1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à thiệt là khổ sở
    Có anh rồi giữ anh thiệt là vất vả, đến cả chị em của mình mà cũng muốn giành với mình, khổ :((
    Về nhà em bên nội thì hết bà nội và cô út muốn giành anh cho em họ của em rồi, vì họ biết em không... :((
    Chỉ có cô tám và bố mẹ là thương em, còn chú thím em không biết thái độ thế nào đây.
    Đi ra đường thấy người ngoài còn bênh vực mình hơn cả người nhà, thấy cuộc đời nó còn có cái tình người như thế đấy.
    Bởi em đã nói trong cuộc chiến này chưa biết ai mới là người nhà.
    Mà tại sao anh buồn nhỉ? Chắc tại hai đứa mình còn mâu thuẫn trong lòng, mà đã vui vẻ thế thì còn gì mà phải buồn hả anh? Nếu có hiểu lầm gì thì nói cho cặn kẽ chứ anh để trong lòng rồi buồn vậy thì không hay đâu.
    Em đã nói rồi vào diễn đàn em chỉ có mỗi nickname này và em có tham gia một diễn đàn tiếng anh khác cũng chỉ nickname này thôi em không nói linh tinh về anh ở những box khác đâu. Nên anh hãy yên tâm là em chẳng bao giờ dối trá anh điều gì nhé. Còn chuyện người ta nhại giọng văn của em thì anh biết rồi đấy, gặp nhau thì mới người thật việc thật chứ trên mạng này xá gì, anh nhờ :P
    Anh lại nt rồi, mà nhắn kiểu này ghét anh ghê. Em không thèm anh nữa đâu hê hê hê
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Lại ngao rồi. Em nói với anh bao nhiêu lần là em chỉ có mình anh mà sao anh cứ nghĩ vẩn vơ hoài vậy? Hay tại em dốt quá thấy ai cũng tưởng là anh. Thiệt tình em cứ tưởng... Hóa ra em điên mất rồi.
    Anh đừng buồn nữa nhé thương ông xã quá.
    Em có đời nào làm vậy, chỉ tại, lại tưởng...
    Em nói rồi thấy ai giống anh là em quơ vào anh à, chứ em có ai khác đâu. Sao tình ngay lý gian thế nhỉ. Bực thật đó anh à. Không ngờ lại gây cho anh sự đau khổ, em xin lỗi anh nhá, em không cố ý, ai ngờ đâu :((
    Nhân đây xin lỗi một anh bạn vì có chút hiểu lam mà đả kích anh đấy thành thật sorry.
    Trở lại với ông xã, em xin lỗi ông xã nha, em không phải như vậy đâu, vì tưởng là anh cho nên... Anh phải tin em chứ, em một lòng mà
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tại sao font chữ của em mà có nhiều người biết vậy? Hay tại ông xã đã...
    Em chít anh bây giờ đó nha, than là la không hết mà cứ bằng nhì này nọ, ai biểu
    Hẹn giờ mà sao trái quá ông xã à, ai rảng mà hẹn gò giờ này thì mật phải biết. Chí mà quên ông xã là người trái từng mà lảy, ai bò
    Có diết ma nơ cũng chiết ai bẻo mà tùng
    Thì nơ xíu đự đê :-c

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ai đã yêu ôột lần
    Đều hạnh phúc với người mình yêu
    Ai đã yêu một lần
    Đều trải qua cay đắng của tình yêu
    Mà sao sáng giờ ông xã ngạo nghễ thế hả, có phải đã trải qua cay đắng trăm trận rồi không? Em thì không biết gì nhiều chỉ biết là ông xã lỡ hư là thế sự thế đấy
    Ai biểu quen thì nhiều mà hiểu chẳng được bao nhiêu. Người quen chi cho lắm mà mắm thì cũng tổ đựng tôm, ai rơm rá mà nầu có được đâu?
    Anh dễ phi hàng xẻng dưng cơ mắt nớ lị, ai bảo anh ngơ nớ lị, mỹ dè

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    The feeling is, never thought i had it before.
    Roster wrote to me he had had an accident with Roster Willer before he could move to an accident once again.
    Besides, I feel like i have never tread him bad damn it he never thought I had it again, Willer
    I've tried my best to figure out what Roster Willer do without hanging out an accident but he never feels I could have never been it before.
    Loly
    I thought I've never been to new accident but he intended me to feel it
    Willer
    I've never been it before he could handle some kind of accident he intended me to be
    By the way, I love an accident without tensome. I feel like I had an accident with an ender while I have figured out the way I feel for him
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tâm sự gái 3 miền
    Có con chiền mà cứ xộ, ai bảo anh háng quá chi? Ai bảo anh nỗ chi? Con Mỹ
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à em vừa phát hiện ra mấy ngày nay em nói bậy với một thằng bạo dâm vô lại.
    Hắn nói bậy với em dạo trước mà em không trả lời. Tự nhiên mấy ngày gần đây hắn lại chat với em mà truyền tín hiệu sang anh làm em tưởng đó là anh nên em nói bậy lại với hắn. Vậy mà hắn rêu rao trên mạng là em dễ tính xyz với hắn thế có khốn nạn không? Mà thằng đó nói chuyện mất dạy dã man anh ơi.
    ũữa nay em phát hiện ra tín hiệu đó là từ thằng đó nên em không nói bậy với hắn nữa, còn chửi cho hắn nhục. Đúng là vô lại.:-??
    Em đã nói rõ thế mà hắn tiếp tục nói tục tĩu, em dọa xóa nick và ignore hắn, thế mà hắn nói tiếp, giờ thì em ignore luôn rồi đó.
    Sao lại có thằng vô lại như thế nhỉ.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao mà cuộc đời nó oái ăm. Ngày đó mình chờ đợi mỏi mòn một người đã có gia đình...
    Quen nhau gần 3 năm mà chẳng bao giờ gặp mặt, đúng anh ta quan tâm mình, yêu thương mình nhưng chỉ qua chat và điện thoại thôi, chẳng bao giờ anh ta về Việt Nam thăm mình.
    Thế rồi đùng một cái anh ta nói không thể đến với mình vì đã bị phá sản. Mình cứ nghĩ tại cái lần mình bỏ rơi anh ta mà anh ta đã bỏ mất cơ nghiệp dạo đó, như lời anh ta nói.
    Sau này anh ta chia tay với mình mà nước mắt ngắn dài, có lẽ do quyết định quay về với vợ anh ta, và để trả tự do cho mình.
    Vậy mà... giờ đây mới hay tin anh ta đã ly hôn, giờ mới biết mình bị một người có vợ trói buộc suốt 3 năm, không giao du, không công việc, không sửa soạn, ăn mặc xềnh xoàng, chỉ chờ điện thoại của anh ta. Không hiểu đàn ông như anh ta nghĩ gì mà trói buộc mình suốt 3 năm, giấu kín không cho ai biết. Không để cho mình có cơ hội tiếp xúc với ai, ràng buộc mọi đường chống đối của mình. Anh ta quả thật tham lam. Ngày đó mình thật ngây thơ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nghĩ cũng buồn. Cái người mà mình xem như bạn thân nhất, luôn ủng hộ và bênh vực mình, giờ thì lại thành ra hai kẻ đối đầu. Mà phải đâu mình có nói xấu gì người đó, ngôn ngữ phát ra là tự sưu tầm, mà đôi khi sưu tầm nhầm tín hiệu ngoại lai nên có những phát ngôn không hợp với tính cách, chứ mình có gọi ai con Mỹ bao giờ. Bây giờ đọc lại mới hiểu "con Mỹ" là gì và do đâu mà mình viết ra từ đó. Cái thằng sau lưng cứ làm cho mình quên, rồi blacklist cái sự lựa chọn của mình, có khi làm cho mình chùn xuống, rồi tạo cảm giác giả, rồi làm tín hiệu giả. Hắn cứ phá cái thật của mình hoài.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao bạn trai của mình khìn thế nhỉ. Lâu lâu lại trở chứng, làm đủ trò đau khổ. Mình chẳng hiểu cái gì, đến khi hiểu ra thì là do anh ta lầm, mà đã mấy lần như vậy. Đã vậy mình còn phải chủ động làm huề trước. Có ai đời như tôi vậy không?
    Đồ thằng Đ. Mệt quá
    [:D]
    Sao mà khổ thế nhỉ? Đủ thứ chuyện, mà mình băn khoăn về chuyện gì đây mình cũng không biết nữa.
    Nhiều khi chuyện mình viết thì là đúng và ai đọc cũng hiểu được chỉ có mình là không hiểu. Và trong khi đang cố đọc đi đọc lại để hiểu thì người ta ngăn cản mình. Đây chính là điều làm cho mình điên tiết nhất, khi một ai đó ngăn cản mình tìm ra sự thật hoặc làm việc. Mình thậm chí có thế cho hắn chết. [r37)]
    Mình không muốn có mặt trên đời này nữa, mình muốn về với Chúa. Tại sao? Mình quá mệt mỏi với công việc và trách nhiệm trong khi cả hai đàng đều bức bách mình, rồi những lúc muốn nói thẳng nói thật mà không được, rồi những lúc muốn hiểu cái mà lẽ ra mình nên hiểu thì cũng không được, rồi thì bị hại hiểu lầm; rồi thì đi ngủ mà cứ phải tỉnh dậy để thồi bay những điều nguy hiểm, rồi thì gọi điện cho bạn trai mà không nói được, rồi thì những kẻ không hiểu chuyện cứ làm quấy, rồi thì v.v... và v.v... nói chung là quá ức chế, không muốn làm người nữa, bởi lẽ mình quá trách nhiệm với cuộc sống và tất cả mọi người.
    Người ta nói yêu thương thì không sợ mất mát, vậy mà nhiều khi mình muốn gọi điện cho bạn trai mà sợ hắn chết, nên đành nén nỗi nhớ lại. Sao cái cuộc đời này nó lại nhiều bóng tối thế nhỉ. Thái Dương sáng và mãnh lực lắm mà :((
    Thôi đến giờ đi làm rồi chào tất cả nha.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình chả hiểu nổi bạn trai mình nữa, lúc nào cũng có chuyện buồn là sao? Mà ai làm gì anh mà anh cứ giận dỗi thế kia? Ngày qua cũng vì anh làm mình làm mẩy mà tôi thức khuya không ngủ được, sáng lại thức sớm để nhắn tin cho anh nữa. Ngày nay mệt quá ể.
    Làm một cái gương như mình thật là mệt, bao nhiêu cảm xúc của người cứ đập vào, tệ hơn nữa là những người cố tình gây cảm xúc giả cho mình. Cả ngày mệt mỏi vì vừa bị cảm xúc đủ các thể loại vừa phải giải thích là không phải mình.
    Dường như cô em họ mình lại nghĩ rằng mình đang "chết" vì bạn trai mình say đắm cô ta. Thì kệ mình cũng không muốn dài dòng, cũng chẳng muốn gìn giữ cái gì vì quá mệt, sức khỏe không có mà lo trăm chuyện.
    Ai bảo thằng bạn trai mình hắn cũng ong **** cho lắm vào, trong khi mình thì không được quan tâm đến nỗi phải đi nói chuyện với bạn trai giả, tức là người giống hắn mà mình tưởng là hắn đấy. Còn hắn thì dư thời gian để la liếm khắp nơi, trong khi mình thì phải đấu tranh với miệng đời của mấy thằng đàn ông. Trong đời mình ghét nhất là loại đàn ông cua gái xong rồi chơi tình vờ để cho gái xoắn, hết nhắn tin rồi lại gọi điện cho hắn; thế mà mình lại rơi vào trường hợp đó. Chưa kể mình túng tiền cũng vì có bao nhiêu đưa cho hắn hết. Sao mà chán thế này. Đến giờ mình vẫn không hiểu giữa hắn và cô em họ của mình đã đối đáp những gì, hàm ý như thế nào, chỉ thỉnh thoảng thấy mời chào nhau thôi. Bạn trai như thế thì quả đúng như mình cảm giác, có hay không cũng thế mà thôi. Ai bảo mình tốt với hắn quá làm gì, để hắn tự hào là đã xỏ mũi mình. Hầu như trước giờ mình quen với thằng nào mình cũng đối xử tốt quá mức, khiến cho bọn chúng coi mình như con cháu. Cái gì cũng phải có qua có lại, người ta tốt với mình thì mình cũng nên tử tế với người ta, có đâu mà lợi dụng và vênh váo như thế, một là nghĩ mình đã là cao thủ, hai là chửi bới và ra lệnh cho bạn gái. Đàn ông sao mà ấu trĩ, chẳng có đức tính gì cả.
    Chính vì những điều trên đã khiến cho cuộc tình nào cũng có kết cục là kết thúc. Mà mình làm cô kiểu gì mà chìu học trò quá, chúng nó không ý thức được là phải sống tốt hơn, học tốt hơn vì cô, mà chúng nó vòi vĩnh, khi dễ, lờn mặt. Thiếu ý thức trầm trọng, cứ thích kỷ luật sắt thôi.
    Ai bảo căng mà làm gì? Thiếu mề trầm trọng.
    Mà tại sao nói mãi cũng chưa nguôi ngoai, căn bản là mình quá mệt, viết tiếp không nổi trong khi bài chưa hoàn thành; ai đó cứ làm cho mình mệt, và quên, và bla bla bla, đến là khổ.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à em xin lỗi anh rồi nhé, vào đây em viết ngắn gọn thôi; để cho anh hiểu là em không có ý làm khổ anh ngay cả khi em viết những dòng như bài trên, chẳng qua em quá mệt mỏi nên tâm trạng vậy anh thông cảm nghen [:D]
    Xém chút nữa là em lại giận anh vì gọi điện nhắn tin anh không trả lời rồi, nhưng nghĩ kỹ lại đều là có sự sắp đặt cả nên em không trách anh [:D]
    Tại sao anh hay dỗi [:D] anh đúng là đồ con nít kakakakakakakaka
    Thôi em đi chơi bời đây nhé hẹn anh khi khác nói tiếp hen.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à thiệt là tức vì cái thằng bạo dâm đấy nó lại vu khống em về việc đã xyz với nó.
    Chỉ có mấy lần chat qua yahoo mà người nói tục là nó chứ không phải em, em chỉ cho vài comment ngắn gọn thôi cũng chả nói bậy gì chủ yếu là nó nói, vậy mà bô bô với thiên hạ là lần đầu được em handjob, thế có mat day không cơ chứ?
    Từ hôm hắn nói xem lại tư cách của em thì em cũng nói rõ với hắn rồi, do tao tưởng mày là anh người yêu của tao nên tao mới thuận theo sự nói bậy của mày, chứ nếu biết là thằng vô danh tiểu tốt nào đó thì đã im lặng. Vì hắn tiếp tục nói bậy nên em ignore hắn luôn rồi, còn lên yahoo kêu ca là em đã suy nghĩ lại vì thấy quá nhanh. Tao là tao đã nói thẳng với mày rồi, mày chẳng là cái quái gì cả, ngay từ đầu tao đã không muốn chat với mày, do mày lừa tao thôi. Mà có mất gì đâu anh nhỉ, em thậm chí không nói bậy với hắn, không mở webcam, không xem webcam của hắn; thế mà đi trên mạng nói là em đã handjob cho hắn ngay từ lần đầu, thế có phải là thiếu tư cách không anh nhỉ? Đồ vô lại.
    Tại sao trên đời này lại có kẻ vô đức như hắn nhỉ? Thật là bỉ ổi. Mà nghe đâu hôm qua hắn xém chết anh à, giờ thì không dám gõ đồ và quăng đồ ở nhà phía sau khi em đang ngủ nữa. Sao ông trời không cho thằng đấy chết sớm hơn để thiên hạ thái bình nhỉ







    Thôi không nói về nó ũữa nói về anh đi [:D]












    Ngày hôm nay ông xã làm gì mà vui thế hỉ? Tự dưng em lấy điện thoại lạ gọi cho anh em hỏi ai vậy mà anh cũng quạu nữa, tưởng ai phá anh hả? Nóng tính quá nha hahahahaha. Mà sao ta? Hình như anh chặn số của em thì phải? Em lấy máy nào gọi cho anh cũng được nhưng riêng máy em thì không? Mà khi anh nghe máy anh tỏ ra tiếc hùi hụi vì em đã gọi cho anh? Là sao anh nhờ? Chẳng lẽ anh đang âm mưu gì à. Trời bữa nay mưa to quá mà cả ngày em không đi đâu hết thật là buồn. À nhắc mới nhớ nha hồi trưa lúc về đi ngang qua con hẻm đó mà nằm ngủ em tưởng mình sắp chết. Ghê quá anh ạ. Cũng may có bảo bối em tìm được tuần trước nên đã vượt qua. Cám ơn người đã mang đến cho em bảo bối ấy.
    Không phải ngoa chứ em ghiền đi quán trà gần chết mà ngày nay không được ra quán trà ngồi anh à, đến giờ này vẫn chưa được đi nữa, có lẽ là nguyên ngày hôm nay luôn. Em cũng muốn đi dạo nhưng mưa to quá làm sao đi? Mà em không tự cho phép mình đi lung tung vì em đi như vậy ai se canh chừng cho em? Chỉ khi cần đi có việc thì em mới đi thôi, họ còn cơ số việc phải giải quyết mà em lại phiền họ thế sao được. Nên em chẳng đi đâu cả thiệt tình mà nói em chẳng có gì để vui cả anh à.
    Hôm qua em đi ngủ sớm lắm, sáng lại dậy trễ nữa mà người thì sao cứ lừ đừ anh à, sức khỏe em kém thế. Bên hàng xóm lại có thằng cha vô lại nào đó cứ nói lung tung sang nhà em nữa anh à. Sao mà chán đời thế nhỉ, đi đâu cũng gặp mấy thằng ... Hôm bữa cũng vậy nữa, đi bộ ngang qua nhà cha kia hắn nói em ngủ hoài vô duyên chết mịa. Đàn ông thối.
    Trời mưa lạnh vầy thấy nhớ anh kinh khủng [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này