1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi Test HIV !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khodau23, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khodau23

    khodau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi Test HIV !

    Thật tai hại,do một lần chủ quan+ chán đời,tôi đã ko dùng BCS,với một người đã li hôn...Nhưng tôi ko rõ là những lần anh ta muốn...với Kve có dùng hay ko...Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ...Tôi nghĩ mình sẽ ân hận cả đời mất...

    Thế rồi,tôi được biết có một BV ở HN,test miễn phí. Tôi đi tới đó. Đó là một căn phòng có nhiều fòng nhỏ khác nhau. Đầu tiên tôi phải cho những thông tin về cá nhân mình,tuổi,địa chỉ,nguyên nhân...

    Rồi sau đó họ chỉ cho tôi vào phòng tư vấn. Ngay sau khi tôi bước vào tôi có nói một câu rằng " vào đây thật chẳng thích chút nào cả",tôi chỉ có ý muốn nói rằng đã đi khám thì chẳng vui chút nào cả. Vậy mà bà chị đó nói luôn rằng ở đây là tự nguyện chứ ko bắt buộc..Họ làm như thể mình làm một con bệnh thực sư. Thé mới rõ VN mình chỉ hô hào là giang tay giúp đỡ người bệnh,chứ thực chất thì...
    Có lẽ nếu tôi là bà chị đó tôi sẽ ko dùng những lời nói như vậy vì đứng ở phía là người di khám bệnh tâm lý họ rất sợ,họ cần người lắng nghe họ...Vậy mà chị ta làm tôi cảm thấy còn sợ hon

    Tôi không phải có quan hẹ linh tinh với nhiều người,mà do có thẻ là muốn đổi gió nên mới vậy...
    Sau đó tôi đi lấy máu và xét nghiệm. Tôi lo lắng vô cùng,trong lúc tư vấn,họ có hỏi nếu là kết quả dương tinh,em đã chuẩn bị tâm lý chưa,em sẽ làm gì...Nếu thé thật thì tôi chết mất...
    3h30 tôi đi lấy kết quả. Đi vào phòng có một anh thanh niên cũng đang làm thủ tục,rồi sau đó lại một ông chú to béo nữa...Đúng là đông khách thật,vào đây mấy người nhìn nhau ai cũng có vẻ buồn và ngài ngại...
    Kết quả là âm tính khiến tôi thật nhẹ nhõm,và cảm thấy mình thật chẳng biết quý trọng bản thân mình gì cả,mình thật qúa chủ quan..
    Nhưng dù sao đây cũng là bài học cho tôi,vì chỉ có vài phút ngắn ngủi ngối trong phòng tôi đã để ý hơn về BCS,một cách hữu hiệu để phòng tránh...tôi biết thêm về "thời kỳ cửa sổ",nghĩa là sau ba tháng kể từ khi cơ thể tiếp xúc với nguồn lây nhiễm,cơ thể bắt đầu sản sinh ra kháng thể,y học dụa vào đó để phát hiện ra bệnh..

    Các ban thân mếm,đừng vì chút chủ quan như tôi,mà ân hận cả đời nhé,"công nghệ rubber có sức mạnh lớn lấm đó".
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cái này ai chả tâm niệm thưa bạn, nếu không thì vào cái box này để làm gi? Chơi không bao với người không biết lai lịch, chưa nói ếch iiéc gì, còn lậu, giang mai, viêm nhiễm.....vvvv STD nhiều lắm!!
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Theo tớ được biết thì phải sau lần quan hệ không an toàn đó từ 4 đến 6 tháng mới nên đi khám... Bạn khám ngay thế thì âm tính là đúng rồi....
    Mà bản thân bạn là nữ, cũng theo tớ được biết thì tỉ lệ nữ nhiễm HIV trong lần đầu tiên quan hệ không an toàn thấp hơn cánh đàn ông con trai, vào là dính luôn khỏi nghĩ....
  4. boyconzin

    boyconzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tôi lại bị ám ảnh bởi HIV nhiều wá dù chưa quan hệ thực sự với ai bao giờ. Nhiều lúc từ chối các cô gái thẳng thừng vì quá hãi sợ HIV dù biết là con gái nhà lành. Muốn đi khám răng, cạo vôi răng thường xuyên mà lại không dám bước vào vì hãi HIV. Bi giờ thì lại vừa muốn vừa không dám đi xét nghiệm HIV tình nguyện vì hãi . Hixhix...trên đời này tui sợ nhất HIV, vậy mà lại thích nhất là ***
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước xem film "đi tìm cô gái Sida" của Việt Nam, tớ sợ cả hai tháng trời ko dám ra ngoài buổi tối, cái ông đạo diễn í sáng tác ra bao nhiêu triệu chứng quái gở, nào là những hạt mụn to bằng cúc áo bà già, đen ngòm, nào là cái miệng lưỡi thè ra đỏ lòm thủng lỗ chỗ , hôm ấy họ chiếu phim phông (vì khu nhà tớ là khu quân đội nên ngày đó vẫn hay có film phông), xem hình to kinh dị, có Lê Công Tuấn Anh đóng với Giang Hương (con bé đóng vai bị aids), đoạn cuối film có cảnh diễn viên nữ mặc áo dài trắng, đứng trong công viên, diễn viên nam vừa tới thì toàn bộ người lẫn áo tự dưng nhuộm toàn màu máu đỏ tươi, anh ta hét lên bất tỉnh.........
    Hết film, tớ xem xong sợ trót đời
  6. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    quote:hl]cũng theo tớ được biết thì tỉ lệ nữ nhiễm HIV trong lần đầu tiên quan hệ không an toàn thấp hơn cánh đàn ông con trai, vào là dính luôn khỏi nghĩ[/hl]....[/
    đọc câu này xong ngay lập tức mình nghĩ cần phải correct lại, theo mình biết, tỉ lệ bị lây nhiễm của Nữ luôn cao hơn Nam. Do vậy trong trường hợp quan hệ ******** không an tòan, nếu người Nam có mang HIV virus thì chắc chắn rằng người Nữ sẽ bị lây !!!! Vì trong tinh dịch của Nam có virus và khi phóng vào âm hộ of người Nữ thì chắc chắn người Nữ bị nhiễm bệnh. Còn nếu người Nữ bị bệnh thì khả năng người Nam bị lây trong lần quan hệ đầu tiên có thể thấp hơn.
    Tuy nhiên theo ý kiến chủ quan, ai cũng có cơ hội bị lây nhiễm như nhau nếu quan hệ ******** không an tòan.
  7. timaikhongthey

    timaikhongthey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đợi 6 tháng nữa làm cái nữa cho chắc ăn hẳn bạn ạ, trong thời gian này đừng có "chủ quan+chán đời" và muốn "đổi gió" nữa nhé, coi như giữ cho mình và cho (đàn ông) chúng tôi đi. Cầu mong sao 6 tháng nữa kết quả cũng như lần này, còn không thì thành thật mà nói. THẾ LÀ HẾT!
    Mà sao tôi hơi khó hiểu nhỉ? bạn chán đời chắc là phải buồn, buồn thì làm gì còn tâm trạng mà abc abc nũa? đã thế còn không dùng biện pháp bảo vệ, mới lại bạn còn bào chữa cho mình làm gì? "tôi không phải có quan hệ linh tinh với nhiều người" nhiều mà dùng bcs còn hơn là 1 mà như bạn, cái gì chứ HIV thì 1 nhát thôy cũng đi òy.
    Bài học tôi rút ra được là:
    + không chủ quan khi quan hệ
    + tâm trạng nên vui vẻ
    + cứ quan hệ thoải mái đi, cho dù có vui vẻ chẳng nữa, nhưng nhớ mang bao cao su vào cho ăn chắc
  8. thitruonghanoi

    thitruonghanoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bác sĩ, nghe được câu này tôi mời bạn ra khỏi của ngay lập tức để bạn đi vao chỗ nào bạn thích
    Vừa phải thôi, sống trên đời phải biết minh là ai chứ lỵ.... Cứ nói năng lung tung ko suy nghĩ.... Đi khám bệnh mà cứ như muốn làm bố, làm mẹ người ta ấy
  9. ChauNhuanPhat1981

    ChauNhuanPhat1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------
    Đây là lần đầu tiên tui vào rum này, xin phép có 1 vài lời:
    Các bạn nên đến thẳng Phòng Hoá Sinh (nơi lấy máu) ở các bệnh viện, 30 phút là có kq, đương nhiên khéo léo một chút là được, không phải qua phòng nào khác.
    Nếu các bạn có nghi ngờ thì nên đi khám vì như vậy các bạn có thể biết trước tương lai "sắp chết" (nghe kinh quá) và quan trọng hơn phòng lây bệnh cho người thân, xã hội.
    Chúng ta là thanh niên hiện đại hãy luôn mang theo BCS!
    Chúc cả nhà vui zẻ và đi chơi tối thứ bảy an toàn.
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này