1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em càng bức xúc thì em càng ít nói anh à
    Thành thử khi anh giận em như thế này em chẳng viết được nhiều, nhắn tin cho anh mà anh không trả lời em buồn quá.
    Anh ơi không phải em đành đoạn với anh đâu mà tại vì em tưởng...
    Anh thông cảm cho em nha, em không phải là vậy mà
    Sorry nha ông xã, em sorry [-o:D< mai đi với em hen ;;)
    Xin lỗi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ;))
  2. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ông xã ơi em đang làm việc mà ai cứ làm cho em mệt khiến em không thể làm được gì cả. Vừa lấy tài liệu ra định dịch sang tiếng Anh thì tự dưng mệt cái đùng. Mở diễn đàn English đang coi tự nhiên mệt cái đùng. Giờ viết cho anh tự dưng càng lúc càng oải. Không biết ai chơi trò gì ác quá không biết.
    Chẳng làm gì được cả. Hay em mệt sẵn rồi nên ai tác động tí là mệt nhỉ? Mà em để ý thấy một người đang thơ thới mà bị như em thì cũng mệt cài đùng à. Ai làm gì không biết nữa. Chẳng làm gì được cả. Thôi em đi quán trà đây. Mà xe hết xăng rồi thôi nghỉ ngơi để mai đi công việc. Anh à sao ngày nay anh phờ thế hả, em thấy anh mập quá trời nha, mặc cái áo mà căng hết cả người, cái mặt thì phúng phính. Bộ ăn no ngủ kỹ lắm sao mà mập dữ vậy, đã vậy còn cắt cái đầu nhìn thấy phởn. Xấu xí quá đi :D hay em biết rồi anh đang dự phòng một cái QX mới đúng không hahhahahaha đoán đúng hết trơn hahhahahahaha ghê quá.
    Nói này nha ông xã con nhỏ QA nó giỡn đủ rồi thôi đó nể đi đừng nề hà nữa chi mệt em không nghĩ là phiền nhưng mà thấy hao tài nguyên quá nên thôi anh ạ
    Vậy anh phải làm gì trong phần thời gian còn lại của ngày, anh viết cho em đi hay là đi thăm thú gì đó cũng được nói chung là phải có cái đích anh à nếu mà để lộ thì mệt đấy
    Tài nguyên thì không có thế nhưng mua đi bán lại là chuyện không hay vẽ bậy anh có chuyện gì em biết tính sao nói thế thôi chứ nào có lo em nghĩ phải mà anh cứ yên chuyện đi ha làm gì thì cũng nể mặc con cháu chút đừng để miệt thị anh à có la thì la cho quỡn thế thôi ngày qua anh qua cháu có nói gì anh không không phải em la mà tại vì em nghĩ nó có chút xị à mà anh la quá thì thêm mệt đừng căng quá đứt dây đàn coi ai phỡn thì nghỉ đi chứ làm gì mà nông nổi em hiểu mà la thì la vậy thôi chứ đừng đánh mệt lắm nói thế thôi chứ ai không ngại lại chuyện thời sự Quốc tế nhà nông mà ai chẳng đặng đừng thế thôi đừng nghe nữa phi nhĩ quá đi
    Thế nhá
  3. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    My dear
    My aunt questioned me about your sincerity. I wondered. I didn't know how to answer. Of course my explaination was you were waiting for my implication on how and what to do for the next step. I wondered if I made it thoughtfully since someone beside her was laughing at my truthfulness for what is called sincerity in your attitude towards me. They believed you have been hanging out with me for fun, and the one you should marry was another lady who more deserved. I wondered what wrong things i have done which make them doubtful of my deservedness of your love and being taken as a housewife. Sincerely, I've never done anything wrong to my lover, my relatives or my living ideal. I insist that I'm good enough to be married or truly loved without the implication that I used to have partner before or the fact that I go with you before marriage. You deserve my love and I deserve being treated as a good lady for not being disturbed by offense and criticism. I swear, that I am honest and you were my only love from the beginning. I am happy together with you and you are doing your best to fulfill my responsibility and fun and happiness together with a bit sacrifice, devotion, true emotion, satisfaction, and love (of course). Who else suppose I do not deserve your love is a bit jealous (for you or for what they do not possess).
    I deserve all kind of love from what is called friendship, family acquiring love, sweetheart love, group sharing love, compatriot love, to special being love. I don't want to share my lover but to some extent I could let him help other ladies regarding spirit, material, or aid. I am not jealous but sad when my boyfriend share his attention to another female but usually he shows me he's not. What should I do to call the family members who do not look up to me or even don't respect me for what they call usual and normal girl, or even a bit low. I've never đisrespected any of my family members or decent citizens for any preconception they placed on certain kinds of elements. They used, to recognize my duty and ability to the society and family but they disregard them and fill their amour propre with personal blame. They never know how good an element is until they find out their drawbacks or when they hear the fact from a third party or only when they lose.
    When facing problem like element matter, the first thing to do is find out their backgrounds both in terms of what are appearant and the hidden gleams of light. No one can deny the fact that a person is of great nature and talent hiding inside the spring of light. I never feel I could hide my nature but to some extent my bigger nature is neglected by some blind elements...
    Paused... tired...
  4. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi
    Gần đây nhà em có một bà tới lau dọn, bả cứ hại em hoài à. Hôm nay bả làm gì mà em đau bụng quá trời. Em nói với thằng em của em nó còn nói lớn cho bả nghe là "Dọn nhà thì có liên quan gì mà đau bụng". Còn mẹ em thì nói là kệ đi không có bả ai dọn phụ nhà, mặc cho em đau bụng. Em không biết phải làm sao muốn đuổi bả về mà người nhà em không ai thương em hết. Vì lợi ích mà bất kể em bị hại. Em không biết làm sao để cho bả nghỉ việc đây, lần nào bả tới bả cũng phá chuyện của em với làm cho em đau hết. Bữa nay thì lại đau bụng quá, bả còn làm trước mặt người khác là bả tội nghiệp em ăn hiếp bả vậy đó. Em không biết làm sao muốn đuổi bả về mà nhà em sợ không ai dọn nên không giúp em. Thế nào cũng bị quả báo cho xem, kể cả người nhà em nữa . Em không can vào quả báo của họ đâu. Đồ độc ác, ngu xuẩn và ích kỷ.
  5. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    When writing in English, if for some reason, I have to address my writing to some certain readers, the writing becomes incomprehensible to others but clear and sufficient to the addressees. So when writing, the important thing is to define the receivers of the message.
    Paused... Time for class
  6. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tôi có bạn trai rồi. Thứ hai, dù chưa có bạn trai thì tôi cũng không bao giờ nói chuyện riêng với bạn, thì có điều kiện gì để mà tiến tới được mà xin hay không xin quen hay không quen. Bạn khỏi mơ đi. Mà tôi cũng chẳng nói là bạn mơ mông gì. Bạn hạ thấp tôi là tôi muốn xin quen với bạn thì tôi nói cho bạn biết luôn là tôi với bạn không bao giờ quen.
    Thế nhá.
    Những điều tôi nói thân mật là nói với bạn trai tôi, còn bạn thì tôi chỉ nói là bạn là thằng dữ dằn và đố kỵ Thế thôi. Bạn không thấy tôi có bạn trai rồi hay sao mà nghĩ là tôi sẽ xin quen với bạn? Không biết ngượng à?
  7. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ông xã ơi
    Lại nữa rồi, đây là lần thứ 3 hay thứ tư gì đó mà nick của em ở bên diễn đàn quốc tế bị treo. Lần đầu và lần thứ hai thì còn có thể nói là em spam nhưng đến lần này thì em hết hiểu. Em đã viết rất hàm ý, đến nỗi họ còn lập topic lấy tên em và hỏi em là ai, có phải là người mà chuyện gì cũng biết được hay không. Thế mà mod của diễn đàn đó vẫn treo nick em, lần này thì em hết hiểu luôn. Chắc có ai phá em. Mà thôi, em không vào diễn đàn đó nữa, thời gian để dành lo những chuyện khác. Mình giúp người mà lại bị đối xử như vậy, chắc lại có kẻ đố kỵ rồi. Thôi em cũng chả tức làm gì vì không vào diễn đàn của họ vẫn có khối công việc chờ em, và biết bao nhiêu diễn đàn mà em có thể tham gia chứ không riêng gì diễn đàn của họ. Họ phải lấy làm hối tiếc vì đã để lỡ một tài năng như em, chứ em không tiếc gì cái diễn đàn cỏn con đó cả. [:D]
    Mà anh nè. Nói mới nhớ nha. Từ dạo hợp hôn là anh đã không còn chi phí cho mối tình của mình nữa mà để em chi không. Đi với anh em đã tốn tiền rồi, anh còn mượn em tiền nữa nên em đã kiếm được ít nay lại càng ít hơn vì không có tiền dự trữ để xài. Chung qui là em đưa cho anh hết. Ai nói em không có tiền. Em vẫn thỉnh thoảng kiếm được vài trăm ngàn nhưng để chi phí cho việc anh và em đi chơi với nhau và cho anh mượn là em hết tiền. Em không trách anh vì anh nghèo anh không co tiền thì anh mượn em em không tiếc gì cả. Nhưng nếu anh có tiền mà vẫn mượn em thì em chẳng hiểu. Nhưng chuyện em lo chỉ là tương lai của mình thôi anh à. Mà khỏi lo đi khi nào tới lúc thì sẽ làm nên chuyện phải không anh? Em tự làm yên lòng mình như vậy nhưng thật ra em cũng buồn lắm vì mỗi khi xin tiền mẹ là bố nói em ai biểu không lo làm công việc gì cả để không có tiền. Mà chẳng hiểu ông ấy nói ý gì chứ ổng thừa biết là em lo toàn đại sự không mà.
    Mà thôi đi nhìn cái cách anh mượn tiền em thì đúng là anh không có tiền thật thế thì em cho anh mượn có tiếc gì chứ chỉ một hai trăm ngàn có đáng là bao nhưng khi em kể cho mẹ và cô tám nghe thì cả hai người đều nói sao em thiệt thòi cho anh như thế và tại sao anh không phụ tiền em đi chơi...
    Nói mới nhớ nha thằng Fixed gì đó hắn nói lung tung xằng bậy quá anh à. Chắc không có việc gì để làm hay sao ấy. Em thì em chẳng muốn dính líu tới hắn nhưng hắn nói động đến mình mà mình không nói lại thì hắn tưởng mình thích hắn hay gì gì đó không biết nữa anh à. Chắc hắn cũng ham hố lắm nên mới bám theo em cắn hoài như vậy. Em chỉ mong từ nay không thấy hắn nói với em câu nào nữa hoặc là đừng lập chủ đề xuyên tạc sự thật nghe nó chuột tai lắm anh nhỉ.
  8. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    E***ed.
  9. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi
    Bài em viết chắc anh cũng đọc rồi. Thôi cho em xin lỗi lần nữa hen [:D]
    Em là đồ con mắm ngu si đần độn anh nhỉ [:D]
  10. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em xin lỗi nha
    Kiềm tra rồi, không cóa [:D]
    Mà sao lúc đó kiềm tra mâu thuẫn nhỉ
    Em xin lỗi nha
    Nha nha nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này