1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi blue_rain, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm tôi.....

    Tôi ngồI trong nhà và nhìn ra khung của sổ ,tôi không hiểu tạI sao mình lạI co cảm giác buồn như vậy mỗI khi he sang Thế la một mùa he nữa sắp đến rồi.hè năm ngoái thì quá bận bịu nên không thể cảm nhận được cái giây phút này,thà như thế!Gì đây xung quanh tôi là mộtnỗI nhớ vô biên nhớ ban be xưa ,nho trường lớp thân thương va tất nhiên la nhớ ca Anh nữa??.Khi nhữn cơn gió hiu hiu thổI ,long tôi như thăt lạI gia ma gió co thể mang nhưng nỗI buôn di that xa ,thật xa đến mọt nơi ma không ai co thê biêt được.Nhin thây nắng thi phảI vui chứ co sao tôi lạI buồn tôi vẫn nói vớI long mình như thế!Toi không buồn khi dông dến ma lạI buôn nhiều khi he sang đặc biệt la nhưng buôi chiêu co cả năng va gió như thê .Co qua nhiều việc khiên tôi phảI suy nghi x ,tôi muôn noi tất cả điều này cho môt ngườI nào đấy nhưng thật sư tôi vẫ đang di tìm ngườI ấy va co lẽla cung di tim chính bản than minh nữa!!!!!!

    " All work and no play make Jack a dull boy"
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi cứ mãi miết sống mà không hiểu mình đang sống vì cái gì và sống cho ai, mình cứ cố gắng hết ngày này đến ngày khác, và về đến nhà đổ ập mình xuống ngủ và lại tiếp tục một ngày mới.
    Một hôm đứng trước gương và tự soi lại bản thân, nhìn vào mình mà không nhận thấy đây là mình nữa mà dường như là một con người khác.
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi cứ mãi miết sống mà không hiểu mình đang sống vì cái gì và sống cho ai, mình cứ cố gắng hết ngày này đến ngày khác, và về đến nhà đổ ập mình xuống ngủ và lại tiếp tục một ngày mới.
    Một hôm đứng trước gương và tự soi lại bản thân, nhìn vào mình mà không nhận thấy đây là mình nữa mà dường như là một con người khác.
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  4. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có những phút giây yếu mềm, ta muốn thả mình trong không gian chỉ có mình ta. Nhưng hỡi ôi, gã thời gian quái ác kia đâu có buông thả cho ta một chút thanh thản. Gã cuốn ta vào những công việc, những gì xảy ra hàng ngày làm ta cảm thấy mình như chìm đắm trong những suy nghĩ điên dại về một cuộc sống mù quáng. Thời gian ơi, lạc mãi nơi nào để ta kêu buồn giữa đời hoang.

    sand

  5. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Có những phút giây yếu mềm, ta muốn thả mình trong không gian chỉ có mình ta. Nhưng hỡi ôi, gã thời gian quái ác kia đâu có buông thả cho ta một chút thanh thản. Gã cuốn ta vào những công việc, những gì xảy ra hàng ngày làm ta cảm thấy mình như chìm đắm trong những suy nghĩ điên dại về một cuộc sống mù quáng. Thời gian ơi, lạc mãi nơi nào để ta kêu buồn giữa đời hoang.

    sand

  6. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang kiếm tìm cái gì đây? Bản thân tôi đang chạy đi đâu rồi? Bây giờ tôi cũng chẳng hiểu chính tôi thế mà tôi cứ trách những người bạn thân không hiểu tôi... Ôi... Sao tôi ích kỷ thế? Cuộc sống tôi như thế nào khi tôi đang sống trong nhiều thế giới? Mỗi thế giới... mỗi suy nghĩ... mỗi hành động... mỗi thái độ... bạn bè khác nhau... Tôi vẫn bị lạc lõng trong những thế giới này... Càng ngày càng đánh mất chính tôi... và không biết làm sao để tìm lại được... bản chất thật...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  7. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang kiếm tìm cái gì đây? Bản thân tôi đang chạy đi đâu rồi? Bây giờ tôi cũng chẳng hiểu chính tôi thế mà tôi cứ trách những người bạn thân không hiểu tôi... Ôi... Sao tôi ích kỷ thế? Cuộc sống tôi như thế nào khi tôi đang sống trong nhiều thế giới? Mỗi thế giới... mỗi suy nghĩ... mỗi hành động... mỗi thái độ... bạn bè khác nhau... Tôi vẫn bị lạc lõng trong những thế giới này... Càng ngày càng đánh mất chính tôi... và không biết làm sao để tìm lại được... bản chất thật...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  8. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi di tìm tôi ! Nhiều lúc tôi cảm tưởng như mình đã hòan toàn hiêủ được và mình co thể năm bắt được tương lai cua mình nhưng có lẽ cái sư quá tự tin đó đã nhiêu lần làm tôi cảm thấy hụt hẫng quá Làm sao đựoc cứ cho đo là thử thach nho nho của cuộc đờI đi .Gần 20 tuôi quay lạI chưa thây minh lam nên cai trò gì nên hồn may ma con thi đõ được vao cai đạI học chữ to!
    " All work and no play make Jack a dull boy"
  9. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi di tìm tôi ! Nhiều lúc tôi cảm tưởng như mình đã hòan toàn hiêủ được và mình co thể năm bắt được tương lai cua mình nhưng có lẽ cái sư quá tự tin đó đã nhiêu lần làm tôi cảm thấy hụt hẫng quá Làm sao đựoc cứ cho đo là thử thach nho nho của cuộc đờI đi .Gần 20 tuôi quay lạI chưa thây minh lam nên cai trò gì nên hồn may ma con thi đõ được vao cai đạI học chữ to!
    " All work and no play make Jack a dull boy"
  10. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi, nhưng chẳng thấy đâu, không đi tìm nữa, ngồi nghỉ, thế là lại thấy. Chẳng ai hiểu nổi.

    sand

Chia sẻ trang này