1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em sắp đi chơi, trước khi đi em nói với anh là nếu có hiểu lầm gì em thì bỏ ý nghĩ đó đi còn nếu không có em xin lỗi. Chẳng là em đoán anh nghĩ em có dính liếu với ai đó mà thực sự em không có nha. Tất cả những gì em nói trên diễn đàn đều là chém gió, ngoài đời thực em không có dính líu với ai hết nha.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vừa phát hiện ra một mối làm ăn, đem chỉ cho bố, mặt dù mình chưa biết mô tê gì. Dưng bố lại bảo mình bệnh rồi mà chuyện đó lại đem giấu mẹ. Mình ấm ức quá tự tìm lấy mối đó để kiếm tiền cho riêng mình. Mượn máy điện thoại của bố mà bố buồn thê thảm.
    Khi mình gọi điện cho mối làm ăn, bố mình chạy xuống ngăn cản, nói là gọi làm gì cho tốn tiền, có bệnh không, sao uống thuốc ít thế, mắt thì nhìn tờ báo quảng cáo. Mình ghét cái sự ác độc ấy nên quyết tâm làm. Nghĩ lại thôi muốn nịnh bố nên đưa tờ báo cho bố để bố làm kiếm tiền. Nhưng vẫn buồn vì bố lại giấu mẹ. Tiền kiếm được là tiền của chung, sao bố lại muốn giấu chuyện làm ăn này không cho mẹ biết, mình kiếm được cũng có lợi cho gia đình, nhưng chắc mình xài riêng nhiều nên bố không muốn cho mình kiếm. Nghĩ mà buồn.
    Mình muốn cho mẹ làm cơ, vì mẹ sẽ lo cho gia đình nhiều hơn bố, nhưng vì nịnh bố nên giao tờ báo cho bố rồi. Chỉ buồn là bố độc miệng nói mình.
    Login vào yahoo chat, toàn gặp mấy thằng cha ham muốn, muốn cái gì đó nên khi mình không nói chuyện với họ họ sẽ chửi mình và boot mình. Thấy ghê tởm bọn đàn ông. Chỉ vì nhục dục mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí làm tổn thương người con gái.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bố
    Thật vui vì con còn gọi bố là bố. Từ bao lâu bố và con nghi ngờ lẫn nhau về dòng máu của mình, nhưng con không quan trọng chuyện đó, con vẫn coi bố là bố; còn bố thì không, một khi không cùng máu mủ, thì bố sẵn sàng xơi.
    Con không phải là đứa sinh ra chịu ơn bố, mặc dù bố có công dưỡng dục. Bố đừng lấy đó làm cớ buộc con phải làm nơ, con không phải là đứa con hoang, mà bố muốn con phải làm vừa lòng dục tính của bố. Con có người yêu, con làm chuyện ấy với người yêu là hợp lý, nhưng con không vì "tấm lòng" của bố mà bán rẻ hạnh phúc của mình, nó không có vì lý do nào cả.
    Hôm qua con đã nhường cho bố món hữu, con hi vọng bố nhận thấy lòng con, con không quan trọng tiền bạc, hay lợi danh, cũng không quan trọng ai mới là đấng sinh thành của mình, quan trọng là người với người phải có tình có nghĩa, bấy lâu nay bố đã xem con là con thì tại sao bây giờ lại háu đó, con có quyền lựa chọn người đàn ông của mình, càng không dễ sa vào tay kẻ nào có ý định luộc, bố đừng nói bóng gió những lời khó nghe, kìm hãm sự phát triển của con để đạt mục đích của bố; bố đọc sách đạo, ăn chay mà sao không có đạo. Có thể đôi lần con hở hênh bố thấy sự hấp dẫn của con nhưng không vì thế mà con chịu khuất phục bố, về tuổi tác, về vai trò, về đạo đức, bố hoàn toàn không có thể thực hiện việc đó. Bố đừng nói bóng gió những lời kỳ cục như để con phải làm theo bố, như thể con là đứa không ai bảo bọc, bố chưa biết con là ai cũng không sao, nhưng về mặt luân lý đạo đức thì bố nên hiểu rõ. Con luôn tôn trọng bố, và hi vọng bố có thể thay đổi ý nghĩ của mình, chấp nhận con hoặc là coi như thương lượng hợp tác hai bên cùng có lợi. Ở trong nhà này bố nên biết, nếu bố sai quấy với con thì bố lại tiếp tục chịu những thất bại trong cuộc sống mà thôi. Giờ con đã hiểu vì sao chuyện làm ăn của bố luôn đi vào ngõ cụt, truoc đây những lần con không có ý chí kiếm tiền bố đều nhục mạ con như một đứa ăn bám vô đạo đức. Con tưởng là bố lo cho con, thực chất bố vì tính ích kỷ mà nặng lời với con thôi.
    Con nhắc lại, con không phải là đứa con hoang mà bố muốn tùy nghi sử dụng thế nào cũng được. Hôm qua con đã cho bố món làm ăn trị giá 20 triệu rồi đó. Bố đừng nghĩ đó là phải làm, mà con vì tinh thần cha con mà làm thế; con không có ý đấu với bố, nhưng bố biết là con luôn chính nghĩa và vinh quang mà. Bây giờ cô tám và cô út đã chấp nhận con vì tấm nghĩa tình mà con dành cho gia đình và em út. Bố nên xem lại cách xử sự của bố, làm người nên có nhân tính chút bố ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh à, Sai Gon sao hôm nay mưa quá, ai vẽ anh đi nể mới về
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao xã tôi bữa nay ngoan thế
    Anh à, bố em đã chấp nhận em rồi, thành thử anh đừng lo lắng quá. Sau một vài hồi đấu tranh thì bố em đã hết mần mà tỏ ra quan tâm đến em và giúp cho em hoàn thành công việc. Âu cũng là phước em quí
    Anh thương em không, ông xã[:D]
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình buồn quá
    Không phải mình không hòa đồng nhưng cách của mình làm cho mình cô độc. Khi có những ai có âm mưu gì với người khác, họ không muốn mình đến gần vì họ sợ sẽ bị lộ. Bởi cung cách của mình luôn phản ánh sự thật. Còn trong gia đình thì ôi thôi.
    Có cuộc sum họp nào mà chẳng vui, nhưng mình không được đến gần những cuộc sum họp đó vì bao giờ trong cuộc nói chuyện luôn có những âm mưu.
    Trong công việc cũng vậy, mình không trách nhưng vẫn buồn vì mình làm cho họ thành công nhưng mình không được hưởng niềm vui đó mà mình phải đi về, cũng vì bảo đảm cho mình.
    Gia đình mình thì có ông bố là hiên ngang nhất, vì dám chông chỉa mình hoài. Mình nhường mối làm ăn cho ổng, giúp ổng giải qyuết công việc, giúp ổng kiếm tiền, là thần may mắn cho gia đình nhưng ổng không những không thừa nhận những thành quả đó mà còn nói ác mình chỉ vì mình không "chìu" ông ấy. Sao lại có người vô đạo như thế nhỉ. Ông ấy cứ nói mình bệnh, trong khi chính cái vẻ ngoài "bệnh" ấy lại là nguồn khai thác ra biết bao nhiêu là tiền cho họ. Tại sao ông ấy lại không đàng hoàng, không suy nghĩ cho đúng đắn, mà lại ham hố những cái nhục dục với người mình đã từng coi là con. Mình không còn thấy lãng mạn khi nhìn những hình ảnh tình tứ của các cặp đôi yêu nhau trên khung ảnh, vì mình biết ông ta cũng thường xuyên coi những khung ảnh còn đậm nét hơn và liên tưởng...
    Tại sao người ta yêu nhau được ở bên nhau còn mình thì lại bị nhiều người phá hoại, trong đó có ông bố của mình, em trai mình, và nhiều người muốn chen chân vào cuộc tình này, hoặc đơn giản chỉ là không muốn mình hạnh phúc hơn họ.
    Bây giờ mình ước có một gia đình mà không có bố mình, em trai mình mà chỉ có mẹ và một số người yêu quí khác. Vì mình sợ bị quất rối ********, hơn nữa mình cần mẹ chăm sóc, và cần có những người thực sự là bạn, và một người nữa phải ở bên đó là ông xã mình, nếu không có những người như mình lo cho xã hội thì những người như ông bố mình có cuộc sống sung túc vậy không? Cái gì cũng nhờ người khác mà sống ích kỷ, đầy ham muốn, lợi dụng, và độc ác.
    Cũng như có những người muốn biết gì đó, có lợi cho họ, nhưng không cách nào biết được, đành nhờ đến mình; nhưng họ lại lấy những cái mình chỉ cho họ biết để chống lại mình, một cách vô ơn và tàn nhẫn. (Ở đây chỉ nói những người có ý xấu chứ không nói những người bạn hỏi vì mục đích cầu thị).
    Có những lúc, như một việc đã định sẵn, mình không muốn người khác hại gia đình, và mình nhận lấy phần có hại, rồi ép cái hại đó vào không khí, thế là họ thoát nạn; người nhà mình ai cũng từng chịu ơn đó của mình, nhưng những người như bố mình không biết ơn, còn lợi dụng lòng tốt của mình để đạt mục đích, họ coi gia đình người thân là nhất, nhưng một khi mình không còn là máu mủ thì họ xem mình là con hoang, họ ruồng rẫy, họ lợi dụng; người thân thì quí nhưng tình nghĩa không cao đẹp sao, tấm lòng của mình không đáng trân trọng sao. Một khi họ biết mình là ai thì có hai khả năng, một là họ bán bổ thần linh, hai là họ sẽ hối hận vì đã đàn áp một Vị Bài.
    Họ biết mình giỏi nhưng họ không phục, họ muốn nhờ cái giỏi của mình để kiếm lợi, đạt mục đích; nhưng sao họ không nghĩ mình là ai mà có những đặc tính đó.
    Mình muốn họ phục thì dễ thôi, mình sẽ trừng trị họ, nhưng mình không muốn làm vậy, con người với nhau phải biết suy nghĩ, biết điều hay lẽ phải, quí nhau nể nhau không phải vì tiền tài danh lợi hay quyền lực, mà phải quí nhau vì cái tình, vì lẽ phải.
    Suy cho cùng cũng đúng thôi, mình thương nhất là ông xã và mẹ mình, thì họ cũng chỉ có tình thân là quí thôi; nhưng không nên vì thế mà coi thường lẽ phải, bán rẻ suy đậm.
    Bà cô tám muốn hại mẹ mình, nhưng mình không muốn bả bị hại, nên mình ép độc ra chỗ khác, bả lại lấy đó chỉa vào mẹ mình, không phải bả có đủ công lực để chỉa vào mẹ mình mà do mình không muốn bả bị độc; còn mẹ mình bị như vậy là vì mình không ngờ mẹ ngồi đó. Nếu mình muốn hại ai thì dễ lắm, cơ bản là mình không muốn làm như vậy. Nhưng đạo trời khó thoát, ai làm quấy gì thì phải chịu luật nhân quả như vậy, trừ phi nói là thay trời hành đạo, nhưng thay trời thì phải thay cho đúng đắn và lẽ phải, chứ không phải vì tính ích kỷ riêng.
    Bà cô tám bả thấy rõ ràng ông bố mình mồi chài mình, thế mà mình viết ra đây bả lại phá hoại, còn hại mẹ mình nữa. Mình đã nói mình muốn trị ai đó thì dễ lắm, do mình chưa muốn làm thôi. Từ nay ai làm ác thì chịu quả sớm, mình không giúp.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trung sĩ nhà ta đã lộ tuổi rồi. Bần ni cảm phiền quí vị tăng gia thiến chủ đồng cảnh ngộ cùng kính báo với quan tòa và 2 bên thi sĩ, rằng ông chủ đã độn thổ, cùng xin mạt kiếp người, về quê ăn ối đất.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Mệt quá, Không còn khả năng đối kháng với mấy ngày qua nữa. Em làm việc cả ngày, bây giờ chỉ muốn viết ra cho đỡ thôi, lúc nào cũng phải suy nghĩ. Mệt quá.
    Em nhớ quá.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bây giờ chỉ muốn ở cùng ông xã thôi. Không muốn ở với gia đình nữa. Ông xã ạ. Ai vẽ ông xã ngộ quá chi
    Rem yêu anh, ông xã [:D]
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hồi nãy trên đường làm nhiệm vụ em bị thằng kia chửi ầm ầm vì hắn đi xe không được. Đúng là đàn ông nóng tính, cái mặt coi cũng được mà sao thiếu kiềm chế vậy không biết. Chỉ vì bị em cản đầu xe có tí mà hắn gầm lên chửi em cái gì đó mà em không nghe được. Em nói cho hắn biết rồi hắn đi luôn không quay lại. Rõ dở.
    Cái thằng kia mắc cười quá anh ạ. Em mới tám chút xíu về hư chiêu của Quacker thế là hắn vênh mặt lên vác cái kinh nghiệm tình trường ra lòe em xem bộ em nói chưa được. Mà hắn biết gì về hư chiêu. Kẻ có hư chiêu thì tất cũng có phong độ đường hoàng và khoác lên mình ngoại hình hoàn thiện. Tất nhiên một người có bản lĩnh cao thì không thể thiếu vẻ ngoài và nhân cách để khi vung tay thì tất cả những cái đó toát lên cung cách bản lĩnh. Anh xem các bộ phim của Kim Dung có anh hùng cái thế nào mà lại không có ngoại hình đĩnh đạc, một người tình trâm anh và một nhân cách ngời sáng, nếu nói Quách Tĩnh như trâu nước thì cũng có cái cốt cách võ thuật từ trong máu, đó mới thực sự là anh hùng. Ai trong đời không phải tán gái, nếu nói cho thô tục ra thì đi đẽo đục là để thỏa mãn cái nhu cầu thấp kém của mình. Tại sao không phân biệt đối xử mà lại cung cách đường hoàng? Ai rõ trình ai thì người ấy biết. Cớ sao lại nói quàng xiên huỵch tẹt? Dớ dẩm.
    Lại nói về tám chiêu, em nghĩ người trong thiển hạ ai cũng có công phu thần bí cả, quan trọng là có cái gì để được người đời kính bái, ai cũng cần không được là tất hạ tiện, phải không?
    Lễ là tất hạ được thanh.

    Đừng khi dễ người đem lại cho bạn kiến thức
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi, hồi nãy vẽ ông xã ra đầu ngõ mà chở hay. Em muốn gặp ông xã mà phải ông xã ra sớm nên em ra đón là cố thấy tối. Ông xã ngỡ hay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này