1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thật không thể hiểu nổi cái con người này.
    Cái nhìn thì chan chứa nhưng nói chuyện cộc lốc.
    Mình có muốn gọi điện cho anh ta đâu, mà mình buột phải gọi. Thậm chí đến nhà anh ta cũng là buột phải đến chứ mình có muốn đâu.
    Nếu làm việc đó mà anh ta chân thành cảm kích thì không nói gì, đàng này anh ta la mắng, nạt nộ
    Mà mình có hiểu mô tê gì đâu, biết là có việc nên mới đến nhà anh ta, gọi điện cho anh ta cách khoảng 5 phút; mà mình có muốn đâu, mình sợ nghe anh ta chửi thấy mồ.
    Cha mình dạy rằng có chuyện gì bức xúc thì để trong lòng, khi nào tức nước vỡ bờ thì xa nhau, chứ đừng để trong lúc quen nhau mà cứ trình bày chân lý với chả ấm ức ra như thế thì nó xích mích lắm. Thế nhưng mình không nói không được, ức quá.
    Tại sao anh ta cứ mắng mỏ mình, để đến nỗi người ở gần chỗ anh ta còn có suy nghĩ là anh ta chán mình, mình "nghe" được cái suy nghĩ ấy mình thấy chán vô cùng, và chán nhất là lần nào anh ta cũng chửi mình, mà mình thì điều cần nói mình lại không nhớ ra để nói. Có lẽ vì vậy mà anh ta chửi mình, vì mình gọi điện mà không nói, đến nhà mà không biết là có chuyện gì. Chỉ tại anh ta không biết khơi dậy cho mình nói, mà chỉ biết hỏi cái gì nói đi, sao gọi điện mà không nói, rồi nói lung ta lung tung làm cho mình thấy rất là ê mặt. Lần trước đến nhà anh ta có người ở sau lưng mình suy nghĩ là con nhỏ này cứ chầu chực thằng này, mình thấy rất là chua chát, nhưng mình bất chấp, mình làm việc của mình cho xong rồi mới về. Phải phải chấp làm gì những suy nghĩ nông cạn, nhưng mình là gì mà phải chịu tiếng như thế, anh ta làm gì mà để cho mình bị xuyên tạc lắm điều như thế. Mà bản thân anh ta cũng không cư xử đàng hoàng, khiến cho mình lúc nào cũng thấy chua chát. Chẳng lẽ làm bạn gái anh ta là chỉ chờ đến ngày đi NN với anh ta đập nát căn phòng rồi lại làm thân osin bị anh ta chửi mắng thậm tệ sao? Mình không phải là...
    Hồi đó quen tên D hắn không chửi mình mà nói những lời khiến cho mình rất cay đắng, đau đến tận xương tủy, khiến mình phải ra đi hẳn. Đến thằng D` thì hắn lại cũng cái tật hay chửi hay quát mình, một lần nói nặng khiến mình cũng ra đi hẳn. Lần này thì mình đang cố chịu đựng. Tôi là tôi phải nói với anh là nhé, tôi có việc tôi mới gọi cho anh mà anh không hợp tác thì là anh sống không hữu ích; chứ tôi chẳng nợ nần gì anh đâu mà gọi cho anh như bom điện thoại thế kia.
    Mà sao nhỉ, lúc tối cái wc đó giống y anh ta mà mình có lầm không nhỉ, cả cái người Indian nói chuyện với mình nữa, gọi điện cho anh ta nhắc lại chữ đó thấy anh ta vui thế chẳng lẽ anh ta chính là cái người Indian đó. Mà sao nhỉ, à anh ta chửi mình thế thôi chắc cũng không quá đáng gì nhưng mình là mình sợ người ta lớn tiếng lắm, mỗi khi có tiếng động lớn là mình khiếp vía. Bị anh ta la mấy lần mỗi lần nhắc đến những lỗi mà anh ta bắt lỗi mình thì mình cũng sợ khiếp vía. Thế mà đến ngày giờ lại ù ì với nhau như chưa bao giờ chửi nhau. Anh ta đúng là một... con ngựa. Ghê thật mình mạnh mẽ và can đảm là thế mà sợ anh ta chửi à. Hôm nào chửi lại rồi thành chửi nhau to cho nó thú.
    Mà sao nhỉ. Vẫn còn ấm ức. Không biết là bao giờ mới được xử sự như người lớn đây, bị anh ta đối xử như con vậy. Mình không phải con anh ta, mình giống eit hơn.
    Mà sao nhỉ, chẳng có cuộc tình nào êm đềm cả. Nếu em đềm một thời gian dài thì khi giông tố kéo đến sẽ càng bi kịch hơn. Nghĩ lại nhiều khi bị anh ta chửi mình cũng thấy thích thích nhưng mình thật là hãi quá đi.
    Tôi biết yêu anh tình tôi lỡ làng
    Tôi biết yêu anh đời tôi trái ngang
    Cũng đành chấp nhận phận duyên
    Bèo mây sống kiếp lang ********* cung đàn lỡ nhịp tình tôi
    Ôi nhớ quán trà quá đi mất, tuy rằng làm việc thật là vất vả, đến nỗi anh ta nói mình là kém trí nhớ, thì mình vẫn thấy thích ngồi làm việc như thế, vì mỗi lần thành công là được tưởng thưởng bằng sự cảm kích và mến mộ và chăm sóc của mọi người, thêm hoa của anh ta nữa. Thích lắm.
    Mà sao nhỉ, giờ này online kiếm anh Indian tâm sự chút chơi.
    Thôi chào nhé. Khi khác viết tiếp.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Viết cho người em chưa bao giờ hẹn hò.
    Xin lỗi anh. Anh là người rất tốt, như thiên thần vậy. Nhưng em đã không biết trân trọng giữ gìn anh, để anh phải đau khổ. Em biết em làm anh khổ nhiều lắm, nhưng mọi việc đã thế này, anh hãy quên em đi, cố sống một cuộc sống không có em. Thật ra em vẫn dõi theo bước chân anh đấy có điều em không dám tiếp xúc với anh thôi. Anh đừng trách em. Những bản nhạc.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cái anh chàng Indian đó, nhìn hình thì giống giống nhưng nhìn webcam ghê quá. Thế là từ nay mất một nick chat, có login thì cũng invisible. Mà mình không phải là muốn quen ai đâu nhé
    Sao bữa nay làm việc lâu mà vẫn khỏe, đến khi về nhà làm thêm tí nữa thì quá mệt, đến bây giờ vẫn mệt, không thể tiếp tục công việc. Chắc tại mình quên uống thuốc bổ nên lúc nãy làm việc sử dụng năng lượng dự trữ. Giờ thì mệt quá. Mẹ kêu uống 2 viên luôn cho nó khỏe, nhưng sao mình tiêu năng lượng thế nhỉ
    Bữa nay sáng muộn anh ta gọi cho mình, nhưng mình còn đang mê ngủ nên đến trưa mới gọi cho anh ta, hỏi sao tử tế mà gọi cho mình. Anh ta bảo lúc nào cũng tử tế cả, vì sao thì thật là ghê
    Mà sao nhỉ mệt quá không viết nổi nữa rồi
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    http://sites.google.com/site/greensapphine/system/app/pages/recentChanges
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Buồn. Mình sống ngay thẳng mà cứ bị nói. Còn anh ta không đường hoàng mà mình lại không nói được.
    Thế này, mấy hôm trước có chat với anh Indian, do tưởng là bạn trai nên nói cũng hơi open và còn khoe dáng cho anh ta xem nữa, còn nói i love you nữa. Vì anh ta cái gì cũng hiểu (hay không hiểu mà gì cũng ừ) nên tưởng đó là bạn trai. Mà cái tật của mình lớn tật, yêu ai thì gặp người nào trên mạng cũng nghi người đó là bạn trai. Sau nàty xem webcam anh Indian thì mới ngao ngán.
    Bạn trai mình cứ hẹn với gái, tuy là đi 3 người nhưng mình cũng không thích, vì mình chắc chắn là anh ta đã mật ngọt với cô ta qua điện thoại nên cô ta mới thích anh ta như thế. Mình thì chỉ bị thịt thôi chứ chẳng được cái lợi gì từ mối quan hệ với anh ta. Thở dài ngao ngán. Đúng như một Người đã từng nói: thân phận gái giường chiếu.
    Bây giờ muốn khóc mà khóc không được. Không phải vì ghen mà ức, mà vì bị đối xử bất công, hầu như quen người nào cũng thế cả, không được ai trân trọng. Người trân trọng nâng niu mình và rất tốt với mình thì mình không lấy, đi lấy cái người chỉ biết đày đọa mình.
    Mình không thích cái kiểu đưa nhau lên giường bằng cách chửi là "đồ con Đ" rồi thì tức tưởi vồ lấy nhau. Mình chỉ thích bạn trai hiền hậu và thiên thần như...
    Vậy mà mình không chọn người ta, chắc tại mình không có niềm tin vào nmo61i quan hệ đó. Khi quyết định đi con đường này, mình đã khiến cho một kẻ ngạo mạn thêm đắc thắng, và một người chân chính bị dày vò. Mình là mno65t người thất bại. Tại sao không là anh chứ? Tại sao lại là hắn? Em không tin một người tốt như anh lại phải chịu đau khổ vì không được tình em. Sao ông trời lại biểu em làm vậy?
    Khi viết những dòng này em biết mọi chuyện sẽ diễn biến theo một cách khó chịu với em nhưng em vẫn phải viết, vì đó là cách xử sự của anh ta. Và... anh sẽ càng đau đớn khi biết em phải chịu cảnh này. Em không biết mình có tha thứ cho anh ta hay không nữa. Chẳng lẽ D bạn em lại đang nói về em rằng em không được hạnh phúc sao? Em không rõ cô ấy nói ai nhưng em nghĩ cô ấy cũng quan tâmm đến em nhưng liệu có đến mức ấy không?
    Có lẽ em nên xa hắn một thời gian, để cho em được yên tịnh và để cho em được bình yên. Cho đến bây giờ không có ai phiền hà gì em ngoại trừ những cô gái của hắn (riêng sorry D, mình không cố ý nói D) mà những điều em viết trên đây em không muốn rút lại, tuy rằng làm thế sẽ tốt nhưng em muốn mọi thứ minh bạch.
    Em không hiểu lòng Anh.
  6. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Đúng là người ngoài nhìn vào lúc nào cũng sáng suốt cả. Chỉ có người trong cuộc mới thấy rối nùi.
    Bạn yếu đuối quá, đa tình quá. Đàn bà mà vậy thì khổ lắm bạn ơi.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn Grasshopper1 đã chia sẻ với mình.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sáng nào cũng vậy, thức dậy là mình thấy cảm giác chán chường, nghĩ đến bạn trai cũng thấy chán nốt.
    Sáng hôm nay đặc biệt còn chán hơn vì bạn trai không thành thật. Mình ghét cái kiểu dấu giếm mình để đi cafe với gái nên đã tìm cách nói chuyện với anh ta.
    Mình ép nick lạ của anh ta để nói chuyện, thế nhưng không khui được gì vì lúc đó nick chính của anh ta đã xuất hiện để tiếp chuyện với mình theo yêu cầu của mình. Nói một hồi, đáng lẽ mình phải nói chia tay, nhưng anh ta lại nói thế nào mà mình đồng ý nghe lời anh ta, mình đã định phản bác tiếp nhưng "cấp trên" của mình bảo cứ nghe đi. Mình cũng không hiểu mà cứ làm theo.
    Cứ nghĩ thế là huề. Ai dè ngủ trưa một giấc tỉnh dậy lại thấy chán tiếp. Ôi giời ơi sao mà chán thế. Cái người gì mà chỉ khi nào đi NN mới gọi điện cho người ta. Coi mình như cái máy khi cần thì lấy ra xài khi không cần thì vứt ở đấy. Chán chán chán. Còn viết bài về gái trên diễn đàn nữa. Hôm qua rõ ràng là đã đi cafe với gái mà mình không vạch mặt được nên không nói gì được.
    Nói chuyện chat với mình thì cứ một mực nói là mình gọi điện mà không nói gì nên anh ta bực. Mình hỏi lại vậy sao anh không nói, con trai mà thế thì lại cười trừ. Nghĩ đến cái việc này thấy chán vô cùng. Chẳng lẽ khi cặp bồ với nhau người con trai ngoài việc LT ra chẳng còn biết làm gì khác sao? Nói chuyện mà không nói được với mình thì cút đi cho rảnh nợ.
    Chỉ mong sao khi anh ta rủ mình đi lần tới thì mình dứt khoát từ chối được, không vì anh ta ép ép hay làm cho mình vui vẻ rồi lại nhận lời. Giờ này thì sống không cần người yêu nữa, vì đã chán lắm rồi. Chửi nhau như gì mà cứ đến "mùa" là gọi nhau đi NN. Anh ta tưởng tôi là nô lệ TD chắc. Giờ này thì cứ sống phây phây như chưa có bạn trai thôi. Còn mọi chuyện ra sao thì để thời gian quyết định. Anh muốn từ bỏ cũng tùy, muốn kiếm bạn gái cũng tùy, muốn quen với người anh đang ve vãn cũng tùy. Chung qui là tôi không thiết tha gì với mối quan hệ này nữa.
    Anh có biết mỗi lần "cấp trên" bảo tôi gọi điện hay đến nhà anh là tôi ngán ngẩm như phải đi vay tiền không? Vì tôi sợ gọi điện cho anh hay đến nhà anh sẽ bị anh mắng xối xả. Mà cứ đúng giờ đúng khắc là tôi phải làm như vậy??? Anh biết đấy bạn trai cũ của tôi tôi không muốn cho số điện thoại, mà khi "cấp trên" bảo gọi, tôi gọi 2 lần tôi cũng gọi nữa. Rồi giám đốc của anh T bận trăm công ngàn việc, tôi rất là áy náy, mà "cấp trên" bảo tôi gọi nói linh tinh tôi cũng gọi nữa. Thì anh biết vị trí của anh không quá cao như anh nghĩ rồi chứ?
    Tôi không đòi hỏi quen nhau là phải quấn lấy nhau suốt, nhưng ít ra khi tôi gọi điện hay đến nhà anh cũng niềm nở tiếp đón chứ có đâu mà xua đuổi như đuổi tà vậy? Anh hành xử như thế mà được LG với tôi à? Anh có bí quyết gì không vậy? Ăn cắp công nghệ à?
    Khi mới quen nhau anh rất là lịch thiệp và ga lăng với tôi, sao bây giờ đổ đốn thế? Lòi cái mặt chuột ra rồi à? Nếu chán nhau quá thì nói chia tay cho nó rảnh, việc gì níu kéo rồi đối xử không ra người ngợm thế kia? Tôi đây cũng thấy chán rồi, nếu anh thích thì nhấn nút, tôi sẵn lòng từ biệt.
    Từ bây giờ là tôi không gọi điện cho anh nữa. Anh thích thì im luôn đi, để coi ai im lặng lâu hơn. Ai gọi trước người đó bách nhục. Tôi không xét quyết định của "cấp trên" trong việc gọi điện cho anh đâu. Xin hết.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Chắc ít người hiểu được rằng em không lấy một đồng của anh
    Đi chơi với anh, nhiều khi anh hết tiền, em phải vay tiền mẹ để trả cho chi phí cuộc hẹn của chúng ta; nhiều khi anh hết tiền, em cho anh mượn nữa...
    Tiền em đem về cho mẹ là nhờ em chỉ mẹ kiếm ra, chứ có ai đưa cho em một đồng nào đâu anh nhỉ.
    Chị em trong nhà, cách xử sự với nhau cũng đủ biết em chân chất thế nào. Mà nay người ta nói em là như thế đó...
    Kể từ khi biết anh và em quen nhau, và những khi em nói chuyện gây thiện cảm với chú thím, thì người ta lớn nhỏ với em.
    Thấy anh dùng lý lẽ để bênh vực em như vậy, em cảm kích lắm, và thương anh nhiều hơn nữa. Từ nay em sẽ hiểu anh hơn, không nổi nóng với anh, và thương anh nhiều hơn, ông xã nhé
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thất thoát là hôm nay bí ề rồi nhá. Ai mà ngư như heo là đấy bùn rồi nhé. Ế là bí chề là hống được nhá. Ê la mít thít hư nậc bật cừ đù là mít ế.
    Hế la.

    Có khi ngồi nghĩ thì cũng buồn cười. Có ai trên đời này lại không máu yếu? Nhưng yêu thì nó cũng vừa vừa thôi chứ làm gì mà kiếm chuyện với người ta rồi là nhõng nhẽo e phân trần là biết nhè.
    Viết tiếng Cam pu chia mệt quá. Thôi nghĩ gì viết nấy cho nó khỏe.
    Mà sao nhỉ? Anh yêu dạo này hay buồn phiền tí. Ai bảo la liếm em rồi ngó áci ai mà ngố hehe
    Thôi mệt quá rồi không viết tiếp đưo57c nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này