1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Toi den voi ROCK ......... (bai nay da post lau roi, nhung bien dau mat roi y, hehe !)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Killing_Road, 30/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cradi

    cradi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chán chú Killing này quá, suốt ngày chỉ nói chuyện phiếm, toàn nói cái đâu đâu. Có mỗi cái này mà cũng lập thành topic riêng đến hai lần. Rock đâu chẳng thấy, suốt ngày gặp mặt. Tưởng thế nào hoá ra rock fan là như vậy hết à. Thất vọng quá.
    Xem ra trong Box này chỉ có vài người đáng để kính nể thôi, nhưng những người như vậy lại thường nói ít.
  2. Killing_Road

    Killing_Road Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    chan thi thoi, toi lam theo yeu cau day chu, toi gui bai la cho nhung nguoi muon doc, chu khon gphai cho nhung loi no'i nhu cua cau hieu khong, o day ROCK giup moi nguio den voi nhau, chu dau phai nhat thiet den voi nhau bang ROCK, neu ong khong thich doc thi thoi, toi cha noi gi ca, nhung xem ra cai tu tuong cua ong hoi bi. "cao" day, cu phai ma.(t la.nh thi moi la nguoi hieu biet dung khong, vay thi cu the di nhe' ! Chuc ong vui ve va tham gia vao RC nhieu hon nua !

    YOU LOST YOUR LIFE TO KILLING ROAD !
  3. cradi

    cradi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật nhé, đúng là forum lập ra để mọi người giao lưu nhưng nó giành cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ của một số ít người thường xuyên tham gia. Tôi không bảo cảm xúc khi đến với Rock của chú ở trên là không ổn nhưng tại sao chú không reply vào chính cái topic mà Choc đã yêu cầu chú mà lại thành hẳn cái topic như thế này. Mỗi cái topic mới sinh ra là lại đẩy một cái cũ sang trang khác, rất bất tiện cho những người không có điều kiện thường xuyên online như tôi. Với lại có nhiều topic lập ra chỉ chuyên dành cho nói những chuyện chẳng liên quan gì đến Rock cả, nó chiếm đất của những topic khác vậy mà số đó lại không hề nhỏ vì chủ nhân của các topic đó là những người thường xuyên tham gia. Nhìn như vậy mọi người sẽ cảm thấy box RC trở nên "loãng", xô bồ và đôi chút "trẻ con" nữa, nói chú đừng giận. Nhưng rất nghịch lý là những chủ đề như vậy lại rất đông người tham gia còn những bài viết có giá trị thì chỉ có một số ít người thật sự đam mê, điều đó đủ thấy tính "trẻ con" của các thành viên rồi. Tôi nói như vậy kể ra cũng hơi oan cho chú thật vì ít ra chú cũng có bài này đáng xem, có nhiều người khác thậm chí chỉ biết nói những câu đại loại như là: tôi rất yêu rock, metal muôn năm, deth là chúa tể hay rock là niềm đam mê của tôi, tôi tôn thờ Beatles, rất đồng ý với ý kiến của bạn, tôi cũng vậy, lập fan club đi mọi người ơi, mọi người xem cái avatar của tôi có đẹp không .... thậm chí chuyên đi chửi nhau nữa thế mà lúc nào cũng luôn tự hào là một rock fan để đi chê bai những chú teen pop. Liệu những câu nói như vậy có thể coi là cảm xúc được không, nếu câu trả lời là có thì chắc là tất cả mọi người sắp chết chìm trong cơn lũ cảm xúc mất.
    Mọi người thử đặt mình vào địa vị của người khác xem sẽ cảm thấy như thế nào nếu gặp những bài như vậy? Hoặc có cách khác, phiền mọi người chịu khó xem lại tất cả những gì mình đã post thì sẽ hiểu thôi, tôi không thể hiểu có ai đủ kiên nhẫn như vậy không nhỉ.
    Tôi nói như vậy thật sự không phải vì "cao" như chú nói đâu. Tôi tự biết chẳng bằng anh bằng em nên đành phải "dựa cột" mà lẳng lặng nghe (chắc là cũng có nhiều người như vậy) thôi, có dám lên tiếng gì đâu nhưng thấy cần phải góp ý nên mới buộc lòng phải nói thẳng như thế này. Vẫn biết tôi nói không vừa lòng chú và rất nhiều người thậm chí còn có thể bị lock user nữa nhưng tôi vẫn nói, cũng là để Rock Club ngày một tốt đẹp hơn thôi.
    Chẳng phải người hiểu biết lúc nào cũng mặt lạnh nhưng những người luôn "nổ" thì cũng chưa chắc là hiểu biết đâu, quan trọng là "nổ" cái gì, ở đâu và như thế nào cơ.
    Tôi cũng chúc chú vui vẻ và "tích cực" tham gia RC hơn nữa, tích cực trong nháy nháy đấy nhé. Chú là người hiểu biết, nói như vậy chắc chắn là hiểu thôi nhưng vấn đề là có thể dẹp bỏ tự ái mà nhận không thôi.
    Hy vọng là sẽ được "giao lưu" với chú nhiều hơn nữa. Bắt tay cái nào.
  4. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    bác cradi làm gì mà dữ quá zậy, mà bác nói thế là ko đúng đâu mà là.... rất đúng đó :D . Tôi cũng đã tùng nói rất nhiều như bác. NẾu các bác ở trong RC thì đều nhớ tầm khoảng hơn 1 năm trước RChn hoạt động rất mạnh, điều đó kéo theo một số cơn "sốt" giả tạo về rock, mọi người nghe rock càng nhiều tăng càng nhanh thì khi đó những người chua nghe rock sẽ cố ép cho mình thích rock để cho hợp "thời trang" (ko phai tôi nói bừa mà nói thẳng ra là trong lớp cũ của tôi đã có trường hợp như thế) điều này rất nguy hiểm tại vì khi hết cơn "sốt" về rock nếu họ ko bám trụ lại được thì họ sẽ quay lưng lại với rock, đả kích rock tôn thờ các teenpop và kéo theo những người khác, đấy chính là lý do khiến rock bị nhiều người đả kích (các bác thử nghĩ xem nếu một người nghe hoàn toàn teenpop họ chỉ biết đến rock là một loại nhạc chơi dữ dội, và ko có những người lôi kéo họ vào cuộc chiến giữa pop va rock thì tôi nghĩ là sẽ ko phải quan tâm tới cãi nhau giũa teenpop và rock nữa rồi). Một mặt khác chính sự có mặt của các phần tử đó sẽ làm cho rock club trở nên "loãng", xô bồ và đôi chút "trẻ con" như bác cradi nói, họ chỉ biết đến rock qua những bản ballad, ngoài ra họ ko muốn tiếp nhân thêm họ nghĩ thế là đủ, và họ luôn tụ hào vì mình là một rock fan chính cống. Đành ràng một tổ chúc hoạt động có càng đông càng tốt nhưng tôi nghĩ thà có ít thành viên, nhưng các thành viên đều có nhận định tốt thì vẫn sướng hơn (và tôi nghĩ đây là môtj trong những điều khiến RC nhanh tróng tàn và ko hoạt động được trong một thời gian dài). Vì vậy tôi muốn mọi ngươi hãy thật sự nghe rock đi thời gian sẽ cho bạn thấy rock hay đến đâu vì vậy ko cần phải gạo lên rock muôn năm đâu.
    Đấy chỉ là nhận xét từ riêng tôi, có gi ko được xin bỏ qua hehe:D.
  5. em-ghet-anh

    em-ghet-anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    nghe mí bác này cãi nhau hay hơn cả nghe nhạc rock, hic hic
    ~*~ imthe14u ~*~
  6. NoloveNoheat

    NoloveNoheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào các bác lắm chuyện qua
    Bác Cari thích thì làm hẳn box riêng để em vào đọc với
    Em ghet nhất loại con trai mà cứ thọc ngoáy ngwời khác nhu bac
    (O* nhung ma con trai thì toàn chọc ngoay thì phải ) hihi con trai xấu quá
    A
  7. rock-spirit

    rock-spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hey hey! các bác ơi em cũng là rock fan nè, mà các bác chẳng ngó ngàng gì đến em cả(hì hì em cũng mới ra nhập thôi).Em chẳng hiểu tại sao lai có những người đến với rock rất dễ và rất nhanh nhưng lại có những người dù có nhồi nhét vào đầu họ nhiều đến mấy họ cũng không thể hiểu được rock là gì.Bài viết của Killing road khá hay đấy, trước kia em cũng thế nhưng bây giờ thì trầm tĩnh hơn vì nghe rock cổ, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy có gì đấy sôi lên trong người.Các bác có thế không?

Chia sẻ trang này