1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đến với bóng rổ như thế nào?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ANT, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Mình học bóng rổ thằng Vinh **** là chính, nó xứng đáng làm sư phụ mình đấy nhỉ

    Wise Wizard
  2. popeyebull

    popeyebull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hic hic Toa`n oi ! Doc cai topic nay ma nho anh em qua ! Bon may o nha phong trao bong ro len ngun ngut roi thi anh em giao luu noi chuyen thanh lap cau lac bo .Con tao di thi trăm be gian kho hic hic hu hu .Mot tuan may ra chi duoc choi BR co mot lan ma den gan tha´ng nay roi chua duoc choi .Bay gio tao duoc nghi noel nhung ma co duoc di choi deo dau phai di rưa ba´t cho anh thang ban xuốt ngay ,că´m mặt trong bê´p ,tô´i vê` thi` da khuya chi con biet ngu? ma` thoi .
    Hic nho lai cuoc doi BR cua minh truoc day ma lai buon .
    Tu mot thang nha que ra tinh chan uot chan rao dat chan vao truong AMS - cái nôi cua? BR ha noi .
    Hô`i dâ`u tôi lu`n kinh di lơ´p 10 rôi ma` co`n chưa đươc 1m60. va` tôi cung đê´n vơi´ BR ti`nh cơ` như bao đa`n anh đa`n em kha´c đa đang va` se hoc AMS .Đo´ la` do phong trao BR hư`ng hực vô´n co´ nơi đây .Cung la` một tiê´t bo´ng rô? được nghi? sơm´ rô`i một qu?a bo´ng tro`n được thâ`y Thân cho muon de ca lop may chuc thang chen chuc xo day choi tay mai thay kho qua nên chơi cả bon chơi chân .
    Và rồi khi xem những anh lớn từ các nơi den chơi nua chư ,thế la từ dó ngày nào cũng miệt mài tập và cũng dạt được một số thành công .Nam lớp 10 thì đứng thứ hai khối lớp 10 thua lớp toán rồi năm lớp 11 lai một lần nữa thua lop Toán vì ca doi sáng đã chơi bóng đá mệt ,còn tôi thì ngủ quên.
    Rồi đến hè lớp 11 lên 12 tôi dươc giao chức đội trưởng miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu lớn Gẻu sap tới .
    Nhưng một lần nửa den đủi lai đến với tôi ,cách ngày thi đấu một tuân thì tôi lan ra ốm thập tư nhất sinh không tài nào tham gia được.
    Thế nhưng vẩn cố gắng vác cái xác khô dến cổ vủ anh em .
    Tham chi hôm nghe anh em chơi với doi Y tôi đả cố hết sức tập lại một chút để ra chơi với anh em nhưng tiếc thay lai nghe nhầm lịch, khi ra thì nghe tin anh em thua mat rồi .Lúc dó buồn vô kể.
    Sau do thi bệnh tật qua đi va bước vào giải TP .Cả dội khí the hừng hực nhưng lại chưa dủ độ ăn ý mặt khac hồi đó do tôi chơi quá cá nhân nên dã lĩnh thất bại tất yếu.
    Bây giờ nghỉ lại vẩn thấy tiếc .May là năm dó được cái giải nhất toàn trương kéo lại.
    Qua đây em củng xin gửi lời xin lỗi tới các đàn anh khoá trước cũng như các bạn hâm mộ bóng rổ AMS.
    Va roi khi vao DH thi toi hoc Giao Thong một trường chưa bao giờ có tuyển BR ,rồi thì chỉ di choi BR ở sân AMS.
    Trình độ lên thấy rõ nhưng lại chẳng được cống hiến cho một giai chính thức nào cả.
    Nghĩ lại thì thấy mình có thật nhiều duyên nợ với BR
    Và đặc biệt nhơ BR ma tôi có được một nhóm bạn phải nói là rất tuyệt vời : Vinh-Toàn-Nghĩa-Bách .Tôi thực sự yêu BR biết bao và các bạn cũng vậy đúng không nào?
    Chicago_bull_14
  3. popeyebull

    popeyebull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gửi Toàn .Tao thư sư không dám nhận sư phụ mày đâu Toàn ạ
    Tổn thọ chết .Bóng rổ hay bất cư môn thể thao nào cũng thế thôi .Quan trọng nhất là niềm say mê của mỗi người đàn cho nó và thêm vào đó là một chút năng khiếu nữa .Mà tao chỉ dám là người đã nhìn ra cái năng khiếu BR rổ của maỳy và lôi kéo mày đến với BR thôi :D .Tao hi vọng mày sẽ liên tục tiến bộ ,hi vọng một ngày nào đó sẽ lại cùng khoác chung một màu áo để cùng cống hiến cho BR .
    PS: gửi anh Hoàng
    Công nhận anh Hoang là một người chơi BR có tiếng nhất AMS từ trước tới nay nhưng là hay nhất thì chưa chắc .Mỗi người đều có cái hay và dở riêng mặt khác BR là môn thể thao tập thể nếu chỉ dựa vào một cá nhân thì không làm nên trò trống gì cả.
    Anh xem bọn anh cũng đã thua bọn em gần đay thôi đúng không nào và hôm đó đội anh cũng đâu phải thiếu nhưng gương mặt tên tuổi ,nhưng cái bon anh thiếu là sự gắn bó mà cái đó bọn em có và đương nhiên bọn em đã thắng.
    Còn về một đấu một ,công nhận anh chơi hay thật nhưng chưa thua ai ở ams thì thật buồn cười .Có điều là số lần thua của anh rất ít còn thắng thì rất nhiều .Em nói không sai chứ .Đợt này em đi mà chưa kịp chơi với anh một trận chia tay kể cũng hơi buồn
    Hi vọng tương lai sẽ còn gặp lai :D
    Chicago_bull_14
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Welcome Vinh **** đến với Box bóng rổ đang lúc nó trở nên tẻ nhạt nhất. Nhưng mà mày làm gì mà nhắc lại toàn chuyện buồn thế, mày sẽ về VN mà, sẽ còn chơi bóng rổ dài dài, có khi lại đánh đội lão tướng nữa nhỉ :)) Cố học hành đi, không chơi bóng rổ được với nhau, tao vẫn chat với mày mà, hay chẳng kém gì chơi bóng rổ đâu nhỉ.
    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau <-- câu của Bachkhoi --> hơi bị chí lí của nó đấy.
    Tham gia tích cực nhé, mod Khải lười lắm

    Wise Wizard
  5. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    thì tất nhiên rồi, bọn anh cả 2,3 năm không chơi với nhau, nhiều thằng còn không chơi là đằng khác nên thua cũng là chuyện bình thường. còn chuyện đánh 1 on 1 thì chắc chắn là anh chưa thua ai ở trường mình đâu(tính từ lúc chơi kha khá chứ lúc chưa biết chơi thì nói làm gì).khi nào mày về thì anh với mày sẽ thử thôi. Anh cũng chưa bao giờ nói là anh chơi giỏi nhất ở trường mình cả, cái có nói là chưa thua ai mà thôi. nói chung là thử thì biết chứ nói miệng thì lại thế nào được.
  6. popeyebull

    popeyebull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thu thi tat nhien phai thu roi ,nhung ma co dieu chua biet den bao gio .
    Ben nay bon Duc choi BR theo phong cach the luc chung no cao va khoe lam chay nhu trau luon day la bon nghiep du thoi con bon chuyen nghiep thi vai dai luon ma chuyen nghiep o day mai chi la tuyen cua truong DH thoi day bon no danh bai ban va nhanh nhu cat ki thuat thi het che ma me nhat la nhung cu chuyen ban cua chung no nhanh manh va rat chinh xac
    Khong biet den bao gio BR VN moi dat duoc den trinh do do
  7. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    tui không về được vào tầm đấy, thê mới chán chứ.nhung tết này thì tui về được, chẳng biết có bác nào chịu chơi với mình không nữa ngoài Little Wings. chắc tui về trước tết được một hai tuần, phai tranh thủ làm vài trận mới được
  8. pippen33

    pippen33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    với tôi "bóng rổ" là cả 1 kỉ niệm dài như cầu long biên luôn
    hôm đầu tiên chơi bóng rổ là hôm tôi thấy trên tivi chiếu trận BULLS & LAKE thay Pippen33 va jordan23 đánh quá tuyệt từ dó mới bắt đầu chơi
    càng chơi càng thấy hay
    can các ban thi sao
    pippen
  9. DKQD_BK

    DKQD_BK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tui mới đọc đến trang 2 đã thấy bức xúc lắm rùi phải reply ngay. Misaki (nick nsx) ơi, có nhận ra người quen không đó. Hic, bây giờ mới bít là cậu đến với bóng rổ và tập hăng hái vậy là do có "động cơ" thúc đẩy đó.
    Ui ui, cái thời ngày ngày chơi bóng rổ nay còn đâu? Nhớ bóng rổ quá. Tui nhớ cái hôm học tiết thể dục đầu tiên, thấy thầy Thân đập đập ném ném quả bóng đã mê tít rồi. Chả hiểu sao thầy lại không gọi tui vào chơi lúc đầu (tui cũng cao gần nhất lớp còn gì), thế là tui phải gạ gẫm bà Thuý thay người (bà này yếu xìu, mới chạy một tẹo đã thở không ra hơi). Thế là lần đầu tiên được chạm vào quả bóng. Rồi nó cứ dính chặt lấy mình luôn suốt 3 năm cấp III. Bao nhiêu kỷ niệm với bóng rổ, với đội bóng của A2, rồi đến đội tuyển Trường.
    Bây giờ lên ĐH chả được chơi nữa. Hồi năm 1 còn lò dò đi khắp cái trường rộng cả mấy acres này để tìm sân bóng, và phải thất vọng khi thấy cái sân B7 xấu xí, nhấp nhô, lại toàn một lũ con trai, cả bọn đá bóng, cầu lông, bóng chuyền tranh sân loạn xạ đã thấy oải lắm. Về sau gạ gẫm được mấy thằng bạn vào chơi cùng (làm bảo vệ luôn) mới dám vô. Còn định thành lập đội nữ cho trường, nhưng mà sao girls trường này lại thiếu tinh thần thể thao đến vậy, gạ mãi cũng chỉ có 1, 2 người chơi, chơi được vài buổi đã bỏ. Bây giờ gặp các thầy trong Bộ môn GDTC toàn bị hỏi han xem tình hình thế nào, ngại ghê.
    Có girl BK nào muốn chơi bóng rổ không nhỉ, bác nào biết thì giới thiệu cho tui một phát. Thanks nhe.
    Forever young in mind
  10. DKQD_BK

    DKQD_BK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tui mới đọc đến trang 2 đã thấy bức xúc lắm rùi phải reply ngay. Misaki (nick nsx) ơi, có nhận ra người quen không đó. Hic, bây giờ mới bít là cậu đến với bóng rổ, tập hăng hái vậy là do có "động cơ" thúc đẩy đó.
    Ui ui, cái thời ngày ngày chơi bóng rổ nay còn đâu? Nhớ bóng rổ quá. Tui nhớ cái hôm học tiết thể dục đầu tiên, thấy thầy Thân đập đập ném ném quả bóng đã mê tít rồi. Chả hiểu sao thầy lại không gọi tui vào chơi lúc đầu (tui cũng cao gần nhất lớp còn gì), thế là tui phải gạ gẫm bà Thuý thay người (bà này yếu xìu, mới chạy một tẹo đã thở không ra hơi). Thế là lần đầu tiên được chạm vào quả bóng. Rồi nó cứ dính chặt lấy mình luôn suốt 3 năm cấp III. Bao nhiêu kỷ niệm với bóng rổ, với đội bóng của A2, rồi đến đội tuyển Trường.
    Bây giờ lên ĐH chả được chơi nữa. Hồi năm 1 còn lò dò đi khắp cái trường rộng cả mấy acres này để tìm sân bóng, và phải thất vọng khi thấy cái sân B7 xấu xí, nhấp nhô, lại toàn một lũ con trai, cả bọn đá bóng, cầu lông, bóng chuyền tranh sân loạn xạ đã thấy oải lắm. Về sau gạ gẫm được mấy thằng bạn vào chơi cùng (làm bảo vệ luôn) mới dám vô. Còn định thành lập đội nữ cho trường, nhưng mà sao girl trường này lại thiếu tinh thần thể thao đến vậy, gạ mãi cũng chỉ có 1, 2 người chơi, chơi được vài buổi đã bỏ. Bây giờ gặp các thầy trong Bộ môn GDTC toàn bị hỏi han xem tình hình thế nào, ngại ghê.
    Có girl BK nào muốn chơi bóng rổ không nhỉ, bác nào biết thì giới thiệu cho tui một phát. Thanks nhe.
    Forever young in mind

Chia sẻ trang này