1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm ngưòi đàn ông lý tưỏng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi julie06, 09/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm ngưòi đàn ông lý tưỏng

    Chắc hẳn bất cứ bạn gái nào cũng từng ao ước sau này mình sẽ lập gia đình, hạnh phúc với người đàn ông thật lý tưởng. thế nhưng, đời ko hẳn lúc nào cũng hồng, tôi đi tìm người đàn ông lý tưởng của riêng tôi, và rồi tôi "tỉnh mộng" từ lần này sang lần khác....

    Đầu tiên, tôi chạy sang hỏi ý kiến 1 con bạn (sinh cùng năm, học cùng trường, mê cùng 1 thần tượng). ==> Người đàn ông lý tưởng của tao á, tất nhiên phải là 1 người có thân hình vạm vỡ này, phải biết hái ra tiền này, có cả địa vị cao trong xã hội. hội đủ cả 3 điều kiện này, tôi chợt liên tưởng đến Arnold Schwarzenegger. <~~ bác này chắc chắn mình ko bao giờ với tới.

    Dường như ko có 1 công thức chung nào để chị em ta có thể áp dụng trong việc đi tìm nửa của riêng mình, chỉ có điều chắc chắn là giá trị thật của cuộc sống bao giờ cũng được kiểm nghiệm, thử thách, sàng lọc & minh chứng. Tôi đổi ý tham khảo 1 bà chị (già dặn, từng trải & rất kinh nghiệm trong đường đời lẫn đường tình)==> thằng đấy]<~~ chà, mở đầu quá bốcphải chịu khó, nếu được thì nên giàu có, ko nhăn nhó, ko la ó, làm việc thì phải đâu vào đó. (thật cứ như đùa; lại bồi tiếp thêm 1 câu)... mà tao nói thật với mày, mẫu người như thế, chả bao giờ có.

    Thất vọng 2 lần. Tôi về nhà, gặp 1 bà cô (híc. tội. trên 30 mà vẫn <ta với ta 1 mình> ) ==> đấy phải là 1 người có thân hình như vận động viên, đẹp trai như diễn viên, trình độ như chuyên viên, ăn nói như báo cáo viên & biết trang trí nhà cửa như hoa viên. ( chài, nhiều viên thế thảo nào mà chả ế !)

    Toi 3 lần. Tôi đổi ý tham khảo 1 vài ý kiến của các đấng mày râu. Anh tôi cho rằng người đàn ông lý tưởng thì ko nên ích kỷ & phải biết đồng cảm với bạn gái bạn đời. Cậu tôi lại nói lý tưởng là khi biết làm ra tiền, dào dạt tình thương yêu đối với vợ con, & có sức khoẻ tốt. Thằng bạn kiết thân của tôi thì phán 1 câu rõ to: "người đàn ông lý tưởng ngày nay là phải biết nấu cơm, quét nhà, giặt giũ phụ vợ. Nói chung là biết nhận lãnh trách nhiệm về mình:.

    Gớm, nghe các ông phán cứ y như thánh. Ông cậu tôi thì thất nghiệp đã 3 năm, việc nhà ko làm, mỗi việc đón con thì đẩy cho vợ. Lại còn cái tật ho lụ khụ do hút quá nhiều thuốc và nốc quá nhiều bia. Ông anh tôi thì cứ nửa năm chia tay bạn gái 3 lần, lý do: " con đấy nó nói nhiều quá" hoặc "chán, đi cả buổi, chả mở mồm nói được 1 câu" hoặc "vụng. đàn bà con gái mà vụng về thế thì nước non gì" hoặc" đẹp người, đẹp nết đấy, nhưng ăn chay em ơi. anh mày nghiệm thịt chó, mỗi lần anh mày đi nhậu mụ ấy hầm hầm như chị Dzậu, ghét, đá văng xuống cống". Còn thằng bạn, lý tưởng đấy, hào hiệp đấy, âu cũng vì mẹ nó có 6 người con thì hết 5 đứa đầu là gái; khỏi phải nói nhà có 6 PN, dĩ nhiên việc trong việc ngoài, thằng bạn tôi làm tất.

    1 số nhà tâm lý nói rằng đôi khi người ta lựa chọn người bạn đời trên tiêu chuẩn có sự trùng lắp chỉ vì người kia mang bóng dáng của người cha, người mẹ thân quen của mình. Vì cuộc sống của cha mẹ ít nhiều đã tạo nên 1 khuôn mẫu định hướng sự lựa chọn của con cái họ trong tương lai. Thói thường, ta hay đi theo vết xe đổ. Điềm tốt thì ít gặp, nhưng điềm xấu lại khó tránh. Đối với mẹ, bố tôi chỉ có 4 điểm xấu (cũng đâu đến nỗi ! ) " 1. : hút thuốc quá nhiều; 2. : hay càu nhàu như đàn bà; 3: bụng phệ; 4. : ham chơi điện tử như con nít." Còn với bố, mẹ tôi gần như là 1 PN hoàn hảo, ngoại trừ : "1. : hay than phiền; 2. : đẻ toàn con gái". Tôi bắt đầu hình dung đến người đàn ông lý tưởng của mình, sẽ như thế nào nếu người đấy cũng hút thuốc nhiều, mê điện tử & càu nhàu, & sẽ như thế nào nếu sau này chúng tôi cũng chỉ có toàn thị mẹt???

    (hết phần 1. to be continue...)
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Vậy mục đích của fần 1 về chủ đề người đàn ông lí tưởng của bạn là gì ? Mình chưa hiểu bạn đưa ra những lí luận này để làm gì cả?
    Chevalier de la Balance
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    bạn đang khai thác một khía cạnh rất thú vị và mong bạn sớm có phần tiếp theo và tiếp theo nữa.
    - Cuộc sống thật muôn mâu với muôn vàn những điều thay đổi, những gì diễn ra xung quanh ta chỉ là một phần rất nhỏ rất nhỏ thôi của cuộc sống và đôi khi chúng ta muốn vươn tới những điều tốt đẹp hơn, những gì mà chúng ta chưa có, nhưng biết đâu rằng nó lại nắm ngay kề cận bên ta. Nhưng cũng có thể ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bởi ta đâu biết những gì sẽ xẩy ra trong tương lai.
    - Đa số chúng ta vẫn luôn cố gắng để khám phá cuộc sống này và những người càng đi nhiều, càng giao tiếp nhiều lại càng thấy hơn sự đa dạng của cuộc sống. Một hình mẫu lí tưởng sẽ chỉ là lí tưởng trong một hệ quy chiếu nào đó, khi chúng ta một nhãn quan khác thì chúng ta lại có một hình tượng mới, nó luôn thay đổi. Một câu nói mà tôi rất thích đó là câu: Không có ai là lí tưởng, nhìn ở một khía cạnh khác thì tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều trở nên gần lí tưởng, và nó chỉ phụ thuộc vào sự trông đợi, sự chấp nhận của chính bản thân ta mà thôi.
    Ví dụ như một người thế nào là giàu: một khái niệm vô cùng trìu tượng bởi ta không biết đâu là cái đích là chuẩn mực.
    Một người đàn ông lý tưởng thì lại càng khó để đánh giá và với mỗi người cái tiêu chuẩn đó lại một khác
    hungdo
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    trước tui cũng thích đặt ra tiêu chuẩn này nọ về bạn gái nhưng đến bây giờ chỉ cảm thấy hợp là ok nhưng trong tình yêu cả 2 phải thực sự tin tưởng tôn trọng lẫn nhau thì mới lâu bền được ....
    Giá trị xã hội đảo lộn hết cả chẳng biết đằng nào mà lần !!!!
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến,
    Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đă thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2002. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
    Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài măi măi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
    Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn sàng.
    Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
    Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
    Xin chân thành cám ơn trước.
    ----------------------
    Anh thân mến,
    Theo bức thư đề ngày hôm nay của anh, em rất hạnh phúc thông báo cho anh rằng em chấp nhận lời tỏ tình của anh. Nhưng anh nên biết rằng sự chấp nhận này kèm theo một số điều kiện nhất định.
    Em rất hài lòng về những triển vọng thăng tiến. Tuy nhiên, xin hăy giải thích cụ thể hơn về những quyền lợi khi nghỉ hưu. Tiền trợ cấp phải thật hào phóng. Em cũng cần phải được bảo đảm những an toàn tối thiểu trong sự thoả thuận này. Nếu có bất kỳ sự giảm chi hay mất hứng thú từ phía anh, em phải được bồi thường bằng hiện kim theo tiêu chuẩn quốc tế.
    Do bản chất vị trí của mình, em tin chắc anh sẽ đồng ý dành cho em một tài khoản để em gia nhập vào hàng ngũ VIP. Ngoài ra, nhà cửa và xe cộ phải luôn sẵn sàng theo yêu cầu (một yêu cầu về xe cộ phải không ít hơn một chiếc Mercedes).
    À, xin anh nhớ thêm rằng em không chịu bất kỳ một sự cấm cản nào về việc em làm đêm ngoài giờ đâu đấy.
    Nếu anh vẫn còn muốn xây dựng quan hệ thì xin trả lời gấp vì có nhiều ứng cử viên triển vọng khác đă nộp đơn. À, còn chị gái em thì đang hạnh phúc với một mối quan hệ khác rồi.

    Có thể sẽ là của anh (anygirl)
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  6. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này 0 bao giờ có thể tìm được 1 người lí tưởng,dù đó là đàn ông hay là đàn bà!!Cgỉ có thể tìm được người đàn ông hay đàn bà lí tưởng với mỗi nửa còn lại của họ mà thôi ạ!!
    Dù có thế nào,thì sau này,người yêu E sẽ là người đàn ông lí tưởng nhất của E!!Vì thế,A ơi,người yêu tương lai của E ơi,đừng làm E sụp đổ & thất vọng về A nhé,dù E biết rằng:No One Is Perfect!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    hehe
    Cái này qua nhật bảo đặt hàng nó làm cho con robot lập trình sẵn.
    Thiếu một cái nữa là phải biết mặc vắy của vợ
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  8. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tìm người đàn ông lý tưởng uh !!!
    Để cho xứng .. trước hết bạn phải là một người đàn bà lý tưởng <<== không thể xảy ra
    ==>> Ko thể có người đàn ông lý tưởng ..///
    Mà chưa chắc người đàn ông lý tưởng đã làm cho bạn hanh phúc ..... Theo janus thì người làm cho minh hạnh phúc mới là người lý tưởng !!!

    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     
  9. Burgboy1204

    Burgboy1204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    4.194
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là lý tưởng cả đâu bạn ơi, lý tưởng đối với bạn, nhưng lại không lý tưởng với người khác, cuộc sống là vậy, bạn janustql nói cũng phải. khi tìm được người đàn ông lý tưởng thì cũng chưa chắc người đó sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Chúc bạn tìm được người lý tưởng
    If you come back, I'll say I love you so much
    [​IMG]
     
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    1 người lý tưởng, sợ là ko có trên đời này rùi, vì thượng đế khi cho ta 1 thứ thì sẽ cướp đi 1 thứ khác, hay bởi con người đòi hỏi quá nhiều ở người mình yêu đâm ra chẳng bao giờ đáp ứng ... kịp yêu cầu của họ , 1 người lý tưởng chỉ xuất hiện khi bạn biết chấp nhận với những gì đang có, hay cùng nhau đạt những điều chưa có !!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này