1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đến với bóng rổ như thế nào?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ANT, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Box đang đông vui, lại thấy cái toipic này cũng hay, lôi lên để mọi người tham gia, mọi người tiếp tục vào đây kẻ chuyện bóng rổ của mình nào.
    Also sprach......
  2. TheChief

    TheChief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mày tao buồn quá !
    thất bại , thất bại .Hồi vào GT tao rất muốn cùng mày , Hải dớ và vài thằng khác gây dựng phong trào ở đây nhưng thấy mày chả hứng thú gì nên cũng chán , không có mày bây giờ GT đã có tuyển rồi , hay tao cứ ghi tên mày vào cho vui..hehe
    Còn GT đã có đội BR tư nhũng năm 60 cơ và đã từng đoạt giải toàn miền bắc cơ .
    Bây giờ tao sẽ cùng Giang , Đức và nhiêu cao thủ khác xây dựng lại GT lừng lẫy một thời .
  3. popeyebull

    popeyebull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác The Chief là ai thế ạ ? Bác có thể cho em được biết quí danh không ạ , mà hình như bài vừa rồi là bác nhắc đến em đúng ạ?
    Bác cũng học giao thông đấy ạ ? Còn nếu như không phải bác nhắc tới em thì bác cho em xin lỗi vì hồ đồ nhận nhầm nhé .
    Vinh_****
  4. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    **** à đó là thằng Trung VĐ cũ đệ cứng của tao đấy.Dạo này chú mày chả thấy vào thăm topic của anh em gì cả chán quá đấy
    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!
    Ặc ặc..!!!!
    Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
  5. popeyebull

    popeyebull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế à ,tao nhầm .Tao vẫn vào đọc bài đấy chứ nhưng mà *** biết gì mà nói cả tao ở xa có nắm được tình hình của anh em đâu ,nên biết nói gì bây giờ ?Chỉ thỉnh thoảng vào chọc ngoáy tí cho dỡ buồn thôi .
    Mà thằng Nghĩa lòi đâu rồi nhỉ ?Hôm trước mới bị tao chửi có mấy câu mà đã sợ chạy rồi a
  6. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Đang chán tự nhiên đọc cái topic này thấy thích quá. Ko hiểu như em thì viết vào đây có đủ tư cách ko nữa:-) Vì theo như lời mấy đứa bên này bảo thì có lẽ là chưa thấy ai mà ng yêu chơi bóng rổ lại chơi tệ đến thế này. Lí do đơn giản thôi chỉ là vì em đến với bóng rổ ban đầu chỉ xuất phát từ những ngịch ngợm của cái thời bé xíu thôi chứ cho đến giờ vẫn có thể coi la ko biết gì hì hì. Hồi lớp 8, chả biết gì cả, thấy hội bạn thân bảo là 1 đứa trong hội dang tia 1 anh chơi bóng rổ trông đẹp trai lắm, tự nhiên thấy tò mò, ừ phải đi xem xem là "thằng" nào mà chúng nó cứ rú ầm lên thế. Mặc dù đã cố bảo chúng nó là phải xem cả đấu nữa chứ nhìn mặt ko ko co tác dụng, nhưng chẳng hiểu sao cứ lần nào em rình đi xem mặt anh ý thì anh ý lại toàn la vừa đấu xong(trông lúc này thì chỉ thấy xộc xệch quần áo thui ạ) hoăc là đang trên đường về nhà. Ko tin chúng nó đc, cứ lóa mắt lên là đẹp trai thì biết chơi có ra gì ko mà ca ngơij suốt ngày. Em vẫn cú, vì thực ra cũng tại học o tr 3 năm câp II rồi mà đã bao giờ xem ai chơi brổ đâu. Thế rồi đấu giải PTTH ở VĐức, hồi đấy vẫn còn là thời của anh Chiến(A3) rồi mấy anh khoá sau(Bình ..., Đức trô , Minh béo, Hải dớ(T2), hoàng .....(A3)..... em ko nhớ hết). Thế là cứ sáng chủ nhật qua nhà thầy Quân đi cùng mấy đứa chúng nó đi xem giải, vẫn còn nhớ là thầy Q khen anh số 4(nếu em ko nhớ nhầm thì hồi đấy anh Hoàng mặc số 4) chơi đc, bật đến vành rổ vân vân. hic với 1 con bé chả biết gì thì biết thế nào là bật đến vành hay ko, biết thế nào là ba giây là chạy bước đâu(nghe quê quá). xem qua mấy trận thấy thích quá, thế là đi xem ko sót 1 trân nào, chắc cũng là cổ động viên nhỏ tuổi nhất luôn. sau này mới biết cái anh gì gì mà chúng nó nói(4) chỉ ở cách nhà mình có đúng 2 nhà, lúc đáy mới thây sao mà trưa nào cũng ầm ầm tiếng bóng đập vào cái chấn song ở ttrên gác, ko thể nào ngủ đươc, bực mình, càng cú tợn. Mà cũng chẳng hiểu sao tứ lúc biết mình mới nhận ra chứ trc đấy thì có biết la tiêng gì đâu, cùng lắm tưởng có đưa dở hơi nào nghịch. Suy ra ghét bóng rổ ghét cả cái anh số 4 thầy Quân hay nhắc đên luôn. Nếu nói về năm lớp 8 thì có nhiêu chuyện để nói quá, thôi chuyển năm hì hì. Sang năm lớp 9, tức là lúc khoa 95-98 học lớp 12 đấy. Phải công nhận đấy là thời hoàng kim của brổ ams, chưa bao giờ bỏ học hay trốn bố mẹ di xem bóng rổ lại phê đến thế. Cái cảm giác hôm Ams thắng Y năm đẫy đến giờ em vẫn không quên dc. Hôm đấy dù chỉ là cổ động viên mà sao ai cũng bừng bừng, đã thế lại ngồi giữa 1 dống tr Y, bị mấy anh Y xung quanh kêu là sao bon trẻ con bây giờ láo thế :-))). Có lẽ cái ấn tượng mạnh nhất về bóng rổ của em có từ lần đấy. Lên cấp III quyết tập để chơi bóng cho bằng đc. Hồi đấy anh hàng xóm vẫn thỉnh thoảng chơi hăng hái lắm, lại còn cả bóng đá nữa chứ, nhưng có lẽ cũng chẳng còn nhiều thơi gian ở nhà buổi trưa mà để ý nữa. 1 tuần 3 buổi chiều học bóng rổ với bọn cùng lớp, hôi đây sao ma máu thế. Chả hiểu sao đến cuối kì II phong trao tụt dần tụt dần --> chán chả học nữa, thỉnh thoảng sờ vào quả bóng ngịch ngịch chắc ném 10 lần may ra no may mắnn chui vào rổ đc 1 lần. hết hứng chơi bóng, nhưng mà vẫnn yêu bóng rổ như thế, bao nhiêu trận cua tuyển trường, xem hết, ko thiếu 1 trận nào. Năm đấy Ams vẫn còn co anh Hưng Lý là chơi đc. V **** thì năm sau mơi nổilên thì phải. Lớp 11 lớp tham gia giải nữ của tr, chắc cũng nhờ 1 bạn chuyển từ T2 lên khơi lại phong trào. Hôm chung kết đc chơi 1 tẹo, lớp bị thua liên quân l2-T2 trong trận chung kết, nhưng thôi nhì là đc rồi, cả lũ có đứa nào biết chơi tử tế đâu. Năm lớp 12 thì khác, có nhiều chiều ôm quyen Atlat ĐỊa hay la Ôn tập Sinh đên sân bóng rổ. Ngoài sân thì ầm ầm còn mình thì phải cắm mặt vào qu sách, lúc này thì ko chỉ còn là tình yêu với bóng rổ nữa rồi, mà còn là tình yêu với ng chơi bóng nữa :-))). Chắc bọn bạn chẳng hiểu sao con này lại có thể ôn thi tôt nghiệp giữa 1 đống tiếng ồn như thế(chúng nó dâu có ngờ các trưa hè mình đã nghe quen cái tiếng bóng đây rồi, ai bảo có hàng xóm yêu brổ làm gì). Thế rồi thi cử cũng qua, chiều nào anh đi chơi bóng thì cũng di theo. Càng xem càng thẫy bóng rổ nó gần gũi với mình. Cũng tại em chỉ nhìn nhận dưới con mắt cổ động viên thôi nên cái cảm giác của em chắc là khác hăn mọi ng ở đây luôn đấy ạ. Nó là cái gì đấy rât khó tả khi nghe tiêng bóng vào rổ, hay chỉ đơn giản là cảm giác bực tức khi thây ai đó chơi xấu quá, hoặc trọng tài bắt sai. Có lẽ với em đã là thế thao phải là fair play, nên mới thế. Nhất là lúc hò hét với lũ bạn, phê, thich lắm. Ko biết là em đã xem qua bao nhiêu giải và bao nhiêu trân rồi nhỉ? Chắc là uncountable rồi. Bây giờ thì tình yêu mà em dành cho bóng rổ ko chỉ bời vỉ bóng rổ là môn thể thao em thích xem nhất, ko phải chỉ bởi vì em đã từng yêu và khao khát đc chơi bóng rổ, càng ko phải chỉ bởi vi em dã từng xem quá nhiều mà còn là vì em yêu 1 ng yêu bóng rổ, ng mà đối với em luôn là ng chơi hay nhât, và ko thế đánh bại đc. Liệu như thế có simple quá ko nhỉ?
    Dù gì thì lần này về cũng cố mà học hỏi chút ít, bị thăng V **** kêu lầ ko ngờ anh ..... chơi hay bao nhiêu, thì lại có ng yêu chơi tệ bấy nhiêu hic hic. Nhưng dù sao thì mình vẫn yêu bóng rổ, ít ra cũng chơi đc cùng và thắng bọn trẻ con lớp 5 bên này với mấy cái bài lưa bóng vớ vẩn cùa chúng nò, mình băt vở đc hết. Hí hí anyway ngượng quá!!!

    S@HH
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Hạnh giỏi văn phết nhỉ . Cái bạn T2 chuyển lên có phải là Phương Linh ko . Sao mình chả nhớ gì về thứ tự các giải năm đấy nhỉ . Giải nhì à, thế là giỏi hơn tớ rồi còn gì . Thằng ôn VB biết cái gì mà phát biểu đâu , ở bầu thì tròn ở ống thì dài, nghe tiếng bóng rổ nhiều chơi cũng giỏi lên ý nhỉ

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  8. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    hình như giải nữ năm đẫy có được 4 hay 5 đội là cùng hì hì. Ừ đúng đấy là PLinh. Chả biết là nghe tiếng nhiều có đỡ hơn không nữa, chỉ là phản xạ nhìn chơi thôi mà chứ đâu phải phản xạ nhảy vào chơi đâu, tớ cũng bảo anh H rồi hè này về chịu khó 1 tí teo nữa hì hì, ko để đến nỗi bị chê nữa, hic mà chả biết có còn có có dịp mà hẹn mấy em lớp 5 ra chơi bóng ko nữa hì hì.
    S@HH
  9. boro14

    boro14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    trước đây em là một người ko có một chút gì gọi là để ý tới br cả
    mặc dù đã nhiều lần bị ông anh dụ dỗ nhưng điều dó cũng chẳng làm em dổi ý
    rồi đến một ngày..........nhận định của em đối với br dã thay đổi 180 độ
    nguyên nhân dẫn dụ em đến với br đó chinh là bộ truyện
    SLAM DUNK híc...... híc
    thât là môt nguyên nhân chả giống ai phải ko các bác như cũng nhờ nó mà giờ dây em mơi biết chơi br và cảm thấy răng br là một thứ ko thể thiếu trong cuộc sống của mình
    he he giờ dây thì ngày nào em cung chơi br ơ sân GT
  10. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Box dạo này lại đang đông vui hơn nữa, tình cờ em đọc lại topic này, vẫn thấy hay nên lại 1 lần nữa theo chân anh Bình lôi topic này lại, hi vọng mọi ngưòi sẽ tham gia ạ...

Chia sẻ trang này