1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi "đen" cực nhé!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi vitdoi, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    tôi "đen" cực nhé!

    Chuyện xảy ra cách đây 1 tháng.
    Bắt đầu thế nào nhi?.....
    Tôi mới biết lái ô tô cách đây hơn 1 năm, nên rất háo hức, cứ có thời gian là phi ra ngoại thành chơi.... Hôm đó, cơ quan cử tôi đi tham gia 1cuộc hội thảo ở Hạ Long, tất nhiên đi công tác thì có xe của cơ quan, nhưng tôi lại "tinh vi", ra vẻ ta đây biết lái xe nên không thèm dùng xe công, tôi lấy xe tư ra tự lái....
    Đi 1 mình thì thật là chán mà như thế thì làm sao mà " tinh vi" được với ai, nên tôi bèn rủ 1 ông đồng nghiệp, chưa đủ, tôi còn lùa thêm được 2 chú tây ( 2 chuyên gia CANADA) đi cùng xe. .. Lần đầu tiên tôi đi xa như vậy nên rất hồi hộp và lo lắng. Sau buổi sáng làm việc căng thẳng ở cơ quan, chúng tôi lên đường. Trước khi ra khỏi HÀ Nội, tôi cẩn thận đổ thêm xăng, kiểm tra lại các loại đèn, còi, y như trong sách hướng dẫn. Đường đi rất đẹp, xe chạy tít lắm, vượt hết xe này đến xe khác, ông đồng nghiệp thỉnh thoảng lại khen tôi nào là lái tốt, phản xạ nhanh này nọ làm tôi càng tự tin, póng như điên, có những lúc đồng hồ công-tơ-mét chỉ lên đến số 150km/h mới choáng chứ. Sau lưng tôi 2 chú tây cứ há hốc mồm nhìn ra cửa sổ, xem những cánh đồng lúa, những con trâu và tỏ vẻ rất khoái chí.... Chẳng mấy chốc chúng tôi đã cách Hạ Long khoảng 30km. Theo như sách họ dạy thì lái xe không nên lái quá 2 tiếng liên tục, nên mặc dù gần đến nơi tôi vấn quyết định nghỉ ngơi để thư giãn. Nơi chúng tôi nghỉ là 1 cái đồi thông khá đẹp, bên lè đường lại có mấy quán nước. .. Hơn 1 tiếng ngồi trong xe nên ai cũng mỏi, chúng tôi gần như đồng loạt chui ra khỏi xe, kẻ vươn vai, người tìm toilet, nghỉ ngơi được 10'''' thì chúng tôi quyết định lên đường. Lúc ra mở cửa xe thì ...ôi thôi, cửa đã bị khoá tự động từ lúc nào... chẳng là tôi có lắp cái khoá tự động cho xe, bình thường tôi mang theo cái điều khiển từ xa, bấm vào nó nhấp nháy đèn cho oai, nhưng chẳng hiểu sao vào cái giây phút nhạy cảm này tôi lại vứt bố nó trong xe, mà lại còn đen là cả 4 chúng tôi ra khỏi xe đều để điện thọai bên trong mới điên chứ.
    Lúc đó 2 chú tây mặt dài thượt, các chú lại không quen cái khí hậu nóng bức nên trông khổ sở vô cùng. Ông đồng nghiệp của tôi sau 1 hồi trách móc tôi bằng những lời đầy thất vọng ( chẳng bù cho lúc trên xe, nào thì em lái giỏi thế, phản xạ nahnh thế, xem êm thế...) thì quay sang làm công tác "đối ngoại", nghĩa là an ủi tây. ... Lúc đó tôi tức tốc đi tìm thợ khoá với hy vọng mở được cửa. Tôi bắt 1 cái xe ôm, đi lòng vòng quanh cái khu vực đó mà chẳng tìm đwợc chú thợ nào, 30'''' sau tôi đành thất vọng trở về. Đến nơi thấy ông đồng nghiệp đang mồ hôi, mồ kê nhễ nhại bên cạnh 2 cái vỏ lon nưóc tăng lực, trông thật thảm thương. ông ta nói đã gọi được taxi cho 2 chú tây rồi và tay lái taxi hứa sẽ lùa 1 chú thợ khoá đến. .. Thời gian trôi đi chậm chạp, chúng tôi cứ ngồi nhìn vào cửa kính xe, thèm khát và bất lực... trong xe thỉnh thoảng điện thoại của ai đó lại kêu, nhấp nháy đèn.... nhưng chúng tôi cũng chỉ biết lấy tay lau mồ hôi và thở phì phò. Khoảng 7h tối ( chúng tôi đứng đó chừng 2 tiếng) 1 chiếc xe cúp 81 phè phè tiến đến, 1 lão đàn ông chừng 40 tuổi, hom hem, tay cầm 1 cái hộp xủng xoẻng những thứ kim laọi gì đó bên trong nhảy phắt xuống xe, nhanh nhẹn ra cửa xe của tôi sờ mó... đến lúc này chúng tôi mới biết đó là tay thợ khoá. Chúng tôi mừng rỡ không tả nổi, chỉ muốn nhảy ra ôm hôn cái lão đàn ông đó...... Lão thợ khoá với động tác chuyên nghiệp thò tay bóc cái nẹp phía dưới kính xe xoẹt 1 cái, tim tôi thắt lại vì xót của, nhưng biết làm sao bây giờ.... rồi lão cho 1 lá thép vào cái kẽ hở sau cái nẹp đó cứ thế xọc, móc lung tung..... mãi mà không mở được khoá, chừng 40'''' cả lão thợ khoá và chúng tôi đều nản chí. Cuối cùng không thể chịu nóng và đói lâu hơn nữa tôi quyết định đập kính xe. ( ở cái xe toyota Altiz có 1 cái cửa kính nhỏ bằng 2 bàn tay ở phía ghế sau) ... Ôi các bạn đã bao giờ biết cái cảm giác tự mình đập kính xe mình nó thế nào không????? nó lạ lắm và nói chung chẳng hay ho gì. ... Cửa kính vỡ tan, tôi luồn cánh tay khẳng khiu của mình vào và mở được cửa. Sau khi trả 50.000d tiền đi lại và công cho lão thợ khoá, 40.000d tiền nước và những thứ lặt vặt ở quán nước .. chúng tôi phóng tới HẠ long.......
    1 tuần sau tại xưởng sửa xe TOYOTA Láng Hạ- hà Nội
    Tôi: " Anh ơi làm ơn lắp hộ em cái kính sau xe altiz với ạ.... a` tiện thể anh xem hộ em giá nó bao nhiêu với" - Tôi nín thở chờ đợi....
    Anh thợ: " Kính nhỏ phía sau ha?... của anh là 95.000 và 70.000 tiền công" ... Ôi rẻ ngoài sức tưởng tượng của tôi, " Biết thế mình đập bố nó kính ngay từ đầu có phải hơn không, mình ngu thật " tôi nghĩ thầm rồi nói: " OK! anh lắp luôn hộ tôi với, tiện thể thay cho tôi cái nẹp kính luôn"
    Anh thợ: " Oh, cái nẹp của anh là 6 trăm tám mươi ngàn"
    Tôi: " Hả????????????/"
    ----------
    Các bạn thấy không, thế giới thật đảo điên, cái nẹp kính lại đắt hơn cái kính gấp 6 lần.
    Bài học rút ra là không bao giờ được quên khoá xe và nếu có quên thì phải đập kính ngay để tránh những chi phí vô nghĩa...
  2. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, câu chuyện vui thật. Đúng là bài học để đời. Nhưng đường từ HN về HL mà phóng 150km/h là quá liều đó. Đường 5 qua Hải Dương thì nhiều đường ngang, đã thế thỉnh thoảng có bác nông dân bốc xe đạp chạy veo qua đường nữa chứ. Khiếp. Bạn tui đi xe máy về Hải Phòng trời tối, đang phóng tít thì gặp 1 bác vác cây tre qua đường , tí toi, phanh 1 cú ngã dập mông xuống đất phải nằm sấp mất 1 tháng .
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Quả là một câu chuyện lý thú.
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  4. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc chết cười mất câu chuyện này của bác thật đáng để cho bà con mình rút kinh nghiệm. Cứ chấp mấy cái vặt vãnh là đâm khổ sở cái cần làm thì không làm cứ lam cái không cần làm

    Rosamariolove
  5. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
  6. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    rút kinh nghiệm, lần sau quên khóa thì cho nó 1 quả phật thủ (nếu tay đủ cứng :)) ) là xong , ai như bác vịt, đúng là đau.
    vote cho bác 5 sao
  7. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hà hà cái này vốn rất thường xảy ra ở các quý bà nhà mình
    bây giờ lại xảy ra với quý ông
    cái điều cơ bản khi học lái xe là bạn không nên để cửa khoá ở chế độ tự động ( lỡ ra ngoài xe tiện tay đóng ầm cái mà chìa nằm trong thì khóc tiếng Ấn ) ,bạn quên rồi sao ???và còn nữa là khi đi xe thì
    nên luôn đem theo chìa khoá phụ trong mình (xe thường có 2 chìa trở lên mà ,không có thì đặt thợ làm chìa phụ rẻ rề mà ) ,
    nhưng rút được kinh nghiệm như vầy cũng tốt mà hà hà hà
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  8. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Choáng , nhưng mnà hay vật 5 * cho bác vì đập được kính
  9. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Ha ha! đúng là chuối thật..xin chia buồn với bác Vit...cảm ơn bác đã cho anh em biết..hà hà..một cách "xử lý" khi bị xe nó nhốt ở ngoài...thế này thì anh em trên box này chắc là lần sau có cách để xử lý cái xe một cách nhanh chóng hơn rôi..vote cho bác 5* rưỡi luồn hề hề..
    Phụ nữ xem thường người yêu họ và yêu người xem thường họ
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Một lần khác, khi tôi dã đỗ xe ở 1 đưòng cấm đỗ thì có tay say rượu phóng 1 quả wave Tầu, đi ngoằn nghoèo đến gần cái đít xe tôi thì thằng cha ấy rú ga rồi đâm pẹt 1 phát. Sau đó thằng cha ấy nằm ngáy khò khò trên đường trong khi cái đít xe của tôi móp vào đến 5cm, cộng thêm vỡ cụm đèn và xước tứ tung... quả wave kia thì trông thê thảm, khỏi phải tả.
    Lúc đó mấy thằng bạn tôi sui tôi chạy đi, nếu không công an đến có khi phải đền cái thằng cha kia, vì đang đỗ ở đường cấm đỗ mà. thế là tôi lướt luôn, ....
    Đến bây giờ tôi cũng không hiểu cái quyết định của mình đúng hay sai nữa. Nhưng được 1 phát sơn lại cái đít xe và đánh bóng nên xe trông như mới.....
    big gun

Chia sẻ trang này