1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngày Quốc tế phụ nữ mà ông xã không hỏi thăm. Nhưng sáng ngồi quán trà thấy mấy lần người ta vác hoa đi ngang không biết có cái nào của ông xã không. Nếu có thì an ủi, còn không thì thật vô tâm. Mà làm sao mình xác định được là có hay không?
    Hôm nay thức dậy sớm, làm việc liên tục đến chiều tối. Giờ thì quá stressed, thế mà không được tâm sự với bạn trai để giải khuây. Thấy thiệt là stressed.
    Quái lạ hôm qua hắn nói tới mà không thấy gì cả. Chẳng lẽ tên mà mình đang chat không phải hắn sao, mà sao hình chụp giống thế. Chỉ có webcam thì hơi khác, nhưng thói quen mím môi thì giống, sao thế nhỉ 8->
    Tuy nhiên cái người đang chat với mình có nhiều khả năng là bạn trai mình vì hắn có thể tạo những emoticon rất giống mình mà chỉ riêng hắn mới có, vậy là chắc ăn rồi chi nữa.
    Có thể do lại bị cản trở như những lần trước nên cuộc hẹn hai đứa không thành. Nghĩ dại lỡ thằng chat với mình là trai ngoại quốc và có bạn gái rồi chỉ đùa với mình cho vui thì mình cũng y chang hắn vậy vì mình có bạn trai rồi và xem hắn không khác gì người kia hahaha =))
    Có mất gì đâu vì ta vẫn hẹn hò với người mà ta thân thiết, chứ đâu như ngày xưa lỡ dại rồi mới biết yêu lầm mà yêu lỡ yêu luôn nhưng mỗi khi giọng nói tràn về thì lại muốn vứt bỏ mọi thứ hiện tại để chạy theo giọng nói ấy. Chỉ có điều ngày xưa mình nghĩ giọng nói ấy belongs to một người rất là vô lại và tàn nhẫn nhưng ngày nay thì quái vật hóa ra hoàng tử hehehe.
    Nói tới chuyện ngày xưa, vì cứ bị lính của hắn đi theo và nói quàng xiên thậm chí có lúc sỉ nhục nên coi hắn như kẻ thù, mặt khác vẫn mê giọng nói của hắn. Thế có khổ không cơ chứ. Ngày xưa khổ lắm, vừa yêu mà lại vừa không dám đến gần, vì sợ gặp phải người tàn nhẫn, sợ bị ngược đãi, chung qui cũng vì hắn đã từng rất tàn nhẫn với mình. Có một nỗi sợ...
    Đó là nỗi ám ảnh khi mình vừa hoàn thành một tác phẩm văn học hay thi ca trên mạng là lập tức bị người khác lao vào sỉ nhục, lăng mạ, đến nỗi mỗi khi mình viết bài trên diễn đàn, có người vào comment, mình chưa đọc nhưng cảm giác stressed muốn nổ tung vì sợ bị lăng mạ, mà mình thì vô tội ngây thơ chả biết gì. Lúc chat cũng thế, mỗi khi thể hiện mình xong là chuẩn bị tâm lý chờ bị lăng mạ. Bây giờ vì đã là bạn trai mình nên hắn không còn làm thế, nhưng bọn kia thì vẫn thói đó. Nỗi ám ảnh cùng cực của mình :-&
    Nghĩ mà thấy tủi thân, và căm giận bọn kia sao vô đạo, đối xử với một cô gái trong sáng như thế.
    Lâu rồi không có cảm giác ngồi cạnh bạn trai thân mật, chắc là do đã lâu không đi ăn uống ở tiệm với nhau, thân mật thì có nhưng kín đáo. Còn ngồi ở tiệm ăn uống thì chưa thấy.
    Ông Bảy ở bên Mỹ muốn làm mai mình với một Việt Kiều Mỹ. Mẹ nói tùy ý con gái chứ mẹ không bắt buộc. Thế là mình nói với mẹ là không đồng ý. Bố mẹ cũng đồng ý với ý của mình. Nhưng khuyên mình nên lịch sự liên lạc nếu người ta chủ động, thôi cũng là phải phép mà [:D]
    Nhắc mới nhớ. Đi ngoài đường nhiều chuyện bực mình, đàn ông con trai gì mà cứ cố tình gây đụng chạm hoặc là cố tình dồn mình vào thế hớ hênh. Đúng là đàn ông thối. Mà còn thối hơn nữa là khi mình lạnh lùng với họ thì họ đuổi mình như đuổi tà. Giữa đàn ông và phụ nữ cứ phải e ấp thẹn thùng thì mới đáng trân trọng sao? Chỉ trân trọng một cô gái với tư cách lễ giáo không được sao? Cứ là phải tỏ ra e lệ khi bị trai nhìn, thích thú khi bị va chạm đầy tình ý, và hưởng ứng khi thấy những hành động, lời nói cởi mở; thế mới đáng được được quan tâm hay sao? Mình là mình có thể nhảy chóc ra chỗ khác nếu trai đi xăm xăm về phía mình, và tỏ ra dửng dưng khi ai nhìn, và xua hẳn những cử chỉ lời nói gợi tình. Thế là họ ghét mình. Vâng, ghét. Đàn ông sao thế nhỉ? Không có moral gì cả. Cho dù người ta lạnh lùng thì cũng nên tôn trọng; tôn trọng hơn nữa là khi thấy mình thì đừng có cợt nhã, xem như quí cô quí bà gì đó. Nếu không được như vậy thì xem như là một người. Một người thôi không được sao, cớ gì mà cứ xán lại. Cuộc sống đã đủ cực hình rồi, giờ còn thêm cái chuyện phiền hà tế nhị này nữa. Đi mà bị xông thẳng vào khiến mình chửi thầm hắn là đàn ông thối. Mình không có nhu cầu va chạm về mặt thể xác với phái nam. Họ tưởng mình cần hay là họ chỉ biết là họ cần và họ làm thế :-??
    Giờ này thì chán quá rồi vì quá mệt mỏi. Đời sao không đáng sống chút nào '2
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hồi nãy nhắn tin với ông xã nói bậy mà vui ghê, đến khi mình "giở thói côn đồ" ra thì anh ấy im luôn không trả lời nữa hahahaha.
    Có một gút mắc nho nhỏ. Tại sao con gái không ai công nhận mình đẹp nhỉ :D. Đúng như ai đó nói: Sắc đẹp không nằm trên má nữ nhân, mà nằm trong con mắt kẻ si tình. Mình cũng không bao giờ dám tự nghĩ trong đầu là mình hơn bất kỳ cô gái nào, nhất là đối với những cô gái đẹp. Mình có đẹp hay không mình cũng không tài nào cho một lời khẳng định. Mình cứ nhún nhường trước các chị em, nhưng lại cũng thấy chạnh lòng khi họ nói tình địch của họ xấu hơn họ [:D]
    Hôm nọ đi câu lạc bộ tiếng Anh ngồi kế một em gái, cứ có cảm giác đó là em gái mình đã lớn (đi ngược về quá khứ để gặp mình hay sao ta =))), thực sự là có cảm giác rất thương mến, mà em đó cũng rất quí mình. Chợt mong em gái ruột của mình cũng được trưởng thành như vậy. Giờ thì ả đang trong những cuộc bốc đồng thường thấy ở tuổi teen. Nhưng hơi quá trớn vì hay nổi quạu và gạt phắt người nhà, cái đó là vị kỷ, không tốt, mình thương nó và rất mong nó trưởng thành hơn.
    Nói về đồng bào miền Trung thì mình có cảm giác thế này, không dám đọc tin để cảm nhận nỗi đau và những mất mát của họ, đơn giản là vì mình sợ chứng kiến cảnh tan nát, thậm chí báo công an mình cũng không dám đọc, vì sợ những tin bi kịch. Nói chung là mìnhk không dám tìm hiểu, nên không có cảm giác gì mấy. Chỉ mong một điều là thiên tai đừng có giáng xuống nữa, ở đâu cũng mưa thuận gió hòa làm ăn khấm khá cho thiên hạ thái bình.
    Thế mà chứng kiến cảnh người ta té xe văng ra ngoài, mình lại ứa nước mắt. Mà trong khi chứng kiến thì mình có một đóng góp kịp thời rồi tuy vậy vẫn xót xa.
    Ông xã mình giống đồ vô tâm không nhỉ. Mình tự biết là không nhưng vẫn để cảm giác đó ám ảnh, đơn giản vì ông xã không biểu hiện bằng sự quan tâm trực tiếp bằng cách hỏi han mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định để quan sát mình và đặt biệt là rất chìu chuộng mình khi thân mật.
    Đang viết bài tự dưng có số lạ gọi đến, mình tưởng lại là học viên nhờ tư vấn nến nghe, họ hỏi mình có phải mình gọi cho họ không, mình giải thích là mạng lỗi nên vậy chứ mình không gọi cho ai cả. Thế là tắt máy. Hai giây sau gọi lại, vẫn câu hỏi đó, mình lại giải thích lần nữa. Lần thứ 3 thứ 4 họ gọi mình không bắt mày vì biết là đồ gàn rỡ rồi. Bực còn hơn ăn chực của con chó nữa. Đồ thúi lựu đạn.
    Đến giờ đi dạy. Bb ông xã và bà con nhé.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xem lại mấy cái hình cũ của mình trên website mà thấy xấu quá, dù cũng có nét nhưng nhìn chung cứ ù lì thế nào, lại thêm màu sắc và độ phân giải kém, nhìn cứ như con mụ đẹt căm hahaha.
    Mà lúc đó mình hơi mập hơn bây giờ thì phải, dạo này mình ốm bớt rồi, nhưng cũng không ốm lắm. Sao dạo đó lên kg thế nhỉ hahaha.
    Chẳng hiểu ông xã mình làm gì nữa. Không bao giờ quan tâm đến mình, mà nghe phong phanh anh ta muốn chia tay với mình, thôi thì chuẩn bị tâm lý, đàng nào mình cũng có vài ba mối sơ cua rồi hehehe.
    Nhưng liệu có cuộc tình nào là bền không nhỉ? Đến anh ta mà cũng chia tay với mình thì liệu còn ai chân thành với mình không? Mình sợ cứ yêu vào là lại khổ, khổ vì bạn trai không quan tâm, khổ vì bạn trai vòi tiền, bao thứ khổ, mà khổ mấy cũng không bằng có người muốn đến với mình mà mình không tự cho phép bản thân làm điều đó vì sợ khổ, sợ sau này chia tay.
    Sống độc thân cũng tốt, không phải lo nghĩ gì cả. Nếu lần này anh ta chia tay với mình thì chắc mình sống độc thân. Không phải vì anh ta mà vì mình không dám tin vào tình yêu nữa, mình sợ hẳn; sợ yêu vào là khổ vì bạn trai, khổ vì những cuộc hò hẹn giải tỏa sinh lý. Mà mình thì cũng không thích ý niệm có đến đời chồng thứ 4 v.v... Mình không tin có ai thực sự trân trọng mình, họ chỉ mua vui trên con người mình và làm khổ mình vì sự thiếu quan tâm.
    Vậy thì tại sao ta không tránh? Tránh để tiến tới một cuộc giao ban hò hẹn cùng với kỹ nữ mà hình như trong đó mình đang là nạn nhân. Kỳ thực là mình rất khổ vì đi thuê phòng với bạn trai toàn mình trả tiền, xoong rồi trai còn mượn của mình từ 50 đến 200 ngàn. Có khi mình không đủ tiền trả tiền phòng nên thế CMND lại. Bách nhục.
    Nói đến đây bác nào sỉ vả tôi cứ việc, cho là tôi ngu cũng được. Ừ thì tôi ngu, ngu nên mới để người ta lợi dụng, mà bụng bự thì cũng đã đành, ai dè tướng như ông hạm mà ăn cám lợn, tôi nói là nói thế thôi chứ nào đâu em chã.
    Thôi nói thế thôi nhé tôi đi rước mẹ đây có gì viết tiếp sau he.
    Hahaha
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    https://8005045626403597911-a-18027...5s2hmHFkNEoDOHKgaglCqNccywjg==&attredirects=0



    https://8005045626403597911-a-18027...OzoAcs9yZw-hntPme8evRGabS0nw==&attredirects=0



    https://8005045626403597911-a-18027...VxdT16ujXVOnO-NphYS_ZMEK_L2w==&attredirects=0



    https://8005045626403597911-a-18027...Tvlo6gz5Db-C1omE6tc_F2BJGyZw==&attredirects=0

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Quái lạ lần nào mình chụp hình cũng nhằm lúc nổi cục mụn to =))
    hahaha mắc cười quá
    Vui ghê ' alt="" src="images/smilies/9.gif" border=0 smilieid="110">
    Tí nữa quên bạn trai mình, không ngờ anh ta đọc diễn đàn thật, và là những nick mà mình nghi ngờ. Hèn chi hồi chiều nhắn tin mà không trả lời. Do đọc bài hồi chiều mình viết nên giận [:D] hahaha
    Nói thế thôi, chứ không đọc mở bài sao? Do bạn muốn chia tay với tui nên tui mới có ý nghĩ tẩy chay, chứ nếu bạn không có ý chia tay thì tôi cũng đâu có làm dữ gì đâu. Mà nếu không đúng thì tui cũng đã nói gì đâu. Chỉ là do nghĩ là vậy nên mới viết vậy. Nếu không có thì là đâu có nói gì he he he.
    Thôi cho xin lỗi nhé anh đại, do mềnh đoản quá he he he.
    Biết được cái nỗi đau của anh chiều này khi nhận được tin nhắn chạy ngang nhìn em. Hiểu mà. Thôi anh thông cảm cho em hen, do em mệt mỏi cộng thêm bị người ta dị nghị nên hiểu lầm anh. Mà cũng tại anh viết mấy bài kỳ kỳ nên em mới nghĩ vậy, còn nói là nếu xa nhau thì hãy cứ vui. Em thấy cái cách nói đó nó kỳ kỳ sao á. Em hiểu anh nhưng đừng nói thế, có ai mà chịu được sự chia ly đâu, trừ phi mình không còn yêu. Thôi em biết vì sao anh nói thế rồi. Em xin giữ bí mật giùm anh nhé. Chà phải viết bài xin lỗi thế này mới chịu làm hòa lại sao? Khó tính nhé. Ai đời mà như vậy, con trai mà. Hơi gái tính đấy he he he. Đàn ông là phải mạnh dạn, làm lành thì cũng một lời nói mà thuận lòng thôi, chứ có đâu mà bụm miệng bụm mày khóc lóc vậy, em thương anh lắm mà ai nỡ giết hôn phu. Cũng vì cái Nớ nó nói em không còn là bạn gái của anh nên em mới chán. Thôi anh cho em xin lỗi nhé, bia bọt gì thì alo nhá, hơi tí là rượu men rồi. Thôi tỉnh đê còn làm đại sự, giờ có bia bọt đa, nói vậy mà là em thành thật rồi, thôi nhé, ừ, đúng, nói nhé. Em ngưng viet đối thoại với anh tí.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài Nhẫn thấy mình còn phải học nhẫn nhiều lắm, dù mình đã nhẫn rất nhiều, lắm khi mình nổi nóng muốn phạt ai đó cản trở mình suy nghĩ và nhất là cái gì thật thì cho nó biểu hiện ra đi, họ lại ngăn cản vì mục đích tư lợi, mình nóng đến nỗi có thể chửi tục thầm mà người ta ai cũng nghe thấy, mình điên lên được.
    Đến nay học được thêm một bài học nhẫn vì ông bố mình cứ canh chụp giựt cái thể của mình mà mình nổi nóng vì thiếu tư cách nhưng chợt nhẫn lại và thấy đó là bài học từ chữ "nhẫn", do đâu mà ra, đã phát sinh trong quá trình học. Ai chứ người trong nhà mà canh me nhau hoặc là sung khi nhìn thấy tôi là mình có thể nóng đến mức đuổi cút xéo đi chỗ khác, cơn hứng của họ truyền sang mình khiến mình nổi cơn tam bành. Muốn sỉ vả một trận khôn hồn. Nhưng nghĩ lại nên nhẫn. Chữ nhẫn còn phải học nhiều.
    Ai đó nói tôi nói xấu người khác kỳ thực không phải vậy. Do họ nghĩ xấu gì là nó truyền sang tôi nếu mà tôi không phản ảnh thì sẽ bị hiểu lầm là chính mình nghĩ. Mà chuyện đó thì phi lý, người ta nghĩ xấu mà mình biểu hiện là thế nào. Chỉ những người ngộ tính cao thì khi thấy biểu hiện của mình họ mới thấy đường truyền xuất phát từ third party, nói thế thôi chứ ông bố mình nổi nóng kìa vừa nóng vừa nứn nữa thôi nghỉ viết đây mình bị truyền sang nên có cơn hứng cưỡng chế (tức là không phải tự hứng mà là cơn hứng của người khác trong khi cở thể mình hoàn toàn nguội. Và cảm giác này vô cùng khó chịu, vì nó là hứng cưỡng chế, thôi nguội rồi đó ông ta bớt hứng rồi đó nhưng còn tự ái lắm.) Mềnh là mềnh chỉ nói sự thật, à sau đây là cơn kiềm chế nứn của đồng chí bố, hoặc là nứn cực độ muốn truyền sang mình để gây khó chịu mà mình vì phản xạ tốt nên lùi lại và có phần hơi đau. Rốt cục không biết là cơn gì, tuy nhiên đau bụng rồi nên ngừng truy cứu. Hay đồng chí bố đang giở trò hành hung đấy, nếu thế thì coi chừng, không tha đâu nhé. À hiểu rồi đồng chí bố đang dùng ngôn ngữ để làm chi mềnh đau, thôi nhé đồng chí bố, máu bây giờ đấy. Ai cha nhẫn gì mà kỳ quá đi, đôi khi không nhẫn được, vì không ra gì làm sao mà nhẫn với họ được. Thử hỏi một tên đi ăn cắp thì một là mình khóa cửa hai là tri hô ba là ngăn chặn chứ làm sao nhẫn nhục nhìn hắn trộm mà khuyên nhủ nhắn nhủ được. Nhẫn thì cũng có mức thôi. Con nói với bố là con đau lắm rồi nhé, bố có ngưng nói không? Tấn công là không tốt? Mà không phải con không biết tấn công đâu, con hiền lắm đó nhưng đừng để con lên cơn điên. Nói rồi nha bố tán gia bại sản cũng có nữa đừng để con phạt. Bây giờ thì con nhịn bố, mặc cho bố nói những lời làm đả thương đến con nhưng con không tấn công bố, âu cũng là cái chữ hiếu mà con đối với bố. Bố đừng được nóng làm hung nha nha bố.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình vừa post bài bình luận trên linkhay về Thầy Thích Không Tánh, nêu rất rõ cô gái truân chuyên lỡ bộ được Thấy giúp đỡ, Thầy đã khuyên giải và giải thích lý lẽ với cô gái ra sao, rằng cô gái mặc áo sơ mi trắng, do lạnh và run rẩy vì khổ sở nên trùm chăn, sau khi giải thích với cô gái là làm vợ của người đàn ông thì không hẳn là không thuộc về họ, nhưng lỡ dại là đã nghĩ là phải hiến thân (nên cô gái mới khóc); rồi Thầy hỏi con ăn đậu hủ không thầy mang cho, v.v...
    Mệt quá mình không thể recall lại nữa phần vì đói, bài mình viết rất súc tích và hàm ý thế mà bị khóa không cho bình luận nữa, chắc mang tính nhạy cảm. Hi vọng sau khi kiểm duyệt họ sẽ cho đăng bài của mình nếu họ còn nghi vấn về Thầy.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Muốn viết cho anh nhiều thật nhiều nhưng em phải ngủ sớm để mai còn đi thi, chỉ viết là hồi chiều em đọc tn của anh nói là xỉn rồi em xót xa đến thẫn thờ luôn vậy đó ' alt="" src="images/smilies/9.gif" border=0 smilieid="110"> Bình điên ' alt="" src="images/smilies/9.gif" border=0 smilieid="110">
    À quên, em không hiểu sao nữa webcam hay là camera thì chất hơn còn chụp hình lại thì nó nhòe và màu lem luốc xấu xí vậy đó. Thôi để hôm nào em pha ánh sáng lại rồi chụp hình hen, à thì phải có ánh sáng ban ngày, cái đèn bên phải, và thêm cái đèn ở ngay cái cây nữa. Thế nhé anh nhé, anh đừng rời khỏi sự trợ giúp của em nhé [:D] hãy hợp tác với em :D I love you :-*
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
  9. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xinh quá cơ[:P]
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Có ai đang nói xấu mình, là chụp hình mà cứ trơ ra rồi thì cái hình cười rồi lại cái hình cười hahaha =))
    Mình cũng chẳng biết làm kiểu gì khi chụp hình cả. Nói chung thì đạt thì cũng đẹp mà không thì cũng cho qua. Ai đời lại méo mó một tấm hình, có thích khi nào rảnh ghé qua cho xem cái khung hình, nó sao có vậy người ơi sự thật.
    Cái người này ghét mấy cái hình của mình lắm đây, nào là ghét cái mặt xụ mà vô cùng buồn của mình, nào là "Đ~ thỏa dơ dáy", nào là ở bẩn riết quen, v.v... và v.v...
    Ai đời lại nói thế, có trách thì trách mình không có tam cung lục diện, lại thêm hồng nhan bạc phận, hồng nhan tri kỷ gì đấy, mà não có cân không mà đếm 4 đầu ngón tay?
    Ai đời lại phỉ nhổ người nói Giáo Lý, đếm trên đầu ngón tay thì chỉ được 3 không đến 4 đâu anh cừu ạ, lần này thì biết ai rồi nhé, rõ dở người [:D]
    Biết mà you phỉ nhổ người ta nhưng có câu sáu cân ba lạng lại thêm bảy lạng thịt nạt thì có nứn là cớ làm sao. Anh vậy chứ tôi không phải vậy [:D]
    Dù là hạt cát trên sa mạc thì cũng đang tìm chỗ đứng của mình trên sa mạc. Mà đấy là hạt cát hay hạt vàng thì cũng không biết đâu. Vì có suy nghĩ đâu mà biết. Toàn là nghĩ con gái thì ai cũng Đ~ cả. Mà tại sao không quay về bên ni. Lý do lý trấu có cả. Ngại không muốn nói ra thôi. À thì là mà tà anh ta ác quỷ, đối xử với người yêu tàn nhẫn. Cay cú vì mối tình đầu của tui nên đã xử bắn anh ta, kết quả là ai cũng biết đấy.
    Nói nhiều thì nó thị phi. Mà không nói thì anh ta tưởng mình đức cao vọng trọng, lại thêm khi dễ người đời, cho rằng ai cũng là hạt cát, mà ta thì được thiên hạ, nói dễ nhưng làm khó đấy. Vọng trọng bằng tôi chưa anh còn chưa hội đủ điều kiện mà lên mặt ngửa cổ nhìn đời. (Ngửa cổ đây là chỉ thái độ chứ không phải thao tác).
    Thế nên anh phải biết, phàm đã làm người thì nên trọng vọng người đức cao, đừng đem chí hiền tài ra phỉ nhổ trong khi mình thiếu hiền và tài, chí thì cũng chỉ tầm trên 3/10, số này là số tự nhiên. Nếu đã đủ thì việc gì phải ngại, anh nhờ vả tôi tôi giúp đỡ anh âu cũng là chuyện tốt đời đẹp đạo trong xã hội mà. Đành rằng anh nói đếch gì nhờ đến tôi, nhưng phỉ nhổ nhau là không tôn trọng, thiếu công bằng và văn minh. Em chỉ nghĩ tới hắn thôi chứ không có ý giúp để quay lại tình xưa đâu ông xã, nên em hiểu là làm thế nào để được lợi, nói gì thì nói tình xưa đâu có nghĩa nên em ra đi hẳn là phải lắm rồi. E là cũng vì tị hiềm mà sỉ nhục khanh cô. Đời ai chẳng một lần phải dại. Hắn mặc cảm vì đã mang tiếng là lừa giả làm mối tình đầu của em nên hận, rồi cay cú, thị mang. Trên lừa dối dưới đè đầu cưỡi cổ. Âu cũng là phước phần của hắn. Ai cũng được việc mà hắn thì suốt ngày bám lấy mạng, âu cũng là painful addiction, khai tử thì cũng được nhưng tội là hắn chưa học lấy bài học. Cũng đã từng cho hắn tử một lần rồi nhưng "nể hả" nên thôi, rồi lại hằn học sinh sự tiếp, đó đói thì làm vậy mà được bao nhiêu, kéo lính lock room mở nhạc rồi boot rồi chửi, ai mà "nề hả la gì?" Nói thì cũng vừa phải thôi úp mở để rồi "úp sọt" người ta. Nói bảnh chọe thì có tí chứ gì mà dữ cái mặt và hiền tài mộng thì mơ cao, ai đòi nợ mà lại đi uống cafe nói chuyện. Thuyết phục được ai mà thắng trong cuộc nói chuyện...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh SH nói phải đấy. Dưng mà em có một điều muốn biết, là hình với ngoài đời cái nào xinh hơn. Anh SH biết không :D chỉ cho em với không thì lại thị phi miệng đời chẳng thấu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này