1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm Tôi.....Come here to find yourself !!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    TỰ SỰ

    - Nguyễn Quang Vũ -
    Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta!
    Ai trong đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành cho một riêng ai.

  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Trời ơi là trời...............................................................................
    nc,kjsđljljgegtrtrykaksjhđjskwoqppql,zăpklwjsiijsdkiopqppqpsonkăoiksĩuwlw;ld,...............................
    Mình ghét cái cảm giác này quá......
    Nhớ Mai Lĩnh.....
    Nhớ những cơn mưa tháng 8....
    Quyết định rồi......
    Mai Lĩnh thôi.....
    Bình yên lắm......
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Uh, đi nhá, giờ tớ về nhà
  4. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm gì đây nhỉ? Chả biết nữa! Anh bảo mình dạo này xinh ra và hiền hơn, ăn nói lễ phép hơn! Chẳng lẽ vậy? Ai lâu lâu không gặp mình, mà cũng chẳng phải lâu lắm, khoảng vài tuần thôi là kêu mình thay đổi! Thay đổi cách nói chuyện, thay đổi nhiều! Thật thế sao?
    Nhưng mình thay đổi cái gì vậy? Mình ghét cái cảm giác đó! Con gái ai đưọc khen mà chẳng thích! Nhưng mình cảm thấy mệt lắm! Mình đã gồng mình lên để rồi chẳng có gì để đạt đưọc cả!
    À! Có lẽ mình thay đổi từ khi không học cùng mọi người! trước đây chỉ mấy chị em đi với nhau, chẳng nhận ra mình còn nhiều người cần quan tâm!
    Rốt cuộc mình đanglà ai? Mình là mình? Hay mình đang cố sống không phải là mình? Cách suy nghĩ và suy đoán của mình có sai không? Thật là khó! Try to find another way to go and *****ccess. Try to find a good of myself!
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hừ , lang thang và vạ vật như một con điên , thỉnh thoảng mình thấy căm thù chính mình .
    Tại sao cái sự tự ái của mình nó vĩ đại đến thế nhỉ ?
    Chỉ muốn gào lên vào tai anh là " Tất cả là vì anh , vì anh , vì anh , anh có hiểu ko ? "
    Hahahahahahahaha..........................................................................
    Lòng chợt êm ái bởi nhớ đến một câu......
    Rốt cuộc thì mình vẫn là một con bé nhậy cảm và yếu đuối quá !
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Box này từ ngày thiếu em chẳng còn bóng dáng xưa. Bùn quá....Giống cái Eva quá, nhớ cái ngày xưa quá....hu..hu....
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mày hum nay lại văn hoá ghê nhỉ ! ! Le'' mắt
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    @ anh :
    @ mày :
  9. buonsaomabuon

    buonsaomabuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo khi anh buồn, anh hay nghe bài hát vui nhộn đó, nhưng sao hôm nay em nghe, em thấy buồn thế hả anh? Chuyện của chúng mình cũng chưa có gì cả, nhưng sao kết thúc nhanh vậy anh? Em cảm thấy hôm qua mình ngu ngốc quá nhỉ! Dường như em ko là chính em nữa rồi! Em trở thành 1 đứa ngốc nghếch trước anh! Em vẫn hi vọng anh ạ! Em hi vọng đó là trò đùa của anh như mấy lần trước mặc dù rất khó thành hiện thực! Em hi vọng! Và em sẽ trở về là chính em!
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    SS vui vẻ , hồn nhiên và vô tư đâu rùi nhỉ ?
    Giờ còn lại ai đây , trong cái cõi cô độc này ???

Chia sẻ trang này