1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được như anh ấy!:))
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tán bi giờ chứ được như anh ấy [:D] anh xem có ai đời như trai nhà em không? Đào mộ bạn gái (đào mộ chứ không phải đào mỏ nhé) hahaha
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lại tới mùa là phải đi đây, mình không hiểu sao mình lại phải chủ động gọi điện cho anh ta rủ đi. Cơ mà anh ta lại hỏi mình lãnh lương rồi hả? Này thì lãnh lương, tao là tao *** có tiền bao mày đâu nhá; mày cứ giọng đó thì đi mà ngủ với mấy mụ lắm tiền. Này thì lãnh lương :))
    *** mẹ mình làm *** gì mà phải chìu nó như thế? Muốn đi mà cũng phải bắt mình chủ động rủ đi, rồi thì mình trả tiền; rồi thì cho nó thêm tiền boa. Con chó nó cũng có tự trọng của nó chứ đừng nói là gái đẹp như tao. Bà mà phải bao mày à? Nằm mơ đi con.
    Ừ thì cũng muốn nhắn tin cho mày rủ đi đấy. Dưng mày bảo mày không có tiền. Thì nhịn đi, nói làm đeo gì hoài. Bà đây cũng không có tiền; đừng bắt bà phải xin tiền mẹ bà vì mày. Nhục như chó vậy.
    Đeo có đi đâu hết á; mày không có tiền thì đừng chơi gái. Thế thôi. Bà nói thế là hết ý rồi; đừng nói nữa. Bà không có tiền. Câm họng mày lại. Nhục.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vừa rồi nhắn tin cho anh ta bảo là không có tiền bla bla, anh ta chỉ nói một câu mình rất ưng ý là không có em anh đâu có đi với ai. Thế thôi không tức nữa khi nào có tiền thì đi, nhưng mình cũng nói thêm là share chứ mình không bao hết hahaha. Nản thật chơi với trai nghèo thật là nản.
    Hôm rồi mình vào diễn đàn thấy đường link tới cuộc sống. Mình thấy lạ vì mình đâu có vào box đó kể từ khi cài lại windows. Chẳng lẽ có ai vào diễn đàn bằng nick của mình à? Mình cũng lười kiểm tra lại vì vào đó lung tung biết ở đâu.
    Thôi thì đành giải thích kiểu này. Đã mấy tháng nay mình chỉ post bài ở tvty và tâm sự, chẳng đi box nào cả. Không biết có xì căng đan gì không đây.
    Mà không ngờ anh ta nghèo đến nỗi không có tiền thì không đi luôn. Mình cũng phải làm người nghèo chứ gân sức lên mà bao anh ta thì được đến bao giờ.
    Miễn là anh ta không đi với ai khac thôi vì anh ta nghèo thế tiền đâu mà bao gái. Còn mình thì cũng không cần chìu anh ta đến mức không có tiền là xin mẹ để bao anh ta.
    Tức lắm nhiều khi xin mẹ tiền đi chơi mà có dư tính để dành trả cho mẹ, ai dè anh ta hỏi mượn hết trơn.
    Giờ thì không có đâu. Đi hotel là share chứ không có chuyện mình bao hết; còn tiền khác thì đừng hòng hỏi mượn mình.
    :(( share cũng đã là thiệt thòi cho phận gái như mình rồi nhưng thôi kệ coi như nhu cầu cũng được
    Mà thôi :-(
    Không share luôn.
    Anh ta có tiền thì đi, không có thì thôi. Mình không góp một đồng nào cả. Cho nó fair. Mình đã cho không là đã thiệt thòi rồi, còn share gì nữa. Chưa đòi anh ta tiền anh ta thiếu mình đến giờ chắc cũng mấy triệu. Coi như cho không số tiền đó đi. Nhưng từ rày về sau không có vụ mình bỏ tiền ra nữa. Lãnh lương về trả cho mẹ 1 triệu còn mấy trăm mình để dành xài dần, không tốn cho anh ta nữa.
    Thế nhé.
  5. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi, vẫn đọc đấy.
    ( Topic đáng xem nhất box Tâm sự bây giờ chứ chả chơi)
    :)>-
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh SH này hình như cay cú gì với mềnh hay sao nhờ? Bên tvty thì nói là con gái trong sáng là đóng kịch thôi, còn bên đây thì nói kiểu như mềnh là con nhỏ quá đáng; thôi thì anh có gì thì nói thẳng ra đi. Không cần phải xiên xỏ nhau thế đâu.
    Chẳng lẽ mềnh nói về bạn trai như thế là quá đáng à? Mọi người thấy có quá đáng chút nào không? Có sao nói vậy người ơi.
  7. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh ủng hộ em viết tiếp thôi, viết hay lắm, tiếp nha!!!!
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trời tự dưng trở lạnh. Mọi khi mình uống nước nguội hay nước lạnh sẽ cảm thấy lạnh. Nhưng bây giờ lúc uống không thấy lạnh mà tự dưng thấy lạnh. Có phải trời lại lạnh trở lại rồi không nhỉ?
    Lúc nãy đang ngồi tự dưng xém bị tét... hán. Giờ vẫn còn đau. Chẳng hiểu vì lý do gì. Hôm nọ đau tay một lúc sau phát hiện trên ngón tay có vết đứt. Nói chung là bị tấn công đủ kiểu cả mà không sao khỏe đủ để đương đầu với những sự tấn công đó.
    Nhiều khi người ta nghĩ gì mình cứ nghĩ dùm họ, hay đúng ra là nghĩ như họ. Nếu cố thoát ra khỏi ý nghĩ đó thì phải cần một sự huy động năng lượng, còn để yên vậy thì bản thân trì trệ và đánh đồng mình với suy nghĩ của thiên hạ. Thành ra bao nhiêu ý nghĩ xấu hay tạp nham đều thể hiện ra qua con người mình. Mà nếu ai tinh tường hay tin tưởng mình thì sẽ thấy những suy nghĩ đó là từ người nào thể hiện qua mình.
    Thành ra trong một ngày dù là không đi đâu xa nhưng mình vẫn vô cùng mệt bởi các làn sóng tư tưởng cứ dồn dập in nét trên cử chỉ và biểu hiện của mình.
    Làm sao mà tránh được những sự thể hiện này. Nhớ đâu đó có câu chuyện kể rằng một người đàn ông có khả năng dự báo trước những việc sắp xảy ra bằng cách làm đúng như những việc đó. Thế là anh ta đi trên 4 chân, giơ một chân lên cột đèn và lững thững đi lại bãi phân và eat. Hóa ra sắp tới đây có chú chó cũng làm những hành động hệt như vậy. Mình cảm thấy mình giống anh chàng đó.
    Tại sao mình cứ làm như là chính mình nghĩ những điều đó, hay thậm chí là chửi ai đó (mà thực chất là chửi dùm). Bởi lẽ tất cả đều phản ánh qua tấm gương này, mình không sao tránh được việc bản thân cứ làm những hành động thể hiện suy nghĩ nào đó, dồi dào và tạp nham mà tất cả đều là của người khác.
    Rốt cục có những suy nghĩ thiên về bản thân mình tạo ra mà mình không biết được là đó có phải là suy nghĩ của mình hay không; vẫn phải đắn đo, dò xét, suy ngẫm. Rốt cục là mình rất ít suy nghĩ, kể cả những suy nghĩ ích kỷ nhất cũng không phải là mình mà có người khác nghĩ cho mình, hoặc cố tình tạo ra chỉ đơn giản vì nó xấu và mọi người sẽ ghét mình; bởi họ biết mình luôn phản ánh thay họ. Kẻ nào cố tình gây chia rẽ và vu khống mình sẽ tạo ra ý nghĩ ích kỷ và xấu xa giống như là nghĩ cho mình, và người khác thấy mình biểu hiện họ đoan chắc rằng chính mình nghĩ.
    Ôi thôi thật là mệt. Không biết phải làm sao để đối phó với hàng luồng những suy nghĩ của người khác đây. Chẳng lẽ cứ thể hiện ra xong rồi lại chứng minh là không phải mình mà là ai đấy. Như thế thì một ngày không biết bao nhiêu là chuyện. Phải làm sao bây giờ đây? Ôi năng lượng thì không bao giờ đủ cho đủ chủng loại suy nghĩ dồn dập như thế cả. Không biết làm sao cho phải đây. Nếu mình thuận theo những ý nghĩ đó cho nó biểu hiện thì mình toàn là ý nghĩ xấu; làm sao để vượt qua tình cảnh này đây.
    Có một cách đó là tập trung lại, khi có ý nghĩ trỗi lên thì mình quán triệt nó, để nó xoáy theo vòng tư tưởng và phản ánh ở khổ chủ rõ hơn như thể mình đại diện cho việc nói lên rằng họ đang có suy nghĩ đó. Chứ đừng để suy nghĩ đó vận vào mình, như thế không phải là cách hay. Như vậy là mình phải luôn tỉnh táo để những suy nghĩ đó không vận vào mình mà chỉ đơn thuần là những biểu hiện. Muốn vậy phải hít thở đều và tập trung tư tưởng. Không nên thả hồn nữa vì như vậy thì sẽ tạo những Hở cho các luồng tư tưởng thâm nhập vào. Thở đều và tập trung sẽ rất mệt nhưng nó là cách thiền hiệu quả mà một cách vô tình mình buột phải thực hành, để đạt đến điều trong sáng hơn, tinh anh hơn, và điềm tĩnh hơn.
    Nếu cứ thả hồn thì sướng lắm. Nhưng mấy ai được yên tịnh thả hồn. Thiên hạ cứ rần rần ngoài đường và những kẻ ganh ghét làm đủ mọi việc thế nên mình phải tỉnh táo, không phải lúc nào cũng nhẹ nhõm được mà phải tinh anh. Cái luồng suy nghĩ đó là một cái nặng trì mình xuống, kéo mình qua một bên mà nếu không cẩn thận thì mình bị đồng hóa với nó mất.
    Hồi còn trẻ mình luôn băn khoăn không hiểu sao mình lại có ý nghĩ xấu và mặc dù tâm mình nghĩ tốt nhưng trong mình vẫn có ý nghĩ xấu. Thậm chí đầu năm nay mình còn không biết ý nghĩ xấu đó từ đâu ra cho đến khi phát hiện ra một ai đó đã lây sang mình thì bây giờ mình mới vỡ lẽ và đi khắp nơi chứng minh rằng đó là ý nghĩa của họ, của người đó, không phải tôi.
    Nhưng làm vậy e không phải là biện pháp tốt mà quan trọng là phải đứng bên ngoài ý nghĩ đó, không để nó vận vào mình vì như thế là không sáng tỏ. Nhược bằng không là thiên hạ rủa mình dữ lắm vì toàn là nghĩ xấu cho họ.
    Thôi đến giờ đi giải quyết rồi trời đánh tránh giải quyết ;))
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Ngày nay em nhắn tin và gọi điện cho anh mấy chục lần mà anh không trả lời. Giận em dữ vậy sao? Em đâu ngờ là tình cảnh nó ra thế này. Thôi cho em xin lỗi nhé, em bức xúc vụ hôm nọ nên...
    Thỉnh thoảng em nhắn những cái tin tình cảm thì lúc đó anh lại tắt máy. Chiều tối nay anh đã tắt máy đến bây giờ những tin nhắn của em gửi đi chưa có cái nào đáp xuống máy anh cả. Sao anh nhẫn tâm quá vậy hả? Nhiều lúc bức xúc quá em không thèm nhắn tin gọi điện cho anh nữa nhưng đến khi nguội giận thì em lại làm quả bom tin nhắn. Vậy mà anh cũng lặng im được sao?
    Em có phải là đã nói quá đáng về anh không? Em xin lỗi nhá ông xã. Từ rày về sau có bức xúc gì em cũng sẽ lựa lời mà nói nhỏ nhẹ với anh chứ không có kiểu này nữa đâu em xin hứa [:D]
    Ông xã nguôi giận nhé, hôm nào mình lại tí to nhé. Thương ông xã lắm đó. Không ai nỡ bắn ông xã đâu. Cho em xin tí nước nhé ông xã >:D< mum
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đeo mẹ anh SH nhá. Em là em ghét nhất cái thói ba hoa chích chòe của anh đấy. Đồ đu trâu! hahaha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này