1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm Tôi.....Come here to find yourself !!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    @Danie: Em tính chuyện làm ông tơ bà nguyệt àh. Khà khà, bác John đang tuyển người giúp việc cho Trung tâm môi giới tình yêu đó. Em thử chạy qua chỗ bác ấy xem có thể giúp gì không. Nhưng mà nói nhỏ nhé, cẩn thận không các mối lại tự xông lẫn nhau thì chít, good luck!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Và bây giờ thì em đã nhận ra mình......
    Free like a bird.....
    Hãy Sống Như Là Gió....
    Đừng Sống Như Cánh Diều
    Bởi Cánh Diều...Buộc Dây

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 06/01/2006
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà anh không nhận ra mình....thế mới đau....hu..hu......
  4. hanhung313

    hanhung313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    " ...và trong bóng đêm tôi tìm thấy tôi ..thương hại chính tôi bao ngày đã ngây dại quá! để cho giấc mơ mãi lừa dối con tim nhỏ bé...tôi đã tìm thấy tôi đây rồi!!"
    và.. nó không hoàn toàn hoành tráng như tôi vẫn hằng mơ!
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Sì pem hả ? Em xóa bài bi giờ
    Chợt thấy mình cũng.....thường Có mỗi thế mà cũng phải lăn tăn....chán như con gián , bùn như con chùn chùn
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Oạch, tìm bao giờ mình mới tìm thấy một con đường và khát vọng , khát khao cháy bỏng nhỉ....hu...hu...
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mới lại đến , mình thì vẫn trong một mớ bòng bong ko thể giải quyết , hay ít nhất là bây giờ ko thể giải quyết nổi....Nhận ra chính mình kém cỏi , nhận ra mình mệt mỏi , nhận ra mình chẳng có gì tốt đẹp , hừ !!!! Nhận ra mình chẳng biết làm gì , chẳng thể làm gì , đời vốn ko như là mơ
  8. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không!!!!!!
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tuần cuối cùng trước khi nghỉ Tết....Không có lấy một chút thanh thản . Những nỗi ám ảnh có khi rõ ràng đến mức có thể chạm vào . Những nỗi ám ảm khác mong manh như hơi sương , chẳng thể nào cảm nhận nổi . Một ngày chủ nhật mệt mỏi và căng thẳng đến mức ko thể chịu đựng được . Dường như mình chẳng còn có khả năng chịu đựng nữa , hãy cứ sống như là gió , đôi khi tạo nên sự mát mẻ và dễ chịu nhưng đôi khi cũng có thể tạo nên một cơn bão !!!!
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sao hum nay mình cười suốt nhỉ...gặp ai cũng tíu ta tíu tít....oạch. Mình có bị sao hông nhỉ...có cần bùn một chút xíu không nhỉ....

Chia sẻ trang này