1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm một nửa của tôi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongbuon79, 16/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Tôi đi tìm một nửa của tôi

    Tôi đi tìm một nửa của đời tôi! không biết bây giờ đang ... ở nơi nào nên tôi phải đi tìm, có hay chăng đang cũng đang đi tìm tôi không nhỉ? Không biết có ở đây không ta
  2. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy đang đi tìm nửa phía trên hay nửa phía dưới? còn nếu hiểu là nửa đời theo thời gian thì cứ chơi đi, không phải tìm.
  3. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Là tôi nói nghiêm túc, vì thế đề nghị bạn cũng góp ý nghiêm túc chút đi!
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khó tính nhỉ
  5. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    cũng còn tuỳ... khó tính mà lại không khó tính
  6. DerDrachen

    DerDrachen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm một nửa của đời tôi! không biết bây giờ đang ... ở nơi nào nên tôi phải đi tìm, có hay chăng đang cũng đang đi tìm tôi không nhỉ? Không biết có ở đây không ta
    Có duyên thì sẽ gặp được thôi bạn ạ ,cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình ... . Gặp rồi , tay có nắm tay vượt mọi giông bão của cuộc đời không ,có giữ được nhau không lại là chuyện khác . Chúc bạn nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc tìm kiếm này nhé . Đoán thử vài điều nếu sai xin đừng trách mà tiếp tục đi...tìm nghe bạn :
    .Là phái nữ thuộc nhóm tam hợp Hợi, Mão ,Mùi
    .Giọng văn nghe như người Bắc nhưng (... có ở đây không ta ) chắc đang sống trong Nam.
    .Phượng hay trồng nơi sân trường ,chứng kiến nhiều mối tình học sinh ,sinh viên đẹp và thơ mộng...Nhưng cứ để Phượng buồn mãi thì tội lắm ,phía trước cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi . Nếu quẻ đúng thì rất rẻ thôi ,thí chủ trả tiền Cà phê hôm nay nhé .
  7. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Vậy hôm nay mình không phải trả tiền cà phê rồi hihi
    .Là phái nữ thuộc nhóm tam hợp Hợi, Mão ,Mùi
    .Giọng văn nghe như người Bắc nhưng (... có ở đây không ta ) chắc đang sống trong Nam.
    bạn nói đúng mình thuộc nhóm tam hợp và dân bắc chính gốc luôn, nhưng mình cũng đang sống ngoài bắc luôn
    mình thích nhìn hoa phượng vì nó làm cho mọi người như trở lại thời tuổi trẻ của mình... mình nghĩ vậy và thấy yêu đời hơn tuy là nghe nhắc hoa phượng nó hơi buồn nhưng một thời ai cũng có và rất đáng để nhớ đúng không nào ? !
  8. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    E cũng thik hoa phượng jống như chị, chúc chị sớm tìm đc một nửa của mìh nhé
  9. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    chị em mình có một điểm chung rồi, cảm ơn em
  10. DerDrachen

    DerDrachen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm qua góc đường Lý Thường Kiệt thấy có đám đông đang la hét ,ngăn cản 1 chàng thanh niên tay vung vẩy chiếc cưa máy . Sẳn hóng hớt vốn là ưu điểm nên mình tạt xe vào ngay quyết hỏi cho ra lẽ ... Trời ,thì ra chàng trai rất yêu hoa ,yêu cây ,không muốn Phượng mãi buồn nên định CƯA hết Phượng ở Hà Nội . Ôi ,sao có người ...ác thế nhỉ ? Mà không biết có ai đi tìm người này không ? Đoán toàn sai ,hix thôi tự đi uống Cafe và tự trả tiền vậy .

Chia sẻ trang này