1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tới đây rồi có nên tiếp tục nữa ko mọi người?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Eros1609, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    như thế này là em nó đang giãy rồi, mục tiêu là làm cho bạn chán mà bỏ đi thôi...tốt nhất là nghỉ đi bác ạ. Khi gái muốn bỏ, họ cũng tàn nhẫn lắm :))))
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Toán tình cũng có đáp số chính xác đấy, nếu như 1 trong 2 người không có hứng thú hoặc không chịu hợp tác. Trong trường hợp này là phủ nhận mối quan hệ, không muốn gặp mặt, rõ ràng ngay trước mắt như vậy mà chú còn muốn sao nữa? Haizzzzzzzzz Bảo sao trên này toàn người thất tình...
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tính chú còn đàn bà quá, kiếm thêm tí đàn ông đắp vào đi.
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  4. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    xin nhận gạch của a.Lâu ko thấy a onl yahoo,em có Pm vào đó cho a
  5. ptk5000

    ptk5000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    stop đc rồi cáo không coi trọng mình thì mình sao phải xoắn...làm thằng đàn ông mà!!
  6. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bạn zai mình mà nhu bạn có fải tốt ko hic! Thôi cố gắng vượt qua bạn nhé đời thì còn dài mà gái thì còn nhiều ;))
  7. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    cám ơn em gái,đã hết buồn chưa?
  8. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    họ đã thế thì mình stop ngay thôi, xoắn mà làm gì
  9. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Vừa về đến nhà,Hôm nay trời nóng ra làm vài chai bia ướp lạnh,1 cảm giác rất yomost[:D]

    Đầu óc nhẹ nhàng sảng khoái biết chừng nào.Gặp em phục vụ cũng dễ thương.[:P]

    Đang phét với em phục vụ bất chợt sao thấy mình nhẹ nhàng vui vẻ thế.Còn khi với cáo,mình nặng nề áp lực với em nó nghìn cân.Thơ thẩn nghĩ ngợi thêm 1 chút thì em thấy những lời lẽ mà cáo phụt ra như vậy với những áp lực,mong muốn thay đổi cuả mình dành cho cáo là phản ứng bình thường,1 phản ứng có thể hiểu và thông cảm dc.Cáo đang mệt mỏi và buồn phiền em nhiều thứ.
  10. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nói ko biết bác có tin ko lúc đầu e cũng sad sau đó e lên Thiền Viện ngồi thiền để tĩnh tâm lại suy nghĩ về những j` đã qua, sau cũng có nchuyện vs thầy và h e đã nghĩ thông thoáng mọi thứ rồi e cảm thấy e ko sad nữa ngược lại e còn thấy vui và thanh thản là khác (có khi e giải thoát đc cxúc buồn fiền ra khỏi đầu e rồi [:D]) mọi thứ h cũng đã qua mà cái j đã qua thì sẽ ko lấy lại đc nữa vì thế chả cần fải quên cái j hãy cứ nhớ như là kỷ niệm nhưng fải biết hài hòa nó để ko làm ảnh hưởng đến CS hiện tại. Mọi thứ ở hiện tại mới là quan trọng vs mình :). Hãy đến vs người nào biết trân trọng mình và hiểu đc gtrị của mìh bạn nhé! Chúc bạn luôn vv :)

Chia sẻ trang này