1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm Mr.Right

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi niin, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người, lấy 1 người khác, có khi ng` yeu lấy về làm vợ (chồng) nhưng lại ko hợp!
    Hãy để cái ko được đẹp ra trước, cái đẹp để ra sau! Căn bản là tốt đẹp làm sao cho ng` ta thấy 1 cách vô tình chứ ko phải mình cố ý phơi ra rồi nói cứ hay khoe, nghệ thuật đấy!
    Đọc báo phụ nữ thấy 1 người như vậy, biết đâu đó chính là mình, mình thấy mình như vậy nên rút ra bài học!
    Hãy cứ là chính mình nhưng có khi cũng ko biết mình như thế nào!
    Có cuộc vui nào ko tàn, nên khi ng` ta nói đó là cuộc vui, 1 thoi gian sau ng` ta lại nói khác, thậm chí là ko nói!
  2. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Topic trở thành "Đi tìm Ms.Right" cho các cún nam rùi!!!!
    Chắc mấy bạn ai cũng nghe qua cái "triết lý" đại loại : Ai cũng gặp được 2 nguời trong đời, 1 yêu mình nhất và 1 mình yêu nhất. Sau đó thì người mà mình sống chung nốt phần đời còn lại là người đến đúng lúc nhất. Và với vốn liếng sống cho đến giờ, mình cũng cảm thấy Right time mới là cái cốt lõi của vấn đề. Nhưng với mỗi người mỗi tính cách mỗi số phận khác nhau, right time sẽ là khác nhau.
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    À, cái này mình ......cũng thấy đúng đó.
    Bạn mình (cún girl) bảo là "tụi trai nhìn vậy mà nhát lắm, hắn ta mà mở miệng ra mời mình đi chơi là cả 1 thành công". Lúc đầu hông tin, giờ.....tin rồi.
    Mà nè, các bạn nam hình như là cá bạn nam k khoái khẩu chơi trò nhắn tin nhỉ? mình thấy các bạn nữ khoái trò nhắn tin lắm à, mặc dù gọi điện nói thì cũng được, nhưng nếu chưa "thân thiết" thì họ thích sms hơn. Trong khi các boy thì " làm biếng". Fải hông nhỉ?????
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    À, cái này mình ......cũng thấy đúng đó.
    Bạn mình (cún girl) bảo là "tụi trai nhìn vậy mà nhát lắm, hắn ta mà mở miệng ra mời mình đi chơi là cả 1 thành công". Lúc đầu hông tin, giờ.....tin rồi.
    Mà nè, các bạn nam hình như là cá bạn nam k khoái khẩu chơi trò nhắn tin nhỉ? mình thấy các bạn nữ khoái trò nhắn tin lắm à, mặc dù gọi điện nói thì cũng được, nhưng nếu chưa "thân thiết" thì họ thích sms hơn. Trong khi các boy thì " làm biếng". Fải hông nhỉ?????
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện ngộ nhận cũng đáng lo lắm, nhưng k sao cả, vì có cả 1 thời gian tìm hỉu mà. Nên có nhầm hay k là do mình thôi.
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0

    Cái chuyện ngộ nhận cũng đáng lo lắm, nhưng k sao cả, vì có cả 1 thời gian tìm hỉu mà. Nên có nhầm hay k là do mình thôi.
    [/quote]

    các bạn cũng từng nghe nói : cơ hội đến dc hay không là do mình! thiết nghĩ nếu bạn xác định dc mục tiêu thì bạn mới có thể nắm bắt dc, còn không thì xin lỗi có 3 đầu 6 tay cũng thua!. Trở lại việc này, mình nghĩ việc gặp nhau, ngộ nhận hay bất cứ điều gì khác xảy ra nó đều cho mình kinh nghiệm!việc bạn yêu 1 người, lấy 1 người khác là chuyện rất ư là bình thường! k ai thắc mắc bởi con tim bạn có lý lẽ riêng của nó! có khi nào bạn quen 1 người ,thương 1 người mà bạn dùng lý trí của mình phân tích thiệt hơn? mơ ah? k bao giờ! con tim bạn lên tiếng chứ! việc tìm kiếm người có thể cùng bạn chia sẽ niềm vui, nỗi buồn, là nơi bình yên sau những giông tố cuộc đời, biết trân trọng những giọt nước mắt hạnh phúc hay vui buồn của bạn thì quả thật khó lắm! k ai hoàn hảo cả! mình chĩ muốn nói rằng nên xác định mục tiêu , nghe con tim mình và nắm bắt cơ hội khi có thể!
    mình đã từng lâm vào tình huống này! đến khi biết ra thì quá muộn, cô gai ấy đã đi lấy chồng! thật sự rất tiếc vì cô ấy có gửi cho mình : thật tiếc cho tụi mình, chỉ vì a và e k thật sự biết mình cần nhau thế nào!"
    nên hãy cố gắng lên!
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao "sành" thế.
    Mà nghe chuyện bạn kể "người iu đi lấy chồng" sao thảm thế k biết. ừm chuyện "cần nhau" mà k biết thì ........ray rứt cả đời ấy chứ.
    Mình sợ mình cũng lâm vào thế ấy.
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên rất đúng , rất chính xác ít ra đúng với hoàn cảnh trước đây của mình và giờ thì đang hối tiếc về điều đó .
    Không ai hoàn hảo cả chính vì thế không ai là không có khuyết điểm cả ngay cả bản thân mình cũng thế nên hãy để con tim mình lên tiếng & đừng để lỡ 01 lần nữa vì những việc không đáng có .Cơ hội chỉ đến 01 lần .
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Right ? thế nào là Right và Right lúc nào ?
    Cuộc sống và những thứ đương nhiệm đã dạy cho tôi biết được rằng trên thế giới này, cuộc sống này ko có ai, không có điều gì là tuyệt đối cả mà chỉ là tương đối thôi. Bởi vậy cũng đừng bao giờ nên quá khó về nối sống, quá thận trọng trong cuộc đời...
    Đúng là khi yêu thì mọi thứ trong mắt đều là đẹp, tất cả nhìn thấy đều là màu hồng, mặc dù người mình yêu có thế nào thì mình cũng luôn bào chữa và ủng hộ những điều đó, điều đó không phải là mù quáng mà đó là cái điều diệu kỳ của tình yêu. Và tôi nghĩ cái Right Time ở đây chính là lúc bạn đang có được một cảm giác tuyệt vời chính là lúc bạn đang yêu cháy bỏng với chính trái tim của bạn, nhưng thường là ở những lứa tuổi trước rồi chứ "cún" chúng ta ở tuổi này ít ai lấy lại được những cảm giác đó.
    Và phía trước Right của chúng ta, Right mà chúng ta cần là một bờ vai, một chỗ đứng trong cái thế giới bé nhỏ mà bao la nay phải không các bạn ? Chúc các bạn sẽ tìm thấy được những Right Time của riêng mình.
  10. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    "Cặ Hỏằ~I CHỏằ^ ĐỏắN 1 LỏƯN", mơnh biỏt chỏằâ, nhặng mơnh chặa 'ỏằĐ kỏằã nfng 'ỏằf tỏưn dỏằƠng hỏt 1 cặĂ hỏằTi.

Chia sẻ trang này