1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sao người yêu tui không quở ốm gì cả nhỉ, vừa rồi đi với anh í nhằm lúc làm việc nhiều mà chả thấy anh ấy nói sao ốm thế hay gì cả. Thế mà nhiều người nói sao dạo này ốm thế [:D] Phải lên cân thôi, bụng to thì tập thể dục chứ không thể để bị coi là khúc gỗ di động được :D
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    haizz..mạng nhà mình dạo này lởm quá..đang buôn ngon thì die:((..h mới hồi được 1 chút lại mất yh
  3. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui có làm cái msg là tui phải đi ngủ sớm vì các hạ bận rồi mà đang send thì gấp tắt máy nên nó không gửi, hại các hạ phải ngồi đợi một lát hả. Sorry nha. Giờ có online không tám tiếp chơi [:D]
  4. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay mệt quá, công việc dở dang nhưng vẫn cố chạy xe về, dẫu rằng rất áy náy nhưng cái cảm giác bị người ta nghĩ là Đ~ khiến mình bỏ cuộc. Nếu mình còn khỏe khoắn thì có thể đương đầu với tình huống này, tuy nhiên mình quá mệt, khi dừng xe muốn biết quẹo ở đâu thì phải tự hỏi lòng, nhưng người này cản, người kia thúc, người nọ cho thông tin giả, rốt cục là cứ quẹo tới quẹo lui đánh vòng vòng vô định, ai cũng cứ không biết gì là qui ra là Đ~ thôi chứ chẳng còn ý nghĩ nào hơn.
    Sao mấy bữa trước mình dửng dưng lắm mà bữa nay chịu không nổi nhỉ, ngoài kia bao nhiêu người đang chờ đợi kêu gọi mà mình ngồi đây viết lách, đơn giản vì quá mệt và không chịu nổi áp lực bị nghĩ là Đ~ nữa.
    Còn cô gái đó nữa. Mình giúp mọi người thì cô ta cho là làm chuyện ruồi bâu, có người trù cô ta chết mình hứng lấy để giải tỏa nó đi thì cô ta cho là mình dư hơi. Cô ta dường như có một cuộc sống quá bình yên không nghĩ gì tới những người đang vất vả đóng góp cho sự bình yên của xã hội, bao gồm có mình trong đó. Cô ta sao không nhận ra rằng cuộc sống cô ta bình yên là nhờ có những anh em chiến sĩ và những người liên quan thừa hành công vụ để giữ an nguy trật tự xã hội. Mình làm chuyện có ích mà cô ta cho là dư hơi. Suy cho cùng mình không làm gì đụng chạm cô ta cả, đơn giản chỉ vì mình có người đàn ông mà cô ta ao ước nên cô ta ghét mình mà thôi. Chứ mình quá tốt, tâm tốt, làm việc tốt, ngoại hình tốt, cư xử tốt, có gì phiền lòng đến cô ta ngoại trừ việc mình đang yêu người mà cô ta thầm ao ước.
    Quá nhiều người nghĩ xấu, cứ wear vào mình. Ai không biết cũng tưởng mình nghĩ như vậy, thực chất là người khác nghĩ nhưng mình biểu hiện, người khác có ý nhưng mình nói ra. Thiệt là gánh nặng trên hai vai. Mình làm thế để làm gì? Chắc câu này phù hợp với suy nghĩ của cô ta, cho rằng mình nghĩ đó là chuyện ruồi bu nhưng làm vì hám danh. Danh thì tự nó đến với mình, mình hám hay không nó cũng đến. Nhưng công việc của mình nếu không bị phá rối thì sẽ ít bị hiểu lầm hơn. Tuy nhiên, vâng tuy nhiên:
    Ví phải đường đời bằng phẳng cả
    Thì sự anh hùng có mấy ai
    Hahaha
    Mà sao họ không nghĩ là cô này đang làm gì hay thử tìm hiểu khi thấy lạ, mà qui ngay ra rằng đây là Đ~ nhỉ. Đ~ kiểu mới à không đứng ngoài đường hay vào bar cao cấp mà chạy xe vòng vòng kiếm khách =))
    Tệ hại hơn khi họ nghĩ là sao cái ông đó không đi cô này nhỉ, thì mình biểu hiện ra là sao cái ông đó không đi cô này đây =)) Ai không biết thì lại càng hiểu lầm tệ hại hơn mà mình không thể đứng lại để giải thích được công việc còn đầy hoặc đến lúc mà họ cứ phiền lòng mình thế này thì thật khổ.
    Thôi không nói về những nỗi khổ nữa có ai tám vào đây buôn chuyện chút cho vui [:D]
  5. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng hiểu sao nữa. Từ hôm đi với nhau đến giờ sau hôm đó mình có gọi điện cho anh ấy một lần rồi không liên lạc được đến giờ này. Nhắn tin thì được nhưng gọi điện thì không, giống như mọi lần.
    Nhưng lần này sao mình nghĩ ngợi lung tung, không biết anh ấy có toan tính gì không đây. Nếu có phải cho mình biết để mình còn biết mà liệu, chứ cứ thế này thì chẳng biết đường đâu mà lần.
    Hôm qua chat với anh ấy (hình và webcam giống thôi chứ cũng chẳng xác nhận là anh ấy) mà anh ấy nói chuyện chán quá rồi im luôn nên mình hỏi có phải muốn rút lui thì cứ nói, mà anh ấy im lặng không nói gì để mình độc thoại.
    Một hồi vào room tìm được người bênh vực mình trước những kẻ xấu, mình nói chuyện với anh ta cho đến khi nhìn webcam thấy giống anh ấy nữa, anh này kêu mình show nhưng mình không show nên anh ta nói là có việc và đùng đùng bỏ đi.
    Nói chung là tình hình thì có vẻ như là bạn trai vẫn quan tâm đến mình (một cách nặc danh) nhưng dường như mình không cảm nhận đươc vì chiếc điện thoại vẫn trơ ra đó. Mình cứ có cảm giác là anh ta đang trốn mình, mà trốn với nghĩa nào, không phải là núp mà là bỏ chạy hahaha.
    Tuy nhiên mình vẫn có cảm giác được vỗ về vì những buổi chat không đầu không đuôi với những khuôn mặt rất giống anh ấy, và những bài post rất tình cảm mà anh ấy gửi lên mạng cho mình. Suy cho cùng thì mình vẫn bị ám ảnh bởi cái gọi là sự bỏ cuộc.
    Buổi khuya mình thức dậy (khoảng 4 giờ) không nghe giọng nói vỗ về mình lại thấy như mất cái gì đó mà lần này thì rõ mười mươi là anh ấy chứ không phải như ngày xưa mất cái gì mà không biết là cái gì.
    Từ rày có lẽ mình viết ngắn thôi, vì đọc những bài dài mình lười đọc quá. Hay tại những bài đó không hay? Theo mình thì khi văn súc tích thì mình có thể đọc từ đầu đến cuối, chắc không phải do những bài đó dài mà do mình chán cái văn phong đó nên đọc không hết được. Có những bài viết rất dài nhưng mình đọc hết. Nhiều khi viết xong xem lại thấy bài của mình dài thường thượt :P
    Anh ơi anh ở đâu sao giờ này chưa nhắn tin gọi điện cho em trái tim em đang chờ anh mong anh từng giây ai biết anh ở đâu xin nhắn về địa chỉ vườn không nhà trống đại lộ bỏ hoang đã mươi ngày nay rồi. [:D]
  6. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi
    Em làm sao mà nghi ngờ anh được, đại thể là do em mất phương hướng trong việc xác định những mối giao liên của chúng ta nên em nghĩ ngợi chứ có gì đâu mà anh đau. Em biết là việc em nói em không tin tưởng anh làm anh buồn rầu nhiều lắm nhưng biết sao được khi mọi thứ không rõ ràng hay anh chỉ tránh né em để em không nhận bà con khi gặp nhau trên đường kỳ thực em phải biết đó chính là anh anh nhỉ. Nếu không thì tại sao những cô gái đó làm dáng với anh và làm đau em vì anh. Còn ai khác ngoài người yêu của em nữa.
    Em nói nè, dù cho anh chạy xe ngang quán trà rất nhiều lần nhưng em cá là chưa lần nào em nhìn rõ anh hết, phần vì mắt em cận thị, dù đeo kính cũng khó nhìn rõ ở khoảng cách như thế. Em chỉ nhận dạng anh sau lưng, cánh tay, dáng người, nước da mà lắm khi em hay lầm người nọ người kia với anh vì họ khá giống anh đấy.
    Thôi cho em xin lỗi nha ông xã em biết là anh yêu em lắm mà ngày nào em ngồi quán trà anh cũng chạy xe qua lại và còn tỏ ý cùng với những lẵng hoa thỉnh thoảng được mang đi ngang qua dành cho em mà em còn nghi ngờ nữa thì thật là yếu đuối anh nhỉ. Suy cho cùng anh cũng đã nhìn em mỗi khi anh chạy xe và ngừng một chút ở quán rồi. Vấn đề là, anh biết không, em luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất, em không bao giờ tin là tình anh sẽ theo em mãi mãi. Nhưng anh đừng buồn, chính vì điều đó mà em luôn phấn đấu để giữ được anh mức gần nhất có thể. Không phải là em sáo nhưng anh nghĩ coi tại sao anh lại cứ ẩn ẩn hiện hiện xung quanh em mà không là ở cạnh em và cùng em làm mọi việc, kể cả cái công tác xã hội mà em đang làm. Em mơ tưởng liệu khi hai đứa mình cùng làm việc đó thì mọi người sẽ không còn nghĩ em là loại này thứ kia, thậm chí không nghĩ em điên mà sẽ tồn đọng một câu hỏi trong đầu họ là hai người này đang làm cái gì thế kia, tại sao họ lại như vậy? Thế có vui không anh? Và họ sẽ tìm hiểu thay vì gán ghép cho mình em là thế này thế nọ.
    Nếu anh buồn vì em không tin tưởng anh thì em xin lỗi, em chỉ biết yêu anh thôi em không biết làm cách nào để tự tin lên rằng anh yêu em suốt đời, nhưng em vẫn luôn mong được như thế, và em vẫn luôn cố gắng để anh cùng em đi đến cuối cuộc đời này. Không phải em không hết lòng tin anh, mà là em luôn không ngừng cải thiện và update mình để giữ được bước chân lãng tử. Có quá không khi em hết mình vì anh, đổi lại em cần giữ cho mình một chút liều thuốc chỉ là đề phòng thôi, rằng anh có thể làm ngơ.
    Thực sự là gần đây em có yếu đuối hơn trước, ủy mị hơn trước. Thậm chí có đêm em gọi thầm anh và nói rằng anh đừng bỏ em chứng tỏ em rất mong manh và cần anh, mà hình như anh cũng thích như vậy phải không?
    Lúc cần mạnh mẽ thì nên mạnh mẽ, nhưng có lẽ em không cần phải mạnh mẽ trước anh vì anh đã mạnh mẽ thay em rồi. Em nghĩ chỉ cần em hiểu anh là anh mãn nguyện lắm rồi phải không?
    Không biết trong chuyện tình cảm em cố tỏ ta mạnh mẽ hay thực chất em là như vậy. Em đã trải qua nhiều đau khổ rồi, thậm chí đang đi dạy mà chạy vào toilet khóc là đủ hiểu rồi đó. Nhưng em đều vượt qua được. Có điều em luôn mong anh là tình đầu cũng như là tình cuối của em vì có thế em và anh sẽ được hạnh phúc bên nhau suốt đời. Mình cứ yêu nhau đi nhé anh, để em được ngả đầu vào lòng anh như con mèo con ngoan ngoãn mỗi khi đông về.
    Em thực tình là không biết chi cả, nên nhiều khi người ta nói hay làm gì có ngụ ý em cũng chẳng hiểu, nhưng nếu khởi động đúng nguồn lực của em thì em sẽ hành động một cách bản năng và đạt được yếu tố cần thiết để thỏa mãn nhu cầu công việc hoặc nhận thức của con người mà bản thân em lại không tri giác được.
    Nhiều khi như tối qua đó, rõ ràng là em không cho anh trả lời, vì có kẻ xấu đang bẫy anh. Nhưng em lại trách anh là tại sao giữ im lặng, em càng nói thì càng điên tiết vì anh im lặng, mặt khác nhìn vào webcam em biết em đang ra hiệu cho anh hãy im lặng nhưng chính em lại không hiểu điều đó, nên em trách anh là thế này thế kia. Thực tế trong lòng em vẫn hiểu anh yêu em nhiều nên em mới nói vậy chứ nếu em thực sự nghĩ là anh muốn bỏ em thì em đã im lặng trong đau đớn rồi. Cái này là cảm giác mà em trực kiến chứ không phải cảm giác xuất phát từ đáy lòng em.
    Thôi thì chữ nghĩa cũng có giới hạn, em nói đến đây thôi khi nào cần em viết cho anh tiếp viết nhiều người ta đọc lại ngán mặc dù em cứ muốn trải lòng mình ra dài thườn thượt như bao lần nhưng vì em muốn người ta đừng ngán ngẩm khi đọc bài của em nên em cố gọn lại cho nó súc tích hơn anh hãy hiểu cho em nhé. Em vẫn luôn mong ngóng anh mỗi ngày và hãy nhớ là em luôn cần anh. :D
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã kỳ quá cứ nhắc chuyện tối qua hoài mà quả thực hôm qua vui quá anh nhỉ vui nhất là được ôm anh trong phòng nhưng em rất thích được anh chở đi xa được ngồi sau ôm anh và cùng anh làm những việc cần thiết trên đường đi.
    Em thương anh lắm ông xã ơi em biết vì sao anh hoài nghi em rồi là vì em ngó ai phải không thôi thông cảm cho em nhé em ngó cũng vì họ cứ nhìn hai đứa mình như thế mà em có nề hà gì đâu =))
    Sao rồi ông xã tối qua vui quá nhỉ nhưng em bị đau rồi nè và hôm qua thấy có máu nữa không biết là máu gì nhưng đau lắm không hiểu sao hai lần trở lại đây lần nào em cũng đau và khi vệ sinh thì thấy rát chẳng lẽ do em đã bị teo nên nó chịu không nổi hay là do anh đã thay đổi cách xử sự nên em chịu không nổi :D
    Nhưng cá là em không có bị bệnh gì vì khi một thời gian không đi với anh thì em lại hết đau vậy là do anh làm em tổn thương rồi phải không ông xã nói nha anh mà ác quá là em nằm im luôn đó không cựa quậy gì đâu cho anh chán luôn kakaka
    Vui quá ông xã ơi mỗi khi em nói cái gì có vẻ ngô ngố là anh lại chọc em cười em rất là vui đó vì có ông xã yêu thương em. Ngày nay ngồi quán trà mà em vui quá mỗi lần anh đi ngang là em kêu ông xã thấy hạnh phúc quá chừng.
    Có mấy người ngồi quán trà cứ nghĩ em là Đ~ mặc dù em đã giải thích bằng những lời rất là dữ dội nhưng họ không nghe lời em mà chỉ khăng khăng em là thứ nọ thứ kia, đến khi họ vỡ lẽ ra thì thôi nhưng em biết chắc là do những lần em chạy vòng vòng lùi tới trở lui lung tung nên họ có ý nghĩ đó. Hoặc là do hôm kia em mặc đồ ***y đứng trước quán mà biểu diễn công tác họ tưởng em đang đứng đường hahaha.
    Tuy là em bị họ hiểu lầm nhưng em thấy dù sao họ cũng là người khảng khái vì khi họ đã nghĩ em là loại đó thì dù nhan sắc của em cỡ nào họ cũng không tôn trọng chỉ khi biết em là người đoan chính và great thì họ mới nể và thích cũng như để ý em thế thì tại sao mình còn ghét họ. Chung qui là họ hiểu lầm mình và họ có cá tính bất khuất đó là không chấp nhận kẻ xấu dù kẻ đó là ai. Em thấy họ rất khảng khái.
    Có khi em lại lấy đó làm vui vì họ đã không chấp nhận những con người như vậy trong xã hội, còn việc em bị hiểu lầm thì cũng bình thường thôi vì họ có biết chuyện em làm đâu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một người như em và làm những việc như thế nên họ chỉ gói gọn trong suy nghĩ hạn hẹp là thế mà thôi. Có trách thì trách những kẻ cố tình hại mình kìa, còn họ chỉ cần họ hiểu ra là họ nể em ngay ý mà. Mặc dù đôi khi tha thứ cho họ rồi mà em vẫn chạnh lòng vì chuyện trước đó em cũng không hiểu vì sao nữa. Em thiệt thòi quá phải không anh.
    Chính vì thế mà những lần gặp anh dù là trực tiếp hay ở xa thì em vẫn thường hay thấy anh rơi nước mắt và lau nước mắt. Đêm qua em chọc anh nói là khóc xấu xí thì anh cũng chỉ buồn và sụt sùi thôi chứ chẳng vui anh nhỉ. Nhưng chắc là anh thấy an ủi vì em quá mạnh mẽ phải không? Em tự chứng minh cho anh thấy khi em có một hành động cao thượng nào khiến anh rơi nước mắt thì em cũng nhìn anh xem lúc đó anh có như vậy hay không, nhưng nếu việc đó cảm thấy buồn cười khiến anh không rơi nước mắt nữa thì em cũng hài lòng vì anh không phải buồn.
    Thôi thì anh cứ rơi nuớc mắt vì em đi những giọt trân châu quí giá không ai mua được. Em rất hiểu lòng anh mà anh đã như vậy thì làm sao xa em được nữa. Mình mãi mãi có nhau anh nhỉ. Em thương anh nhiều lắm, không kể là anh đã lấy tiền của em và show off cho thiên hạ thấy rằng em trả tiền anh làm trai cho em thì em cũng không cần chứng mình ngược lại làm gì vì em biết anh thích thế, nên để họ hiểu lầm cũng không sao. Kỳ thực mình là người yêu của nhau mà em cho tiền anh là vì thương anh chứ không phải vì anh đã làm chuyện đó với em.
    Hôm qua anh ở dơ ghê đó em không chê nhưng em nói để anh biết là em có để ý quan tâm anh từng chút một. Lần trước anh hỏi em tắm rồi sao dơ thế thì em nói cho anh biết là đó không phải là dơ, em tắm rồi nhưng hòm trắng nó ra thì anh phải kỳ thôi em cũng không muốn vậy nhưng thực chất không phải em dơ. Hồi nhỏ có lần em tắm xong thấy có hòm trắng em tưởng tróc da mẹ em bảo đó là ghét là tế bào chết trên người mình nó bị tróc ra đó.
    Vui quá anh nhỉ thôi em không nói nữa đâu kẻo người ta bảo em dị hợm nhưng không có dịp nói cho anh biết nên em đành viết lên đây để anh đọc cũng để mọi người xem chuyện của mình cho vui thôi em nghỉ he lần sau viết tiếp cho anh nhé.
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    A, con điên!
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thằng điên kia, bà đã làm gì mày mà mày vào đây sinh sự với bà, xéo đi cho rãnh!!!
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Anh lại hiểu lầm em đó hả? Sao nói chia tay vậy? Em có làm gì đâu? Em post cái câu đó trong topic của thằng bồ cũ em vì con nhỏ bồ mà nó mới nối lại tình xưa vào nói sốc em, em mới hỏi cắm cờ ai đó có nghĩa là cắm cờ mi chứ cắm cờ ai mà hỏi [:D]
    Em không có ý gì với thằng bồ cũ đâu, ông xã hiểu cho em nhé, em thương anh thế mà anh cứ hiểu lầm em. Không thấy tội cho em sao, mà cũng tội cho ông xã chưa gì đã phải buồn rồi. Thôi em xin lỗi nhé, lần sau em sẽ post bài cẩn thận hơn. Ông xã đừng buồn.
    Thương nhiều muahhhhhhhhhhhhh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này