1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đến với bóng rổ như thế nào?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ANT, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với bóng rổ thế nào nhỉ. Lần đầu tiên chơi bóng rổ phải là năm lớp 4 cơ. Những năm đấy dùng bóng ném chơi bóng rổ mà thấy nó nặng phết hì hì. Thi thể dục là thi ném phạt, 10 quả vào 3 vẫn được 7 điểm, cao nhất lớp he he. Lên cấp 2 chơi ở mấy cái rổ đặt ngoài sân bê tông, và tất nhiên là vẫn dùng bóng chuyền. Sau đó chán bóng rổ chuyển sang chơi bóng ném và khi này mới có khái niệm đập bóng để dê (hồi trước toàn cầm bóng chạy hay sao ý)... Thời gian cứ thế trôi. Bụp 1 phát năm lớp 9 bị gãy chân, đến năm lớp 10 lành lành, chơi bóng rổ được nhưng chỉ đứng 1 chỗ. Cuối năm lớp 10 bụp 1 phát nữa, gãy lần 2. Hic hic bóng thì chưa chơi được đến đâu mà chân đã gãy 2 lần. Đến cuối năm lớp 11, quen thằng Vinh ****. Nó rủ đi chơi bóng rổ cùng nó. Nhớ hồi đó có khi ở sân có mỗi 2 thằng vẫn chơi ... thế rồi tham gia tuyển trường, và trình độ cứ tăng dần lên đến bây giờ. Chơi bóng rổ hay phết nhỉ ...

    Wise Wizard
  2. basket_and_ball

    basket_and_ball Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    bài viết này ko cố ý viết riêng cho các bạn xuất thân từ trường ams nhưng mà các anh em từ trường ams có lẽ là sẽ hiểu những điều tôi viết hơn (nhất là thằng Bluto - ********* - nhưng mà lại là bạn mình).
    tôi đến với bóng rổ có lẽ là cũng lâu lắm rồi, từ hồi 15 tuổi. hôm đó tôi đi với ông anh tôi (anh tôi cũng chơi bóng rổ mà). hôm đầu tiên tôi đến thì mới chỉ có 8 người đang chơi mà tôi cũng chẳng nhớ là có ai. hình như là có anh Hoàng Minh (cùng lớp littlewing), anh Huy (người mà trường ams hay gọi là Huy Lùn) hình như là cả anh Hưng (Lý 1, hiện giờ đang ở Đức). lần đó chơi đúng là lóng ngóng nhưng mà chẳng đến nỗi như thằng Pipen_CVA. bởi vì mình cầm quả bóng đến khi nào có ng ra cản là tìm cách chuyền đi ngay nên chẳng làm mất bóng nhiều. sau đó là thời gian tự tập luyện với các bạn cùng lớp (những đứa này bây giờ đi nước ngoài gần hết). suốt thời kì này chỉ có một vài trận đấu còn lại chỉ là tập ném một mình (có lẽ chính vì thế mà tôi ko tiến bộ lắm). năm cuối cấp II có một vài trận đấu bóng rổ với lớp của Bluto, đáng tiếc là lớp tôi có đủ một đội 5 thằng đều biết chơi (tức là khá hơn lớp của Bluto) nhưng mà vẫn thua. còn một lần nữa là lần mình được thuê chơi cho lớp 12 Hoá cùng khoá với anh Mod đấu với lớp anh Mod. hình như hồi đó đã block anh Mod một phát (mà cũng chẳng phải block, bóng từ tay anh Khải ném ra, chạm vào tay tôi rồi bay vào rổ, chẳng biết nên tính thế nào nhỉ). còn nhớ có thời gian có một ông Singapore đến trường mình, có mấy anh mời ông ta làm HLV cho đội. tôi cũng tham gia. nhưng mà sau 2-3 buổi gì đó tôi bỏ vì ko theo được. lý do là sau các buổi tập mệt mỏi ông ta luôn bắt chúng tôi (tôi và các anh lớn hơn) bật cóc 2 vòng sân bóng rổ. thể lực tôi hồi đó chưa được tốt nên ko thể nào chịu đựng được. thế rồi tôi lên lớp 10, tiếp tục chơi bóng rổ. là thằng chơi bóng rổ lâu nhất khối 10 lúc bấy giờ. năm đó, khối 10 có được 4 đội bóng rổ và lập một giải riêng cho lớp 10. đội của tôi vẫn là 5 thằng biết chơi bóng rổ, thế mà lại thua hai đội và thắng được có 1 đội. thắng đội lớp của Bluto (10H) và thua đội 10L2 (có thằng Vinh **** và thằng Hải dớ), thua đội 10T (có thằng Đàm và thằng Long). tất nhiên là hồi đó tỉ số một trận bóng rổ chưa bằng một hiệp của giải KT vừa rồi. sau lần đó tôi bắt đầu nhận ra rằng có khá nhiều ng chơi bóng rổ khá trong khối 10. điển hình là thằng Vinh, thằng Hải lớp L2 và thằng Quân lớp 10H. lên lớp 11, tôi tham gia đánh thuê cho lớp bên cạnh, lớp L2. giải lần đó thi đấukhá là tốt, được giải 3, đứng đầu bảng, thắng cả đội 12T2 trên khoá mình. chỉ thua mỗi một đội ở bán kết. thế rồi năm đó chỉ vì lười tập tuyển trường nên tôi ko được gọi. tôi dần dần nhận ra tầm quan trọng của chiến thuật trong bóng rổ từ lúc đó. hè năm lớp 11 là thời gian tiến bộ nhất của tôi. hè năm đó tôi cùng thằng Bluto và thằng Vinh lập thành một bộ ba và chơi khá là tốt. vào khoảng đầu năm học thì có một giải thi đấu lớn là giải Geru Sports. đội tôi nằm trong bảng có đội THPT Việt Đức và cả đội đại học Y hà nội. kết quả là thắng Việt Đức nhưng thua Y. trận thua này là một thất bại mà chắc thằng nào khóa này cũng nhớ. hết hiệp 3 chúng tôi vẫn hoà. một đội cấp 3 mà thi đấu với đội đại học Y mà có thể làm như thế, liệu có ai làm được ko. giải đó do thằng Vinh đau ốm nên tôi được làm đội trưởng tuyển trường. oai vãi linh hồn (và vãi nhiều thứ khác). sau đó là thời gian khổ luyện bóng rổ. đến giải trường năm đó, đội tôi thành phần là 50% tuyển trường, đủ cả 5 vị trí chính thức đều là tuyển trường thế mà chỉ được giải 3. lý do này thì nhường cho Bluto viết (hậu quả trận đấu cùng nhường nốt cho Bluto). vào giải thành phố, chắc là thằng nào khoá này cũng thấy xấu hổ khi là khoá duy nhất của trường ams không vô địch giải thành phố. lý do rất đơn giản, trước hôm đánh bán kết lại đi chơi xem ca nhạc ở trường ams, thể lực đã cạn kiệt. hôm sau thì chẳng có sức mà chạy. thế rồi chúng tôi từ bỏ bóng rổ để lao vào học thi đại học (xa tạm thời tức là 1 tuần chỉ chơi 3 ngày chứ ko chơi 7 ngày như trước). vào đại học tôi ôm tâm trạng thấp thỏm đi xem thi đấu giải Bộ đại học ở Xây dựng. đỗ vào đại học Mỏ cũng là một trường có phong trào bóng rổ. tôi tiếp tục chơi bóng rổ cho đội của trường. năm thứ nhất đời SV tôi bỏ lỡ một giải thi đấu ở trên Thái Nguyên. đến năm thứ hai (tức là năm nay) tôi gia nhập CLB Thăng Long và chơi bóng ở đó đến nay. Ngoài ra thì còn cùng đội tuyển trường Mỏ tham gia giải KT. kết quả thì chắc là chẳng nói ai cũng biết. tôi ko được vào sân nhiều nên có thể nhận ra đầy đủ các mặt thiếu xót và mặt đáng khen của đội trường. thường thường vào các tối thứ 6 tôi chơi bóng rổ cùng đội Ngoại Thương ở sân Vạn Phúc, thế nhưng đến ngày hôm nay thì đội này chấm dứt việc luyện tập trên sân Vạn Phúc (chẳng biết là tạm thời hay là .....) ngồi buồn nên viết bài ôn lại kỉ niệm của mình về bóng rổ.
    có thể khẳng định một điều: tôi yêu bóng rổ. tôi chơi bóng rổ như là một đam mê. tôi chơi chưa giỏi nhưng mà tôi chẳng quan tâm. chỉ cần được thoải mái khi chơi thôi thì được rồi. tôi đã theo dõi trường ams qua bao nhiêu năm về phong trào bóng rổ. từ hồi trường ams tham gia giả miền bắc sơ loại ở trường Y đến tận năm vừa rồi trường ams vô địch giải thành phố. tất cả các anh em chơi bóng rổ ở trường ams hình như tôi biết hết. lịch sử này có lẽ là vào lần khác sẽ được viết thành một bài để anh em ta ôn lại.

    Banzai the cheater
  3. maxony

    maxony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    anh Arstore giỏi thật, vẫn giữ được những topic này
    Đọc lại xúc động thật. Cứ tưởng đã mất rồi
    Con người của quá khứ đã nói, còn con người của hiện tại vẫn gắn bó với bóng rổ. ( ai hiểu thì hiểu, ai ko hiểu thì cũng đừng nói làm rì nhé )
    Will be beside ...
    dream the dream and light the light

  4. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    basket_and_ball viết: "kết quả là thắng Việt Đức nhưng thua Y. trận thua này là một thất bại mà chắc thằng nào khóa này cũng nhớ. hết hiệp 3 chúng tôi vẫn hoà. một đội cấp 3 mà thi đấu với đội đại học Y mà có thể làm như thế, liệu có ai làm được ko"
    Héhé, có chứ, không có việc gì khó, đội của bọn anh đây này.Thắng Y lúc Y ở thời ki hoàng kim với Long bà già, Sơn bím...
  5. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em cầm bóng từ hồi lớp 10, vào trường thì cũng bắt đầu biết bóng rổ(trường không cho đá bóng). Nói chung là ngày nào cũng xuống sân, nhưng mà tập vớ vẩn, cả một lũ tranh quả bóng, tập được có một tí(chỉ đủ để ông thầy ĐH hỏi được một câu : đã từng chơi rùi à??)... Hồi đấy, lại còn thừa kg chứ,, nói gì chứ anh LW gặp em lúc đấy thì chắc là mình vẫn còn gầy chán, thành ra là cũng chỉ tập cho vui (đấu giải trường thua toé khói, vì chả có thằng nào biết chơi thật sự). Lên ĐH, thì nhà xa, mà cũng không máu lắm, nên 2 năm đầu không tập tí nào (mặc dù cũng có đi vài buổi, nhưng mà không máu) nên thôi.. Đùng một phát, năm thứ 3 (lúc này cũng nhẹ bớt rùi), đọc SlamDunk, hix , nhiều cảm xúc quá, trường lại phải học bóng rổ, thế là lại cầm bóng đi tập.. hix, bây giờ thì không bỏ được rùi,........ Đấy, chuyện của em nó chỉ có thế thôi!! Xét về máu thì em cũng không kém mấy bác là mấy đâu!! chỉ có điều là điều kiện không cho phép, nên nhiều lúc cũng muốn tập nhiều nhưng mà không được, đành cố vậy!
    Love ---> Love more----> Die
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàng thắng Y à, thế hồi trước khoá của anh có anh,Bình, Thiện đấu thua bọn em có em, Đàm, Vinh, Nghĩa còn gì. Trận đấy đánh ở ams, thầy Thân bắt trọng tài hẳn hoi, anh nhớ không

    Wise Wizard
  7. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    thắng thua là chuyện bình thường thôi. mà đội anh hôm đó đâu có đủ người, mà lại còn toàn thằng mới tâp lại(trừ Bình lợn).làm sao mà lại được đúng không.còn chuyện thắng Y khi còn đủ mặt anh em cơ mà. bây giờ thì chẳng còn được mấy thằng.đi nước ngoài hết rồi còn đâu. nếu Toàn điếc chưa phục thì đợi anh về, anh với chú mày thử tí 1 on 1 nhé.nhớ là chưa ai thắng được anh ở trường mình đâu đấy.
  8. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    thêm nữa là đội chúng mày đánh lỗi liên tục mà không có tính 5 lỗi thi chơi thế nào được
  9. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    mình mới chơi bóng rổ gặp ngay Khải ngố hâm mộ quá lên chơi từ đó đến giờ hehehehe
    tuấn Anh
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    ổ ôi, nhiều lý do quá. Đấu 1 1 thì em nhận thua anh luôn, nhưng em vẫn thích đội em thắng hơn, tự hào ghê ... he he. Khoá được giải 3 này thắng cả khoá Khải, Hoàng kều hay sao ý

    Wise Wizard

Chia sẻ trang này