1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã à
    Trước khi trình bày về mối quan hệ cũ của em, em mong anh hãy tâm niệm chữ Nhẫn để có đối trị với thằng đó.
    Chẳng là em biết nó muốn cưa lại em, nhưng nó làm topic nào là nói em nhõng nhẽo khóc lóc với nó và nó thì muốn "dạy em nên người", trong khi kể từ khi quen nhau với anh em đã không có nói chuyện hay gặp gỡ gì với nó.
    Dạo gần đây nó có gọi điện cho em, mà theo như em kể đợt rồi là nó cứ hỏi em có phải chị gọi cho tôi không? Em giải thích rất rõ là em không có gọi nhưng nó cứ hỏi câu đó nên em nhắn tin nó đừng làm phiền tôi nữa, tôi không nghe máy đâu.
    Thế là nó nhắn tin chửi em là con Đ~, thứ như mày chỉ đang pu cat tao thôi. Em cũng không reply lại và sau đó nó lại nhan tin kiểu đó, lần này thì thô tục hơn và nhiều chi tiết hơn. Em cũng không reply lại. Sau đó nó lấy số điện thoại chính của nó gọi cho em, em biết là nó thì em cúp máy ngay. Thế là nó nhắn tin cho em anh dần ở huế đây em gọi cho anh máy anh hết tiền rồi. Nhưng em không gọi và nó nhá máy nhưng em không nghe.
    Còn trên diễn đàn thì nó cứ dùng những câu từ như để "rinh" em vậy đó, em không nói lại thì nó cứ kiểu đó nói hoài. Nên một lần em đã post bài chửi nó "thúi".
    Thế là nó cay cú, nó đem chuyện bí mật của em ra nói trước bàn dân thiên hạ, còn mượn lý do là tư vấn cho người ta để bôi nhọ em. Em tức quá em reply lại nói là làm như vậy là vô lại, là dog lắm. Nó liền reply lại nói lung tung, đại ý như là em là đồ Đ~ và phải biết điều với nó.
    Nói đến đây thì cục tức của em nổi lên, huống gì ông xã. Nhưng em khuyên anh đừng nên nóng với nó làm gì. Cách tốt nhất là quăng cục lơ đi, vì dù sao nó cũng đã post bài nói là quay lại với tình cũ của nó rồi, không dính líu đến em nữa. Nếu nó có đem bí mật của em ra bóng gió trước bàn dân thiên hạ thì anh có thể sỉ vả lại nó nhưng làm thế nó chỉ thêm vô lại, buông những lời không có thật và vô liêm sỉ để chọc tức anh thôi. Nên cách tốt nhất là mình hãy bơ nó đi, nó nói gì kệ nó, chỉ cần công khai mối quan hệ của hai đứa mình và những diễn biến tình cảm của anh với em thì việc bao nhiêu người post bài đem em ra bịa đặt và những reply không trong sáng nói em là thứ này thứ kia cũng vô ích mà thôi.
    Mà nói chung anh cũng sướng thật đấy. Con gái post bài về anh thì người ta nói anh chỉ mua vui với họ. Còn con trai post bài về em thì họ nói em là thứ không đáng để yêu, hoặc là cứ thịt nó đi rồi bỏ. Đàn ông sướng thật đấy :D
    Mà suy cho cùng thì anh cũng đừng tức giận với thằng dần hay thằng dũng hay bất kỳ thằng cha căng chú kiết nào trên diễn đàn này nhé. Cách tốt nhất là bơ họ đi, để họ nói gì mặc họ. Mình cứ làm chuyện của mình. Em muốn anh không reply bất cứ bài vu khống nào của họ về em, để cho họ nói gì thì nói. Nếu có ai đặt điều rằng em yêu họ thì em sẽ vào đây giải thích với anh. Ngoài ra nếu ai nói gì về em thì anh đừng trả lời trả vốn gì hết. Vì suy cho cùng những người đó một là tán em trên yahoo chat, hai là đi cafe với em một hai buổi thì có gì mà thân thiết. Và em xin nhắc lại bất cứ ai được em thân thiết trên yahoo đó cũng là vì em tưởng họ là anh. Mà em cũng không làm gì lộ liễu để phải nhận phần thiệt thòi về mình. Cùng lắm là hỏi họ những câu đại loại như "How is your stuff?", mà những câu đó là em hỏi anh chứ không phải hỏi họ, nếu nói với họ thì là vì em tưởng họ là anh.
    Thế nhé. Còn thằng dần, em không cho nó khá lên được. Vì nó chưa xứng đáng được sống sung sướng. Số nó còn phải khổ dài dài vì nó đã đối xử với em không ra gì và vì cách sống vô lại của nó. Còn thằng dũng thì cũng đối xử với em không ra gì nhưng em không can thiệp vào chuyện fortune của nó. Nó có cuộc đời thế nào thì tự nó sống lấy. Em không care.
    Nhưng còn thằng dần thì phải khổ nhiều mới khá lên được. Nếu có còn lợi dụng tiền bạc của những người thân của nó thì nó sẽ phải trả giá dài dài, và kiểu sống vô lại nói những điều vô nghĩa vô đạo thì nó sẽ còn khổ dài dài, không khá lên được.
    Thôi em không nói về nó nữa em chỉ mong anh là hãy nghe lời em đừng thèm chấp nhặt bọn tiểu tiết đó, cứ quăng cục lơ to đùng xem tụi nó nói được bao lâu. Đến khi nào thấy là bịa đặt bao nhiêu thì cũng không làm gì được em thì chúng nó sẽ tự biết mà thôi anh à.
    Đến giờ này thì em nói là nhẫn nhưng em lại tức chửi thầm thằng già nhà em, vì em đang viết bài về thằng dần mà thằng cha già xuống nhà phá không cho em suy nghĩ, lại còn chém em nữa chứ. Đúng là lão già lắm chuyện. Em trù cho thằng chả chết luôn và em cũng chém thằng chả.
    Vậy mà em nói nhẫn, nhẫn với ai chứ mấy thằng già vô lại thì không thể nhẫn được anh à.
    Nhưng nói chung nhẫn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, em cứ học chữ nhẫn mỗi ngày để cho cuộc sống mình tươi đẹp hơn. Em không phải là ích kỷ với anh nhưng vì mỗi lần xin tiền mẹ những người quay phim họ cũng thấy vậy họ đánh giá em. Còn mẹ em thì nhăn nhó chì chiết em, nên em thấy nhận đồng tiền của mẹ khổ sở quá. Nhưng vì hôm nay anh kẹt tiền quá em thấy tội nên em sẽ lại vay tiền mẹ để đưa cho anh. Nhưng lần này là vay đấy nhé vì khi lãnh lương em sẽ trả cho mẹ.
    Em chỉ lo là anh lấy tiền của em hoài thì em đi làm cũng không có đủ để chi trả cho chi phí hẹn hò của hai đứa mình và những lần anh mượn em. Thôi thì tới đâu hay tới đó, cùng lắm thì em làm nhiều chút cho có tiền giúp anh và để em có tiền xài. Em biết anh làm nghề bảo vệ phải tự lo cho bản thân thì rất khó khăn, nên em giúp anh không nề hà gì hết. Anh đi xa đó nhớ mua cho em cái ví nha. :D
    Còn nhiều chuyện em muốn nói với anh nhưng bài viết của em đã dài rồi khi khác em lại tâm sự với anh tiếp nhé à khi nãy em gọi cho anh anh có cảm giác là em dị nghị anh mượn tiền nhưng thực chất đó không phải là suy nghĩ của em mà là của hàng xóm nhà bên cạnh. Anh hiểu cho em nhé.
    Ai nói gì nói em biết anh thương em là được rồi.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi
    Em không trách anh đâu. Có trách thì trách em không biết xử sự. Mà thôi nói làm gì anh nhỉ tình cảnh này cái gì nó cũng chán nản ra thì biết làm thế nào.
    Nhưng cho em xin lỗi vì đã rủa thầm anh là em không có tiền anh đi kiếm mụ giàu có nhé, chỉ vì em thấy bất lực trước đồng tiền.
    Hồi em còn nhỏ em coi phim Mỹ có cảnh ông già cầm dao đi giết con em sợ lắm, em ám ảnh tới lớn. Vậy mà bây giờ em đang ở trong hoàn cảnh đó.
    Thằng già em nó giận em xài tiền của gia đình và còn cho trai, nhưng cũng chưa đến mức đâu chỉ khi em khóc lóc thì nó mới điên lên chửi em là trâu là chó. Em giận quá chửi nhau với nó nó đòi đuổi em ra khỏi nhà, không cho em xin tiền mẹ, không cho em ăn cơm, hăm giết em và lấy chìa khóa xe không cho em đi xe của nó nữa.
    Em không biết là vì cái gi mà từ nhỏ đến lớn, mỗi khi em khóc là nó lại điên tiết như vậy, chửi rủa em thậm tệ còn hơn là súc vật, chỉ vì em khóc. Em căm thù nó nhất là khi khóc nó chửi em thì khi đó em lại càng căm thù hơn.
    Nhưng cũng chưa đáng thương bằng những người bị cha mẹ đánh đập, nên em thấy hoàn cảnh của em chưa đến nỗi nào, em không tự hủy hoại mình vì những chuyện như vậy đâu. Nếu thằng già nó đòi giết em thì em chạy, em cũng không lang thang ngoài đường vì bị đuổi đâu. Em sẽ ở lì trong nhà. Nhưng em không cho anh mượn tiền nữa nhé, vì em đang rất túng thiếu. Nếu mà xài cho anh nhiều quá thì khi hết tiền em không biết lấy đâu ra tiền xài. Từ giờ cho đến khi lãnh lương em không biết lấy tiền đâu ra để chi phí đây, xe đâu mà đi dạy đây; đừng lo em sẽ xoay xở được mà. Em sẽ nói mẹ chôm chìa khóa xe cho em đi, nhưng em không mở miệng xin xỏ thằng già đó đâu. Em né nó nhưng em cũng không sợ nó, cốt là để bảo toàn bản thân em thôi. Còn mọi việc ra sao cũng được, có thể em photo thiếu tiền người ta cũng được, rồi em thu tiền photo từ học trò để trả cho họ. Còn cơm nước thì em vẫn ăn thôi, xăng nhớt thì em nói mẹ là tiền đổ xăng thì xe chung ai lại không đi. Em không đầu hàng đâu, nhưng em chỉ mong là anh đừng lấy tiền của em nữa nhé, em không có cho anh đâu. Sắp tới em lãnh lương em phải thật tiết kiệm để đủ xài cho cả tháng, anh đừng mượn tiền em nữa nhé, xin tiền của ổng bả thiệt là nhục. Từ rày em không nghe thằng già đó uống thuốc nhiều nữa, em uống ít lại đủ để thư giãn thôi. Ngoài ra... ngoài ra...
    Em sẽ kiếm tiền. Phải. Không phải vì để cho anh tiền mà vì em muốn tự lo cho em được, không nhờ đến đồng tiền của ổng bả. Lần nào xin tiền cũng nhăn nhó. Kỳ thực em không xin nhiều nhưng mỗi lần đi với anh là tốn tiền nhiều đó. Em túng tiền cũng chỉ vì anh thôi. Em chưa biết làm gì có nhiều tiền bây giờ nhưng có lẽ em sẽ phải suy nghĩ. Còn tiền học phí nữa trời ơi. Anh đừng mượn tiền em nữa nha.
    Nói thật là bây giờ với em chuyện kiếm được nhiều tiền còn hấp dẫn hơn là tình yêu của anh nữa. Vì, em nói thật nha, anh chỉ bên em lúc trên giường, ngoài ra em không được gì cả, còn phải chịu điều tiếng vì vay tiền cho anh. Có người còn nói anh đến với em chỉ vì được em cho mượn tiền và chi trả cho tiền thuê khách sạn của hai đứa. Em cảm thấy chuyện tình yêu thật là xa xỉ đối với em. Xa xỉ theo nghĩa đen, và cả theo nghĩa bóng.
    Đừng lo đây chỉ là cảm giác chán nản của em thôi. Em không hạ giá vị trí của anh trong lòng em đâu, nhưng chỉ có điều bây giờ đối với em mà nói tiền bạc nó còn quan trọng hơn là bất kỳ thứ nào khác. Em vẫn làm việc vì mọi người nhưng em sẽ dành những phút rảnh rỗi để đầu tư vào việc sinh lợi, em chưa biết làm gì nhưng chắc chắn phải có nhiều tiền.
    Anh ơi mẹ thương em lắm em không chán nản nữa đâu, có gì em lén xin tiền mẹ, có xin của thằng già đó đâu mà sợ. Nhưng em nói rồi anh đừng mượn tiền em nữa nhé. Tiền học em sẽ xin mẹ nhưng chi phí sinh hoạt em phải tự lo. Thế nên anh đừng mượn tiền em nữa nhé. Em kiếm tiền không phải vì ham tiền mà vì muốn có cuộc sống độc lập. Em không nói cho anh biết em làm gì nhưng chắc chắn là không có gì sai trái, khi nào đi với nhau em trả tiền phòng cũng được. Vì anh không có tiền mà. Nhưng em không cho anh mượn tiền nữa đâu. Anh đừng mượn tiền em nữa nhé. Em không muốn xin tiền của mẹ em nữa.
    Thiệt tình là em rất sợ anh mượn tiền em :(( vì khi đó là anh đẩy em vào tình huống rất là khó xử :((. Thôi không viết nữa để em lo kiếm tiền nào :D
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tình hình là hồi chiều tối chửi nhau với thằng già có người mục kích và mất thần tượng mình =))
    Mình không băn khoăn gì cả, chỉ sợ là mình đã làm sai điều gì thôi. Dưng mình không làm chuyện gì sai nên có gì mà phải ái ngại chứ :D
    Mà hôm nay không đi với ông xã cũng là một điều hay vì thực ra em còn đau lắm. Mấy ngày nữa hết đau thì đi chắc cũng ok. Dưng mà tình hình là 7 tây em mới lãnh lương đó nhé. Từ giờ tới đó không biết làm sao mà chi phí sinh hoạt đây. Xin mẹ thì cũng ok nhưng dứt khoát là không xin nhiều để đi với ông xã được rồi. Sao đây ông xã gọi điện mà khóa máy là sao? Hồi chiều nhắn tin hỏi em giận anh hả, em không trả lời nhưng khi hết buồn thì em có nhắn tin cho anh. Thế mà anh không nhắn lại. Sao anh lúc nào cũng kiệm lời với em? Nhớ lúc anh đang cua em đi với anh anh hót như sáo, nói liên tha liên thiên khiến các cặp khác phải ganh tị với đôi mình. Còn giờ thì anh chỉ nhắn tin hay gọi điện khi cần... gặp :-(. Mà phải nói thật giờ em sợ gặp anh lắm, vì khi gặp nhau anh sẽ năn nỉ em vay tiền mẹ, hoặc vét hết tiền túi em có. Em không nỡ từ chối nhưng em rất khổ sở, vì anh chỉ cần nói anh kẹt lắm là em động lòng ngay. Nhưng nếu chia tay với anh thì còn ai để mà em thương yêu nữa.
    Em không biết anh yêu em vì cái gì? Anh không cho em bất cứ gì ngoài chuyện trên giường, tiền bạc anh cũng lấy của em chứ có cho em đồng nào đau? Đi với em em đã bao hết tiền trà nước rồi, vậy mà anh còn mượn thêm của em là sao? Nếu anh cảm thấy quen em vì được lấy tiền của em thì em nghĩ mình không nên quen nhau nữa, và anh sẽ đi kiếm một người phụ nữ giàu có, còn không thì kiếm một cô gái xinh xắn như ý anh nhưng liệu người ta có cho tiền anh như em làm không? Nếu người ta cho anh tiền thì họ cũng khổ như em mà thôi. Con gái khi yêu được nhiều thứ lắm, còn em thì luôn luôn khổ vì chuyện tiền nong với người yêu. Nếu anh thấy quen em mà chỉ để đưoc lấy tiền của em thì em khuyên anh nên tìm người khác. Còn nếu anh yêu em thì xin anh đừng lấy tien của em nữa em khổ lắm. Ngay bây giờ em muốn nhắn tin nói rõ với anh để cho anh suy nghĩ, nhưng em không biết làm sao mở lời vì với anh, chuyện lấy tiền của em nó quen rồi. Không lấy là anh ăn không ngon ngủ không yên, còn em thì mỗi lần anh hẹn trước với em là y như rằng em biết em phải nhục mặt xin mẹ mấy trăm ngàn mà còn không đủ với anh.
    Cả buổi chiều khóc lóc vì bị ông già chửi rủa như con chó, em không thấy ấm ức điều gì ngoại trừ việc tại sao anh lấy tiền của em hoài, nếu bây giờ mình chia tay thì liệu anh có lấy tiền của người khác như anh làm với em không? Suy cho cùng anh quen em vì cái gì?
    Em sẽ kiếm nhiều tiền. Đúng nhưng em không muốn dùng tiền em kiếm được để cho trai. Quen nhau với anh và hoàn cảnh của gia đình khiến em có động lực kiếm được nhiều tiền. Đó là tất cả những gì anh đem đến cho em.
    Từ bây giờ em sẽ không tốn tiền cho anh nữa, dù là chỉ ở mức bao anh trà nước thì em cũng sẽ không chi. Nếu anh thấy không được gì ở em nữa thì anh có thể dừng lại. Em quá ngán ngẩm cái kiểu bao trai này rồi. Em nhục lắm.
    Còn nếu anh muốn tiếp tục ăn ở với em, thì anh chịu khó tốn tiền đi; còn nếu chê em tốn kém thì anh quit đi, cho em được yên thân. Em không thể chịu nổi cái cảnh mỗi lần đứng ngoài đường đưa tiền cho anh là anh lại show off cho họ thấy là em trả công anh chơi em, em nhục lắm. Làm một đứa con gái nhận tiền của trai em đã không thích rồi, huống gì làm gái già bao Đ~ đực. Em rẻ mạt thế sao anh?
    Từ nay anh hãy suy nghĩ kỹ, khi nào muốn đi hotel với em là anh phải có tiền trong tay, em không chấp nhận bất cứ hình thức chi tiền nào từ phía em. Còn nếu anh thấy lợi dụng em không được thì anh cứ ra đi, em không tiếc một thằng trai bao như anh. Có đáng gì đâu chứ? Thậm chí nếu cho không anh ăn nằm với em trên giường đã là thiệt thòi lắm rồi, đàng này anh lại bắt em phải chi hết khoản này khoản kia, còn đưa tiền cho anh nữa. Nói thiệt với anh em đã suy nghĩ lại nên mới nhắn tin yên ủi anh. Vậy mà chẳng những anh không reply lại mà anh còn khóa điện thoại. Em nói thiệt em đối xử với anh như vậy là hết tình hết nghĩa rồi. Anh chẳng thương tiếc mà còn lấy hết tiền của em lần này đến lần khác.
    Em không muốn quen anh nữa đâu, em khổ lắm. Anh ra đi đi cho em được yên thân. Em không cần quen trai nhà giàu, nhưng ít ra họ tự lo được cho bản thân họ, và có thể chi phí cho hẹn hò của hai đứa. Chứ như anh thì hại em khổ tâm quá. Anh đi đi. Cho em được rảnh nợ.
    Em chỉ muốn kiếm tiền thôi. Tiền em cần tiền anh hiểu không? Anh đừng làm khổ em vì đồng tiền nữa. Đã 5 năm nay em chuyên bị bạn trai làm khổ vì tiền bạc. Em không thể chịu đựng thêm phút nào nữa. Anh có thương em thì cho em tiền để em đi hotel với anh được không :((
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em biết anh còn chưa hết buồn vì chuyện bí mật của em ngoài anh ra còn có kẻ khác biết.
    Em muốn an ủi anh nhưng đọc lại bài em viết lúc tối em thấy mình quả thực đã ấm ức rất nhiều.
    Em có nhắn tin đại loại như gợi ý là từ nay em không chi tiền nữa, nhưng anh vẫn chưa mở máy.
    Em không biết nói gì đây. Chưa muốn an ủi anh, mặc khác tội vì sợ đêm nay anh sẽ khó ngủ.
    Lắm khi em giận anh nhưng chỉ cần nhắn tin hay gọi điện với anh là em hết giận rồi.
    Nhưng thường mỗi khi em giận anh lại chọn cách im lặng.
    Liệu đó có phải là điều hay không anh?
    Thôi thế này nhé, mà thôi chẳng nói được lời an ủi cho anh vì cứ nhắc đến là em thấy chua.
    Em có nói là chia tay với anh đâu. Em chỉ muốn nhấn mạnh rằng anh đừng xài tiền của em nữa, nhưng có lẽ em đã quá lời rồi chăng?
    Anh đừng buồn anh nhé. Em không muốn chi tiền nữa nhưng em vẫn mong mình vui vẻ với nhau. Tiền bạc đừng nói với nhau nữa anh nhé.
    Em thương anh nên em muốn anh đối xử rộng rãi với em, chứ không phải em ép anh phải ra đi đâu. Anh đừng trách em nữa anh nhé.
    Khi nào lại đi nhé ông xã, mình huề nha [:D]
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thấy bạn mình được cầu hôn tự dưng vui sướng khó tả. Kỳ thật đâu phải là mình đâu mà sao vui thế nhỉ, chắc là vui lây. Vì mình hiểu được thực sự hiểu được cái lời cầu hôn ấy nó mộc mạc và chân thành đến thế nào. Mình vui cùng bạn ấy. Hi vọng mọi ngày đều là ngày vui với mọi người. Còn gì nữa nhỉ[r32)]
    :-c
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Em không hiểu tại sao khi chiều gọi điện cho anh mà giọng anh nghe buồn vậy. Đến khi về xem diễn đàn thì lại thấy anh mè nheo nữa. Thôi thì em giải thích nhé, em chẳng làm gì cả. Nếu có gì là anh đã hiểu lầm em rồi. Chứ em không hiểu gì cả, tự dưng anh lại buồn, thôi em xin lỗi nhé mặc dù em không hiểu gì nhưng anh đừng buồn nữa nhé. Đừng buồn anh hỡi vì lỡ trót chơi em rồi, giận hờn chi nữa hỡi anh xin hãy yêu em thôi. Giây phút bên nhau, em sẽ không quên; chỉ có anh thôi, giữ mãi bóng hình anh. Đời ai cũng có giây phút trót yêu dại khờ; và em cũng biết biết anh sẽ chẳng chơi lâu đâu...
    =))
  7. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đọc vì thấy THẬT.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Là sao anh SH ơi "vẫn đọc" là thế nào anh giải thích hộ em [:D]
    :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông xã ơi đừng trách những lời em viết với anh ngày hôm qua nhé. Em quá đau khổ nên có những lời nặng nề như vậy, anh đừng trách em nhé. Em sẽ không như thế nữa đâu. Anh hãy hiểu cho em nhé. Hãy tha thứ cho em. Đừng xem lại những bài đó nữa, em biết anh đau khổ lắm. Nhưng em cũng đau khổ mà. Anh thông cảm cho em nhé. Ngày mai mình lại vui vẻ hí [:D]
    :P
  9. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh SH post bài đó là sao anh? Mệt nha =)) chó nó tha anh =))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này