1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI ĐI TÌM TÔI.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi venus_mars, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    TÔI ĐI TÌM TÔI.....

    ĐÔI LÚC TÔI BĂN KHOĂN TỰ HỎI KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI? MÌNH SỐNG CÓ Ý NGHĨA GÌ? SỐNG ĐỂ LÀM GÌ....???

    ĐÔI LÚC TÔI THẤY MÌNH TRẺ CON......VÔ TÂM......ĐỘC ÁC.....THÙ DAI....CHẤP VẶT.....ÍCH KỈ ....VÔ NGHĨA....

    ĐÔI LÚC LẠI THẤY MÌNH SỐNG KHÔNG HẲN VÔ NGHĨA, ÍT RA CŨNG CÓ Ý NGHĨA VỚI 1 SỐ NGƯỜI NÀO ĐÓ.....

    CÓ NGƯỜI BẢO TÔI LÀ 1 KẺ NGUY HIỂM, VÌ VẺ BỀ NGOÀI KHÔNG CHO NGƯỜI KHÁC HIỂU VỀ NỘI TÂM CỦA TÔI....NÓI CÁCH KHÁC LÀ TƯ TƯỞNG & HÌNH THỨC...OÁNH NHAU!

    CÁI ĐƠN GIẢN NHẤT TÔI NHÌN THẤY Ở MÌNH.....TÔI LÀ 1 CÁI GƯƠNG!

    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, cô bé này dễ thương ghê.
    IT'S MY LIFE
    Được baby_moon sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 14/05/2003
  3. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    venus_mars
    CÔ BÉ NÀY HÔM NAY NÓI CHUYỆN THÌ NÓNG THIẾ MÀ POST BÀI THÌ THƯƠNG GHÊ
    CÁI ĐƠN GIẢN NHẤT TÔI NHÌN THẤY Ở MÌNH.....TÔI LÀ 1 CÁI GƯƠNG!
    là gương cho anh soi zới nha
    yêu em chân tình
    yêu hết mình
    nhưng chưa có người yêu!hì
  4. springhoang

    springhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ơ cô bé này hay nhỉ tư tưởng và hình thức thích oách nhau
    tôi bắt đầu kết kiểu cô nói chuyện rồi đấy chúng ta làm bạn nha
  5. hoa_hong_xanh80

    hoa_hong_xanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chà, tuyệt quá, hoa_hong_xanh cứ tưởng là chỉ có mình là hông giống ai, vậy là tui có thể có bạn tri kỷ rùi. Bạn venus ơi, sao tâm trạng của bạn giống mình đến thế. Bữa nào nói chuyện nghe, nếu bạn rảnh.
    Mình cũng luôn có tâm trạng như bạn dzậy đó, đôi khi thấy mình như có đến 2 con người khác nhau. Ngoài mặt thì chưa bao giờ mọi người thấy tắt nụ cười nhưng trong lòng nước mắt đang chảy thành sông.
    Thật ra thì bạn biết không? Người ta bảo rằng 'cái gì cứng nhât thực ra lại là mềm nhất, mong manh nhất, dễ vỡ nhất', thế nên mình nghĩ rằng bạn (và có lẽ cả mình nữa) đang tự bảo vệ mình bằng 1 cái vỏ bọc thật cứng, cứng hơn bất cứ loại hợp kim nào. Điều đó chẳng qua là vì bạn và mình đều sợ bị mọi người nhìn thấy tâm tư, tình cảm thật sự của mình. Và nhiều lúc cái nội tâm ấy hông thể chịu nổi cái vỏ bọc cứng queo, đáng ghét kia, nó cứ tự hỏi " tại sao mình lại phải làm thế? tại sao mình lại phải nói thế? trong mắt mọi người mình tực ra là con ngươi như thế nào? có ai hiểu được con người thật sự của mình hông?, và nó cứ tự hỏi mãi như thế, tự mãi soi vào cái bóng nhỏ nhoi của nó. Và nhiều khi nó thấy trời ơi sao mà nó xấu xa và độc ác đến thế.Nhưng thực ra thì hông phải dzậy đâu, venus ạ, khi bạn còn biết soi gương, còn biết và nhận ra được sự mâu thuẫn thì khi đó bạn vẫn là 1 người tốt hơn bất kỳ ai, vì nếu như đã nhận biết được mình thì cũng có thể sửa được mình mà. Chỉ cần có thời gian thui. Bạn đừng cười mình nha, vì thực ra là nói với bạn nhưng mình cũng là đang nói với chính mình đó.Mình rất thích câu nói của bạn "Tôi là 1 cái gương", thiệt đó, nó rất hay.
    Vote cho bạn 5 sao nghen!
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    SUỐT NGÀY CHỈ CÓ GƯONG VỚI LƯỢC THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ CHỨ , CUỘC SỐNG CHỈ CÓ THẾ THÌ SAO MÀ TỒN TẠI ĐƯỢC HẢ EM , THAY ĐỔI ĐI EM NHÁ , CÓ ANH ĐÂY NÈ
  7. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Con người khác với loài vật ở chỗ con người có ý thức. Mà ý thức là sự phản ánh khách quan đối với thế giới vật chất => ai cũng là một cái gương để phản ánh cuộc sống . Thế giới là một thể thống nhất luôn vận động và ý thức là một phần trong đó nên nó cũng luôn thay đổi cũng như cái gương khi xoay về những hương khác nhau sẽ cho ta thấy những sự vật khác nhau trong nó. Tuy nhiên người ta chẳng thể hoàn toàn là một cái gương vì cái gương chỉ biết sao chụp một cách y nguyên những gì ở bên ngoài, và 10 cái gương thì cũng chỉ cho ta thấy một hình ảnh như nhau. Còn với mỗi con người thì sẽ cho ta thấy một hình ảnh khác nhau của sự vật.
    Bạn là một cái gương vì bạn phản ánh thế giới bên ngoài , nhưng đừng phản ánh thế giới bên ngoài một cách thụ động như cái gương mà hãy tích cực tìm hiểu nó !!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  8. smileformi

    smileformi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    hehe,lại gặo một tay "ní nuận ăn nòng nợn" mất rùi!!!Người ta Post lên để mọi người thấy người ta trái khoáy ra sao ,ai lại chơi luôn một bài "ní nuận" gì mà ghê dzậy???
    Tình yêu như một con chó,khi ta đuổi nó chạy,khi ta chạy nó đuổi,và..hehe,khi ta đứng lại nó cắn vào...vào đâu cũng chẳng bít nữa!!!!!!!!!!!
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chẳng sao hết, ai nói đc gì thì cứ nói, miễn là hợp lí. mục đích post bài của tôi cũng kô fải để chứng tỏ mình là kẻ khác nguời.!
    to: the_worst_thing:
    So much to say so little time for me to explain the way I feel
    You only see things the way you want to see them
    It makes sense to you all these things you do
    You got it all figured out while everyone is confused
    cậu hiểu chứ?
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn dôt ngoại ngữ mà người ta lại cứ thích dung, hix, chẳng hiểu mô tê gì cả!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

Chia sẻ trang này