1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Viết cho người em chưa bao giờ hẹn hò
    Lần đầu biết anh là do một người quen reccommend, sau đó thấy hình của anh. À cái nào trước em cũng không rõ, nhưng đã cách nay hơn 10 năm rồi. Em rất mến anh.
    Nhưng tạo hóa trớ trêu, lần nào gặp anh em cũng ra về trong thất vọng, khiến cho mộng của em giống như đối với em, việc có anh hay không cũng chỉ là một giấc mơ.
    Từng cuộc tình đi qua đời em, em vẫn dõi theo anh, chỉ có điều chúng ta không bao giờ đến bên nhau.
    Nhưng mỗi khi nước mắt em rơi, thì giấc mơ về anh làm cho em bình tĩnh lại. Có phải chăng là vì giấc mơ đó rất có khả năng thành hiện thực, mà em chưa bao giờ tin vào điều đó cả.
    Follow anh, em cảm thấy mình cũng như bao cô gái khác, đều xếp hàng để được anh đứng gần, anh biểu hiện, cho em thấy, nhưng có khác với những cô gái khác không?
    Em thậm chí không dám nói rằng em có lỗi với anh nữa vì trong em giấc mơ kia chưa bao giờ là thật, thì việc có hay không có anh em cũng thấy như là việc sao cũng được mà thôi.
    Suy nghĩ nhiều thật là mệt, em chỉ viết được bấy nhiêu. Tóm lại là, đối với em, chỉ là một cảm giác, có hay không cũng được.
    Mong anh tha thứ cho em.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngày hôm nay có thật là không phấn khởi, không vui không buồn. Trưa nhận được tn trả lời của bạn trai là đã đi cầm điện thoại, khi nào có đt sẽ gọi cho mình. Mà thực chất là rất ít khi gọi cho mình, nhắn như thế chả lẽ là để tắt điện thoại đi với gái sao . Mà thực chất là thường xuyên tắt điện thoại, vậy không lẽ là đi với gái thường xuyên vậy sao.
    Buổi trưa đọc một câu chuyện nhỏ, thấy người con trai có bạn gái nhưng vẫn lăng nhăng vì tính hoang dại, có cảm giác như nói về bạn trai mình
    Vậy thì cái người chạy xe ngang mỗi ngày khi mình ở quán trà là ai? Mình có nhìn lầm không
    Hôm qua, hôm kia nữa, lẽ ra là có hẹn với mình, mà anh ta cứ hủy hẹn, hôm qua thì không nói gì luôn. Mà đã nhiều lần hủy hẹn lắm chứ có phải riêng gì lần này đâu
    Mà nghe đâu phong phanh là anh ta đang có hẹn với ai đó, mà mình thì không liên lạc được với anh ta. Thật là ức
    Phải chi mình biết rõ sự thật: Một là anh ta hết lòng với mình thì mình cũng sẽ một lòng với anh ta; hai là anh ta lăng nhăng bay **** thì mình cũng sẽ ra đi. Đằng này không nắm dao đằng cán, làm sao xử trí với anh ta đây
    Chắc là phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống tệ hại nhất. Hoặc là phải ra đi, hoặc là phải đau khổ một thời gian rồi mới quên được. Đó là mình nói là nếu như
    Thật tình nghĩ đến con người này nhiều khi mình thấy ngấy cả cổ, không biết vì cảm giác do ai đó áp đặt hay là tự mình thấy vậy. Nhưng vì tình cảm nên cứ nhắn tin gọi điện cho anh ta suốt, mà anh ta toàn tắt máy, hoặc là bắt phone lên hỏi "Cái gì?". Mình căm thù cái con người này
    Liệu mình có chịu nổi những ngày không liên lạc với anh ta cho đến khi quên đi thực sự không? Câu hỏi này mình đã tự hỏi nhiều lần trong những mối quan hệ trước. The answer is always "yes", but it takes a lot of effort and suffering and time ''2
    Bye bye
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nói nhiều rồi phải vào đây nói lại. Rằng thì là cái người có hẹn không phải là hẹn với bạn trai mình. Cho nên phải vào đây đính chính. Thôi thì xin lỗi anh yêu nhé. Do em ức quá nên nói bậy. Anh tha lỗi cho em nhé.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thì ra bạn trai của mình quả thực có hẹn với gái. ''2 suy nghĩ lại thôi đời còn dài trai còn nhiều sao phải khổ vì một thằng lăng nhăng ''2
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Trong một ngày mà tâm trạng của nàng cứ nhảy cà tưng cà tưng thế nhỉ. Thế này thì anh nào làm bạn zai của nàng cũng quay như chong chóng
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Còn gì nữa đâu mà bạn trai
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi thề tôi chẳng yêu ai
    Vì người ta cứ phụ tôi hoài
    ...
    Ẹc hát thế mà không dám hát tiếp vì sợ câu sau sẽ linh ứng. Mà hát là để ca ngợi người yêu phụ tình thế thôi chứ chẳng phải là không yêu ai nữa đâu nhé, vì không phải ai cũng phụ tình.
    Cái chung qui nó là thế này:
    Em tưởng giếng sâu
    Em nối sợi gầu dài
    Ai ngờ giếng cạn
    Em tiếc hoài sợi dây
    Viết thế cho nó có giọng văn tí thôi chứ thực ra giọng của mình là phải thế này:
    Ta tưởng giếng sâu
    Ta nối sợi gầu dài
    Ai ngờ giếng cạn
    Ta tiếc hoài sợi dây
    Mà sao nhỉ. Buồn vì một người không đáng để mình buồn. Lẽ ra quen nhau với lượng thời gian như vậy là phải biết anh ta lăng nhăng rồi, không lý do lý trấu gì cả. Mà sao nhỉ, anh ta đi chơi với mình bằng đồng tiền của mình, còn tiền của anh ta thì để bao gái . Sao lúc nào mình cũng có vấn đề về tiền bạc với bạn trai thế nhỉ. Chung qui là, mình đã hết lòng vì yêu rồi, giờ ra đi cũng không hối tiếc. Chỉ tiếc là, một người không xứng đáng với mình . Mà xưa giờ có ai xứng đáng với mình đâu, ngoại trừ người yêu ở Canada quen nhau được 2-3 năm. Cho nên cũng không có gì hối tiếc cả.
    Thôi nhé anh ơi hai ta cách xa từ đây
    Cái cảm xúc nó thế nào nhỉ: Đành rằng là mình nói khi mình giận cứ gọi cho mình, nhưng trong tình huống này gọi cho nhau thì có gì để nói, hay để chì chiết nhau? Nên mình chỉ muốn chính thức tuyên bố hủy hợp đồng mà không cần phải câu nệ. Đành rằng thực sự cũng mong anh ta gọi phone, nhưng với con người giả dối và lăng nhăng ấy thì có nửa lời là thật không? Hơn nữa nếu anh ta gọi đến chắc gì mình đã vui vẻ. Mâu thuẫn là thế nhưng nói chia tay thì dứt khoát phải nói rồi. Vấn đề là lúc nào thích hợp để nói, vì anh ta còn khóa máy. Gớm người đâu mà bận rộn đến nỗi nói chia tay cũng khó nữa.
    Mà sao nhỉ, mình không tin lắm là lần đầu đi chơi hẹn hò có thể thân như thế được. Nhưng nói gì thì nói anh ta cũng thật là quá thể vì đã tán tỉnh gái sau lưng mình, không chỉ một lần. Lần trước mình bỏ qua vì nghĩ đó không phải là anh ta, nhưng lần này thì rõ mười mươi rồi nhé. Mình không chấp nhận quen một người có tính trăng hoa như thế. Không biết hôm qua để status chia tay như thế có xong chưa nhỉ hay còn phải nhắn tin qua điện thoại để cho nó rõ ràng. Như thế thì mình mới có tư cách đi tìm tình yêu mới chứ hà hà. Nói cái này không phải là nhẫn tâm mà thực tế với một người không xứng đáng thì yêu mấy cũng phải dẹp bỏ hết mà ca bài ca con cá thôi. À mà ca bài ca con cá là gì nhỉ
    Giờ chỉ mong là đừng bị bất cứ lời nói nào của anh ta làm quáng gà nữa. Mình chỉ ao ước anh ta thừa nhận với mình là đã cua gái sau lưng mình và mình thì ngoảnh mặt ra đi như một người anh hùng.
    P/s : Đừng hối tiếc gì cả anh nhé. Vì lỗi lầm là của anh.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay đã là ngày thứ 3 làm huề với bạn trai rồi, chiều lại hẹn hò. Mà sao nhỉ, anh ấy đã nói một câu mà mình thấy không thể cãi về tính chung thủy của anh ấy, hơn nữa giờ giấc anh ấy bên mình thì không thể lăng nhăng như thế được.
    Hoa can I tell her about you?
    Girl, please tell me what to do
    You keep me and stop me from shaking
    And I miss you today oh Mandy
    Anh à, em yêu anh
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay đã là ngày thứ 3 làm huề với bạn trai rồi, chiều lại hẹn hò. Mà sao nhỉ, anh ấy đã nói một câu mà mình thấy không thể cãi về tính chung thủy của anh ấy, hơn nữa giờ giấc anh ấy bên mình thì không thể lăng nhăng như thế được.
    Hoa can I tell her about you?
    Girl, please tell me what to do
    You keep me and stop me from shaking
    And I miss you today oh Mandy
    Anh à, em yêu anh
    [
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em hôm nay đi cho85 vo thấy có bưởi ngon quá tính mua về cho anh ăn mà anh dồ mát ròio. Hai hôm nào em dỗi em mua cho anh quả ngon hơn nhé. Anh đi sửa mùa đi. Hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này