1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Không ngờ anh vui tính thế đấy. Làm quen há há há em đâu có ngồi trên xe nhìn anh đâu ha ha ha. Ông xã vui thật đấy.
    Ông xã nói nè anh ăn cơm chưa coi chừng đói đó nha em không nấu cơm cho anh ăn anh đừng trách nha.
    [:D] Thương quá đi đồ cù lẵn ạ =))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói nè ông xã hôm bữa em đi thi làm đúng hết trơn chỉ có 1 hoặc 2 chỗ là em không chắc ăn vậy mà được có 80 điểm có phải họ dìm hàng em không chứ tức quá đi.
    Ông xã lấy lại công bằng cho em đi [:D]
    Ông xã đuổi hổ hả há há há em đâu có ngồi trên xe đâu ha ha ha ăn cơm đi em không nói nữa
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã nói này nè
    Em thích cái tướng của anh lắm á. Mấy thằng bồ cũ của em không ai được như anh đâu. Ông xã mặc quần tây vào trông romantic gớm hahaha.
    Ngày hôm nay đi học mà em thấy vui vui là, vì ông xã dong ruổi theo em suốt đoạn đường mà mấy khi được chung như vậy.
    Em biết anh thương em lắm, nhưng ngại gì mọi người nói em miễn sao em trong sạch là được rồi. Ai nói gì kệ họ, em còn không biết là họ có nói. Miễn sao em trong sạch là được rồi. Làm sao giải thích hết được với từng người. Khi cái duyên đến là họ sẽ hiểu thôi. Còn người cố tình gây nghiệp chướng ắt có cái quả không tốt
    Em nói nè anh Bảo nói anh đừng dây dưa với con nhỏ đó nữa là ý nói anh cứ theo đó. Không có ý chia cách tình đâu. Anh Bảo hiểu mà. Anh yên tâm.
    Mà ngày mai em bận đi lên trường rồi nên tối nay cũng được mà không cũng không sao anh tự tính đi nhé.
    Em nói này nè mặc dù em đã chuẩn bị nhiều phương án cho bài giảng nhưng cuối cùng vì tất cả phương án đều đụng chạm đến chuyện riêng tư của người này người kia nên em đành cho lớp nghe nhạc giải khuây, đến cuối giờ mới làm bài tập. Mai mốt em đi dạy chắc em phải dự trữ phương án dự phòng nữa, mà phải nhiều nữa anh nhỉ :D
    Đến giờ thì em hiểu vì sao người ấy cứ quyến luyến em hoài là bởi vì người ta còn quyến luyến đó không hiểu sao họ cứ trách anh là không có nghề nghiệp không lo chuyện sau này nhưng kỳ thực anh rất tinh tế phải không ông xã.
    Ông xã đi giải quyết đi. Em ngồi đợi tin nhắn của ông xã.
    Nha
    :-c
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Ngày nay vui quá X-)
    Dưng đến cuối ngày thì em lại bị ai đó giận ghê người, em không biết là ai nữa. Ngày nay mệt nhưng vui, tuy là công việc của em có nhiều người không hiểu và nghĩ em là đó nhưng em không nề hà gì và không buồn luôn. Chỉ sợ những người quan tâm em buồn cho em, nhất là anh đó.
    Đã lâu rồi em không có phút nào thư giãn, chỉ trừ những lúc ở bên anh ông xã à.
    Nói thật nè ông xã. Giờ em có tiền nhưng nếu đi với anh thì chi phí nhiều nên em cũng ngán :P, nhưng nếu anh không có tiền thì em giúp anh cũng được chỉ sợ khi em xài hết tiền lại xin mẹ thì mẹ mắng cho. Tất nhiên là em không muốn mang tiếng là bao anh nhưng nếu anh có tiền thì bao em mà nếu cả 2 không có tiền thì anh mượn ai đó để giúp cho hai đứa mình. Em không nói là anh thiếu nợ nhưng nếu em làm có nhiều tiền thì em sẽ giúp anh phần nào. Hiện giờ em mới đi làm lại lương còn chưa nhiều nên em nghĩ anh cứ mượn tạm ai đó cho đỡ đi nha; khi nào em có tiền rồi em sẽ giúp anh lại. Và khi nào anh có tiền rồi anh phải cưới em đó.
    Em không ép anh cưới em nhưng nếu khi nào anh cảm thấy muốn settle down thì anh hãy nghĩ đến em là người ở bên anh từ thưở nao.
    Không phải em đắn đo chuyện hôn nhân nhưng anh nghĩ coi nếu làm lễ thì cũng phải tốn tiền mà mình thì chưa có tiền đợi khi nào anh có đủ cơ nghiệp thì cưới em như vậy sẽ yên bề gia thất hơn.
    Em mong anh làm chú rể từ lâu rồi. Không phải em nói nhưng anh mong em làm vợ thì anh cũng phải khoa trương chút chứ chẳng lẽ cứ tẩm ngẩm sao em biết được. Anh không cưới em thì đến khi anh về già muốn có vợ chồng con cái quây quần thì em cũng sẵn sàng chào đón anh như ông chồng già mà. Đến khi có nhau rồi hai mình ôm nhau suốt ngày anh nhỉ :D
    Ông xã không thương em thì cũng thương cái tâm của em anh nhỉ, mà có hay không thì anh biết chứ em cũng chả biết đâu :D
    Thôi ông xã đi ngủ kẻo mệt, em làm nốt nhật ký rồi em cũng đi ngủ luôn.
    Ngày nay vui quá ông xã ơi X-(
    Ngủ ngon ông xã.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh SH ơi
    Sao lâu quá không thấy anh ghé topic của em vậy, giận em rồi hả [:D] Vào chơi với em nà
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã à
    Giờ em mới biết. Không ngờ hôm đó anh giận em như vậy. Khoan chưa nói em có gì sai nhưng anh cũng nóng thiệt đó.
    Mà em chưa bao giờ thấy mình làm sai điều gì, từ nhỏ tới lớn em luôn nghĩ việc em làm có lý do và em luôn nghĩ mình đúng. Kể cả khi em giận anh em nặng lời hay là khi em cứng rắn với anh hay ngượng với anh mà em giấu bớt tình cảm yêu thương tốt đẹp dành cho anh khiến cho anh không hiểu hết con người em, thì em vẫn nghĩ mình đúng. Nhưng hôm nay em thừa nhận có một điều em sai, đó là em chưa tốt với mẹ bằng lo cho người ngoài và công việc.
    Em không làm việc nhà, em ngủ dậy trễ, em hỗn láu với bố. Tuy nhiên em ít khi hỗn với mẹ mà sao anh nói em hỗn với mẹ, nếu có thì do em nóng chăng. Em vẫn nghĩ em có lý do nhưng gì thì gì nói hỗn với mẹ là không đúng rồi anh nhỉ. Còn bố em nữa, tuy ông ấy nhục mạ em mỗi khi em đau khổ nhưng dù gì đi nữa em cũng không nên mày tao với ông ấy phải không? Nói ra em vẫn còn giận ông ta lắm lắm.
    Vâng em sai rồi em cứ nghĩ em rất tốt mà với mẹ em chưa làm tròn bổn phận thì sao gọi là tốt được anh nhỉ? Còn với anh thì sao?
    Em nghĩ là em chỉ nói thật nhưng dù sao đi nữa em blank cái cảm xúc của anh mà chỉ nói như đúng rồi thì là em sai. Lẽ ra em phải nhận ra tình cảm của anh để suy nghĩ lại khi có lời lớn tiếng với anh nhưng vì em đã nghĩ oan cho anh nên em không đúng. Lẽ ra khi thấy anh làm như thế em phải nghĩ tại sao có lý do của anh chứ không phải chỉ áp đặt anh vào những cảm giác trẻ con của em. Em không nói em vô lý nhưng tuy em có cái lý của em nhưng em đã gán ghép tính cách của anh vào những suy nghĩ đặt ra của em là không đúng.
    Em xin lỗi nhé ông xã. Do em nóng tính mà có những lúc em đối xử với người thân hơi quá đà anh hiểu cho em nhé. Từ rày về sau em sẽ kiềm chế lại những nông nổi của mình để sống tốt hơn với người thân và hơn nữa em sẽ phụ mẹ việc nhà nhiều hơn, như ý anh muốn nhé ông xã. Không phải em không lo phụ mẹ nhưng người em nó cứ yếu yếu thế nào không phải em lười biếng. Nhưng mọi việc sẽ tốt hơn nếu như em làm được. Anh hãy chờ sự cải thiện của em nhé.
    Hôm nay em mới nhận ra mình còn phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa mới cân bằng tốt giữa công việc và tình thân. Em đã dại rồi. Ông xã ủng hộ em nhé.
    Thương nhiều
    :-*
    :P
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xem nào
    Em cũng mắc bệnh tự kỷ ám thị nhỉ. Hôm qua đọc cái bài của anh nào viết về người yêu hỗn mà em cứ nghĩ là anh viết nên em phải viết cả một bài xin lỗi. Đến khi kiểm tra ngày tháng post bài thì thấy không khớp nên em thấy là em đã lầm. Mặc dù vậy những lời em viết vừa qua cũng có phần hợp lý.
    Hôm nay lại tìm đâu ra cái bài vợ mới cưới nhớ tình cũ, cũng lại nghi là anh viết. Nhưng em không chắn chắn vì hoàn cảnh không giống mình lắm, tuy vậy em vẫn cố làm sáng tỏ vấn đề để anh đừng nghĩ oan cho em.
    Nếu anh có vô tình đọc bài viết trong trang web của em, thì đó là bài em viết lâu rồi, trước khi quen anh. Nên những cảm xúc lúc đó bây giờ không có nữa.
    Còn nếu anh đọc đâu đó em viết là nhớ người yêu cũ và đồng sàng dị mộng với anh thì em nói thật là quả tình em không có viết. Anh có lầm lẫn gì chăng? Mấy bữa nay em chỉ post bài ở cái topic này, không post ở box nào và topic nào nữa hết, nên em không hề nói những lời như vậy về anh. Anh xem lại có phải anh lầm lẫn hay là có ai đó cố tình tạo hiện trường giả cho anh thấy hay không. Chứ em không có nói những lời như vậy. Anh hiểu cho em nhé.
    Thương ông xã nhiều.
    [:P]
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sau một ngày làm việc vất vả, em trở về nhà, không quên nhắn tin cho anh nhắc anh quan tâm đến em. Nhưng anh không trả lời. Em gọi điện thì không được.
    Ban ngày ở công ty em đã nhắn tin và gọi điện cho anh nhiều lần, nhưng đó chỉ là hình thức công việc. Em biết anh có thể không trả lời gì hết, vì đó là công việc. Nhưng sau rốt em vẫn buồn.
    Em buồn vì tình mình cứ như đi chợ. Khi nào được thì hẹn nhau ra khách sạn, còn không thì thỉnh thoảng anh mới trả lời em vài cái tin nhắn, rồi anh lại bận. Đôi khi anh cũng gọi cho em nhưng cũng chẳng nói đuợc bao nhiêu. Thông thường là em gọi điện cho anh nhiều lần mà anh không nghe, nhắn tin cho anh hàng chục cuộc mà anh không trả lời. Em biết đó là công việc nhưng sau rốt em vẫn buồn.
    Em cần anh quan tâm hỏi han, dù không gặp nhau nhưng ít ra anh cũng chủ động nhắn tin gọi điện cho em, việc này là có nhưng chỉ khi anh cần tiền hay cần đi đú với em thôi. Ngoài ra anh không hề tỏ ra quan tâm đến em như em vẫn thường mong mỏi.
    Cho đến ngày hôm nay...
    Sau khi đi làm về và quá mệt, em vẫn nhắn tin cho anh kêu gọi sự quan tâm, nhưng anh không trả lời. Em biết, em không thể đòi hỏi ở anh cái mà anh không muốn làm cho em hay anh lười không muốn làm.
    Em biết, có lẽ từ đây em nên học cách sống độc lập, không cần anh, không nghĩ đến anh, không nhắn tin cho anh. Nếu em nhắn cho anh vì công việc thì vẫn mong anh trả lời vì dù gì em cũng đã chủ động liên lạc với anh, thế nhưng sao anh lặng im. Nếu em không vì công việc nhắn tin cho anh thì liệu có được không? Nên em vẫn phải nhắn. Mà nhắn đi thì em mong cũng có một sự hồi âm gì đó, mà anh im lặng. Em không nghĩ làm bạn gái của anh như vậy là đòi hỏi quá đáng. Vì em đã rất quan tâm đến anh. Thôi thì bây giờ như vầy nhé...
    Em cứ quan tâm anh, dù vì công việc hay là gì cũng được, nhưng em sẽ tập cách sống không có sự quan tâm của anh. Điểm này em làm được, chỉ sợ lúc đó em nguội lạnh với anh mất thôi. Nếu anh có bận tâm chút nào vì điều này thì anh hãy suy nghĩ lại xem phải đối xử với em như thế nào nhé. Còn nếu anh có lý do thì cũng nói rõ cho em biết. Em không thể chịu đựng sự thiếu quan tâm như thế này mãi. Em biết anh không quá đáng với em nhưng anh thiếu mất sự quan tâm dành cho em rồi. Mặc dù mỗi khi em ngồi quán trà anh cứ chạy xe ngang hàng chục lần và còn mua hoa chở ngang qua tặng em nữa. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Đơn giản vì em không tin những điều đó. Em chỉ tin vào chiếc điện thoại thôi.
    Em thấy anh chạy ngang nhưng có chắc đó là anh không? Lẵng hoa vác đi ngang có chắc là dành cho em không? Mặc dù khi em tỏ ý rằng đó không phải là hoa cho em thì người ngoài cũng biện bạch lại nhưng có gì rõ ràng đâu. Em chỉ tin vào chiếc điện thoại thôi.
    Thôi...
    Có lẽ em mệt quá mất khôn rồi. Có lẽ anh đúng. Em biết những gì anh làm cho em. Chỉ tại em không nghe nên không cảm nhận là lúc nào anh cũng ở bên.
    Thôi sao cũng được. Anh không nhắn tin lại cũng được. Anh ít gọi điện cho em cũng chả sao. Vì đó là công việc. Chiếc điện thoại có lý lẽ riêng của nó. Đôi khi em gọi cho anh mà em nhắc anh là đừng trả lời, thế thì em không nên trách. Đôi khi em nhắn tin cho anh mà em không muốn anh reply, vậy mà em lại quên điều đó. Em chỉ chăm chắm mỗi việc là tại sao anh không trả lời. Nếu vậy thì oan uổng cho anh quá. Mọi việc là do em sắp xếp thì em nên hiểu cho anh anh nhỉ. Em sai rồi khi trách anh như vậy.
    Việc em không tin vào trực quan của mình thì em có thể tìm bằng chứng cho nó mà khi tự hỏi lòng mình về anh và những cô gái liên quan mỗi ngày ở quán trà đó, thì đó chắc chắn là anh chứ còn ai nữa. Cả hoa nữa, rõ ràng là họ chỉ trao cho em một các ngụ ý, em nên hài lòng với những gì anh làm cho em mới phải.
    Có lẽ em mệt quá nên cảm thấy cô đơn và em trách anh điều đó. Nhưng có lẽ em nên hiểu anh lúc nào cũng ở bên em mà có điều gì làm cho anh chùn bước đâu. Em biết anh quan tâm đến em mà ông xã nhỉ :D
    Thôi mệt quá em post bài hey có gì mai mốt em viết tiếp cho anh hey ông xã sao không chat với em nhỉ :D
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Viết chút về làm giàu nhé.
    Mà thôi có ai muốn mình viết về ông xã, vậy thì mình sẽ viết về ông xã.
    Ngày nay em được trông thấy anh mấy lần, cũng nhiều lần như mọi khi nhưng sao cuối ngày em thoải mái quá. Cơ bản là vì em đã được vui.
    Không phải ông xã không hiểu em mà anh đã cho cô gái kia bài học về cách nhìn đời nhìn người mà cô gái đó hẳn là đã thiếu sự học tập về cách sống và nhìn người nên còn cả nghĩ.
    Em hiểu ông xã nên khi đó em đã thuyết phục gái biết việc của hai mình không có gì trở ngại hết.
    Em biết ông xã thương em mà đâu có nề hà gì đâu đơn giản là anh đã ngửa bài cho trận rồi còn làm chi nữa mà ấu đá. Thôi em nói thế là rõ rồi ha em mệt quá em đi kiếm nhạc đây chút nữa post cho anh nhạc nhé.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Sao anh lại buồn nữa vậy?
    Em nói này nè lúc chiều em thấy anh để ý ai đó em nói là anh họ Sở nhưng thật ra dù có biết hay không em vẫn nhận thức được rằng anh có cảm giác với người khác.
    Nhưng em không trách anh đâu mà. Em có giận gì anh đâu? Chẳng lẽ em là nhất hay sao mà đòi anh chỉ biết có mình em. Vẫn biết anh coi em là duy nhất nhưng không thể phủ nhận rằng có quá nhiều cô gái xinh như mộng mà anh bị thu hút cũng là lẽ thường tình thôi.
    Em có buồn nhưng em không đá anh. Anh hãy hiểu cho em là em thông cảm cái tính đàn ông của anh. Là đàn ông thấy con gái tất nhiên là phải rung động rồi nhưng em biết là có hay không thì anh vẫn buồn vì em nghĩ anh như thế.
    Cho nên mới nói em cũng băn khoăn không biết là anh có thực sự là Sở lúc đó hay không nếu không có thì tại sao em lại phán như thế nhưng dù có hay không thì em vẫn không trách anh.
    Giờ mới xét cái tình lúc đó nè, thực tế là em thấy anh ngó theo ai đó thì là trong bụng nghĩ vậy nhưng thực chất là em biết do em để ý họ nên anh ngó theo phải không? Em nói có đúng không?
    Thế thì việc em nói anh họ Sở chẳng qua là cách đối chuyện với anh thôi anh chẳng có gì sai tuy lúc chiều em có buồn nhưng em vẫn thông cảm cho anh mà bây giờ em biết anh chung tình thì em vui lắm không còn buồn nữa đâu.
    Thương ông xã nhiều nhiều nè đi làm ai chang bận việc em quán ngôn là đủ để ông xã hiểu rằng em quan tâm tới anh chứ không phải là trách anh gì hết ông xã hiểu cho em nhé. Tuy vậy cái trí của em chưa thông đạt đến mức đó nên nhiều khi em nhìn sai sự việc em cần có thời gian suy nghĩ lại về việc đã xảy ra và vì em bận nên em chưa xét lại sự việc nhưng em tin là anh chung tình với em mà ông xã còn không hiểu sao đúng anh coi em là nhất nhưng em không thể để cho các cô gái thiệt thòi được họ có quyền tự do chinh phục nam nhi mà nếu anh không rung động thì thôi em không buồn nữa thôi em biết rồi ông xã chỉ coi em là number 1 thôi em cũng hiểu mà thôi từ nay em sẽ giữ gìn ông xã nhé không để ai giành đâu nhưng nếu ông xã có thiện cảm với ai đó em không phá mà sẽ để cho anh tự nhiên như là một cách chinh phục của em đối với họ.
    Đừng buồn nữa nha ông xã em thương anh nhiều lắm em biết anh coi em là number 1 mà từ nay em sẽ hiểu anh hơn em không nghĩ sai về anh nữa nhé suỵt cũng có một vài người muốn coi em là number 1 nhưng em chỉ có anh thôi em sẽ óống ra sao em khôgn biết sẽ bên ai em không thể một giờ một phút xa anh mà nè ông xã à hồi sáng con bé đó thích anh em tưởng tại anh cứ thích nhìn nhìn ai dè anh chỉ dòm chứ không có ý gì lại trách lầm anh đó em xin lỗi nha em hiểu rồi từ nay không trách ông xã nữa nha thương lắm đó.
    Trung Hiếu Đảm Đang :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này