1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm cái nửa của tôi

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi moneymoneymoney, 26/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tui thực hiện chủ trương " đánh bắt xa bờ " nên cũng hơi bận. Hôm nào rỗi đ/c Nat tổ chức anh em ọp ẹp tí nhỉ.
  2. nguachienthanhtroy

    nguachienthanhtroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    - hoàn toàn là nam, 7vía, ko phải 8 hay 9 vía
    vâng, bác rất hiểu ý em, thời buổi này phải cẩn thận không thì hỏng, khe` khe`
    ==>Uh, nói chung là phải cẩn thận, tránh lấy thằng chồng nào mà về nó lại đi yêu thằng khác thì bỏ miẹ
    - sẵn sàng làm chỗ dựa cho em khi ngồi trong công viên
    lý tưởng nhỉ? nhưng mà trong công viên thiếu gì cây để dựa chứ bác, phải là nơi khác, những nơi đầy sóng gió trong cuộc đời và thiếu chỗ dựa, ví dụ như... bãi biển
    ==> đúng là em có thể dựa vào cây, hề hề... nhưng cây đâu có hiểu được tâm hồn em như anh, cây đâu có truyền cho em ...hơi ấm như anh, và cây đâu có vòng tay rắn chắc..để ôm em không cho gió cuốn đi , hì...hì.. (văn em được ko các bác ??)
    - biết lắng nghe em nói nhưng không lắng nghe em chửi hoặc cằn nhằn...
    Bác đánh phủ đầu hay đấy nhỉ, liệu có phải là bác đang lo sợ có một số vô số những điểm "chưa tốt" của mình sẽ có nguy cơ bị vợ cằn nhằn trong tương lai? he he.
    Bác cứ tạm nghĩ thế này nhé, đa số phụ nữ nhận thức được rằng sự trẻ trung và vẻ đẹp của họ tỉ lệ nghịch với cường độ ?ochửi hoặc cằn nhằn?, mà với PN thì sự trẻ trung và vẻ đẹp thể chất/ tâm hồn có vai trò hết sức quan trọng ~>...
    ==> các em gái nhận thức được như vậy là tốt, khà..khà
    Anh thì quá nhiều điểm xấu, nên phải cứ nói trước như vậy cho chắc ăn, về nhà mà thấy gấy cằn nhằn là lượn liền.
    - lương thiện như phật, trừ những lúc thèm thịt chó thôi.. ha ha
    oạch, hẳn những lúc thèm thịt chó bác có đi trộm chó nhà người ta nên mới không lương thiện, nhỉ nói thật cho em nghe với
    ==> cái này là thế này: tu hành đắc đạo như sư như phật rồi đôi lúc vẫn còn thèm thịt chó, có nghĩa là họ vẫn còn những tính cách thuộc về bản năng mà không thể mất đi được ! Mà bản năng thì có tốt, có xầu, lúc thì thế này, lúc thì thế khác...Và đôi lúc cái bản năng của anh nó cũng chuối lắm, hà..hà.., có khi như là một nải chuối, tệ hơn nữa là chuối 1 buồng..., thế là em hiểu rồi chứ...
    - CO, CQ, CV: đều đầy đủ, tuy nhiên sẽ gửi lại sau vì cần đi công chứng[r2]
    [blue]ác chiến nhỉ? lợi thế cao ngất ngưởng! bác có đầy đủ, thậm chí có cả CV cơ à? thế mà em cứ nghĩ CV là hiếm lắm nên mới cho "lợi thế gấp đôi"
    (lưu ý chung cho các ứng viên: không khuyến khích sử dụng giấy tờ giả)
    ==> giấy tờ của anh thì hoàn toàn là giấy tờ thật, nên em yên tâm. (quảng cáo chút các bác ạh, đang kiếm gấy mà...hề..hề...)
    Không biết thế đã được chưa em nhỉ ????
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    cây đâu có hiểu được tâm hồn em như anh, cây đâu có truyền cho em ...hơi ấm như anh, và cây đâu có vòng tay rắn chắc..để ôm em không cho gió cuốn đi , hì...hì..(văn em được ko các bác ??)
    ------------------------------------------
    hay tuyệt bác ạ
    các em gái nhận thức được như vậy là tốt, khà..khà
    ------------------------------------------
    ý em là bác có thể stop vợ đúng lúc bằng cách nhắc nàng nhớ về sự tỷ lệ nghịch này[​IMG]
    Và đôi lúc cái bản năng của anh nó cũng chuối lắm, hà..hà.., có khi như là một nải chuối, tệ hơn nữa là chuối 1 buồng
    ------------------------------------------
    hic, chuối đến thế cơ á ?[​IMG]
    Không biết thế đã được chưa em nhỉ ????
    ------------------------------------------
    Iem xin có thêm vài yêu cầu/ câu hỏi bé tí teo thế này gọi là để phỏng vấn:
    1. Xin hãy sơ lược về tiểu sử của bác (trong 3 dòng)
    2. Xin cho biết 3 điểm mạnh và 3 điểm yếu của bác
    3. Sở thích của bác là gì?
    4. Tại sao bác quyết định từ bỏ vị trí cũ (tình trạng độc thân)?
    a. áp lực vì gia đình thúc giục, và bác muốn sớm hoàn thành nghĩa vụ của mình
    b. áp lực vì bạn bè đều đã vợ con đề huề nên mình cảm thấy thua kém
    c. cảm thấy đã đến lúc cần một mái ấm gia đình, cần yêu thương và được yêu thương
    d. lấy vợ cho cô người yêu cũ ...tức chơi
    e. lý do khác (xin nêu rõ)
    5. Bác có nghĩ rằng hôn nhân nhất thiết phải cần đến tình yêu?
    Có người cho rằng "không có tình yêu thì làm sao ăn đời ở kiếp với nhau một cách hạnh phúc được?!", cũng có bác bảo "tình yêu ah? xa xỉ quá! chỉ cần những người tốt đến với nhau thì sẽ tạo thành một gia đình tốt thôi", hay ai đó thừa nhận "cần thiết, nhưng nếu chưa yêu lấy về rồi sẽ yêu, chưa hoà hợp rồi sẽ hoà hợp". Bác có ý kiến gì không?
    6. Nếu bác định làm một việc gì đó mà bác cho là đúng, còn cô ấy không đồng tình, bác làm thế nào?
    a. bác cứ kiên định làm theo ý định của mình, để cô ấy tự suy nghĩ và thời gian sẽ giúp cô ấy hiểu rằng việc làm của bác là đúng
    b. đồng ý chịu tiêu tốn thời gian, công sức và sự kiên nhẫn để giải thích cho cô ấy nghe lý do tại sao bác cho việc làm đó là đúng, và không quên đề nghị (có khi phải thuyết phục) cô ấy nêu những lý lẽ về việc không đồng tình; tất nhiên, cũng chỉ là vì bác muốn làm theo ý mình nhưng lại muốn được cả đồng thuận cô ấy
    c. cao thượng dành cho cô ấy quyền quyết định, vì "vợ khi nào cũng đúng" mà (mặc dù trong lòng không ưng và hơi khó chịu đôi chút)
    d. cách giải quyết khác (xin nêu rõ)
    7. Bác mong muốn những gì ở người phụ nữ của mình?
    Chỉ thế thôi ạ, iem xin cảm ơn nhiều (những câu có nhiều options, bác cứ lựa chọn tuỳ ý hoặc kết hợp, không nhất thiết phải chọn 1 ý trả lời duy nhất)
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 12/07/2006
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có phải là bạn hiền của beer đấy không? nghe wen wá [​IMG]
    Biết ngay mà, đúng là bạn hiền rồi. Hy***u ơi, thế là kiếp này ta không duyên không nợ, chuyện nợ nần xin hẹn kiếp khác nha
  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    cả 1 buồng cơ ạ, trông có ngộ k ạ
    @chị beer: mấy câu hỏi fụ của chị chóng mặt quá, em nghĩ ai đọc hít chắc fải iu chị lắm lắm
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tìm rùi cũng chán.Có thấy gì đâu.thà để thế còn hơn
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Người đi đánh bắt xa bờ đã không thấy trở về sau cơn bão Chanchu ...[​IMG]
  8. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây đọc thấy hay quá, chị BB hóm thật đó.
    Nhưng sao đã một tháng rồi người đi đánh bắt xa bờ không sủi tăm lên nữa chị nhỉ??
    Chắc ngủ quên trên đảo rrùi chị ơi. Khi gặp lại chắc như Robinxôm...(ăn đứt Rôbinxơn luôn về ...) khè ..khè
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Phải chờ đợi và hy vọng thôi em ạ, hôm trước chị thấy trên tivi có người trở vừa về đấy thôi
  10. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    dạ thưa, các anh cho em hỏi, em mới 17 tuổi, có được tham gia k ạ
    em fải hỏi thế vì đến đăng nhạp vào đây em cũng fải mượn nick vì chưa đủ tuổi ạ
    em tên ABC, tên thuong gọi ở nhà là hihi (em của hehe)
    nữ, 17 tuổi
    yêu thủy chung và thích bội bạc
    tính tình hiền hòa, hay quậy phá
    mới yêu vài lần nhưng chưa nắm tay
    em xin đăng ký ở đây với niềm hy vọng dào dạt có ông bụt hiện lên iêu em để ông còn làm bài tập về nhà dùm em ạ
    em xin chân thành cảm ơn

Chia sẻ trang này