1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đau khổ suốt về chuyện này, giúp tôi với!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi petrol, 01/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    đúng là nhiều khi ăn nói ko giữ mồm giữ miệng là chết tươi ngay, bị bao nhiêu ng vào nói ra nói vào, tớ cũng ko định nói em 3T nữa vì cũng thấy nhiều ng vào nói rồi, nhưng mà có ng vào bênh em ý nên fải vào nói tiếp là
    cho dù có nhan sắc hơn ng khác nhưng mà cái kiểu ăn nói như thế thì ko thể chấp nhận đc Với lại nếu em ý có trót miệng nói gở và biết lỗi thì chí ít nếu hiểu rộng ra thì nên có lời xin lỗi với ng ta, chả ai dám bao giờ nghe bị rủa chết như thế cả đâu em 3T ạ
    ng ta bảo là nói fải biết nghĩ, chắc em này nói ko biết suy nghĩ roài
    thôi tạm dừng nhé; em 3T mất tích rồi, vào đây coi mọi ng đang hâm mộ em nè ; hihi
    thôi biến sớm , ko kẻo tí nữa lại có ng nhận xét mình giờ
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Ồ, chú heo lại đi chõ cái "mũi xấu xí" của mình vào chuyện người khác thế này? Tâm trạng chú không được tốt à mà lại phải đi kiếm anh gây sự? Chú heo này, người ăn nói thiếu lý lẽ ở đây lại là chú khi phát ngôn ra một câu như vậy đấy.
    Điều đáng nói ở đây là một, hai người nói phải chăng là đã đủ? Cả "một đàn" xô vào kẻ thì rỉa rói, kẻ thì lên mặt đạo đức, nói lời đạo lý. Xin lỗi. Trong số người đọc tôi đảm bảo đầy người nghe rồi hả hê. Trong số đó không ít có những kẻ thật ra chả bị lời nói của 3T tác động mấy mà một là do tinh thần hùa theo, hai là muốn tỏ ra ta đây là một người thế nào thì ai cũng biết là như thế rồi đấy
    Khép lại cái vấn đề chà đạp em 3T đi nhé. Những người còn ý định đó thì nghe này: Đừng tưởng cứ làm như thế thì con gái/con trai nó thích hoặc mang lại cho người khác cái nhìn khác về mình. Còn về "con heo", lần sau trước khi ăn nói để tỏ ra mình là một đứa hiểu biết hay có học, thì chịu khó chau chuốt cái lời ăn tiếng nói một tý nhé, người miền Nam ạ.
  3. ironmanhanoi

    ironmanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em là lính mới , lần đầu tiên vào diễn đàn.
    Đọc bài viết của em ba tê với bánh mỳ nghe đã thấy chuối, đã thế lại có mấy bác ra vẻ hào hiệp đọc lại càng chuối hơn như bác ju đé lé gì đấy thế nên em cáu éo chịu đc.Đã thế ông ju đé lé lại còn vi phạm pháp luật VN về vấn đề văn hoá từng vùng miền nữa chứ. (Khép lại cái vấn đề chà đạp em 3T đi nhé. Những người còn ý định đó thì nghe này: Đừng tưởng cứ làm như thế thì con gái/con trai nó thích hoặc mang lại cho người khác cái nhìn khác về mình. Còn về "con heo", lần sau trước khi ăn nói để tỏ ra mình là một đứa hiểu biết hay có học, thì chịu khó chau chuốt cái lời ăn tiếng nói một tý nhé, người miền Nam ạ.)
    Không biết bố ju đé lé này trình đến đâu mà ăn nói nghe chối tai éo chịu đc!
    Em chỉ muốn nói với ông ju đé lé này là mọi người phê phán em ba tê- bánh mỳ không có ý tự đánh bóng bản thân, mà chỉ là cáu éo chịu đc như em trước lời lẽ của em đó, bác cứ tự suy bụng bác ra bụng mọi người như thế là không đc
    Em có mấy lời với các bác!
  4. giao_thoi

    giao_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hừm, chán cái cậu này thật. Nhìn mặt cậu đâu đến nỗi nào có thể nói là khá đẹp trai, cứ tưởng cậu lớn rồi, trưởng thành rồi, biết suy nghĩ, biết cách ăn nói hoá ra không phải. Đúng là phí của giời... chán thật.
    Petrol ơi, chắc chị nên tập trung vào trang điểm để chữa đi nhược điểm thôi, chữ phẫu thuật thì như nhiều người nói đấy, vừa nguy hiểm, tốn kém mà nhiều khi kết quả chẳng biết thế nào cả.
  5. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Chú lại nói bậy rồi, sao phải bức xúc thế, nghe anh trả lời từng phần anh highlight này:
    - Chú có là lính mới hay lính cũ anh chả quan tâm, sao phải giải thích lần đầu tiên vào diễn đàn làm gì cho mệt người? Làm thế cái mũ cay cú và không dám đối mặt của chú lại bị người ta lột ra mất còn gì. Lần sau nếu muốn chơi trò ném đá giấu tay hoặc sợ chửi bậy quàng xiên bị treo nich thì "cứ thế mà táng" không cần giải thích nhé.
    - Hê, chú nói phải lắm, đúng là có nhiều bác ra vẻ ta đây hào hiệp thật, nhiều đến nỗi anh phải nói là "một đàn" còn gì.
    - Anh mà vi phạm thì có công an giải quyết đâu cần phải nhờ chú tố cáo hay nói theo cách nói chợ búa (giang hồ) là "khóc thuê" ở đây. Cái anh muốn nói khi thêm 3 từ "người miền nam" vào là vì anh cùng cái nick này đã từng có tranh luận ở một topic của miền Nam rồi, và vẫn cái giọng điệu thiếu lý lẽ khôn tả đấy đã làm anh chán ngắt. Anh thích cách nói đi thẳng vào vấn đề hơn chứ không phải cái kiểu "ông ngu là bởi vì ông ngu chứ tôi không biết giải thích làm sao, giải thích được chết liền"... Hiểu không chú?
    - Trình của anh đến đâu thì đến anh cũng chả biết được. Với cả anh đứng ra bênh vực đỡ cho một người không phải là vì như người khác muốn chứng tỏ mình hay như chú là kiểu "khoe trình". Còn chối hay không thì theo anh nghĩ từ "chối" hay được dùng trong những hoàn cảnh kẻ nghe không tìm nổi lý lẽ bắt bẻ người nói thì nó sẽ được phát ngôn ra. Hay chú lại "chối là bởi vì chối chứ em không giải thích được, giải thích được chết liền".
    Anh có đôi nhời muốn nói với chú
    To Giao_Thối: Ơ hay nhỉ, thế đằng này ăn nói gì động chạm mà đằng ấy bức xúc thế nhỉ.
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Anh julele à không biết anh bao nhiêu tuổi nhưng chắc là lớn tuổi hơn em nhỉ? em mới 22 thôi, trình độ học vấn chắc còn thua nhiều người nhưng trình độ văn hoá thì cũng đủ để em tự tin để nói chuyện. Chắc anh có hiểu lầm ý em là muốn gây sự với anh thì cho em xin lỗi, e ko cố ý gây sự với ai cả. Em chỉ muốn góp ý xây dựng mang tính tích cực thôi chứ không móc méo gì anh đâu. Anh đọc bài của em có câu nào xúc phạm anh không? Nếu có thì cho em xin lỗi lần nữa nhé. Nhưng em đếm ra trong bài anh reply cho em có hơi nhiều nhiều những ý đả kích nhau, chắc tại anh hiểu lầm nên có chút giận em, bỏ qua nhé.
    anh bảo em chõ mũi ? chõ mũi là nói đến việc không liên can đến mình? vậy tại sao anh còn post bài nói về việc của TTT?? đâu phải chuyện liên quan đến anh
    Còn em đã vào diễn đàn mà nói đương nhiên là phải muốn chõ mũi rồi, chõ mũi để góp ý, nói lên quan điểm của mình, nếu em không muốn thế e vào diễn đàn làm gì hả anh?
    Còn việc nhiều ng chà đạp anh cũng đừng nên ngạc nhiên, vì người ta thấy ngứa tai gai mắt, bức xúc, thế thôi ạ, dù đã nhiều người chửi nhưng ai cũng muốn tự mồm mình chửi thì mới hết ngứa chứ ạ.Với lại vào diễn đàn thì toàn người trong tu thế sẵn sàng để nói thôi, chứ nếu không thích nói đã ở ngoài làm việc khác rồi, đâu có chõ mũi vào làm gì, đúng không anh?
    Thôi em chào anh nhé, có gì không đúng mong anh bỏ qua cho, chỉ là suy nghĩ thẳng thắn của em gái miền nam thôi
  7. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chị àh, em muốn mặt dài ra mà không được nè, mặt là cấu tạo rồi, muốn to ra hay nhỏ đi cũng không được, xương mặt nó đã thành khuôn rồi còn đâu!Chỉ có béo lên hoặc gầy đi thì mặt may ra mới thay đổi được 1 ít, nhưng chẳng đáng là bao, mà chị lại bảo là không muốn ăn để lên cân! Hay chị ra ngoài hàng, hỏi thợ cắt tóc xem, nhiều khi cắt tóc nó cũng thay đổi khuôn mặt mình đó....Àh, hay chị thử cắt mái bằng xem! Cho mặt đỡ dài, em cắt mái bằng ai cũng bảo mặt em trông tròn hơn,hichicc....
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    trời ơi chị petrol thấy topic của chị í ra như thế này chị í té xỉu! Mọi người đừng cãi nhau có được không vậy?
    Mà cái anh Jude gì đó anh đổi tên anh lại thành Judas đi, chị TTT sai rành rành ra như thế anh bênh cái gì? Anh bảo nhỡ mồm nhỡ miệng mà nói ra những lời như vậy được à? Em nói thẳng ra chị ấy con gái con đứa cái kiểu gì thế? Vô duyên không tả nổi, con gái cái chính là cái duyên chứ không phải là một "em gái xinh xắn đáng yêu trong lúc tâm trạng bất ổn" đâu ông anh ạ. Anh thích bênh chị í thì anh cứ gọi chứ í lên đây xem chị í đúng đến cỡ nào. Mệt quá. Em chẳng bao giờ cãi nhau với ai đâu nhưng mà ông anh cứ nói cố em không ghi mấy dòng ra đây em không chịu được.
    Mà em thấy chấm dứt cãi nhau đi. Chị TTT gì đó nói gì thì mặc xác, có thấy bà ấy ló cái mặt ra đây nữa đâu? Chẳng hiểu thể loại gì nữa, em cứ nghĩ đến cái câu "chết đi" của bà í là... người đâu ác nó vừa vừa chứ.
    Chị Petrol đừng giận. chính em bảo đừng cãi nhau nữa hóa ra mình lại đi cãi nhau mất rồi, híc. Chị ơi chị cứ thử hỏi báo Phụ nữ xem. em nghĩ báo phụ nữ là tờ báo đáng tin, cách đây 2 năm em có đọc thấy quảng cáo "Làm khuôn mặt đầy đặn", chi gọi điện đến báo hỏi thử xem nhé.
  9. con_cuu_non

    con_cuu_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em mà ở địa vị TTT thì không bao h làm như thế dù tâm trạng có buồn bực đến đâu. Những lúc buồn bực mà bạn bè nhờ giúp đỡ hay cần những lời khuyên của mình thì nên gạt bỏ những buồn bực mà bắt tay vào giúp đỡ bạn bè. Thấy bạn bè em cảm thấy vui vì những lời khuyên chân thành của mình, tâm trạng của em cũng được giải toả phần nào. Theo em nghĩ nếu khổ chủ đã bỏ qua lời nói của chị TTT thì tại sao những người khác lại không nhỉ? Thôi, đừng cãi nhau nữa.
  10. giao_thoi

    giao_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    He...he.. đằng ấy chẳng ăn nói gì động chạm đến đằng này cả để mà đằng này bức xúc hết. Nói chuyện với đằng ấy như nói với đứa trẻ tập làm người lớn thôi. Chẳng qua đằng này thẳng tính, thấy thế nào thì nói thế thôi. Nói chung là đằng ấy chịu khó ngồi nghe rồi kiểm điểm lại xem đằng ấy đúng, sai chỗ nào mà tự nhiên mọi người không "chửi" em 3T nữa mà quay sang phía đằng ấy.... . Chắc mấy hôm đằng ấy này bực mình lắm nhẩy?
    Đúng là phí của giời... Chán chẳng muốn nói nữa....

Chia sẻ trang này