1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi blue_rain, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gone_with_the_wind

    gone_with_the_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ thực sự tôi cũng không thể hiểu nổi tôi là một con người như thế nào. Có nhiều khi tôi có cảm giác trong tôi có hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Một thì mạnh mẽ lúc nào cũng sẵn sàng có thể nổi loạn được,còn phần còn lại thì lại quá yếu đuối và mong manh. Vậy thì thực ra tôi là con người như thế nào ? ????Đã rất nhiều lần tôi tự đặt câu hỏi đó.Ai có thể trả lời cho tôi nhỉ?
  2. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    là lovewinner, bạn ạ!

    LOVEWINNER
  3. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    là lovewinner, bạn ạ!

    LOVEWINNER
  4. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Ở tuổi này người ta hay đi tìm mình trong cuộc sống, sẽ gặp chính mình hay người khác thì chỉ còn là do cố gắng, tự tin và may mắn. Cuộc sống mới chỉ bắt đầu từ đây, nhưng mà nhìn lại cuộc sống của mình trước đây vẫn thấy nó đẹp làm sao ấy! tôi đi tìm tôi?

    LOVEWINNER
  5. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Ở tuổi này người ta hay đi tìm mình trong cuộc sống, sẽ gặp chính mình hay người khác thì chỉ còn là do cố gắng, tự tin và may mắn. Cuộc sống mới chỉ bắt đầu từ đây, nhưng mà nhìn lại cuộc sống của mình trước đây vẫn thấy nó đẹp làm sao ấy! tôi đi tìm tôi?

    LOVEWINNER
  6. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của tôi nói: Bây giờ bạn không còn là bạn của ngày xưa nữa, thời gian đã làm bạn thay đổi, cuộc sống gia đình với bao nỗi lo toan, bạn đã mất đi sự lãng mạn, tươi trẻ(mà theo tôi đó là tính cách của bạn). Tôi thì không nghĩ thế, tất cả sẽ không mất đi mà nó chỉ tạm lắng xuống mà thôi, và tôi tin điều đó...
    Thang Ba
  7. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của tôi nói: Bây giờ bạn không còn là bạn của ngày xưa nữa, thời gian đã làm bạn thay đổi, cuộc sống gia đình với bao nỗi lo toan, bạn đã mất đi sự lãng mạn, tươi trẻ(mà theo tôi đó là tính cách của bạn). Tôi thì không nghĩ thế, tất cả sẽ không mất đi mà nó chỉ tạm lắng xuống mà thôi, và tôi tin điều đó...
    Thang Ba
  8. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy đấy,
    Thang Ba
  9. ThangBa

    ThangBa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy đấy,
    Thang Ba
  10. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    SÓNG
    Xuân Quỳnh
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    ???.
    Trước muôn trùng song bể
    Em nghĩ về anh,em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    ??..
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm ngàn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vờI cách trở
    Cuộc đờI tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay vè xa
    Lam sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lơn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ
    i believe in Karma what u give is what u get return![/red]

Chia sẻ trang này