Tôi đi tìm một con người Tôi đi tìm một người tôi không hề biết tên hay biết mặt. Một người tốt còn lại trong cái thế giới thực dụng này. Tôi chỉ nghe mẹ tôi kể lại cô gái ấy có một khuôn mặt tròn trịa nhân hậu và không hề có vẻ gì là người có cuộc sống dư giả. Vậy mà người ấy đã cho tôi một số tiền không nhỏ để mẹ mua máu cho tôi khi tôi bất tỉnh trong bệnh viện. Tôi nhờ mọi người tìm giúp tôi cô gái ấy, vì mẹ tôi kể khi tôi bị tai nạn cô đã từ một hiệu net chạy ra đưa tôi vào viện. Khi thấy tôi cần máu mà mẹ tôi từ xa tới, không có tiền cô đã đưa cho mẹ tôi khoảng 2,5 triệu để mua máu cho tôi. Tôi đã quay lại hiệu net đó để hỏi nhưng được biết người đó là khách lạ. Nay tôi đã bình phục tôi muốn tìm cô để cảm ơn. Ai biết người đó thì xin làm ơn báo giùm.