1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm Tôi.....Come here to find yourself !!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tôi đi tìm Tôi.....Come here to find yourself !!!

    Cho một ngày không xa , tôi đã nhận ra mình.....Người ta thường nhận ra mình dưới ánh sáng rực rỡ , còn riêng tôi , tôi lại nhận ra mình trong bóng tối , khi tôi còn lại một mình, một mình tôi.....Tôi đi tìm Tôi.....



    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 09/01/2006
  2. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Sleeping_Sun ơi! Anh tìm thấy em rồi.
    Một mình bên hiên vắng, ngoài trời mưa rơi ướt mối tình xưa.
    Nếu em nhận thấy mình trong bóng đêm thì hãy bước ra ánh sáng khi chưa qua cơn ác mộng.
  3. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Sleeping_Sun ơi! Anh tìm thấy em rồi.
    Một mình bên hiên vắng, ngoài trời mưa rơi ướt mối tình xưa.
    Nếu em nhận thấy mình trong bóng đêm thì hãy bước ra ánh sáng khi chưa qua cơn ác mộng.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Với gia đình , có lẽ mãi mãi tôi vẫn là một con bé ngố tàu , chẳng biết gì cả , hậu đậu và vụng về.....Bây giờ , mỗi khi về nhà , điều đơn giản nhất để biết được thái độ của mẹ với tôi ( yêu - ghét ) là nghe cách mẹ gọi tôi , nếu mẹ đang giận thì mẹ sẽ gọi tôi bằng tên " Minh ơi....." , còn nếu bình thường mẹ chẳng bao giờ gọi tôi như vậy đâu , mẹ sẽ gọi yêu " Mèo đâu rồi ? " ( )
    Tôi là một người may mắn , tôi biết vậy , tôi sinh ra trong một gia đình ko giầu cũng chẳng nghèo , bố tôi làm việc trong công ty của cậu tôi , công việc cũng khá vất vả , mẹ tôi là một cô giáo cấp 2....Bây giờ hoàn cảnh gia đình tôi đã khá lên nhiều ....Tuổi thơ của tôi ko thiếu thốn gì nhưng cũng chẳng sung sướng mấy ( ) , tôi sinh ra và trải qua tuổi thơ của mình ở một mảnh đất hiền hoà ( ngày trước vẫn còn là Vĩnh Phú nhưng giờ nó là thị trấn Tam Dương - Tam Dương - Vĩnh Phúc ) , biết nói thế nào nhỉ , hồi ấy cũng khác bây giờ nhiều lắm , cuộc sống ở một phố nhỏ ( giống làng quê hơn giống phố ) , cũng khác xa cuộc sống ở thành thị bây giờ....Con người thì đúng là của 2 thế giới khác nhau...Tôi vẫn nhớ nhà tôi và nhà cô Yên hàng xóm thân với nhau hơn cả họ hàng , tôi - chị Tĩnh , chị Luyện , Huyền yêu quý nhau như người một nhà ....Ở thành phố bây giờ , lấy đâu ra những tình cảm đáng quý như thế giữa những người hàng xóm ?
    Ngày bé , chà , tôi cũng nổi tiếng ở trường học đấy chứ ? Mẹ tôi là giáo viên - đó là một lý do khiến tôi ko thể học kém....Bố mẹ cũng ko ép tôi học hành quá , nhưng tôi cũng ko muốn mẹ tôi ko hài lòng về kết quả học tập của tôi , cũng ko muốn mẹ phải xấu hổ về tôi với các cô giáo khác ......mà thôi , lại lạc đề rồi ( ) .
    Tôi là một đứa trẻ hay khóc nhè , chỉ cần mẹ mắng vài câu tôi đã có thể khóc ngay rồi , mẹ khá nghiêm khắc với anh em tôi , bố thì ngược lại , bố chiều tôi hết mức....Mẹ tôi vẫn thường trách bố tôi sao chiều tôi quá sẽ sinh hư mất....Tôi cũng đã mắc nhiều lỗi lầm ( thời trẻ con ) , mỗi lần như vậy bố mẹ vẫn luôn tha thứ cho tôi , nhưng tôi nghĩ hình như mình ko lớn lên được nhiều lắm qua những lần như vậy thì phải.....
    Cho đến khi lớn rồi , tôi vẫn là một đứa " giòn cười tươi khóc " ( cả nhà đều bảo vậy ) , tôi có tật xấu là cứ dỗi bố mẹ thì sẽ bỏ cơm , đóng sập cửa phòng lại ( hic ) , kể cả bây giờ khi đã lớn rồi vẫn hay dỗi ( ít hơn ngày xưa nhìu lắm , tôi vẫn chạy lên phòng khóc nức nở một hồi rồi chút xíu lại có thể dồn mẹ chạy từ tầng 2 xuống tầng 1 ( my mother is very funny ) ....Với bố mẹ , tôi vẫn là tôi của ngày hôm qua , vẫn ngây thơ , hồn nhiên , vẫn " giòn cười tươi khóc " , vẫn ngố tàu , ngốc xít , vẫn hậu đậu vụng về , vẫn thẳng thắn một cách ngốc nghếch.....Tôi hiểu chưa bao giờ bố mẹ thấy tôi lớn !
    Với mọi người khác trong gia đình , tôi tất nhiên là 1 con bé ko phải ngố mà là...cực kì ngố.... ( mọi người nói thẳng như vậy chứ , hic ) , tôi hiểu sống ở trên đời cần có lúc thế này thế kia nhưng tôi ko thể sống khác đi , tôi muốn làm theo những gì mình cho là đúng , sống như bố mẹ tôi.....
    Tôi đã sắp 18 tuổi , ko còn tuổi trẻ con nữa , nhưng cũng chẳng được coi là người lớn , bố mẹ hy vọng khi tôi đi học ĐH sẽ biết cư xử với mọi người xung quanh hơn , nhưng...tôi cũng ko biết nữa , tôi thấy mình vẫn thiếu tự tin một cách khủng khiếp , tôi vẫn là Mèo lười của cả nhà thôi.....( Ah ngày ông ngoại tôi còn sống ông còn gọi tôi là Mèo Ú nữa )

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Với gia đình , có lẽ mãi mãi tôi vẫn là một con bé ngố tàu , chẳng biết gì cả , hậu đậu và vụng về.....Bây giờ , mỗi khi về nhà , điều đơn giản nhất để biết được thái độ của mẹ với tôi ( yêu - ghét ) là nghe cách mẹ gọi tôi , nếu mẹ đang giận thì mẹ sẽ gọi tôi bằng tên " Minh ơi....." , còn nếu bình thường mẹ chẳng bao giờ gọi tôi như vậy đâu , mẹ sẽ gọi yêu " Mèo đâu rồi ? " ( )
    Tôi là một người may mắn , tôi biết vậy , tôi sinh ra trong một gia đình ko giầu cũng chẳng nghèo , bố tôi làm việc trong công ty của cậu tôi , công việc cũng khá vất vả , mẹ tôi là một cô giáo cấp 2....Bây giờ hoàn cảnh gia đình tôi đã khá lên nhiều ....Tuổi thơ của tôi ko thiếu thốn gì nhưng cũng chẳng sung sướng mấy ( ) , tôi sinh ra và trải qua tuổi thơ của mình ở một mảnh đất hiền hoà ( ngày trước vẫn còn là Vĩnh Phú nhưng giờ nó là thị trấn Tam Dương - Tam Dương - Vĩnh Phúc ) , biết nói thế nào nhỉ , hồi ấy cũng khác bây giờ nhiều lắm , cuộc sống ở một phố nhỏ ( giống làng quê hơn giống phố ) , cũng khác xa cuộc sống ở thành thị bây giờ....Con người thì đúng là của 2 thế giới khác nhau...Tôi vẫn nhớ nhà tôi và nhà cô Yên hàng xóm thân với nhau hơn cả họ hàng , tôi - chị Tĩnh , chị Luyện , Huyền yêu quý nhau như người một nhà ....Ở thành phố bây giờ , lấy đâu ra những tình cảm đáng quý như thế giữa những người hàng xóm ?
    Ngày bé , chà , tôi cũng nổi tiếng ở trường học đấy chứ ? Mẹ tôi là giáo viên - đó là một lý do khiến tôi ko thể học kém....Bố mẹ cũng ko ép tôi học hành quá , nhưng tôi cũng ko muốn mẹ tôi ko hài lòng về kết quả học tập của tôi , cũng ko muốn mẹ phải xấu hổ về tôi với các cô giáo khác ......mà thôi , lại lạc đề rồi ( ) .
    Tôi là một đứa trẻ hay khóc nhè , chỉ cần mẹ mắng vài câu tôi đã có thể khóc ngay rồi , mẹ khá nghiêm khắc với anh em tôi , bố thì ngược lại , bố chiều tôi hết mức....Mẹ tôi vẫn thường trách bố tôi sao chiều tôi quá sẽ sinh hư mất....Tôi cũng đã mắc nhiều lỗi lầm ( thời trẻ con ) , mỗi lần như vậy bố mẹ vẫn luôn tha thứ cho tôi , nhưng tôi nghĩ hình như mình ko lớn lên được nhiều lắm qua những lần như vậy thì phải.....
    Cho đến khi lớn rồi , tôi vẫn là một đứa " giòn cười tươi khóc " ( cả nhà đều bảo vậy ) , tôi có tật xấu là cứ dỗi bố mẹ thì sẽ bỏ cơm , đóng sập cửa phòng lại ( hic ) , kể cả bây giờ khi đã lớn rồi vẫn hay dỗi ( ít hơn ngày xưa nhìu lắm , tôi vẫn chạy lên phòng khóc nức nở một hồi rồi chút xíu lại có thể dồn mẹ chạy từ tầng 2 xuống tầng 1 ( my mother is very funny ) ....Với bố mẹ , tôi vẫn là tôi của ngày hôm qua , vẫn ngây thơ , hồn nhiên , vẫn " giòn cười tươi khóc " , vẫn ngố tàu , ngốc xít , vẫn hậu đậu vụng về , vẫn thẳng thắn một cách ngốc nghếch.....Tôi hiểu chưa bao giờ bố mẹ thấy tôi lớn !
    Với mọi người khác trong gia đình , tôi tất nhiên là 1 con bé ko phải ngố mà là...cực kì ngố.... ( mọi người nói thẳng như vậy chứ , hic ) , tôi hiểu sống ở trên đời cần có lúc thế này thế kia nhưng tôi ko thể sống khác đi , tôi muốn làm theo những gì mình cho là đúng , sống như bố mẹ tôi.....
    Tôi đã sắp 18 tuổi , ko còn tuổi trẻ con nữa , nhưng cũng chẳng được coi là người lớn , bố mẹ hy vọng khi tôi đi học ĐH sẽ biết cư xử với mọi người xung quanh hơn , nhưng...tôi cũng ko biết nữa , tôi thấy mình vẫn thiếu tự tin một cách khủng khiếp , tôi vẫn là Mèo lười của cả nhà thôi.....( Ah ngày ông ngoại tôi còn sống ông còn gọi tôi là Mèo Ú nữa )

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chào anh ! Anh cũng biết bài Mưa trên cuộc tình 3 của anh Bo àh , ngày xưa em thích bài đó lắm
    " Đêm nay thời gian trôi ngồi bên hiên vắng , ngoài trời mưa rơi ướt mối tình xưa ...." ( anh có nhầm lẫn chút xíu qua bài Đêm cô đơn à ? " Một mình giữa đêm tối , thương nhớ em về nơi xứ người..." , hihih , em là fan ruột của anh Bo đó ! )
    Em cũng đang cố gắng để bước ra ánh sáng , cảm ơn anh !
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chào anh ! Anh cũng biết bài Mưa trên cuộc tình 3 của anh Bo àh , ngày xưa em thích bài đó lắm
    " Đêm nay thời gian trôi ngồi bên hiên vắng , ngoài trời mưa rơi ướt mối tình xưa ...." ( anh có nhầm lẫn chút xíu qua bài Đêm cô đơn à ? " Một mình giữa đêm tối , thương nhớ em về nơi xứ người..." , hihih , em là fan ruột của anh Bo đó ! )
    Em cũng đang cố gắng để bước ra ánh sáng , cảm ơn anh !
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ SS nói đúng,phải vào bóng tối để tìm lại chính mình.Trước đây,D_E đã từng được nghe về điều đó.Từ 1 người mà SS không quý nhưng với D_E thì lại đă biết ơn rất nhiều vì có những lúc không có 1 ai ở bên cạnh D_E thì người ấy đã động viên D_E rất nhiều.
    Có phải chúng ta đang bước đi lạc lối không???
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ SS nói đúng,phải vào bóng tối để tìm lại chính mình.Trước đây,D_E đã từng được nghe về điều đó.Từ 1 người mà SS không quý nhưng với D_E thì lại đă biết ơn rất nhiều vì có những lúc không có 1 ai ở bên cạnh D_E thì người ấy đã động viên D_E rất nhiều.
    Có phải chúng ta đang bước đi lạc lối không???
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Yeah , I know that U đang nhắc đến ai , I k biết là có phải chúng ta đang lạc lối ko nhưng.....I cảm thấy khá hơn nhiều rồi , thanks 4 all the things U''ve done and haven''t done , àh mà kiếm đâu ra 2 cái hộp bây giờ nhỉ ?

Chia sẻ trang này