1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm Mr.Right

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi niin, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có tớ giống đấy, hiện giờ tớ cũng đang trong tình trạng như vậy. Có một anh gặp hôm đám cưới anh họ tớ, rồi xin số điện thoại. Cũng lâu rồi, vợ anh tớ mới sinh em bé rồi mà. Tưởng anh xin số rồi quên, ai dè, 3 tuần trước anh nhắn tin rồi đến chơi. Từ đó hôm nào cũng nhắn tin, gọi điện, rủ đi chơi như kiểu chúng mình đã ... rồi. Bó tay. Tớ thấy chán hết biết, nhắn tin ít khi trả lời, rủ đi chơi ko đi, gọi điện thì để lỡ thế mà anh chẳng tha, lại còn suốt ngày rủ đi chơi xa. Đôi khi ngại anh quá tớ cũng đi cùng, nhưng chẳng thấy có cảm xúc gì cả. Chỉ thấy chán. Chẳng biết có phải mình khó tính quá ko nữa.
    @ Solarbird: tớ đang học kiên nhẫn đấy, nhưng càng học càng thấy mình sốt ruột
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    1) solarbird: "Những mối quan hệ kiểu như vậy có thể nói là mình không có hứng thú. Liệu mình có quá khắc khe không? hay mình nên dễ dãi 1 chút, cứ thử đại 1 mối quan hệ nào đó, coi như cho người ta cơ hội cũng như cho chính mình cơ hội. Các bạn nghĩ sao ?"
    => Mình thấy cũng k nên kết luận nhanh, cũng tạo ít cơ hội xem người này liệu có "dễ sửa đổi" k? mình sẽ sửa đổi theo ý mình.. Còn nếu thấy oải quá, thì thôi. Những anh nhanh iu này, 80% là chán ngắt.
    2) Lan_than: "Đôi khi ngại anh quá tớ cũng đi cùng, nhưng chẳng thấy có cảm xúc gì cả. Chỉ thấy chán. Chẳng biết có phải mình khó tính quá ko nữa. "
    => nếu đã "du hí" cùng nahu mà vẫn thấy chán thì thôi. byby cho rồi, miễn cưỡng hông hạnh phúc.
    Ai rảnh, đi cafê với mình, tham gia cuộc hẹn tốc độ với mình nào.
    Fải tự tạo cơ hội cho mình.
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chap.. biết đến bao giờ mới xuât hiên Mr.Right của tớ đây
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    lại vào mùa đám cưới. đi hoài. hết tiền. mà toàn tự mình chạy xe.
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thank iu bạn nhá, tớ nghĩ lại rồi, chắc tại tớ cứ nghĩ đến chuyện yêu anh ý, nên bị áp lực và thấy chán. Thôi giờ thì kệ, cứ cư xử như bạn bè bình thường thôi. Hứa với anh ý là tuần này mời cafe, đã định lặng lẽ chuồn êm ko gặp lại nữa, nhưng lại thấy mình tồi tồi, ai lại thế. Thôi thì cứ bạn bè, hợp nhau thì tốt, ko hợp thì sớm muộn cũng xa thôi.
    Mà sao mùa cưới sớm thế nhỉ? Ngoài HN bây giờ là mùa hè, ko ai cưới cả, tháng 7 (âm) là tháng Ngâu, cũng ko ai cưới. Tháng 8 thì ko rõ, nhưng thường bắt đầu mùa cưới từ tháng 9-tháng 10 âm.
    Vụ rủ rê cafe thì tớ chịu rồi, vì tớ là người bắc, và tớ ở HN. Hôm trước lang thang vào box này, tự nhiên thấy bài của bạn giống mình quá nên mới nhảy vô.
    Mà sao mọi người cứ thành kiến con trai Bắc dẻo mỏ nịnh nọt nhỉ? Mấy thằng bạn cấp III của tớ, chỉ có đúng 1 thằng là không chê gì bao giờ, cái gì nó cũng khen các bạn nữ (hí hí, cũng sướng) còn toàn bộ những thằng kia, đúng là dùi đục chấm mắm cáy, đã ko khen thì thôi, cái gì tụi nó ko hài lòng thì chê bai tới số luôn. Nhưng được cái vui tính, mà tốt với bạn bè lắm. Giờ nghĩ lại thấy tiếc, biết thế ngày xưa yêu quách chúng nó cho xong. Ơ, mà mình còn sót lại mỗi một thằng bạn thân cùng học đại học, cũng chả thấy nó khen mình + mấy đứa bạn gái của nó gì cả. Toàn thấy nó chê Hay con trai bắc vào Nam đổi tính hết nhỉ???
    Thôi tớ đi ngủ đây, chúc bạn ngày mới may mắn, sang ngày mới rồi
  6. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ui, hôm nay, chính thức anh MR. RIGHT số 2 của mình nghỉ việc. ngày mai, anh ý trình diện Cty mới rồi. byby.
    Hôm chia tay tiễn nhau, ăn nhậu tưng bừng, anh ý cứ tần ngần nhìn mình, "muốn nói mà k hét nên lời", thế thôi, k nói được thì thôi, im luôn cho rồi. Mình cũng lờ lớ lơ luôn. Mình k theo chế độ mẫu hệ, nên k "tấn công mạnh mẽ áp đảo" được, chỉ muốn bị tấn công áp đảo thôi.
    Chán mấy anh "nhát gái" này ghê luôn.
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0

    Nếu anh ấy có liên lạc lại hay có điều kiện gặp lại nhau thì hãy cho anh ấy một cơ hội nữa đi. Những người như thế thường thật lòng. Gặp được người mà mình có tình cả với người ta, và người ta cũng có tình cảm với mình, chẳng dễ dàng đâu.
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 18/07/2008
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mình cũng đã nghỉ tới. Nhưng cái anh này, có 1 khuyết điểm, mà mình hơi ngại, là "công tử bột" lắm. nghe nói là nhà anh ý 3 anh em, 2 nữ 1 nam, 2 nữ có gia đình hết rồi, còn mỗi ông anh cục mịch này, mà nghe đồn mumy của anh chăm ghê lắm, mà mình cũng thấy anh ý .......công tử nữa, thường chỉ biết cho mình thôi à. k biết mình có nghi oan k đây.
    Nhà mình đã có 1 công tử bột rồi , thằng em giai, nên hỉu lắm.
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì ko thể ngồi đấy mà lo được. Phải nhảy vào mà kiểm chứng thôi. Có những người có người yêu, hay lấy vợ sinh con rồi, thay đổi rất khiếp theo chiều hướng tốt ý. Vụ này phải kiểm tra mới được. Cứ tự nhiên kiểm tra kỹ đi nhá
    -----------------
    Tớ đã được rất nhiều lời khuyên chân thành của cả người lớn lẫn trẻ con rằng, đi xem đi, xem bao giờ đậu duyên, đứng số,... đi cắt tiền duyên đi, v...v... Tớ cũng được nghe vô vàn những câu chuyện về việc đi xem, đi cắt hiệu quả như thế nào. Rồi những chị, những em, những bạn của tớ, cứ sốt sắng đi xem chỗ cậu này, chỗ đồng kia. Làm tớ cũng sốt ruột lây.
    Hôm nay, được sự bảo đảm uy tín của bà chị già SN 77 mới lấy chồng, hai chị em ít già hơn 1 tí nhà tớ phóng xe giữa trời nắng chang chang, vượt qua quãng đường gần 15km vừa bụi, vừa lầy lội vừa đông đúc đến nhà cậu Bảy coi bói.
    Trên đường về, hai chị em vừa cười vỡ bụng vừa bảo nhau, chẳng bao giờ thèm đi xem bói nữa. Phí mất 100k đáng nhẽ 2 chị em tha hồ đập phá. Hay tại chị em mình báng bổ quá. Lạy giời, cái ông thầy bói đấy mới là đồ báng bổ. Nhân danh thần thánh nói lung tung, thế mà dân mình cứ tin sái cổ. Chịu thật.
    Nhưng cuối cùng thì 2 chị em già nhà tớ vẫn thống nhất với nhau là tháng sau lên chùa Phúc Khánh cắt tiền duyên. Chẹp, hôm nay đã đi hỏi rồi, các bác bảo để sang tháng tám làm cho mát mẻ. Chẹp... chẹp... bệnh tinh thần... thôi cứ chữa xem thế nào... để cho yên tâm ý mà ...
    Chuyện tìm Mr.Right đúng là gian nan.
    Ở trong ấy có chuyện đi cắt tiền duyên không thế hả Niin?
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 19/07/2008
  10. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    "cắt tiền duyên " , mới nghe đó.
    Là gì ha? cắt ở đâu?
    Mình cũng chưa đi xem bói bao giờ, chỉ có xem tử vi 1 lần thôi.
    Bảo số mình "giàu sang"

Chia sẻ trang này