1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI ĐI TÌM TÔI.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi venus_mars, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hị hị, đau khổ, tưởng cũng biết chứ, thấy có nói mà.....
    Kim chỉ hiểu thôi, dịch ra nghe nó chuối lắm! thông cảm đy!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  2. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đã ai nói với em về sự thông thái của bọn tiểu nhân chưa nhỉ. Đáng gờm lắm đấy!

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    xhe^' kia mu*h`....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  4. hanoi2010

    hanoi2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    để biết mình là ai thì khó quá các bác, nhưng mà mình sống có nghĩa gì và sống để làm gì thì đơn sơ thôi, chẳng có gì khó trả lời lắm. Tui cũng đã vật vã với cái câu hỏi này mãi, chẳng biết hỏi ai, rồi thì về sau không hiểu câu trả lời nó ở đâu chui ra he he he
    Có mình thì party nó đông hơn vui hơn, bố mẹ bạn bè thích hơn nên vì thế mình quan trọng với mọi người. Có mình thì bạn gái có quà Valentine được đi du lịch->có mình thì bạn gái sướng. Có mình đi thi thì mấy thằng bạn không sợ mất điện hì hì vì chúng nó chép bài được của mình, mình không thuộc bài thì cũng quay bài đươc :D Nói tóm lại lũ bạn cần tới mình. Lớn lên đi làm mấy thằng bạn chán vợ chán người yêu thì rủ nhau đi nhậu uống bia, anh em thân thiết với nhau có con **** bằng được hè hè(đùa vậy thôi, sau nay vợ mình biết được thì chít he he he)
    Đi làm ở công ty sếp méo cả mặt vì thương vụ không xong, mình hiến mấy kế hay, làm ăn chót lọt, nên sếp quý...
    Đang thời kỳ dân trọng đất, quan trọng tiền thì mình sáng suốt chọn ngành kinh doanh, sống có tiền tiêu bạn nào cũng yêu quý :D
    nói túm lại, sống để tìm được niềm vui mới cho mình và tạo được niềm vui cho mọi người, thế thôi
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn hanoi2010, bài viết của bạn hay đấy, nó giúp tôi nhận thức ra đc rất nhiều điều.....cảm ơn nhiều!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!

Chia sẻ trang này