1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đến với em khi biết em chia tay với ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi COMMAN, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. COMMAN

    COMMAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với em khi biết em chia tay với ...

    Tôi đến với em khi biết em chia tay với bạn trai cũng được một thời gian khá dài,qua lời tậm sự của em tôi hiểu rằng em đang căm ghét tất cả những thằng đàn ông trên thế giới này,tôi muốn thay đổi quan niệm đó của em,tôi giúp em vượt qua tâm trạng chán trường đó,và tôi đã làm được điều đó,em đã nói với tôi rằng em đã sai khi nghĩ như vậy,ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu em,mình chỉ muốn em thoát khỏi tâm trạng đó,bởi tôi không muốn em buồn vì em cũng như bạn tôi,và đã là bạn tôi thì tôi không muốn bạn buồn,qua khoảng thời gian đó em đã hiểu hơn về một sự thất bại,và điều gì đến đã đến,em nói em cần tôi và không thể sống thiếu tôi,nhưng em đâu có hiểu cho tôi rằng với em tôi muốn chúng ta là một tình bạn hơn tình yêu không?tôi biết phải nói với em thế nào đây khi tôi biết rằng chỉ một lời từ chối của tôi về tình cảm em dành cho tôi thì chắc chắn rằng sẽ làm cho em đau khổ thêm một lần nữa,hãy giúp tôi trong hoàn cảnh này.

    COMMAN
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này khó xử đây, đúng là bi giờ mà từ chối cô ấy thì rất khó, nhưng Cass nghĩ, như vậy dù sao cũng dễ hơn là chấp nhận tình yêu của cô ấy & lừa dối người ta, cũng như lừa dối bản thân mình suốt cuộc đời. Anh đã làm cho cô ấy không còn thù ghét cánh mày râu & làm cho cô ấy yêu anh, thì Cass nghĩ, cô ấy sẽ hiểu & chấp nhận 1 tình bạn giữa 2 người.
    Wish U the best !

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này