1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đến với bóng rổ như thế nào?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ANT, 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với bóng rổ như thế nào?

    hehe, mọi ng ơi viết về cái chủ đề này đi, viết về những thứ đã dụ dỗ bạn đến với bóng rổ ý. Chỉ một vài dòng thôi cũng được...



    Ny ...............
    A new day has come
  2. Krusty-the-clown

    Krusty-the-clown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    hựa hựa....Không biết các đ/c vào bóng rổ có "chuối" như mình không? Ngồi xem mấy thằng bạn thân chiến với mấy thằng khác...Thế là một thằng bạn què giò và chúng nó lôi mình vào mặc dù "mít đặc" về bóng rổ...Từ chối nhưng chúng nó bảo vào để cho đủ người....Hôm đó thua bét nhè lại còn bị nghe chửi nữa...Bực mình quá thế là cả mùa hè lôi bóng ra luyện!! Thế là "biết chơi"...và bây giờ ko sợ thằng nào nữa...hehehe...
    EVIL CLOWN
  3. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Bóng rổ à!!!
    Tôi đến với bóng ro cung thật tinh co, hoi lop 10 thay cac anh lop tren danh bong ro coi suong mat, nhung chang dey lam vi con choi bong da nhieu, nhung den khi wen "nang" nghe nang choi bong ro mau wa, suot ngay keu di tap bong ro, toi tu ai ca nhan, cung vo doi bong cua truong de tap bong ro, tap duoc khoang 2 thang thi da biet choi va duoc chon vao tuyen truong PDP, sang thang 1 thi duoc di dau giai thanh pho, day la giai dau đầu tiên của tôi, ko có gì xuất sắc nhưng cũng cho tôi ít nhiều kỉ niệm đáng nhớ,...
    Hiên giờ tôi vẫn chơi bóng rổ, sắp lên lớp 12 rồi, "nàng" không còn là hình bóng để tôi theo đuổi nữa, nhưng tôi vãn chơi vì tôi yêu bóng rổ, bóng đá bây gio xếp hạng 2...
    Cống hiên hết mình cho đội bóng rổ PDP
    hoang
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    tôi thì vào lớp 10 chưa biết gì. tiết thể dục trong trường tập linh tinh xong cô cho mượn 1 quả bóng rổ bửn bửn bị chửa với rách loạn cả lên thế mà cả hội vẫn máu chơi. Sau hôm đó thì lại có mẹ đi công tác nhờ mua cho quả bóng thế là từ đấy suốt ngày tập, chơi sướng thật
    mà cái số mình đen thế ko biết, tập mãi đến lớp 12 mới được vào tuyển trường thì cái năm đấy lại có mỗi 1 giải, mà giải lại đánh có 3 trận đã vô địch rồi, chán vật vã
    số tôi đen thế
    vào Đại HỌc thì kêu mỏi cả mồm ko đủ 1 đội bóng
    đau đớn quá

    Have you ever really loved a woman?
  5. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
     ko ai viết tiếp ah??Đành mình viết vậy
    Ngày đầu tiên đến với bóng rổ à. Chẳng nhớ gì lắm :( Chỉ nhớ rằng đó là 1 buổi chiều thứ 4 của một tuần nào đấy trong quá khứ .. mà quá khứ của cuối năm lớp 10 hay đầu 11 thì cũng chả rõ.Tự dưng nổi hứng lên.. thuyết phục gãy lưỡi 2 con bạn thân lò dò đi xin tham gia đội của trường. Hờ. Toàn con trai. Mà lại có mấy anh đẹp trai mới chết.Thế là đã thích lại càng thích hơn.
    Có thầy dạy đàng hoàng.. 3 con chăm chỉ luyện tập.. ném thì ít mà tranh bóng của nhau thì nhiều..DĐúng là vui nhất kiểu tranh cướp bóng của nhau.. vui ko chịu được. Tưởng tình yêu vớibóng rổ sẽ ngày càng nảy nở thì tự dưng đến đầu lớp 12 chúng nó bỏ rơi mình.. fải đi chơi 1 mình với lũ lóc nhóc.. hic
    Chẳng nhớ gì lắm.. chỉ khoái nhất là những buổi sáng sớm tinh mơ là ng đầu tiên bước vào sân trường. Một mình chơi trên cái sân bóng rổ kiêm sân trường.. cảm giác thật tuyệt..
    Còn bây h thì fải cảm ơn mấy ng bạn đã đem trở lại cho mình niềm say mê ấy.. he he .. tự biết là ai rồi nhé.. ko cần nói tên... cùng trong box này mà :)
    Cuộc đời đẹp vì những ước mơ và sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu biết sống cho những gì mình mơ ước
     

    Ny ...............
    A new day has come

  6. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Toi cung cha nho minh den voi bong ro the nao nua, chi nho do la hoi lop 10, vay ma cung da gan bo voi bong ro duoc 7 nam roi, moi do ma da, toi cung cha hieu sao minh lai den voi bong ro, toi da choi qua nhieu mon the thao nhung co le bong ro la mon dem lai hung thu nhat , kho ma co the dut bo duoc, da co lan toi tuong nhu ko the choi bong duoc nua, cam giac luc do moi that khung khiep biet bao, buon den fat khoc duoc. Toi may man hon chu Khai, duoc tham du vai giai roi, moi lan nhu the cho du la duoc danh hay la bi ngoi ghe du bi thi cung dem lai vo so kinh nghiem; cai cam giac khi duoc dai dein cho lop, cho truong , thi dau vi mau co sac ao, co co dong vien, hehe, that la qua tuyet voi, roi cam giac chien thang, cam giac that bai, tat ca deu rat kho quen, roi khi ra truong, toi cung hoi chan vi nghi rang ko con co hoi de tham gia cac giai nua, ko con duoc thi dau cho Ams- doi bong ma toi yeu quy nhat, tu hao nhat, qua that, khi di danh thue, dung la tham gia chi de duoc danh chu ko co mau co sac ao nua, ko co co dong vien. Nhung roi toi thay di danh "fui?" cung vo cung hung thu, vi bong ro luon luon hap dan voi toi, ko can phai dnah giai, ko can co dong vien, chi can co nguoi choi thoi, cang gioi thi minh cang suong, cai cam giac di bong qua doi thu, dot pha, ghi diem, hay la nem 3 diem, ban bong cho dong doi, tat ca deu rat tuyet voi va luon luon tuyet voi, toi da tung le la khap cac san o HN, san Y, san 10-10, san Thuy Loi, san TH, san Cau Giay, san cua nha may oto gi o tren Trieu KHuc, va tat nhien la ca san AMS nua, dung la o HN bay gio ko co nhieu cho choi hay, hy vong la anh chi em ta tap hop nhau lai de co mot cho choi that hay.... Bong ro muon nam

    Fly High......
    Touch The Sky......
  7. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    lau qua moi vao thi thay cai chu de hay hay. tui cung chang nho hoi truoc toi tham gia choi bong ro nhu the nao nua.cung la mot quang thoi gian dai roi day.it ra thi cung lau hon thang Binh lon,choi tu luc ma chua co chu nao o truong Ams biet nhay nem..mua mot qua bong, mang den truong de roi suot ngay ngoi xem bon lop 11 lay bong cua minh choi.nhung van rat vui du chi la ngoi xem ma thoi. tui cung le la khap du moi san o HN nay roi.tung ngoi ca may tieng giua troi nang de xem bon Khong Quan tap. co le it nguoi hoi do tham choi bang toi.sang nao cung di xe dap len truong tap.troi nang chang chang.he he, den noi ma chi sau mot thang bon lop moi bao la sao may den the. toi cung co kha nhieu ki niem ,cung da tham gia vao nhieu giai dau,hay co ,do co. cung kha may cho toi vi toi duoc choi voi kha nhieu dong doi tot.co the ke Binh lon la mot vi du. nguoi danh cap hay nhat voi toi o tuyen truong. cam giac ma toi thich nhat khi choi bong ro la cam giac duoc thi dau voi nhung nguoi gioi hon minh.cang cao ,cang gioi thi toi cang thich. ma khi choi thi toi khong quan niem nguoi ghi duoc nhieu diem la nguoi hay nhat,doi voi toi nguoi giup cac dong doi ben canh minh choi hay hon moi la nguoi choi gioi nhat. day cung la muc tieu ma toi theo duoi khi choi bong ro.
  8. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chẳng có cảm giác quái gì về lần đầu tiên chơi bóng rổ cả ! Em chỉ nhớ lần đầu tiên em ra sân bóng là từ cái hồi sân trường mới chỉ có 2 cái rổ trước cái sân bóng đá " chỉ có đất và cát " Hôm đó hội trường thằng Minh thằng Phong 2 thằng mang bóng đến mình cầm nghịch nghịch tí thì thằng Tú Anh ra rủ đấu ! Mình lần đầu tiên cầm bóng biết đếch gì đâu thế là cho thằng bạn cú kèm người kiểu bóng đá ---> hậu quả là ngã chảy máu tay luôn , nhưng em cũng ném vào được 1 quả mà chắc đến giờ ko ném được thế nữa ! Rồi thì cũng ti toe tập bóng ! Rồi thì ông thầy thể dục bảo vào tuyển bóng rổ trường ( tuyển cho oai chứ có thằng đếch nào biết chơi đâu ) thế rồi bị bọn tuyển bóng nó sỉ nhục vì chúng nó chơi trước mình được vài năm hoặc vài tháng thế là cay tập như điên đến giờ thì chắc cũng tàm tạm rồi !
    Đấy bóng rổ nó chỉ thế với mình thôi ! Nhưng được cái bây giờ nó chiếm gần hết thời gian của mình rồi ! Hic hic hic bóng đá và bóng rổ chắc hơn người yêu quá
    No sign
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    lần đầu chơi bóng của tôi là trong giờ thể dục ở trường ams, học xong sớm cô cho mượn mấy của bóng cao su, quả thì xịt, quả thì chửa to đùng, toàn đứa lớp 10 chưa biết gì nhảy vào oánh bóng bầu dục.
    và chắc thời điểm quyết định là đúng đợt mẹ đi công tác thế là xách về cho 1 quả bóng, có 1 quả bóng riêng thì cũng dễ chơi, có điều kiện máu me hơn
    suốt hồi lớp 10 tự chơi nói chung là kém, chả biết gì, cũng chả tiếp xúc gì nhiều, dân buổi sáng hồi đấy đánh kém, mình thì cũng chả mò đến buổi chiều mấy. đi tập học hỏi lại là vào Y tập, học tập dân Y rồi mới về ams oánh chứ chả phải học dân ams
    nhớ hôm gì hồi lớp 11, lần đầu mò đến buổi chiều chơi nhảy vào chơi với mấy chú T2, chúng nó chả biết mình là thằng nào nhưng oánh lung tung 1 lúc rồi block được thằng Hoàng béo 1 phát, sướng vật vã ( hồi đấy phong trào block trường ams còn mạnh. mà nhớ cái hồi đấy cũng kinh thật, thằng nào cũng chỉ lăm le block, đập được 1 phát thì rú rít ầm í, thằng nào bị đập thì cả sân nó cười cho thối mũi, chắc tại hồi đấy đánh còn kém chứ bây giờ thì khó rồi, ko ham hố đi block nữa )
    có cái này tự tôi thấy có ích muốn kể với mọi người: muốn chơi bóng tiến bộ nên có 1 quả bóng riêng, có bóng sẽ tự chủ động, tập được nhiều hơn, ko phụ thuộc ai. và đã lỡ xách theo quả bóng thì cũng cố tập cho bõ công xách bóng đi
    hỏi nhỏ hellist tí: có phải là chú K ko thế ( chắc ko phải )

    Have you ever really loved a woman?

    [​IMG]
  10. nsx

    nsx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ...đêm đã khuya rồi nên con người thường tâm trạng... cháu là Misaki ạ... cháu bị khoá nick rồi nên đành mượn tạm nick của nsx để post vào cái topic gây xao xuyến này, nhục quá... chắc sáng mai thế nào cũng bị nsx mắng cho té tát, 'tui học xong bài rồi mới lên mạng đấy'... hic, công nhận là xao xuyến thật đấy nhất là lại vào lúc đêm khuya thanh vắng thanh tao thế này nữa chứ... nghe chú Khải nói về bóng rổ trường ams làm cháu lại nhớ trường nhớ lớp quá... hồi đó mới vào lớp 10, giờ thể dục của thầy Thân... thầy bèn gọi mấy cô gái cao cao trong lớp cháu vào đánh bóng rổ cùng với các chàng trai ở trong lớp... trận đó đội các cô gái chỉ cần ném được bóng chạm vào rổ là coi như ghi điểm... chẳng hiểu các cô ý đánh đấm kiểu gì mà cháu nhìn thấy mê thế... như thế nghĩ lại hoá ra cháu cũng ko phải vì trai mà đến với bóng rổ hén... căn bản hồi đấy cháu cứ nghĩ một cách nông dân là cả đời cháu uống sữa rồi mà ko cao lên được, may ra chơi bóng rổ nó có khá hơn chăng... thiệt tình cũng được hơn 7 năm rồi, thế mà chẳng cao hơn được mét nào, chán thế... nhưng được cái vui ra phết chỉ phải cái khốn khổ khốn nạn với cái động tác lên rổ vì cháu thường gặp khó khăn trong việc tập luyện các động tác... nhưng cuối cùng lên rổ là cái duy nhất học được của thầy Thân... mới tập được có vài tháng hay sao ý mà đã đòi giao hữu với các cô gái lớp A3 bên cạnh rồi (hồi đấy bóng rổ nữ trường ams mạnh ghê, cái khoá của cháu ý, A2, A3, A4 rồi cả Lý 2 cũng có đội)... hề hề, lớp cháu căn bản con gái thì hông cao nhưng được cái trâu bò ra phết, đánh thắng lớp A3 bao nhiêu bao nhiêu... thế là lại càng được thể... lên đến năm lớp 11 thì cả cái khoá đấy còn mỗi lớp A2 là vẫn duy trì đội nữ... ều, mà mùa hè đi tập mới khổ chứ... tập ở trong phòng tập nóng cứ như bị hun người lên vậy, thế mà vẫn tập... tưởng khá hơn ai dè năm lớp 11 đấu giải thua bét be các chị khoá trên... cháu được cái cứ gặp khó khăn trong cái gì đấy là chán ngay, thế là cháu chán luôn bóng rổ và tiện thể cháu chán luôn cả môn Hoá <- cái này ko liên quan lắm nhỉ? hề, tưởng là đã ko bao giờ chơi bóng rổ nữa rồi... ấy vậy mà... tèn ten, đây là đoạn lãng mạn đây... có trai xuất hiện trong đời cháu... hí hí, trước đây cháu ko như bây giờ, ngày ấy cháu còn hông mê trai tức là nhìn thấy trai xinh chơi bóng rổ mà chơi có hay đến cỡ nào đi chăng nữa thì cháu cũng ko để mắt đến lém... thế mà cuối cùng thì cháu lại mê một trai chơi bóng rổ... bạn này được cái rỗi rãi hay sao ấy, lúc nào cũng thấy chạy ở dưới sân bóng rổ... cháu bèn để soi bạn ý kỹ hơn cháu cũng chạy xuống sân bóng rổ... nhưng mà soi mãi rồi thì cũng chán, được cái cháu chóng chán, cháu lại mê trai khác rồi thì cháu lại mê thêm nhiều nhiều trai khác nữa... nhưng từ ngày cháu xuống sân bóng rổ soi trai thì cháu lại thấy yêu bóng rổ thế... nsx hén, hồi đó mê ghê hén... thứ 4 nào cũng đến 3 tiết đầu rồi mấy cô gái lớp mình đánh với nhau hén... ngày ấy tôi ném ba điểm hơi bị khiếp, chỉ tội ít người nhìn thấy thôi hén ... năm lớp 12 cũng lớp cháu cũng có đánh giải nhưng mà chỉ được mỗi cái giải 3 an ủi, thua các em lớp lý 2 một cách ngớ ngẩn vì sân chuối quá , nhưng mà cũng phải công nhận là đánh cũng chẳng hay lắm ... ngày tạm biệt trường cũng buồn ra phết, ra lên rổ phát cuối cùng chẳng vào ... cái sân các chú chickens đang tập bây giờ là cái sân ngày trước lớp cháu bị thua trận bán kết đấy, hôm gì sau nhiều năm trở lại cũng thấy xao xuyến khiếp... hề hề, thôi đêm đã về khuya, cháu thiết nghĩ cháu nên đi ngủ để giữ gìn sức khoẻ... chúc các cô các chú năm mới vui vẻ thượng lộ bình an...
    -Misaki-
    i hate what i hate and sometimes its u
    i luv what i luv and all the time its u

Chia sẻ trang này