1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đã 3 ngày nay rồi... làm việc như không có phút nào thư thả, trừ những lúc đi ngủ hay online. Nhưng thậm chí online thì cũng phải suy nghĩ xem làm thế nào và đi ngủ thì cứ bị giật mình và thi thoảng thì cũng trở mình để hoàn thành nghĩa vụ. Mình không mệt lắm nếu như làm việc mà không bị nhiều cảm xúc khác nhau khúc xạ lên, nhưng nếu không phải bản chất của mình là vậy thì mình đâu có làm được công việc này, dẫu là công việc này không có lương thưởng gì cả nhưng mình vẫn thích làm và làm nhiệt tình, nhiều khi bỏ cả công việc chính hái ra tiền để đi làm chuyện này vì nó giúp ích cho nhiều người quá.
    Hôm nay mình xin nghỉ dạy phần vì mệt phần vì phải làm công tác xã hội, ôi mình ước chỉ một điều thôi là mình nên biết mình sắp làm gì để cho công việc trôi chảy hơn, cứ để mọi người nhắc thế này giống em bé quá. Nhưng hình như ngoài mình ra không ai thể hiện được sự thật như vầy để giúp cho công việc của mọi người. Mình là người biết tất cả mọi chuyện.
    Còn một điều ước khác, cũng nhỏ thôi, nhưng là điều mình ấp ủ đó là được sống bên những người thân yêu đến cuối đời và hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
    Và vô số điều ước khác để ước cho mọi người được cái này cái kia nhưng có bao nhiêu điều ước hoàn hảo nhỉ? Điều ước thì nhiều lắm nhưng có tác dụng phụ, còn điều ước hoàn hảo thì nghe là biết rồi nhưng liệu được bao nhiêu điều ước hoàn hảo? Mình chưa bao giờ ước điều ước hoàn hảo.
    Đến bây giờ thì mình thực sự biết mình là ai rồi, mình là Anna, đôi khi mình tưởng mình là cháu của Anna, đôi khi mình tưởng mình là con gái của Anna, nhưng sau nhiều lần kiểm nghiệm và nhắc nhở của mọi người thì mình biết mình thực sự là Anna. Nhưng... Anna là ai? =)) mà nghe nói là mình 2000 tuổi rồi. Nếu tính theo vai vế thì mình phải hơn 2000 tuổi chứ nhỉ, ít ra là cũng hơn mấy chục tuổi đời và thêm 10 năm nay nữa, vậy là bao nhiêu? Chắc là nói 2000 tuổi cho nó chẵn hahaha.
    Mình nhớ rồi, ngày trước mình yêu thương thằng Dũng đến thế, mà bây giờ không còn tí cảm giác nào với nó, nên mỗi lần mình nói chuyện tình yêu với bạn trai mình là y như rằng nó nôi điên lên xúc phạm đến mình, cố gắng dùng lời thóa mạ để gây cho mình đau đớn. Nhưng còn lâu í, giờ chị mày vô room tiếng Anh, mày đối đáp lại không? Những thằng sống lâu năm ở bản xứ mà còn nói không lại chị, chỉ dùng những điều vu vạ để nói thì mày hiểu rồi đấy. Còn chat riêng hả? Xin lỗi không lấy đuợc gì từ chị mày đâu. Cut.
    Đi ngoài đường cứ gặp những thằng muốn lấy gì đó của chị mày, chị mày chửi như đúng rồi, một tiếng ông xã tao, hai tiếng ông xã tao. Ê Dũng nếu tức thì sinh sự nữa đi, chửi nữa đi. Tao là tao cứ nói đấy. Chị mày nói lẽ phải và sự thật thì không sợ thằng cha con bố nào cả. Ai cấm được chị mày nói sự thật? Mày không là cái đinh gì của đời tao cả Dũng ạ (ngón tay giữa). =))
    Còn một điều ước nữa là mình biết được mình cần nói gì, nhiều khi thấy cái sự việc nó trước mắt vậy đó mà chẳng hiểu ngôn từ nào để diễn tả mặc dù trong mình mình ngôn ngữ đã thể hiện ra hết rồi, đến nỗi người ta nhìn mình mà biết là mình muốn nói gì. Vậy mà bản thân mình lại không nói được. Đến bao giờ mình mới thông thạo ngôn ngữ đây? ~X
    Ôi mình nhớ những cái vỗ vào trán mình của ông xã những khi bên nhau mà đã gần tuần nay không được ở bên nhau thiệt là buồn, nhắn tin và gọi điện cũng hạn chế vì mình quá bận, lúc rảnh rỗi thì lại không phải lúc để gọi điện nhắn tin.
    Dạo này mình lại tốn tiền vì trai. Cũng là đi chơi nhưng mình không sao từ chối được việc chi trả và cho anh ta mượn thêm tiền. Nếu mình có nhiều tiền thì mình cũng không tiếc, đàng này anh ta...
    Lỗi do mình ngay từ đầu đã hấp tấp vì anh ta cứ dụ mình có tiền đi hotel. Ban đầu mình đã phải lo tiền cho các vụ này rồi, có lúc anh ta cũng chi đẹp nhưng chỉ là lúc đầu thôi. Ôi tiền mình không làm ra tiền mà cứ thế này nên xót của quá. À không phải mình không làm ra tiền. Cơ bản là mình không chịu kiếm tiền. Mình cứ làm công tác xã hội, công việc mà đã ngốn hết quỹ thời gian của mình. Nhưng cơ bản hơn là tại sao anh ta không lo cho mình mà để mình làm tất tần tật mọi công việc. Anh ta chỉ lo cho mình lúc ở trên giường thôi, như ai đó nói, "nằm phơi củ cải" chờ vợ làm xong mọi việc rồi ... tèn ten [:D]
    Thậm chí tiền để mua một cái áo đẹp mình cũng không dám mua. Giày dép hư hết rồi mình cũng không dám mua đôi mới. Tiền mình không có nhiều nhưng mình cũng đã đưa cho mẹ hết một triệu, gọi là thôi, chứ chi phí của bố mẹ rất nhiều, mình góp được đồng nào hay đồng nấy, vậy mà anh ta không biết xót thương cho mình, còn vòi vĩnh tiền của mình nữa :((
    Mình đang làm cái gì thế này??? Cần tiền nhưng không kiếm tiền, lại đi làm chuyện khác, còn đưa tiền cho mẹ và người yêu, rồi thì lúc nào cũng túng bấn. Mà xin tiền mẹ thì mẹ cứ tấm tắc tiếc của, nên mình không dám mua sắm gì cho bản thân mình. Chẳng lẽ khinh khỉnh nhìn vào mấy bộ đồ ngủ đẹp mà nói rằng ta đây đẹp hơn khi không có mảnh vải che thân =))
    Chắc phải nói một điều rằng quan trọng là sức khỏe. Nếu mình khỏe mạnh như Thánh Gióng thì làm mọi việc từ sáng sớm đến 10 giờ tối rồi đi ngủ. Đàng này mình thức dậy lúc 10 giờ hơn, làm việc xong là lao về phòng ngủ như cái máy, rồi lại vác thân đi làm việc, rồi lại lao về phòng ngủ. Thời gian rãnh thì mình chỉ biết giải trí bằng diễn đàn hoặc chat chit cho nó thoải mái chứ không làm gì khác được.
    Mà nói cho cùng thì mình cần áo ngủ đẹp để làm gì nhỉ :D
    Xin tiền mẹ thì có ê mặt lắm đâu, chỉ khi nào xin tiền nhiều thôi; chẳng phải bao lần mẹ cho tiền mình đi chơi sao. Lần đó chỉ vì xin mẹ 300 ngàn để cho hắn mượn mà mình với bố mình mạt sát nhau thiếu điều ổng vác dao chém mình. Sao bạn trai mình tàn nhẫn thế nhỉ?
    Làm có tiền thì không phải là mình không biết cách hay không có khả năng, cái chính là mình chỉ lo làm công tác xã hội nên thời gian và sức lực không có để đầu tư cho việc kiếm tiền. Mình đang làm cái gì thế này?
    Tiền kiếm ít cũng không sao. Mình tiết kiệm được mà. Cái chính là anh ta đừng hại mình tốn tiền nữa. Mình không cần anh ta lo cho mình chuyện tiền nong, nhưng ít ra anh ta đừng để mình tốn tiền cho anh ta như thế, nó phi lý lắm.
    Cuối cùng thì mình cần tiền chỉ vì quen bạn trai quá tốn kém mà thôi. Thôi nhịn đi ông xã. Em không có tiền bao anh nữa. Em mệt mỏi. Lần sau anh có rủ đi thì em sẽ hỏi anh có tiền không, nếu không có thì mình không đi. Cơ bản là em còn có vài trăm ngàn để dành uống trà sữa từ đây đến cuối tháng. Anh có thương em thì đừng vòi tiền của em nữa. Không phải em ghét anh đâu, nhưng em tiếc tiền quá. Mỗi lần em thấy ai móc ví là em lại ngại, vì em sợ em sẽ tham tiền mất. Mà chưa chi đã có người xung quanh nghĩ em thèm tiền rồi, thế là em biểu hiện ra là em thèm tiền, thay cho suy nghĩ của họ. Anh thấy có buồn cười không? Chưa biết là em thực sự có thèm tiền không, nhưng nếu em biểu hiện ra, thì mọi người tưởng là thật mất. Nên em rất ngại nhìn thấy tiền, vì khi đó em sẽ diễn vai diễn thèm tiền do mọi người nghĩ về em như vậy đó.
    Tuy nhiên hãy để ý, khi em biểu hiện ra là em thèm tiền, thì ánh mắt của em hướng về phía người đang có suy nghĩ đó, nên ai tinh ý sẽ biết là cảm giác đó là của ai. Nhưng có bao nhiêu người hiểu được chuyện này chứ???
    Không phải em ghét anh hay không muốn ở bên anh, nhưng vì tiền em có thể không đi nghỉ với anh, em không muốn trong tình trạng túng tiền mỗi ngày xin mẹ 20 ngàn đi trà sữa nữa, đâu phải em không có tiền đâu, anh cứ lấy hết của em đấy chứ.
    Anh thông cảm cho em nha, em nói lại là em không ghét anh hay là không muốn ở bên anh, nhưng em thà là không được ở gần anh chứ em không thể để mình túng tiền, đi đâu cũng mở miệng xin mẹ mấy chục ngàn cầm theo. Tiền thì lúc em có tiền em đưa mẹ mỗi tháng vài triệu cũng có, nhưng khi em không có tiền em cứ xin mỗi ngày vậy bố em mà chửi là lôi chuyện đó ra nói. Không phải em không nhớ anh đâu, em nhớ anh nhiều là khác, muốn gặp anh lắm rồi, nhưng em cũng nhịn, không phải chỉ mình anh nhịn đâu, nhưng em không muốn mất tiền oan nữa. Thôi nhịn đi nha anh ha, em cũng đang cố đây, tiền, em không có tiền, em không thể chi cho anh được. Em càng không thể bỏ công việc hiện tại để lo kiếm tiền vì bản thân em, hay đúng hơn là vì để đi chơi với anh. Từ đây tới cuối tháng lãnh lương là em không được để phí trăm ngàn nào vì anh hết. Em nói lại em không giận hay ghét anh mà thực tế là em không đủ tiền để trang trải những chuyện như thế này. Anh hiểu cho em nhé.
    :-(
  2. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Dạo này anh đói, em cầm tạm ít mà đi với giai nha!
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ơi có tiền thì nói làm gì, đi với trai tốn tiền mình chứ không xin của you mà you lên mặt, có tiền thì để cho vợ con nó nhờ, còn không thì đừng post ba cái hình như đúng rồi. You làm gì có tiền mà cho tui mượn, nếu có thì cũng không dám đưa vì sợ tui lấy tiền của you đi với trai, tui nói đúng không? Mà nè có phải cay cú vì tui tưởng nhầm you là ai đó nên vào đây gỡ gạc không [-X không tốt nha đừng có mà điên nữa. Tui không có tiền nhưng không hèn đến mức cần tiền đi với trai đâu??? Có thì cho mượn ít xị tui mua mỹ phẩm coi, cho không càng tốt, bảo đảm you chỉ có lợi chứ không có hại. Biết lợi gì không? Sau này tui có tiền tui trả cho cả vốn lẫn lời. Bây giờ thì cho tui mượn 6 triệu 3 làm vốn kinh doanh theo mạng coi, khi tui lên chức rồi sẽ tuyển you vô làm nhân viên, vẹn cả đôi đường, nhể =)) Con ch
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mặc dù mình nói là mình sẽ không đi với bạn trai nếu anh ta không có tiền, nhưng khi đến giờ mình phải nhắn tin, thế là mình lại nhắn. Mình biết nếu mình chủ động thế này thì sẽ phải chi tiền, nhưng biết làm thế nào khác hơn được. Để xem nào, nếu bạn trai không có tiền thì mình chịu tốn tiền đâu có gì quá đáng đâu. Còn nếu anh ta có tiền mà cứ bắt mình phải chi ra là có lý do, mà hình như mình mang máng biết được cái lý do nó là thế nào rồi đó. Thôi thông cảm cho anh ta đi hen "mình", bạn trai của mình cũng tội lắm chứ không phải xấu xa gì đâu, do bản chất của mình như vậy nên đã ép anh ta phải hành động như vậy cũng đành chịu thôi, tại vì mình... hẻo quá hehehe.
    Nhưng nhắn tin như vậy mình cũng không biết là có thực sự tới giờ hay không nữa. Để tùy anh ta nói cho mình biết chứ mình cũng không biết. Thôi thì lỡ yêu thì chấp nhận cái drawback của bạn trai vậy. Từ nay về sau mình sẽ không than phiền chuyện tiền bạc nữa, làm gì cũng được miễn sao cả hai vui vẻ được rồi. Thực sự nếu bạn trai không có tiền thì mình móc ví cũng oai lắm chứ có gì đâu [:D], giống như bà xã.
    Anh SH đâu vào comment coi. [r23)]
  5. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thật chẳng hiểu nổi, bọn dở người nói xấu người yêu cũ (tức là mình đây) thì không sao. Còn mình chỉ nói huỵch tẹt chuyện hắn làm thì bị lock nick. Muốn chửi cả mod mà nhịn đi để khỏi tạo nick mới nữa.
    Bữa nay công việc của mình lại phải chạy vòng vòng lượn lờ khắp phố, đến nỗi có người nghĩ mình là Đ~ chạy đi kiếm khách, mà không chỉ một người nghĩ.
    Chuyện này cũng quen rồi, không phải mới đây. Kể từ khi mình làm cái công việc này là bị nghĩ như vậy cũng nhiều rồi.
    Tuy nhiên hiện nay mình không để tâm đến những suy nghĩ đó, mà tập trung công việc của mình. Ví phải đường đời bằng phẳng cả; thì sự anh hùng có mấy ai. :))
    Hôm nay cuối ngày lại thấy ức chế mà không biết vì cái gì, nghĩ lại thì ra là cái vụ lock nick. Mod làm ăn như gì ấy nhỉ :D
    Thôi bỏ qua. Hơi đâu bận tâm những kẻ cá nhân. Mình thì còn ối việc phải lo, nào là anh kết nghĩa, nào là bà cô không ưa mình mấy, v.v... và v.v...
    Nói về bà cô đó thì bả cũng hay giúp mình nhưng tính mình nói gì vui vẻ hay khóc lóc là bả không ưa. Mình chẳng hiểu khi mình nói với thái độ như vậy thì có gì không hay mà bà lại tỏ vẻ không thích. Mặc dù bà rất quyết đoán trong công việc nhưng sểnh ra nói về chuyện đời tư cá nhân là bà không mấy đồng tình với mình. Thôi kệ.
    Còn anh kết nghĩa của mình, nói là anh em kết nghĩa nhưng chỉ ngầm giúp đỡ nhau chứ chưa một lần trò chuyện. Anh ấy rất tốt với mình, luôn nhắc nhở mình trong công việc, thậm chí nhắc mình làm lành với bạn trai, ngăn không cho mình nóng nảy với bạn trai mình. Anh như thế thì còn gì bằng.
    Kỳ thực, công việc của mình rất là có ích, và mình cũng tỏ ra là một nhân vật quan trọng trong công cuộc Cách Mạng của Đại Đoàn rồi nhưng sao có nhiều người không hiểu hay cố tình không hiểu. Người vô thủ vô thực nghĩ mình là Đ~ thì không nói gì, vì họ có biết gì đâu. Nhưng những người làm việc ở quán chứng kiến công việc mình làm thường ngày mà còn không kính nể, trái lại gây phá rối và nhiều lúc gây tổn thất danh dự của mình chỉ vì muốn giành trai với mình thì thật quá đáng. Họ không nghĩ làm thế thì là gian dối, là sai trái và gây ảnh hưỡng không tốt cho công việc chung, cho lợi ích của cộng đồng hay sao mà làm như vậy.
    Mình nói nhiều thì họ cũng chẳng giác ngộ, cho dù thấy được sự đáng trân trọng của mình thì họ cũng cho rằng không đáng gì, vì họ chỉ biết đến bản thân họ, là lam sao chiếm được anh chàng của mình. Cái sai thứ nhất là giành trai, cái sai thứ hai là muốn chồng của người khác, cái sai thứ ba là gian dối gây tổn hại danh dự người khác, cái sai thứ tư là phá hoại công việc chung và lợi ích cộng đồng, cái sai thứ năm là đã không đóng góp mà còn phá hoại. Khoan chưa nói liệu họ có giành được không, quan trọng là họ thấy sai mà vẫn làm. Còn ông xã của tôi thì tôi ngu gì mà không giữ, chẳng lẽ để không cho chị em muốn làm gì thì làm à. Nói dại nếu các cô giành được đi nữa thì liệu các cô có ngăn được việc tôi qua đêm với ông xã tôi không? Tôi nghĩ là không??? Và thực tế thì các cô không có cửa lên giường với ông xã tôi.
    Đừng ngăn tôi nói ra những lời này, tuy nó có vẻ đanh đá nhưng thực tế là vậy, tôi phải nói để cho họ vỡ lẽ ra, còn không thì cứ suốt ngày tranh giành một người đàn ông đã có vợ, lại còn hùa nhau về số đông ai cùng về phe với họ để giành lấy bạn trai của tôi thì sẽ được ủng hộ, giúp đỡ. Thiệt là chướng tai gai mắt.
    Đồng ý là bạn trai của tôi cũng hấp dẫn thiệt, nếu không thì tại sao tôi lại yêu anh ấy chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi lòng ham muốn của các cô nổi lên thì các cô có thể hành động một cách bản năng là tranh giành với một cô gái trong khi cô gái đó đang làm một công việc vì mọi người, trong đó có các cô; hơn nữa xét về mặt tình cảm chúng tôi đang yêu nhau thì các cô xen vào để làm gì. Đúng là ham muốn thì khó mà kiềm chế, cũng giống như mấy tay đàn ông khác, khi họ muốn tôi thì họ bất chấp đồn có chủ mà cứ xăng xái lao vào. Đương nhiên các người làm vậy là vì tiếng gọi của con tim (hay con chim gì đó không biết), nhưng các người đang làm cái việc là chia quyên rẽ thúy và gây đau khổ cho người (nói dại) mất ********.
    Chắc nói nhiều các người cũng không hiểu nổi đâu, vì đó là việc làm sai trái nhưng nó hợp với lòng dạ ích kỷ và bản năng chọn giống của các người nên các người bất chấp. Tôi không nói ai cũng hiểu là giành trai giành gái là chuyện thường thấy trong cộng đồng nhưng biểu hiện gian dối là điều khó chấp nhận. Cứ dựa vào sự hấp dẫn của bản thân mà giành lấy đi, khi đó thì tôi hoàn toàn phục. Việc gì cứ hại nhau mà lại méc người khác là tôi hại bạn như thể vừa ăn cướp vừa la làng vậy, muốn quá rồi hả :)).
    Tôi thì tôi chắc chắn rằng các cô không giành được bạn trai tôi đâu. Nhưng tôi nói giả sử, là nếu các cô có được mối quan hệ nào với anh ấy, thì tôi sẽ không từ bỏ, mà tiếp tục lên giường với anh ấy. Để xem các cô chịu nổi không. Sớm hay muộn người ra đi cũng là các cô mà thôi. Tôi nói thế các cô liệu mà suy nghĩ xem có nên chiến tiếp hay không? Tôi thì không tự tin gì mấy nhưng nếu các cô nghĩ anh ấy có thể thay lòng đổi dạ thì tôi cũng có cách câu kéo anh ấy, hơn nữa thực tế là anh ấy đang qua lại với tôi thì các cô lấy tư cách gì mà giựt =)). Người anh ấy thương yêu là tôi, thử giựt đi xem ai thiệt thòi thì biết, xem có dứt được anh ấy ra khỏi sự cám dỗ của tôi không hahaha. Còn nếu các cô tin là anh ấy là mẫu người một lòng với người yêu thì tôi đang là người yêu của anh ấy đây, nói dại lỡ anh ấy thay lòng vì các cô thì tôi cũng có cách làm anh ấy thay lòng ngược lại. Mà tôi không dại gì gây khó khăn cho chuyện tình cảm của hai đứa nữa đâu trong khi xung quanh có quá nhiều sói rình mồi thế này. Nếu các cô tin rằng chính các cô mới là người số phận trao cho anh ấy thì các cô có gì để xác nhận không? Hay nếu không tin vào số phận mà chỉ tin vào bản thân mình thì tôi cũng có niềm tin là giữ được anh ấy đến cuối đời, thì các cô cứ thử qua lại với anh ấy đi, xem có ngăn được anh ấy đi với tôi không :-??
    Trách nhiệm của một người vợ là lo cho chồng trong những vấn đề tình cảm và miếng ăn giấc ngủ, tôi không để anh ấy đói đâu. Thiếu thì có thiếu nhưng đói thì không. Các cô có thể cậy vào việc tôi quá "khô" mà chen vào nói rằng em đây mọng nước, sẵn sàng cho anh dùng. Nhưng cá là khi tôi tới mùa thì anh ấy lại muốn đi cùng tôi. Các cô có thể không tốn đồng nào khi đi cùng anh ấy, ngược lại anh ấy còn cho tiền các cô nữa. Nhưng tôi tốn tiền là vì đó là mục đích của anh ấy, bằng không thì nó "khô" lắm, làm mãi không có đồng nào. Nói vậy các cô hiểu rồi chứ :)) Chẳng một người đàn ông tốt nào lại đi lợi dụng người con gái, hơn nữa là một người con gái tốt và tử tế; các cô cho rằng anh ta sẽ không lợi dụng các cô mà chỉ lợi dụng tôi là đúng, bởi vì anh ta có lợi dụng tiền bạc đâu, anh ta cần thứ khác, đó là mưa, là mưa đó hiểu không :))
    Thôi nói nhiêu đó đủ hiểu rồi nói nữa chỉ thêm nóng nảy vì mới gây gỗ với thằng em xong. Ai đời chị em bố con trong nhà mà thèm muốn nhau rình cơ hội để rinh chim nhau như loài cầm thú không có bản tính huyết thống gia đình. Bố khỉ cái cõi đời ô trọc này, trai với gái là tranh giành như chó với mèo, thằng nào mồn to nhất thằng đó được ******** hahaha
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đọc 1 lèo mười mấy trang h hoa mắt k nhớ hết lại phải đọc lại từ đầu@@
  7. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác gấu này bụng hơi to đấy. Mấy tháng rồi :P
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hehe...tính ra h là hơn 25 năm rồi:D..k biết còn to hơn nữa k
  9. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục đi, đừng bớt ăn uống, tại vì mập mạp thì cơ ngực cũng đẹp, ốm bớt ngực lép xuống uổng lắm :))
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đây là có tập tành đàng hoàng đấy..thế nên chỉ còn mỗi bụng,chứ bt còn cả mông và 1 số bộ phận khác nữa cơ:K...mà thế này cho nó phúc hậu :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này