1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quá hay
    Đỉnh cao của nghệ thuật là đây
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh SH ơi "Con cat dau dai lau" em không hiểu câu này ý gì anh có thể giải thích dùm em không? :">
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh đã cố ngăn không cho em đọc trang nhật ký đó của người ấy vì trong đó anh đã đặt bút viết một bài kêu gọi người ấy, cho số điện thoại; có lẽ lúc đó anh đang chửi nhau với em.
    Nhưng em nghĩ, vì cái gì mà anh làm vậy? Vì hãnh diện cao hay sao? Em biết anh không nghĩ là vậy và mặc dù anh đã nói là anh đã không nghĩ nhiều về người ấy nhưng anh ơi làm sao anh có thể làm như vậy khi em đã mang nặng tình cảm dành cho anh?
    Nói ra thì cũng đành mà thôi bởi lẽ anh không nghĩ nhiều nhưng người ấy thì chủ động quay lại với anh gọi phone cho anh trong thời gian đó em không hay biết gì và anh không ngờ rằng cô ấy chia tay rồi lại nói tình cảm yêu thương với anh và vì anh đã post số điện thoại mục đích dùng cô ấy làm mồi đả kích em mà anh đã giải quyết hậu quả.
    Thôi thì cũng đành vậy em yêu anh nhiều mà có đâu mà giận anh vì chuyện đó nó cũng là quá khứ và hơn nữa em không phải nhỏ mọn. Bởi lẽ em cũng đã đối xử với anh như vậy thì cái đó fair thôi mà phải không anh? Nhưng từ khi thương và hiểu nhau hơn thì em không còn hành động như vậy nữa mà luôn vun đắp cho tình cảm của hai đứa mình mà em đồ rằng là anh vì chuyện em muốn nối lại tình xưa với người yêu trong mộng mà cay cú với em cũng nhiều lần, thôi thì mình quên đi chuyện không hài lòng này và hướng tới một ngày mới tốt đẹp hơn anh nhé. Em yêu anh không phải vì ham lợi mà em yêu anh vì sự ngọt ngào mà anh dành cho em không như mấy chàng trai kia cứ nóng vội rồi vỡ ra lại đạp azz nhau. Như vậy là không hay. Có gì mà tối nay anh bận nữa thì alo em nha em nói vậy thôi có gì rồi đừng trách. Em nói anh hỏi rồi không nói ây da ai bảo vậy phiền hà chi nữa 1 với 1 là 2 à đúng rồi thôi nhé em đi ngủ đây có gì tối nay gặp hen.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đến nay thì phải nói lời xin lỗi với một Người Quen vì đã trách lầm cô ấy. Thực ra là rất cảm kích tấm lòng của ấy. Không phải ngang đâu mà hiểu lầm ý tốt của ấy, có gì sorry nha [:D]
    Mấy hôm nay cứ đi ngủ là bị đau đau ngứa ngứa, cứ tưởng mình bị dị ứng hay là bị nấm; thì ra có kẻ đang khứa mình [:D]
    Vậy mà nhắn tin cho anh yêu nói là anh mua đồ tốt dùm em đi; lỗi này phải phạt nặng [:D]
    Hôm bữa còn đổ thừa nước máy nhà mình có vấn đề. Nếu thế thì sao uống vô cả lít mà không sao [:D]
    Hai hôm nay có vấn đề về cơ quan. Mà hỏi ra nào thì ngứa nào thì đau mà chẳng biết nguyên do là gì thế rồi cuối cùng thì ra có kẻ đang cưa mình. Ai đời lại làm thế?
    Giờ tôi cưa lại cũng được nhưng sợ ấy đau hơn nữa cũng mệt bội phần nên không chủ trương vung giáo mà hơn nữa ấy đang... nên tôi không bao giờ động đến người mang trách nhiệm với một con người.
    Nhưng ông xã ơi em đau quá làm sao bây giờ hả anh? Nó hại em đủ cách, đi đường nó đi theo đàng trước hoặc đàng sau, nói với mọi người là em thách thức họ, hoặc nói với yêu râu xanh là em dâ m đãn g; rồi em hủy cái sự dối trá ấy thì nó đâm vào mắt em, đấy lại vừa đâm đấy. Sao mà con gái với nhau mà tàn nhẫn, mà em có làm gì nó đâu? Từ đầu tới cuối, hơn 10 năm trước, nó đã bám theo anh và làm đủ trò xúc phạm đến em; cho đến khi anh với nó chính thức chia tay vì em thì nò bắt đầu bám theo em trên các tuyến đường và vu khống lăng mạ em suốt đường đi. Bây giờ thì nó đang cưa em đây, đã mấy ngày nay rồi. Hay anh cho em mượn cái củ nghệ em lấp đầy nó lại cho nó khỏi thọc vào nó cưa nữa anh nhé. Nếu vậy hai đứa mình thuê phòng với lại đem theo đủ vật dụng cần thiết cho mấy ngày ở bên nhau cho đến khi em lành hẳn =))
    Giờ tôi chỉ nói cô một câu thôi: Nên để phước đức lại cho con cháu.
    Hay muốn chiến?
    Nói thế này thì cũng không phải vì mình than thở hơi nhiều mới lại chuyện kín đáo mà lại tâm sự nhưng vì không biết giải tỏa cùng ai nên mới viết ra cho người ta đọc. Mà anh nói thế này là bậy rồi đó không phải người quen nói đâu mà do con nhỏ nó nói chuyện do khi nó còn mắc mứu với em đó, em nói thế nào phải thì anh biết dưng con nhỏ đó giờ thay đổi rồi anh đừng trách nó nữa nhé. Âu cũng là chướng nghiệp.
    Nhân đây cũng cám ơn những người tốt đã cùng tôi sát cánh trong công cuộc đặc vụ mà tôi và các đồng chí đang cùng nhau gánh vác cũng như tấm lòng của vô số anh chị em đã dành cho tôi rất nhiều thịnh tình, quan tâm cầu hảo và cũng là lòng tri ân đến những người có ân đối với tôi. Tôi cũng xin hứa là công cuộc Cách Mạng sẽ thành công trong nay mai dựa trên Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc và cộng thêm một số gia nhập vào Đại Đoàn Khối; nói như vậy không có nghĩa là thắng ngay trong gang tấc mà phải dần dần...
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đoàn Dự ơi Đoàn Dự, mùa thu đến rồi Đoàn Dự ơi
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Tôi giặt giùm bà cái áo của tôi
    Mồng tám tháng ba mà đi ra đi vào loạn cào cào cả lên. Số là tôi có cái áo mới, định đem ra khoe với ông cồ nhưng vì xúng xính đồ cũ nên chưa đem ra. Âu là cũng duyên số, nếu nổ thì có khi nào đem ra đâu.
    Ai dè ổng đem đi đâu rồi
    Trả áo cho tui
    Hèn gì lâu lắm rồi ổng giấu cái áo của tui, tui mà biết được là tui nắm đầu ổng xoa chưn.
    =))=))
    Ông xã ơi sao rồi vui quá hạ ai biết đâu nờ em có lạ gì cái áo mà đem ra thì nhớ cất kỹ nha đừng đưa lung tung là chít đó.
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Tôi giặt giùm bà cái áo của tôi
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi em có đôi dòng muốn tâm sự với anh này.
    Số là anh cũng biết em có người trong mộng trước khi quen anh phải không?
    Và người đó cũng biết là em quí người đó hơn tất cả mọi người con trai khác mà em biết.
    Em coi người đó như hoàng tử của đời mình và trân trọng nhất, nhưng. Tất cả chỉ dừng lại ở đó.
    Em không ngoa, nhưng là em đã bỏ bùa người ta. Mà em cũng không điêu đến mức có thể nói với người đó là em không yêu anh nhiều mà chỉ quí người đó.
    Thế nên em nói để anh hiểu, rằng em yêu anh theo đúng nghĩa một ông xã, vừa thương, vừa hiểu, vừa ham muốn, mà có phần thích nữa. Những điểm này em nghĩ là không có đối với anh ấy. Mà em lạ gì tính nết của anh nữa, em yêu những lúc chúng ta bên nhau. Em không hiểu, có hiểu chăng là người ấy hiểu chứ em không hiểu gì hết.
    Thôi đúng rồi, hôm nọ em đi ngang họ mà em tưởng là anh. Nên có những cảm nghĩ chân thành nhất.
    Anh hiểu rồi đó. Thế nên anh không lạ gì em nữa, như con mèo ngoan ngoãn của anh mà. Mèo chỉ yêu chủ thôi chứ không hiếu hảo với ai khác đâu. Em cũng chỉ cân nhắc xem anh ấy có mang theo tình em mãi hay không chứ không phải là muốn cân anh ấy, vì thực chất khi yêu em không cần cân. Em yêu ai là em nghĩ được người đó yêu em chân thành và em không cân gì cả. Có vẻ như em không cảm nhận được gì hết nhưng trong sâu thẩm bên trong em hiểu hết. Có điều em không nói ra.
    Về người ấy í à? Em cũng không cảm nhận được gì hết nhưng em biết người ấy cần em. Em cũng không nghĩ thêm. Từ lâu em không còn mơ mộng gì về người ấy vì em mộng được sống bên anh. Em nghĩ là chúng ta không còn xa cách nữa.
    Em yêu anh vì một ngày mai tốt đẹp hơn và vì muốn có anh ở bên, em yêu anh hơn tất cả những gì em nghĩ.
  7. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em vì đã viết cho anh rất dài nhá!:x
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    [r24)] anh ơi, làm điếu đi :D
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Kỳ thực khi đọc những bài anh post em thấy anh rất quan tâm đến các em gái có tâm sự, mà không hiểu vì yếu tố thứ 3 hay vì bản thân em nghĩ mà em thấy vui lòng anh à. Anh có biết là em đã vui khi thấy anh an ủi và động viên các cô gái mặc dù họ không có quan hệ gì với anh mà anh biết là họ có tình cảm đặc biệt với anh nhưng không vì thế mà anh quan tâm họ em lại nghĩ rằng anh này nọ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kỳ thực cũng là bị khứa nhưng khi thấy dao vào thì không đau mà thực chất đau vì lãi kim. Để xem hôm nay uống thuốc sổ lãi rồi có còn đau thế không. Nếu hết thì quả quyết là do lãi kim. Mềnh hay bị lãi kim lắm. Hồi còn nhỏ xíu mẹ hay bắt lãi kim cho mình, thúi x-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông xã ơi sao anh hui quá zậy
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em thiệt là ham tiền [:D]
    Vì sao? Tuần nữa em lãnh lươnh rồi. Và em quyết định: Không cho anh tiền nữa :D
    Anh nói là mượn nhưng anh đâu có trả. Hơn nữa khi đi hotel với anh em phải chi tiền phòng, về anh còn mượn thêm từ 50 đến 200 ngàn, em xin mẹ bao nhiêu anh lấy hết bấy nhiêu. Mẹ cũng nói em xài tiền như nước, giờ em mới thấy mẹ đúng.
    Nhưng em là đứa ích kỷ. Xin tiền mẹ em cho anh mà em không ti?%A?c. Vậy mà giờ em s?Fp lãnh lương em lại không muốn trích tiền lương cho anh. Hơn nữa em còn đang consider là nếu anh không có tiền thì em sẽ không đi hotel với anh. Không phải là em không biết kiềm chế đến nỗi lần nào anh rủ em cũng phải xin bằng được tiền mẹ để đi với anh. Nhưng vì em nghĩ hiếm khi có dịp đi nên hễ đi được là em phải đi cho bằng được. Nhưng bây giờ em không tiếc công nữa; em sẽ cân nhắc xem anh có tiền để trả tiền phòng không.
    Bằng chứng là ngày mai nếu anh rủ em đi, em sẽ nói là em không có tiền. Và em sẽ không xin mẹ, nếu anh có tiền thì đi, còn không thì không đi.
    Bao lần em xin tiền mẹ người ta đánh giá em là đứa hèn hạ ăn bám. Em không thể để người ta nghĩ về em như thế nữa.
    Hơn nữa lần này lãnh lương là tiền mồ hôi nước mắt của em. Em không thể trích lấy 1/5 tiền lương của em cho mỗi lần di với anh như thế. Làm như thế đưoc mấy lần? Rồi em hết tiền rồi chi phí sinh hoạt lại xin mẹ nữa thì khổ sở lắm.
    Anh hãy hiểu dùm em nhé. Không phải là em bủn xỉn với anh nhưng anh thấy đấy, em là con gái mà phải tốn tiền cho bạn trai thì hơi hạ thấp bản thân đó.
    Em không trách anh lấy tiền của em, nhưng nếu cả hai đều nghèo thì mình nên hạn chế chuyện đó, em không thể vì chìu anh mà tiêu hết tiền của em và mẹ em được.
    Anh hiểu cho em nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này