1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Lần này thì tát thiệt rồi
    Chả là em có phiếu quân sự, mà hẳn thề miêu tớ nổ
    Em sẽ cho lũ ong mọi rợ biết thế nào là tri kiển miệng quân tử
    Em phiểu sờ nờ
    Hiểu mà.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thôi đi ngủ đã, mai tính tiếp hey
  3. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài đầu tiên mình viết kể từ khi mình dùng nick này, mà tại sao có 35 gold rồi, chẳng lẽ mới đăng ký nick là được 35 gold hay sao? Hay có ai sử dụng tài khoản của mình? Lạ vậy? Khi kích hoạt thì diễn đàn báo là mã kích hoạt đã bị sử dụng. Chẳng hiểu nữa.
    Anh à, đây là nick thứ 2 của em trong diễn đàn này vì em viết cho anh nên có nhiều người ganh tị họ chọc phá em bên kia đó. Cái người tên là Fixed gì đó nick nghe giống cái tố chất công việc của em quá nhưng tựu trung lại thì lại là phong cách của một kẻ dữ dằn và đố kỵ.
    Sao hắn biết nhiều chuyện của em thế anh nhỉ? Chẳng lẽ hắn biết em làm gì? Cái con người này hậu quả thì không biết thế nào nhưng dường như cũng đê tiện lắm lắm, vì hắn nói xằng bậy trong chủ đề của hắn mà. Anh à nếu nick này có viết bài nào trước bài này thì anh biết đó không phải là em, hoặc nếu có viết bài gì đả kích anh vô lý thì đó cũng không phải là em, em e có người luộc nick của em rồi ông xã à
    Buốn ghê hôm qua đang nhắn tin với anh em nhắn 2 tin cuối anh không trả lời, vậy mà hỏi người ta định đi H hả? Sao anh kỳ quá vậy? Chuyện này thiệt khó nói quá đi em đi cũng vì anh thôi mà bề ngoài có vẻ như em ham hố lúc nào cũng muốn rủ anh đi anh nhỉ? Hahaha
    Sao anh khó quá vậy em nói nghe nè em biết làm sao bây giờ cái tay em nó type ra chữ như vậy thì em phải làm như vậy mà bây giờ họ treo nick em nói là em spam lảm nhảm trong tvty. Thôi thì em viết tiếng Việt cho nó rõ nghĩa nhưng như vậy là có người bị xui ráng mà chịu nhé miễn sao đó không phải là người tốt hay người thân của em là được rồi. Những người cùng nhóm [:D]
    Nhóm kẻ ác thì đông lắm chứ không phải vừa, tuy ít hơn nhóm người tốt nhưng chúng cũng là một phần hai lực lượng của thế giới này. Chúng thường xuyên giăng bẫy em trên các tuyến đường và ngay cả trong nhà, ngay chiếc máy vi tính của em. Nhưng không vì thế mà em bị trở ngại ngược lại khi thời cơ chín mùi thì những cái bẫy chúng giăng ra sẽ trở thành cái bẫy bẫy chính chúng như câu "Gậy ông đập lưng ông" vậy. Anh biết đó Luật nhân quả tác động rất hiệu quả, ai mà không biết luật mà làm càng thì sớm muộn cũng đạp phải cán cuốc bật lại vào mặt mình mà thôi. Chính vì am hiểu Luật này mà em không sợ chúng ỷ đông cậy thế, bởi vì thực ra lực lượng của em cũng đông lắm, cũng hùng mạnh và gan lì nhưng vì không có yếu tố "liều" nên phải nhịn bọn chúng. Bọn kia là bọn đông đúc mà dân số thì quá tải không có chỗ cho chúng chen nhau mần ăn nên chúng hợp tác với nhau mà lại tranh giành ngầm với nhau để có miếng ăn ngon. Trong khi lực lượng của em tuy bây giờ ăn không sơn hào hải vị nhưng ăn mặc chỉnh tề khi đi hành sự, có vẻ bề ngoài đường hoàn nếu không nói là tề chỉnh (đẹp mã), của cải thì không nhiều nhưng rồi sẽ có phần cho tất cả, khi mà xã hội thanh bình thì những bọn kia một là phải quy thuận, hai là không có đất sống, hoặc là có đầy đủ nơi ăn chốn ở nhưng là ở trong tù (con kiến nó cắn con... ) thôi em không nói nữa đâu nói nhiều lại tầm bậy nữa rồi em đi diễn đàn tí nhá anh yêu nhớ những lời em dặn nhớ.
    Muahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  4. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thích tám tiếng Anh quá, vào đây viết tí cho đỡ buồn.
    Chẳng là có cái nick trên diễn đàn tiếng Anh, mà do viết nhảm nhí nên bị suspend đến năm 2038, khiếp, người với người sao lại đối với nhau như thế.
    I don't know why, you said goodbye. However I know how hard it is to say goodbye [:D]
    Last night I dreamt of sun pedro, warm wind carry on the sea he called to me, take it hard te amo. I pray that the day would last they went so fast
    Tropical the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be la isla bo nita
    And when the samba play, the sun would set so high ring through my ears sit in my eyes your Spanish shallow by
    I want to be where the sun warm the sky, when it's time for the esta you can watch them go by, beautiful faces no cares in this world where a girl loves a boy and a boy loves a girl.
    This is the song that I think I would play for my future husband coz I know he never knows it. He plays when the day would last he went so fast.
    I thought that this forum display is designed to type English coz English does not make grammar mistakes. So the servers may use some programmes of foreigners.
    What else? I think that the rain is very good for me to write English coz I'm not going to return to Moscow.
    By the way, the syntax tells me I'm not going to return. I have well-being of such a failure. I never gone, I know.
    By the way, syntax is a feeling of pleasure I pray for my failure. I never gae I feel so bad for since how long he was far away. I feel the tambourine in my mind. I've never known him so well. I pray.
  5. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, phải bình tĩnh
    Tại sao khi mà ở trong nhà mà không được tự do làm những gì mình thích. Những kẻ phá hoại thấy nhiều rồi, nhưng việc phá hoại tình yêu và quấy rối TD của người nhà là điều khiến tôi cảm thấy điến máu không chịu được.
    Ông già cứ phá chuyện mình làm, mục đích là để được cái () của mình. Sao mà bại hoại gia phong thế không biết. Mình muốn đi khỏi cái nhà này, nhưng điều kiện không cho phép. Người yêu thì không biết bao giờ mới cưới. Ông già từng này tuổi rồi mà không nên nết, đi thèm muốn một đứa mình đã từng coi là con, khốn nạn.
    Không biết bây giờ xin tiền mẹ dọn ra ở riêng có được không nhỉ, mà ai sẽ cùng mình chăm sóc ngôi nhà và các vấn đề sinh hoạt hàng ngày đây. Điều đó mới gay đấy chứ. Mình ra ngoài xã hội nhiều rồi bây giờ muốn quay về với mái nhà cũng không có đường, vì tất cả đã hóa ra hoang phế, người nhà không còn là người nhà, chỉ trừ mẹ, cô tám, thím mười (và chú mười chăng?). Ông già mình không nên nết, không bằng gốc chú mười, chú mười nhỏ hơn ông vài tuổi nhưng biết suy nghĩ và hạ hỏa dục vộng hơn. Ai đời mà lại nói bóng nói gió những ngôn từ thiếu nghiêm chỉnh với con cháu trong nhà như thằng già nhà mình.
    Nếu bây giờ mình sống tự lập thì phải bảo đảm sinh kế, mà sắp tới phải đi học và còn những công việc ngoài xã hội chưa chu đáo hết thì làm sao mà tự lo thân được đây. Nếu lấy chồng thì cái bỏ trước mắt làm được là bỏ Mạng, thật đấy, bỏ internet hẳn hoi. Còn việc thứ hai là nấu cơm thì từ khi mẹ bị bệnh mình đã nấu cơm cho gia đình được rồi. Mà thằng già nhà mình cứ nói là nấu cho bố, nấu là nấu cho gia đình ăn chứ sao nấu cho mày, mày dâm tậc nó vừa vừa thôi. Mất dạy.
    Việc thứ ba là đi học, nếu đi học là phải đóng tiền đầu học kỳ, mình có thể ghé về nhà xin mẹ, còn sinh hoạt phí và tiền trà sữa nữa chứ, chẳng lẽ cũng xin mẹ nốt. Nếu vậy thì làm việc dịch thuật cho thằng già nhà mình cũng kiếm được ngày 100k hoặc hơn. Mà mình đã không muốn dính líu tới hắn mà lại phải làm cho công ty hắn, thôi thì vì mẹ vậy. Mẹ thì không muốn chia cách với thằng già đó rồi, mà mình dọn ra ở riêng không biết mẹ đồng ý không, nhưng trong hoàn cảnh này chắc mẹ cũng hiểu mà. Mình là một cá thể rời rạc và bị quấy nhiễu trong cái gia đình này, không có nơi nào để dung thân sao? Nhưng kể từ nay phải tính chuyện độc lập, không thể ở chung trong nhà. Hay là mình dọn về nhà cô tám ở để tăng cường tình thân và hoạt đông ở bên đó luôn. Rồi sau này được tự do hành động hahhaha. Thử bàn với mẹ xem.
  6. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lại viết tiếng Anh đây.
    Since we were once in love, we were happy with our sweetheart
    Since we were once in love, we have experienced heart-breaks
    That is what i've made from the song I don't know its name but I love its lyrics as well as melody amid that part so I wonder if I could sing the song for you.
    I have never traveled too far just to recognize how much you love me but you from deep inside you never accept my feelings.
    You reject all messages and phone calls from me but you never let me see how much you need me instead of fading me to the hotel.
    You knew from the part that our story is never ended but you never lose your game for showing me how hard you are coz never have I called you by your name. You lose.
    Winter, the season I loved from the extract of a lady's document about how good it is to wear coat. I infer never feeling bad for your turn coz my feeling is never to lose you.
    So you win again.
    How far, does it take you to step inside my thee-step stage? I've never thought that I feel bored but my fading is. I never return without a bit smoking.
    Deep inside my feeling you never lose the game for losing you is the way I never disappear.
    To you most and much
    Dear illusion
    Must find the feeling for you dear
    Never disappear
    Goodbye
    See you best friend
    Never lose in my mind
  7. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh à
    Em đang tư vấn cho một người viết thư cho bạn gái trên diễn đàn.
    Không biết sao nữa, anh này là rất cầu thị mà lại nói tiếng suông, bê trễ không được đâu, ai vẽ mà lại.
    Nói gì thì nói hoàn cảnh của họ rất giống mình đấy, yêu nhau ngần ấy thời gian mà lại chỉ gặp nhau cuối tuần, chỉ khác là anh yêu em nhiều còn em thì quen anh nhiều :D
    Trong tuần này có lẽ em chẳng đi đâu được, tại vì có nhiều vấn đề xung quanh các khu vực em hay lui tới. Thậm chí em nhận dạy thế rồi mà nửa chừng phải hủy vì về nhà không được, đến khi về nhà rồi lại sợ đi không được nên không nhận lại nữa.
    Hay anh có tâm sự gì hãy nói em nghe, em sẽ đả thông kinh mạch suốt thị phi cho anh nghe. Anh làm mà anh không nhận hả? Tình hình rứa là thế nào rồi? Anh quên hay là để em nhắn lại cho anh nghe.
    Nữa mà bê trễ là công việc không ổn đâu đấy, em về mà trong lòng chẳng an, vì anh cũng lang thang suốt ngoài đường như em í mà.
    Anh à nhắc mới nhớ nha dạo gần đây em uống trà không tới một phần ba ly, rồi lại đi vòng vòng đi về. Uống một ngày mấy lần như vậy chắc em lỗ vốn quá.
    Hiện giờ em đang có công việc kiếm được đều đều mỗi ngày chừng 100k, là dịch thuật cho bố em đó, em tính dọn nhà về bà nội ở nhưng thấy khó khăn quá nên cứ ở tạm đây vậy. Khi nào về rồi hẵng tính nha anh. Thời gian khó quá. Anh đi mấy lần mà công việc chẳng suôn sẻ, em e là ang khó đoán lắm đó. Thôi em viết tiếng Anh cho anh nha.
    Husbanie felt like I never return so he turned down a bad feeling. I shocked him badedly that it took never a return for him to live without me. I felt so bad.
    I never ignore him once again in politics so he never feel like I feel husbanie for him once again.
    Now I return.
    Never felt him bad, ideally.
    Thankfulness with entry
    Badedly return
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Once again I'm longing
    For your hungry touch
    Picturing you on me
    I'm missing you so much
    You turn on my imagination
    Though you're far away
    I'm longing for your scary moving along my honest body
    Hát nữa không ông xã? Em về à.
  8. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Badedly I feel
    I've never thought he could endlessly lost all of all of his partners through an irremedy relationship such as endless feeling.
    I feel he never endlessly thought I could have ended a relationship without hanging out too much with the latter coz I never feel like he has ended his relationship without a feeling.
    Normally I thought he could have fulfilled my endless lost feeling like i did with his strategy before he could move in*****ch an endless relationship.
    Never feel like I have added more of his feeling to a relationship without hanging too much significantly.
    If there is something I should know about his true feeling I would say he never felt for me before he could enter a relationship with true feeling.
    Thought is, never does he lose me again.
    Feel like handle
    To you with thoughtfulness
    Never to him again
    Sincerely
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Symphony does he lose his feeling, never thought that the feeling for her is true like he did it before for me. Never thought his true feeling is better moving into a relationship with endless feeling. He never.
    Now the way I feel for him is like the way I never disappear before he could move into a relationship without true feeling.
    Never does him again.
    Thoughtfully and carefully for you sir
    My endless love
  9. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh à
    Đời thì dài mà lắm những chông gai. Em hiểu anh như thế thì anh có còn gì trách lầm em không hả. Em chỉ nghĩ là anh dấm dứ thôi chứ không có phàn nàn gì hết.
    Thiệt tình là em thấy, nói như em nó chẳng có gì dễ nghe, mà nói đi thì cũng nói lại. Tình cảm cô chú bác trong nhà ai mà chẳng muốn qua, có cái ngại là cô em lại lấy đó làm cớ bắt em phải xa anh.
    Cô em nói là nếu em dọn qua nhà nội ở thì cô cấm không cho em đi với anh. Mà nếu cấm vậy thì khó cho em quá, cô em chỉ sợ em bị thiệt thòi vì là thân phụ nữ có nhiều đường trắc trở anh biết không.
    Em thì chẳng sợ gì chỉ lo phần cô em thôi, mà cô nói thì cũng khiến em lo lắng lắm. Có nhiều khi trong đầu em nghĩ vậy mà tình cảm nó lại khác anh à. Em hiểu mà cô em nói vậy là để ngụ ý thôi chứ không muốn chia cắt tình ta đâu anh nhở.
    Hồi nãy em có hỏi cô tám về vấn đề lương bổng, cô nói là làm phụ cho cô như công việc tay chân cho khuây khỏa thôi mà. Em thì chẳng nề hà gì công việc vì em làm không xuể mà nói chi tới phụ nữ trăm bề công việc.
    Ngày qua em đi nói với Kiếm Ninh là em có hoa quả cho anh nhưng sao chẳng thấy anh nói vậy. Em hiểu là anh có con đường đi của anh nhưng không vì thế mà hắn bắt nạt em đòi bỏ giữa chừng.
    Thế nhưng công việc của anh sao rồi? Dạo này có khó khăn gì không hãy nói em nghe để em góp phần giảm thiểu rủi ro trong những lúc so đo nhất.
    Còn chuyện nghe lời cô tám thì em quyết rồi, em sẽ thuyết phục cô để cô không khỏi băn khoăn về chuyện hai đứa mình nữa. Nhưng mà em hỏi anh í, nếu mà có gì thì anh có chịu se duyên với em không?
    Vấn đề là em vẫn đảm bảo công việc với việc nhà cửa gia đình, anh khỏi lo việc đó đi.
    Thôi em hỏi rồi anh nhé. Anh suy nghĩ đi rồi cho em câu trả lời sớm nhất. Dạo gần đây mưa nắng nhiều quá, thất thường anh nhỉ.
    Anh yêu của em
    Yêu chồng
    Muahhhhhhhhhhh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Endless-Love-Lionel-Richie-Diana-Ross.IWZFW0B9.html
  10. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra sự thật rồi, không có hihihihihihihihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh à
    Những gì em viết vừa nãy đừng đọc nha, xem như em chưa viết hihihihihihi
    Do em suy diễn tầm bậy kết hợp nhiều yếu tố sai lầm nên mới như thế
    Cho em xin lỗi nhé
    Xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà ^:)^
    Hết giận nha
    Em đi ểu đây :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này