1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đến với bóng rổ như thế nào?

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi ANT, 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinasaigon

    vinasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chà chà.... em đến với bóng rổ sau 1 năm đọc......... slam dunk. hết
  2. the_dark_side_of_the_moon

    the_dark_side_of_the_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu biết đến bóng rổ là hồi lớp 9, hồi đó gom góp mua được 1 quả bóng vừa méo vừa xịt, cả lũ kéo nhau ra sân ĐH Duợc chơi, hồi đó bị mấy ông đàn anh bắt nạt ghê lắm, toàn cho mình hít khói thôi. Đâm ra là từ đó cay, không chơi nữa, đến khi học lớp 10, thì đăng kí vào đội bóng của trường cấp 3 HBT. Từ đấy bắt đầu sự nghiệp bóng rổ cuùng thằng bạn *** là thằng Phong chivil, 2 thằng toàn rủ nhau bùng học ôn thi buổi tối để kéo nhau ra sân KTX Lào ở BK, cả 3 năm liền xin tiền đi ôn thi Đh nhưng không hhề đi 1 buổi nào, chính vì thế mà càng ngày nó càng ăn sâu vào trong mình, thành ra không thể thiếu được. Tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ để được chơi bóng rổ, chính vì thế tôi lại được nhận lại nhiều thư khác, đấy là những thằng bạn ***, chơi bóng rổ cùng với bọn nó làm cho mình cảm thấy thật sự thoải mái.Bóng rổ đã cho tôi quá nhiều thứ mà không thể nào tìm được ởn thứ khác. I love Basket ball
  3. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với bóng rổ vì tôi thích bóng rổ đường phố , thế thôi . có ai thích bóng rổ đường phố không ?
  4. streetballaz

    streetballaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có em nè anh And1 ơi![​IMG]
  5. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    To: streetballz
    Chú em cúng thích à ! vậy thì thằng này có bạn rồi mà không biết thằng này có biết em không nhỉ ? Giới thiệu về mình cái ; nam hay nữ , học trường nào ?..... thích thì anh em mình làm bạn nhé !
  6. lll_sk8ball_lll

    lll_sk8ball_lll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    anh Hạnh sự oai ! lúc mới chơi anh có biết Street Ball là cái gì đâu !!!!!!!!! nguyên do chính là ko có việc gì làm thì phải ( giữa trưa nắng chói tay cầm quả bóng )
    Anh em mình tập cùng nhau m

  7. streetballaz

    streetballaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To:And1
    Em cực khoái các động tác hoa mĩ của StreetBall,em chưa xem anh múa bao giờ cả nhưng xem trong các topic thì thấy có vẻ anh chơi kiểu Street rất hay.
    Nhưng hình như anh chỉ xem mỗi And1 thôi thì phải.
  8. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    To: III_sk8ball_III
    Chú mày là ai vậy ? tập cúng anh ư ? sao anh không nhớ !
    To: streetballaz
    Chú mày mới ở nước ngoài về hả ? Anh thích mỗi and1 thôi vì thần tượng của anh là Hotsauce ma ! Thế thần tượng của chú mày là ai?
  9. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự yêu thích bóng rổ , Quả thực trong 3 năm tôi đã chơi khá tiến bộ , các bạn không biết rằng hồi mới tập chơi tôi chỉ la cà ở sân bóng rổ , sáng tập , 1h chiều lại tập cho đến 6h tối , tối lên sân Vạn Phúc xem người ta đánh , về nhà lại mở and1 ra xem , quả thực lúc đó tôi chỉ có BR , thời gian chủ yếu của tôi chỉ ở ngoài sân BR, chính vì không có thầy dạy nên sau một thời gian tôi lại phải quay lại tập cơ bản ,bây giờ nghĩ lại thấy mình hơi hâm ! Bây giờ thì khác hơn , tôi đang nghỉ hè và chơi BR ít hơn hồi trước, thỉnh thoảng ra sân VP xem bọn tây đấnh hoặc xem các bác CD tập , nhưng niềm say mê BR của tôi thì không thay đổi , Tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi chỉ để sống cho BR, các ban có biết rằng về nhà tôi đã tập như thế nào không ? mỗi lần tập and1 lại phải mang gương ra để xem động tác của mình đã đẹp hay chưa?, nếu như có trò nào chưa làm được thì phải làm bằng được mới nghỉ . tôi là vậy , nhưng tôi sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm , đã giành cho BR
  10. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu của cá nhân: nhờ mod xoá hộ mấy bài chat chit trong topic này đi, cám ơn

Chia sẻ trang này