1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi, GTO không bản quyền >_<

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Nobita_in_love, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm tôi, GTO không bản quyền >_<

    Nobita vốn là một người ham mê truyện tranh và một trong những bộ truyện Nobita khoái nhất, không, phải nói là đam mê nhất là GTO (Great Teacher Onizuka) của tác giả Tohru Fujisawa. Nobita đam mê bộ truyện này vì cái tính thực tế pha lẫn chất nhân văn, giáo dục sâu sắc và hài hước. Quả thực nếu bạn đọc qua sẽ không thể nào quên những tình tiết tưởng như bất bình thường của một người thầy giáo Onizuka cũng bất bình thường vì cái triết lý sâu sắc ẩn chứa trong nó . Nobita đã đọc và nhớ mãi những lời nói vô cùng sâu sắc của Onizuka.
    Thế nhưng hôm qua hàng truyện thấy cái bìa truyện có hình Onizuka, đã mừng húm vì cuốii cùng Onizuka đã đến với bạn đọc bằng truyện tranh hẳn hoi chứ không phảo đọc bản Tiếng Anh trên đĩa nữa, Nobita định lấy về đọc lại nhưng lại thấy cái tiêu đề "tôi đi tìm tôi" của NXB Đà Nẵng. Không sao, truyện thay tên là bình thường, nhưng khi nhìn vô tên tác giả lại thấy vô cùng kinh ngạc và không thể chấp nhận được. Tên tác giả là Tùng Dương chứ không phải là Tohru Fujisawa. Đọc thử mấy trang đã thấy chán nản, tên nhân vật bị đổi nhặng xị, hình vẽ cắt xoá..... Nobita vẫn muốn bộ truyện đã từng đứng thứ nhất Japan và thế giới này đến với bạn đọc nhưng không phải là cái cách này. Phải chăng Onizuka lại bị xào nấu đi vào con đường như Hano Yori Dango đã đi qua?
    Nếu bạn đã đọc Onizuka bản Tiếng Anh, mong bạn hãy cho ý kiến, còn nếu bạn chưa đọc hãy vào www.manga-underground.net để down tập 1 bản Tiếng Anh về đọc thử và so sánh
  2. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 trong những truyện mà robert thích coi nhất. Hình vẽ tuy ko xuất sắc nhưng cốt truyện cực kì hay và hấp dẫn xen lẫn với những nụ cười sảng khoái.
    Truyện này hay ở điểm là rất thực tế và mang tính chất giáo dục. Tác giả xây dựng tính cách của mỗi nhân vật rất đặc sắc phải nói là trên cả tuyệt vời
    Với hơn 4 triệu bản được dịch ra nhiều thứ tiếng trên toàn thế giới.
    GTO có cả phim hoạt hình và phim truyền hình người đóng. Coi cười đau bụng luôn
  3. ghost_in_the_shell

    ghost_in_the_shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây cũng thích GTO lắm. Ngảy trước có thằng bạn người Indonesia có nguyên cả bộ GTO. Nhưng tiếc ở chỗ là truyện của nó dịch tiếng Indo. Chẳng hiểu truyện muốn nói gì. Dù sao thì cũng hay ở chỗ là nhìn vào hình vẽ thôi cũng đã really funny lắm rồi. Cho đến về sau , lên mạng tìm được manga scan đọc thì thấy nó hay vô cùng. Đúng thật, truyện mang đậm triết lý giáo dục. Hơn nữa truyện có phong cách rất Fujiwara Tooru. Hình vẽ nhân vật thật tỉ mỉ với background đan xen với hình vẽ nguệch ngoặc tạo nên một cảm giác rất thật cho câu chuyện. Nếu ai đã từng đọc Rose Hip Rose sẽ hiểu ý của tôi. Hơn nữa setting của nó đặt vào xã hội Nhật Bản hiện đại, cụ thể là trong học đường. Cho nên câu chuyện trở nên cuốn hút hơn và có cảm giác thật hơn là nhiều manga Nhật chỉ xoay quanh fantasy hoặc là science fiction vì đại đa số người đọc manga là học sinh và sinh viên. Cho nên những người thường cảm thấy nó thật vi` nó thực sự xảy ra trong học đường và xã hội Nhật Bàn.
    Chỉ tiếc ở chỗ là tôi chỉ đọc được manga scan đến tập 19 thôi, nên bản thân rất tò mò về kết cục và diễn biến của GTO trong nhũng tập sau. Nếu có ai biết cách tìm được những tập sau của GTO thì nên chia xẻ với người hâm mộ Japanese manga và cả những GTO fan-to-be cái manga masterpiece này.
  4. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ Nobita không thích cái kiểu ăn cắp truyện không bản quyền rồi cắt xén làm mất đi cái hay của truyện GTO. Thà rằng họ phát hành truyện đề đúng tên tác giả và tên nhân vật còn hơn. Ý Nobita là GTO bị "Tùng Dương" (không hiểu là ông nào hay do NXB ĐằNngx nghĩ ra) đưa vào bối cảnh VN cụ thể là SG trong khi đó khi đọc truyện thì ngay cả đứa trẻ lên 3 cũng biết đó là Nhật vì cái đồng phục schoolgirl ai cũng biết của Nhật, cái này làm cho truyện Onizuka theo Nobita giảm đi mất 3/4 giá trị. Không biết Robert_pham và Ghost đã đọc Tôi đi tìm tôi chưa, nếu chưa thì ra hàng truyện xem thử nhé.
    À Ghost đa đọc đến vol 19 à, ghost có đủ Vol 19 không? Nobita down đến tập 20 nhưng không down được tập 19, có gì ghost gửi cho Nobita được không? Có gì sau này Nobita kể lại nội dung các tập GTO còn lại cho , Nobita down đến 20 nhưng xem trọn bộ rồi
  5. ghost_in_the_shell

    ghost_in_the_shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    www.manga-underground.net hết cho download miễn phí rồi nhưng mà bác Nôbita có thể vào trang web này download từ tập 1 cho đến tập 21 luôn.
    http://stoptazmo.com/gto/
    Enjoy!!!
  6. ghost_in_the_shell

    ghost_in_the_shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    À..quên mất..nếu bạn đã đọc GTO rồi thì có thể đọc thử Shounan Jun''ai Gumi. Đây là manga prequel của GTO, chủ yếu tập trung vào nhân vật Ryuji, bạn chí cốt của Onizuka. Nội dung của manga này tập trung vào gian đoạn high school của 2 nhân vật. Điểm nổi bật của truyện ở chỗ cả hai quyết tâm từ bỏ gốc gangster để mà kiếm girlfriend và lose virginity nhưng cuối cùng lại..Anyway, tôi nghĩ không nên nói tiếp sợ lại nói hết tất cả spoilers trong manga. Muốn download Jun''ai thì có the vào website này:
    http://mangaproject.cjb.net/
    Hơn nữa tôi cũng có Bad Company, another prequel lúc Onizuka o junior high khi Ryuji gặp Onizuka. Nhưng tôi không biết trang web nào để mà download directly. Nếu cần thì có thể dùng bittorrent ti`m ở Boxtorrents.com. Have fun!!!
  7. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bực như cá mực !!!! thic , hic bó tay chịu thua ;lúc đầu nhìn thía cái tên Từng Dương là thấy nghi nghi rồi nhg cứ cố hy vọng NXB sẽ ghi rõ là ông này chỉ làm biên dịch hay biên tập gì gì thoai , còn tác giả là Tohru Fujisawa cơ !! ai dè , tìm đau cả mắt mà chẳng thấy tên tác giả thật ở chỗ nào cả !!hất vọng thiệt về mấy vị NXB thật đó !! tui hy vọng mấy ông bên NXB Đà NẮng bị kiện cho chừa cái thói ăn cắp chất xám của người khác
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đến chụi Nhà Xuất bản Thanh Hoá. Truyện hay như vầy mà lấy bối cảnh tùm lum. Hixx
  9. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chán NXB ở VN quá nhỉ , làm thế thì mất hết giá trị của bộ truyện rồi còn gì
  10. Reo

    Reo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện NXT Đà Nẵng ăn cắp trắng trợn vậy à ? Lúc đầu nghe qua tên truyện "Tôi đi tìm tôi" tưởng đâu nhân vật chính là Ưng Hoàng Phúc chứ ! Bối cảnh Sài Gòn ? Học sinh Việt Nam mà có chuyện khoe panty vậy à !
    Truyện GTO đúng là rất hay , mọi người nên đọc , nhưng muốn xem hết cái hay của nó thì nên đọc truyện down trên mạng , ko giỏi tiếng Anh thì xài từ điển , đọc truyện của NXB mất giá trị lắm !
    VOTE chú Nobita five stars lol

Chia sẻ trang này