1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Let's talk a bit about my career. I am now working as a teacher with average salary though work is not yet formally performed coz I am doing trial but I will have a class soon. I now intend to come back to my company to work in Multilevel Marketing field but am not sure whether my boyfriend agrees. For him MLM is just a kind of lying to get money. But he never feels how well the company's products bring benefit to us. Many distributors have improved their personal image due to what the company brings them (products, method, confidence, and style and after all, money). Why did he call us liars while he has not understood how the company works and its products?
    The company may save a lot of commission for the distributors but they do no advertisements and agents so they do not share such cost and the distributors are the one to advertise the products to customers. They encourage and persuade customers to buy the products due to the quality and the benefits that the products bring about. No matter how good they are and how well they talk, the company's products must be of good quality and rich of benefit that make customers satisfied. We do not talk on up-sky information, we tell the truth about the products' information. What we have in our products, we tell you and you want to have such benefit from them. Be sure what benefit the Aloe Vera has over human and if you have never learnt how good Aloe Vera is, I will tell you all of its features and qualities. Accept the goodness of Aloe Vera and you will understand how good our products are.
    I used to tell my boyfriend, when I use other body shower brands, I have pain regarding the use of body shower's ingredients. But when I use company's body shower I have no pain. He just insisted on the fact that my skin was so sensitive but what if I tell him more truth.
    So don't blame our products are expensive, have a look at and try our quality you will see how good they are. One day you will desire to afford all or most of our products.
    The thing is
    Never leave until you have an intention
    Diamond is what we've got
    From our red hot chilly temper
    What we call
    Our signature
  2. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Let's see... while I'm talking with my friends in yahoo messenger, My computer freezes due to some appointment with my friend at the coffee shop. Last time when I was about to send a man my webcam, my computer also froze. Someone is spying me :-&
    The topic of the impressive event over the last ten years has gone bankrupt. The event should be a famous event all over the world or at least in Vietnam.
    I have decided on the famous event but I will work on it later on coz I'm not feeling well right now.
    Today I have two appointments, one for the company's meeting which I guess I will stay halfway coz I have to attend the class at around 7.
    I must say that yesterday my boyfriend was a bit angry with me due to my telling other his secret. I can't take other way coz that is my nature, to reflex the truth. I read somewhere that I have to tell all truth even though it may leads me to death and I feel like I am doing that accordingly without intention. I have no way. So bad.
    Anyway my boyfriend understands me and will not hold this against me. I'm just worried about the coming days. Even at home rarely do I have chance to sit with my parents because both of them have secrets and when the other wanna hold one, I'm implicitly not allowed to join the conference.
    The way I'm doing makes me lonely, even though I know what is better for me but I have the duty of telling all proper truth. I know I have to go on and fight until one day the sun shines all over the world.
  3. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    At a later time of the day I decide not to go to the meeting in my company due to rain and the worry of leaving in the meeting's happening. I feel pity and confessedly relaxed for my decision coz I'm tired all day. Now what happens next is the training class I have to take without hesitation because this work is compulsory.



    Giờ nói tiếng Việt cho nó tình cảm. Đã lâu không viết tiếng Việt, không biết nó ra thế nào nữa. Biết nói thế nào nhỉ, bạn trai mình quay phim mình, mình biết lần nào cũng vậy chứ không chỉ có lần công khai này. Ừ thì mình chấp nhận và đồng ý nhưng anh ấy vẫn lén lút và mình cũng không muốn anh ấy lộ liễu quá. Chắc có lẽ đây là thỏa thuận ngầm giữa hai đứa khi mà việc này cũng có phần nhạy cảm.
    Hôm kia anh ấy quay phim bằng điện thoại di động, thế mà khi về lại bỏ quên cái máy. Cũng may là lấy lại được, ho ho mình bình tĩnh có thừa nhưng đã chuẩn bị để căng lên rồi may quá!!!
    Đừng bao giờ quên sót những thứ đại loại như thế nữa nhé ông xã [-X
    Có người mệt mỏi không muốn mình viết nữa. Ừ thì không viết. Mà ai thế nhỉ?
    Hại mình mệt lây. Khỉ thật đang lúc trạng thái nhạy cảm ai mệt cũng lây qua mình luôn. Chẳng viết được nữa thôi nghỉ vào yahoo cho nó thoải mái.
  4. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tối này đi làm về bắt gặp người yêu đang ngồi nhà hàng với con gái, nhìn không rõ nhưng thấy thái độ thì đoán là hắn.
    Không biết phải không nhưng bắt đầu rồi đây.
    Là phải nói cho ra nhẽ.
    Mà nói gì chứ, nói ra cũng đâu giải quyết được gì. Kệ đi.
    Trung thu trăng sáng như gương
    Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng =))
    Anh ơi anh đi đú đởn với phụ nữ anh có uống rượu bằng giày cao gót không =))
    Sao mà anh sang thế, phong nhã thế, lịch sự thế. Đi với em anh thật là oằm [:D]
    Ngày mốt hẹn nha, nói rồi là phải giữ lời; đừng như con sáo đậu rồi lại bay
    Mà sao nhỉ. Tiền thì không có, tiền có cho trai, trai có tiền trai đi hẹn hò với con gái, mà đi ăn nhà hàng nữa chứ, mình thì chỉ được ngồi quán cơm thôi.
    Nói ra mới nhớ nha. Gần đây trong mối quan hệ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Số là mình cản trở chuyện làm ăn của anh ta vì tính nói thật. Anh ta tức lắm đó. Không biết anh ta làm gì mà lại có mờ ám? Thế này thì làm sao vượt qua những ngày sóng gió đây?
    Mà sao đây, để xem lại bài anh chàng phong cách xem nào. Chẳng hiểu gì cả.
  5. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ông xã mình lại giận rồi. Mấy ngày nay vào room UK, gặp toàn người Việt giả làm ngoại quốc, rồi cũng bị tụi nó chửi quá trời. Cái bọn gì mà lì chưa từng thấy, bám đí t người ta mà con lớn giọng nữa.
    Hôm qua chat với hai người mà mình nghi là ông xã mình. Một người có khuôn mặt, nước da và ngoại hình giống, nên mình gọi là ông xã. Còn buổi tối chat với một người nói tiếng anh cũng giỏi mà sau đó mới phát hiện ra là không phải ông xã mình. Trời ơi thế mà con nhảy múa ngoe nguẩy cho hắn xem nữa thật là tệ. Cũng may là chưa làm gì xấu :-p
    Thôi ngày nay không vào room UK nữa. Khi nào vào có người nói chuyện tử tế thì vào, còn không thì không chat private, ông xã nhỉ :D. Em biết là em làm anh buồn, nhưng em cũng vì anh thôi mà. Với lại em đâu cố ý. Ông xã đừng giận nhé. Em xin lỗi :D Khi nào đi thổi bát cơm nhé :D
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sống, hết mình và mang âm hưởng một cuộc sống mới. Đã từ lâu tôi không có cảm giác mình đang tận hưởng cuộc sống mới. Vì sao thế nhỉ? Chẳng phải vì tôi đã quá nhiều lần yêu thương, mà vì lúc này đây, đó thực sự là mối tình đầu của tôi.
    Người mà tôi đã lắng nghe giọng nói từ hơn 10 năm về trước, chính anh đó, đã đem lại cho tôi suối nguồn cảm xúc mà giờ đây khi phải đối diện với anh, lòng tôi như ấm lại cái cảm giác bao năm rồi giật mình giữa đêm thấy như mất một cái gì đó. Anh không phải là một giấc mơ mà đến và đi như bất cứ người dưng nào trong khoảng cách vô định khi ta thấy bóng hình một người đến để làm việc của họ rồi quay đi hướng về một nơi đến mới. Trong ta là cả một khoảng đất trời mênh mông hò hẹn trăng sao và bao đêm khúc nhạc romantic trỗi lên như ru ta cùng giai điệu thần thánh đó có anh cùng nhau an hưởng kiếp người vượt qua dãy cuộc sống thăng trầm không có biến động mà chỉ những nỗ lực làm nên điều hạnh phúc, cho cả người ngoài, người xa lạ và những ai đang lướt qua. Với ta chỉ có thế, anh là ánh lửa trong đêm, bờ môi, ánh mắt; không hiểu ai đã từng mở nhạc ru tình cho lover vào lúc chập choạng sáng như tôi lại không có cảm giác du dương nhớ về một miền đất xa xôi nơi ngự trị tâm hồn của hai đứa trong căn phòng đã ở về miền đất ấy từ đêm tối xứ sở thần tiên của chúng tôi. Ai không khỏi hồ nghi khi nghĩ rằng một miền đất hứa chỉ có thể là anh, không ai khác vì giờ đây mối tình đầu em đã có trong tay.
    Ai hỏi em có phải là duyên phận thì em trả lời rằng đó là duyên phận. Vì sao anh đã đi qua hai miền sơn cước mà rảnh rỗi vẫn ghé về căn phòng ấm cúng có hai ta mà em đợi từ đầu hôm. Anh phải nghĩ là em đã có ý nghĩ về việc hai ta chung đôi từ đây đến hết mãn kiếp sống, có anh và em và con trẻ Đại Hiền, như hai ta đã từng ước ao. Ngày qua ngày con vẫn dính chặt vào em như thể đi theo cùng đến từng phương trời ta có nhau con lại càng mừng vì sắp được trở thành hình thể. Ngày em tạo nên con là ngày mà em tiên đoán đó là khoản gần 2 năm nữa vì như thế con ta sẽ là Đại Rồng. Ngày có lẽ gần đến rồi vì em cũng chỉ dõi mắt theo chưa chinh phục Ngũ Quả Hành Sơn Mội Ý nơi đấy chính là khai quả của con ta.
    Anh về lo lắng thêm phần thế sự đợi đến ngày hai ta dính đôi như một đó là trong khoảng một năm trở lại hoặc giả chăng là hơn 6 tháng tức là khoảng 7-8 tháng nữa anh nhớ vẽ giùm em. Lâu rồi không có kèo anh nhớ là đã 7 năm rồi em thì như in nhất mộng đó là người yêu duy nhất cách đây đã lâu mà em vẫn mơ về như thể đó là tình yêu đầu tiên mãnh liệt dài lâu và nắng ấm.
    Em thể theo ý nguyện của Bề Trên viết theo những dòng chữ anh cho là hai ta đẹp khoảnh khắc Trời sinh hình thành như ước muốn vạn dĩ mộng đẹp đôi ta.
    :-h
    Một vì sao đã chứng nhân
    Về một nơi chỉ có hai ta
    Tình ta ngàn ánh sao
    Đường về muôn lối
    Viết không câu nệ hình thức nhưng em nói rõ là chỉ lối cho anh hạnh phúc trong hào quang mà chỉ có hai ta minh giám được còn em nói thì dễ anh chỉ cần làm như lúc đi cùng em là mọi việc em đã chỉ cho anh hết rồi anh làm theo ắt có quả tốt.

    Anh à nói mới nhớ nha hôm bữa em nhờ vào dự cảm nên đoán được mật mã của máy vi tính của thằng em đó còn nữa em còn đoán được là dự kiến số học sinh trong lớp em sẽ có 7 người hiện nay thì 5 hoặc 6 người rồi sắp tới nữa là lên 7 tuy em vẫn mong là nhiều hơn nhưng đã đoán như thế thì nếu có 7 người thì em nên vừa lòng.
    Sao hả anh hôm qua anh không đi làm à? Lại gì nữa đây hôm nay em đã hẹn anh trước rồi mà anh lại nói là để hôm khác đi em thì cũng biết vậy. Khi nào đi cũng được anh nhả. :D
    Only by giving me your energy
    Be've been loving so true
    You took me out of the blue
    Sao rồi hôm nữa anh có gọi ra tình hình là em đâu có đi vào nếu có việc phải đi thì em sẽ gọi còn anh cứ bình tĩnh đi nhé hôm nào mình lại ab tiếp.
    Chào nhé
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đọc lại mấy bài mình viết thấy bài nào cũng buồn cười, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Tiếng Anh thì cách hành văn ấu trĩ, tiếng Việt thì quá bay bổng hoặc đôi khi lời lẽ quá chân thật; nói là phải giữ lấy lời...
    Bữa nay ngồi quán trà mà vui hoài. Thứ nhất là thấy chiếc xe hoa rất đẹp của anh chạy qua chạy lại cỡ 4 lần, thứ hai là lúc em soi kính xe xem có phải anh không thì bất ngờ anh chạy nhanh tới trước để tránh bị em bắt gặp; rồi gì nữa nhỉ à anh thấy người ta soi em anh không vui nè hehehe
    Soi theo cách mình dùng ở đây có nghĩa là săm soi, soi mói tức là nhìn quá kỹ vào chỗ khá nhạy cảm trên người. Không biết có ai hiểu khác hơn không thì sửa lại nhé.
    Còn một cái vui nữa là lúc em hát ngang câu "killing me softly with his songs" thì lúc đó anh đi ngang và muốn câu hát đó là vận vào anh phải không? Vui ghê :P
    Còn gì nữa nhỉ. Ngày hôm nay công việc tiến triển thuận lợi, em ngồi mà chỉ để tự nhiên cho tính nhạy cảm làm việc mà không cần phải vận năng lượng để trình bày. Em đã được mức đó từ lần em fix cái khả năng đó vào rồi nên bây giờ nhiều khi xong việc mà em chẳng cần fix lúc cuối cùng nữa. Hay là những người tình nguyện đã quá am hiểu binh pháp tôn tử mà em thường hay bày họ vào thế trận, nói chung là người thực hiện cũng hiểu rõ mà người hướng dẫn cũng tài tình nên đâu vào đấy cả. Chỉ buồn một nỗi là nhỏ Khánh Minh nó cứ phá em hại em bị nhiều người hiểu lầm là đứa không ra gì, biết bao người đi ngang cứ quay lại rủa em, mà em có làm gì đâu, toàn do con Khánh Minh nói. Thậm chí lúc em đi đường con nhỏ đó cũng chạy theo sau và vu oan cho em những cách xử sự rất tệ.
    Ngay lúc này đây mình lại bị down và stressed một ít không vì cái gì cả, tất nhiên là do một người khác nguyền rủa cho cơn stress vận vào mình. Mình đã và đang rất có tinh thần viết mà thốt nhiên lại thế này đây. Thật là đời lắm lúc rất dở anh nhỉ.
    Nhiều khi em thấy chán anh thật đó, phong độ thì có phong độ thật nhưng anh làm kiêu nên em chảnh. Có phải ai đó đã từng nói chính sự ngạo mạn của anh đã khích em thêm kiêu hãnh, nhưng nó chỉ là cái nhìn phiến diện thôi, đơn giản là em không thích anh quá tự tin khi đối diện với con gái, luôn có suy nghĩ rằng cô này cô kia chết mê chết mệt mình, hoặc cố tình thể hiện bản lĩnh và sực thu hút của mình một cách chủ ý chỉ để chứng tỏ tính đàn ông; trong khi em thì phải khép nép với tất cả mọi người, nhất là trước con gái, để họ không xa cách với em; còn với con trai thì em lại tỏ ra tự nhiên như một người bình thường giữa những con người với nhau, không có biểu hiện gì về giới tính, cả phân biệt lẫn thu hút. Đơn giản em xem họ là một con người. Hay tại đôi lúc em mệt mỏi vì yếu tố thứ ba nên có suy nghĩ chán nản như vậy em cũng không biết nữa. Chẳng là em không thích anh chứng tỏ đàn ông trước con gái.
    Em không hiểu anh nghĩ gì khi đi ngang qua quán trà và trông thấy cô gái đó mà cô ta một là tìm cách thu hút anh và tỏ ra dễ thương; hai là đổ oan cho em về tội ức hiếp cô ta (một cách gián tiếp), và cô ta chuyên nghĩ xấu rằng em giả đò tốt đẹp, cô ta cho rằng những ý nghĩ tốt mà em nghĩ là do em dựng nên chứ thực ra em không có nghĩ như vậy. Nhưng tuyệt nhiên những ý nghĩ xấu thì em có thể chứng minh cho cô ta thấy là của người khác nghĩ. Vậy tựu trung lại là em nghĩ gì, chẳng lẽ em không nghĩ gì hết à? Những ý nghĩ tốt đó là giả dựng nên thì em thực chất là suy nghĩ cái gì? Hay cô ta gán cho em rằng đằng sau những ý nghĩ tốt đó là âm mưu? Vậy thì âm mưu đó là gì ở đây?
    Đến giờ phút này thì em đã biết em là ai thực sự rồi. Em có nghe nhiều người ca ngợi, nhắc khéo, nhưng em vẫn vô hình chung về tên gọi của mình trong cuộc đời. Đôi khi em nghe những biệt danh, nhưng em không biết rõ đó là người nào trong lịch sử. Giờ thì em đã rõ, em biết em là ai rồi. Nhưng sứ mạng của mình em vẫn chưa nắm được, hay em cứ làm việc tốt là tròn bổn phận của mình anh nhỉ, không cần phải thống nhất cái gì cả, mà em sống đến tuổi ấy thì có bao nhiêu việc cũng xong hết anh nhỉ.
    Stressed quá thôi tạm nghỉ tại đây khi khác viết tiếp.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hẹn với bạn trai từ hôm qua, là hôm nay sẽ đi chơi. Tối nhắn tin anh ta cũng nói là sáng mai đi mà từ lúc mình thức dậy đến giờ nhắn tin gọi điện cho anh ta mấy lần rồi mà không trả lời. Ban đầu mình thấy ức chế thật, nghĩ đến mà điên cả người vì cái gì mình đã fix thì phải làm, thế nhưng có lẽ anh ta chơi mình vì hôm qua viết bài nói xấu anh ta. Chắc hôm nay mình leo cây rồi. Thôi kệ, đi chơi cũng đâu có gì vui, chủ yếu là để gặp anh ta mà thế này thì cũng chán. Gặp nhau ngoài chuyện tằn tịu với nhau ra chẳng có gì khác để mà làm. Vẫn là những thao tác cũ mèm ấy, lặp đi lặp lại mình còn chán. Vấn đề là nếu không đi thì anh ta cũng phải nhắn tin trả lời. Đằng này không nói không rằng, có lẽ chơi mình thật rồi.
    Bạn hẹn thằng em thì phải nói trước, chứ sao lại đợi đến lúc mình gọi lại không trả lời. Chơi mình à.
    Nhớ dạo trước có lần mình hẹn anh ta xong gọi điện như điên mà anh ta không bắt máy. Lần đó có lẽ là điên lên thật.
    Mà mình đã dự đoán trước là có đi mà sao đến giờ này vẫn chưa thấy gì, chẳng lẽ mình dự đoán sai sao? Nếu vậy thì còn tin gì được ba cái tính chân thật đó nữa? Mà nếu đi thì chẳng lẽ không phải bây giờ mà là buổi chiều. Nếu vậy thì phải xem lại. Đợi tí nào.
    À, mình mới xem lại thì khoảng sau 12 giờ trở đi mới gặp, không phải là buổi chiều, cũng không phải là không đi. Nhưng dự đoán như thế liệu có đúng không? Nhiều lần mình dự cảm rất đúng và nhất là tính chân thật đó đã giúp cho rất nhiều người và công việc. Thế nhưng khi dự đoán chuyện bản thân thì mình thiếu tự tin, mặc dù đã nhiều lần đúng.
    Tuy nhiên nếu lần này dự đoán đúng (chắc chắn là vì không đặt nhầm câu hỏi thì như thế mới đúng), thì hôm qua anh ta phải nói là trưa mai đi, chứ sao nói là sáng mai đi. Bị hâm à? Giờ này là mấy giờ rồi? Mà đi hay không thì phải nói, đừng im lặng thế chứ? Điên thiệt.
    Giờ mình sợ nhất là dự đoán sai, vì nếu sai thì những dự đoán của mình không phải là đúng hết. Chỉ hi vọng là nếu sai thì là do mình đặt nhầm câu hỏi chứ không phải sai vì dự cảm sai. Haizzz
    Thiệt là buồn vì bị bắt phải chờ như thế này. Đi thì đi cho xong để người ta còn đi công việc, chứ cứ thế này đi dạy thì giữa buổi trưa mà hẹn thì không biết chính xác giờ nào làm sao người ta sắp xếp, ít ra cũng phải nói là giờ nào đi chứ. :(( ai làm gì mà ức chế thế này. Hết rồi. Lại nữa. Lại hết. Hết luôn đi. Mệt. Không dưng khống chế cảm xúc người ta. Quả là ma quỷ.
    Đang thản nhiên thế này nghe giọng anh ta thật là ức chế, ức không chịu được. Anh đừng nói nữa được không? Mệt quá.
    Mà sao nhỉ. Dự đoán của mình, sao đây, phải luôn đúng chứ. Tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy rục rịch gì?
    Mà nghĩ cũng ghét bạn trai mình. Nhiều lần chửi mình như con chó, nhất là trên yahoo ấy, mất dạy không thể tưởng, vậy mà mình vẫn tha thứ, lại gì nữa đây thôi đừng nói nữa mệt lắm đừng nói nữa trời ơi đau đầu quá. Đau một bên thái dương, là sao nhỉ. Có ai đó tấn công mình à :D
    Nếu dự cảm lần này sai thì phải xem lại. Mình muốn dự cảm lần nữa để xem chính xác là như thế nào. Nhưng mỗi lần dự cảm là rất tốn năng lượng nên cái gì mình có câu trả lời rồi mình không muốn hỏi lại đến lần thứ 3 thứ 4 vì người ta nói bất quá tam.
    Quá đau đầu kinh khủng lại thêm cái giọng của anh ta nữa ức muốn chết luôn. Vậy mà hôm bữa mình chat nói với anh ta là "you will see me happy till next year". Chưa gì hôm nay có chuyện bực mình rồi, tuy nhiên cái này không phải là dự cảm mà là một câu nói ngụ ý nên không lo lắm.
    Thôi nhức đầu quá không viết nữa thiệt là mệt.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Quả nhiên, dự cảm có thể đã lầm lẫn hoặc có thay đổi, khi chiều nay khoảng 1:20 mình dự cảm lần nữa và thấy là không đi. Mặc dù sau đó anh ta gọi điện nhưng mình đã nói là 3 giờ phải đi dạy thì làm sao mà kịp. Thế là một lúc sau có chuyện gây gỗ lôi đình.
    Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng hẹn chiều sau khi mình đi dạy về và thế là hai đứa có buổi trà nước vui vẻ hehehe
    Vui quá quên cả chuyện bị sỉ nhục bên tvty, đời lắm lúc bạc thếch anh nhỉ, người ta sỉ nhục mình mà còn nói thẳng là sỉ nhục. Giống như anh ngày trước cũng từng sỉ nhục em (nếu em không lầm) mà bây giờ mọi chuyện đã qua rồi anh à. Khi mình gây gỗ với nhau anh có chút gằn giọng nhưng tóm lại là anh nhường em hết và chủ động cầu hòa. Thế là trân trọng nhau rồi. Quá khứ nói làm chi nữa anh.
    Không biết đến bao giờ em mới rũ được cái tính nóng nảy mỗi khi bị anh quăng cục lơ. Hồi sáng em nói cũng ghê quá anh nhỉ. Báo hại buổi chiều em lo gặp anh không biết có bị anh xử hay không hahahaha mà sao nhỉ qua tvty xem tí đã, xem tụi nó nói im lặng là tột cùng của sự khinh bỉ mà còn nói gì nữa không. Nếu đã khinh bỉ im lặng thì nên im luôn, còn mà nói nữa chứng tỏ là mặt dầy hehehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông xã ơi
    Sao rồi hả
    Anh có nhớ em không?
    Chiều nay vui quá anh nhỉ, em không biết là vì cái gì vì mình cũng gặp nhau như thế nhiều lần rồi nhưng hôm nay em thấy vui có lẽ vì anh đang nói chuyện với em hay vì gì em cũng không biết nữa. Mà sao buồn ngủ quá chắc em đi ngủ đây. Lại muốn nói chuyện với anh rồi. Thú thật là em rất nhớ lúc chiều này anh nằm ôm em đó. Nhớ, rất nhớ.
    Viết gì nữa đây ta. Chẳng lẽ nhắn tin cho anh à, sao thế nhỉ mình đi ngủ thôi khéo lại mệt nữa anh nhỉ.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi tối qua anh nhắn tin lại cho em em thiệt là vui lắm đó chỉ có điều sao anh nhắn trễ quá vậy lúc đó em đang ngủ mà giật mình.
    Bữa ni em sẽ nạp thẻ điện thoại, mà em không nạp cho anh đâu nhé em hết tiền rồi hehehe.
    Gì nữa nhỉ chiều phải gọi cho trường vì hôm qua họ điện cho mình mà mình không nghe được, không biết có giao lớp gì không mà không bắt máy lỡ bây giờ vụt cơ hội rồi thì sao.
    Còn gì nữa nhỉ à quên cái vụ mua thuốc sổ lãi uống vì dạo trước có tình trạng quá tải mà chưa uống thì để lâu không tốt.
    Hồi nãy em ngủ trưa mà bị hàng xóm tức cái thằng sau lưng nó phá, vừa ngủ là nó đập đồ, lần nào cũng vậy. Riếc em điên cái đầu luôn, cuối cùng cũng ngủ được tí nhưng trong giấc mơ còn nghe nó đập đồ cho đến khi tỉnh dậy luôn. Điên quá đi mất.
    Sao bữa nay mình không được đi quán trà nhỉ. Từ giờ tới tối không biết có được ra quán trà không đây.
    Buồn quá anh à vì giờ này đang rảnh quá không có gì làm ngồi coi forum thì cũng chán mà chat yahoo thì chửi nhau mệt lắm mà đi quán trà thì lại không được đi. Mà đi ngủ thì bị phá giấc ngủ. Nếu có thêm lớp thì chắc em cũng không rảnh thế đâu. Hiện giờ đang chỉ dạy có một lớp nên cũng rãnh rỗi.
    Sao rồi anh chiều qua sao rồi [:D] hì hì hì đú đởn dữ ha mà sao anh để cho em đợt cuối ở không vậy :D hay tại lúc đó có việc em phải đi nên phải sẵn sàng như vậy hả anh?
    Nói gì nói nha càng ngày em càng thương anh nhiều hơn đó, sau khi mình giận nhau em cứ ngỡ... ai dè anh lại rất tử tế với em hay là mình cứ yêu nhau mãi thế này anh nhé. Em nói vậy không phải là trước em không có ý định lâu dài với anh mà em nói câu đó như để khẳng định ước muốn lâu dài của em với anh anh có hiểu cho em không [:D]
    À anh định ở không mà nuôi em à hay quá vậy sao lại ý nghĩ như rứa vậy thôi em không nói nhiều nữa nha em đi quần thảo đây anh yên vị ở tiền tuyến đi nhé em đi đây muahhhhhhhhhhhhh ông xã :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này