1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đau khổ cần các bạn tư vấn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi conglyxahoi, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuy_em

    tuy_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, thằng đó là ********* nào mà khốn nạn thế?bạn có thể PM cho mình địa chỉ chính xác và cách nhận diện hắn không? tôi sẽ giúp bạn vụ này.
  2. conglyxahoi

    conglyxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn làm vậy liệu có được không ? Tôi muốn pháp luật sẽ ra tay và tôi đang lỗ lực làm việc đó. Cám ơn bạn rất nhiều. Cũng đã có bạn bè đặt vấn đề dùng xã hội đen cho một trận , nhưng mình thấy như vậy lại vi phạm pháp luật.
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Sau một thời gian ghen tuông , đánh đập tôi đã quyết định chia tay thẳng thừng với hắn.
    Bạn và Hắn đã từng yêu nhau đúng không ?
    Nên chuyện này mình nghĩ cũng khó giải quyết đây ?? không đơn giản một chút nào .
    Ví dụ hắn theo đuổi bạn , bạn không yêu hắn và hắn giở trò đồi bạn với bạn sẽ đơn giản để khép hắn vào tội
    Nhưng vấn đề này nếu đưa ra pháp luật , luật sư của Hắn cũng sẽ có căn cứ để bao biện rằng bạn tự nguyện vì hai người đã từng yêu nhau .
    Nên rốt cuộc theo cách cuối cùng và tốt nhất của 36 Binh Pháp Tôn Tử
    Đó là Chuồn ...
    Chẳng nhẽ trái đất rộng lớn này không có nơi để bạn và cả gia đình nương thân sao ?
  4. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    cái chuyện này em đọc nghe quen quen có phải là được post mục tâm sự báo lá cải vnexpress đúng không ạ?
  5. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Việc này quá đơn giản, gửi một lá đơn lên C.A hình sự Thành phố, Số 7 Thuyền Quang - Ban TTANXH .
    Tôi cũng từng làm việc với các đồng chí ở đây, họ làm rất triệt để, an toàn, đến nơi đến chốn. Nếu có quen biết thì càng tốt hơn.
  6. expert77

    expert77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chuyện này có thật đấy, đời thiếu gì thăngf khốn nạn, anh em nào giúp được thì cố gắng giúp đi nhé, tội nghiệp quá
  7. meocontk

    meocontk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Từ lúc bạn kêu cứu đến giờ đã 14 ngày rồi. Bạn giờ thế nào rồi? Mình không ở Hà Nội, nhưng cũng gần sát Hà Nội. Thế bạn đã báo Công An chưa? Ngoài bố bạn ra, bạn còn người thân nào không? Vì mình thấy bạn bảo bố bạn không cho bạn ra khỏi cơ quan, chắc còn là vì lý do nào đấy nữa phải không bạn? Việc này nhất thiết bạn cần có người thân bên cạnh ủng hộ. Nếu là giúp đỡ, thì mình sẽ giúp bạn một công việc nếu bạn cần. Bạn có thể điện thoại cho mình: 0982.510514. Mình tin là Công lý vẫn tồn tại!

Chia sẻ trang này