1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi blue_rain, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    SÓNG
    Xuân Quỳnh
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    ???.
    Trước muôn trùng song bể
    Em nghĩ về anh,em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    ??..
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm ngàn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vờI cách trở
    Cuộc đờI tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay vè xa
    Lam sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lơn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ
    i believe in Karma what u give is what u get return![/red]
  2. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về.
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  3. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về.
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình,chìm đắm trong những môi hôn dối lừa.Nhưng nghe lòng thêm đau,vì con tim thơ ngây còn yêu em yêu mãi mãi người ơi...Đã bao nhiêu đêm về dơn côi tìm em trên con phố xưa.Dường như còn đây những đêm ngày xưa chung lối yêu,dường như còn đây bao môi hôn nông ấm.Một ngày cuộc tình mình đã trao về nhau...
    Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố xưa.....
    Chít rùi sao lại tìm em,lạc chủ đề mất rùi......
    Muốn có một tình yêu!????
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình,chìm đắm trong những môi hôn dối lừa.Nhưng nghe lòng thêm đau,vì con tim thơ ngây còn yêu em yêu mãi mãi người ơi...Đã bao nhiêu đêm về dơn côi tìm em trên con phố xưa.Dường như còn đây những đêm ngày xưa chung lối yêu,dường như còn đây bao môi hôn nông ấm.Một ngày cuộc tình mình đã trao về nhau...
    Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố xưa.....
    Chít rùi sao lại tìm em,lạc chủ đề mất rùi......
    Muốn có một tình yêu!????
  6. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    không sao di tìm em nhưng biết đâu lại thây được cả mình trong đây!
    i believe in Karma what u give is what u get return![/red]
  7. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    không sao di tìm em nhưng biết đâu lại thây được cả mình trong đây!
    i believe in Karma what u give is what u get return![/red]
  8. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hi`hôm nay nghịch ngợm tự dưng vào lạ thông tin cá nhân thấy có bài viết hồi xưa xưa lại lôi lên , vài lời tâm sự vậy.Dù sao cũng là chút jì đó cảm xúc của chính mình ngày xưa.......
    Nhanh thật, thế là cũng 2 năm rồi, bài này được viết hồi minh mới ào trường đại học , tất cả mọi thứ thật bỡ ngỡ, thật lạ kì, giờ cũng sắp ra trường rồi, lại một lần nữa chia tay với mọi người., lại một lần nữa đắn đo về tương lại khi chọn con đương nào, sẽ tiếp tục học tiếp hay chỉ dừng lại ở đây rồi đi làm, rồi.... 2 năm khoảng thời gian có thể nói cũng làm mình lớn lên nhiều, những trải nghiệm với cuộc sống với bạn bè với những người xung quanh, mỗi người đều dạy cho mình một chút một chút...Có những lúc mình già dặn hơn rất nhiều, mình cảm thấy mình không còn là con bé trẻ con của 2 năm trước nữa,.....nhiều lúc cảm thấy hoàn toàn bằng lòng với những cái mình có bây jiờ nhưng vẫn có chút jì luyến tiếc cái thời xưa....một cô be với đúng nghĩa của nó
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Chắc bây giờ là lúc mình-1 đứa vô trách nhiệm biết sống vì người thân nhất! Ngày nào cũng như ngày nào không còn biết thấy buồn những ngày âm u, không còn biết vui những ngày trời xanh vời vợi...........
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm tôi tìm lại những ngày xưa , cách đây ko xa...đi nào ...

Chia sẻ trang này