1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh đê...
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ối, tớ làm sao cho con đang điên hết điên bây giờ!
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mày lý luận xem tao điên ở chỗ nào? Đừng ghen quá hóa rồ như thế thằng nhãi ranh ạ (ngón tay giữa)
  4. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chua_lap_nick chiến tiếp đi[:D]
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cái lão quái này phát động chiến tranh hả?
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi
    Hôm qua em nói câu đó anh buồn hả? Em vừa nói xong anh out luôn.
    Em còn buồn hơn anh, vì nghe nhạc mà em đọc cái bài tâm sự của cô gái đó, nghe như là lời tâm sự của ex của anh. Anh nghe đến đoạn cao trào mà anh rống lên thống thiết.
    Nên em buồn là phải, vì cảm xúc của anh lúc đó (trong quá khứ) là dành cho ex của anh mà phải không?
    Em chả biết bài hát đó anh hát khi nào nữa. Tóm lại là em không cố ý làm anh buồn. Đơn giản vì em muốn xem có phải người chat với em là anh không nên em mới nói câu đó. Lần này thì rõ mười mươi là anh rồi nhé. Lần sau còn dám chat với em bằng nick đó nữa không?
    Anh ơi, D bạn em nhường anh cho em, nói nhường thì không hẳn, vì mình đang là người yêu của nhau mà. Nhưng cô ấy tự động rút lui và còn giúp em và anh nhiều lần như vậy khiến em xúc động quá, muốn rơi nước mắt luôn. Cô ấy thiệt là tốt quá anh à. Nhớ ngày xưa bọn em đấu đá nhau vì anh buồn cười anh nhỉ. Không ngờ cô ấy vì em mà thay đổi đến vậy, trở thành người ủng hộ cho em và hơn hết là luôn thay em chứng minh cho anh thấy em nhiệt tình với anh hơn anh biết. Em thấy thiệt thòi cho cô ấy quá. Anh cứ tặng hoa cho cô ấy đi, em không nề hà gì đâu. Đơn giản vì em biết anh vì hai đứa mình và vì tấm lòng của cô ấy nên ga lăng với cô ấy. Em biết anh rất tốt với em và vì thế mà anh tốt với cô ấy anh yên tâm đi em hiểu mà.

    Rảnh thì đi nhậu với nhau em cũng không tiếc gì mà mục đích là cũng để anh vui chứ em có nề hà gì đâu mà anh bảo là em không thiết gì, thôi thì anh cứ đi với cô ấy đi để em ở đây em chăm sóc cho mối quan hệ của hai người không phải em ghen nhưng em làm sao mà không chăm lo cho mối quan hệ đó được anh đã làm anh em rồi.
    Thế nhá mâu thuẫn không phải ở vấn đề gian dối mà là phát sinh từ chỗ anh thường hay nhậu với cô ấy anh không cần phải biện hộ với em vì đơn giản anh cũng nghĩ đơn thuần là đi nhậu để thân thiết với nhau nhưng em nghĩ có phải là bạn không thì phải xem lại người ta chứ anh cứ hùng hằng thế này thì người ta cũng thêm tư lự mà thôi.
    Anh không cần phải làm tốt với người ta vì như thế là xem như anh đã chấp nhận là "bạn" với người ta rồi em nghĩ anh không phải bận tâm nhưng làm vậy thì người ta cũng đâu nhậu như con trai với anh đâu có phải là anh quá thân thiết với người ta không, ở đây em không nói cô D mà em nói bạn thân của anh đó, không phải em hay nhưng mà cô này chí ít có tình cảm với anh rồi mà anh thân thiết như vậy thì làm sao mà bạn bè cho được.
    Được đó là tri kỷ của anh em không nói nhưng anh nhớ đừng lạm dụng mối quan hệ này nha vì em không biết giữa hai người có những chuyện gì cô ấy thì cứ nói là trên mức bạn thì anh cứ thân như vậy đi không sao hết em không phải là hờn dỗi gì nhưng anh nhớ nha đừng làm cho cô ấy hiểu lầm là anh có tình cảm với cô ấy vì như thế là sai luật rồi đó hen.
    Cứ vậy đi em không thể khư khư giữ anh được anh còn những quan hệ bạn bè cả trai lẫn gái mà em làm sao trói chân anh được. Hơn nữa có những cô gái thích anh thì anh cũng có cảm tình chứ đâu phải là không. Nhưng người yêu thì chỉ có một. Em cũng thế, ai tử tế với em em cũng xúc động lắm dù là con trai hay con gái, em cũng có cảm tình với họ nữa nhưng chỉ ở mức là cảm kích tấm lòng của họ dành cho em mà thôi. Anh không hỏa hay là anh không ngăn được mình thân thiết với họ. Ai cũng có những mối quan hệ mà đâu phải là đơn độc một mình được đâu anh cũng đừng quan trọng hóa vấn đề cứ nghĩ đơn giản là anh đang cần sự quan tâm của một người bạn nhưng anh nên cân nhắc cô ấy đang có tình cảm hướng đến anh yêu anh đó.
    Nụ cười của anh đã làm chết bao nhiêu cô gái rồi hả? =))=))=))
    Em thì chết trên giường một ít. Nhưng anh nhớ nha ra là phải giữ kỹ đừng để nổi hột là mệt lắm đó em nhớ rồi mà.
    Thôi anh đi nghỉ đi hen em ở đây làm nốt công việc rồi em đi dạy. Thôi em không thấy thiệt thòi gì đâu kiếm tiền để đưa cho anh xài và đi với em mà em cũng không thấy gì là quá đáng vì anh cho em nhiều hơn thế (có lẽ vậy) em không biết nữa nhưng bố em ghét anh ông ta không muốn nhận tấm lòng của anh ông ta nghĩ ông ta là gì của em chứ nhận hay không là do mẹ em ông ta có quyền gì mà chê trách anh là đứa lạm dụng người yêu chính ông ta cũng thèm muốn không thua gì một thằng đàn ông chính hiệu thì có tư cách gì mà trách anh.
    Chiều nay em đi dạy thế nghĩ tới đi dạy là em thấy vui nhưng em đang thất nghiệp chỉ thỉnh thoảng mới đi dạy thế thôi không có nhiều tiền mẹ em thì lại phải cầm dây chuyền để có tiền xài rồi vậy mà khi đi với anh chính em lại xin tiền mẹ nữa cho xem mẹ em không trách gì em nhưng nếu em xin nhiều quá thì mẹ em xót đó mà.
    Ngày nay hoa là của cô D phải không anh em không có hoa nhưng em bằng lòng vì em đã có quá nhiều rồi lâu lâu ngớt một chút cũng đâu có sao đâu anh hả.
    Cho đến ngày hôm nay thì em mới thấy cuộc sống có lắm điều phiền muộn lo toan và áp lực quá, ngay chính trong nhà mình mà còn không được yên thân thì nói gì đến những nơi chốn khác. Em giờ đây thư giãn nhất là lúc đi nghỉ cùng anh mặc dù cũng có những bất cập nhưng em thấy em thoải mái hơn tất cả những chỗ khác rồi không phải suy nghĩ xem là phải làm gì nói gì tất cả đều tự nhiên.
    Em ngồi đây viết cho anh mà đau mắt quá nhưng em vẫn viết vì đó là chuyện em phải nói mà không biết đụng chạm gì đến họ.
    Em vẫn viết cho anh mà đều em phải nói thật anh có bạn tri kỷ em cũng chạnh lòng lắm nhưng em không cho bản thân mình trách anh vì đó là chuyện bạn bè của anh làm sao em cấm được nên em phải nói nhẹ nhàng và để cho anh tự do ý chí nhưng em chỉ muốn nói cho anh biết là em cũng buồn chứ không phải là không nhưng vì em muốn giữ lập trường rằng anh có quyền tự do giao lưu nên em để cho anh hành xử theo cách tốt nhất có thể.
    Anh đừng bận tâm em không sao đâu thì ra bạn tri kỷ của anh làm nghề móng phải không em không biết nữa em đoán vậy thôi vì khi em viết những dòng này thì có một người đang làm móng ngoài kia và em bị đau mắt có thế thôi em chỉ suy diễn thôi mà nhưng đừng cho là em nói đúng rồi nhé vì như thế thì thật là trùng hợp quá.
    Thôi em viết tới đây thôi khi nào rảnh em viết tiếp cho anh nha anh đừng buồn em lúc nào cũng hướng về anh và yêu anh nhất nhà [:D]
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à em đi dạy về và ăn cơm xong rồi nè anh có nhớ em không sao em mệt quá chán nản mọi thứ chẳng hiểu là vì lý do gì.
    Bữa nay em đi dạy gặp tình địch cũ của em cái người mối tình đầu của thằng Dũng đó cô ta rất tự tin rằng em là người thua cuộc dưng giờ điều em bận tâm duy nhất là bạn thân của anh muốn giành lại anh cho cô ấy.
    Em mệt quá chẳng suy nghĩ nổi nữa chẳng biết viết gì nữa sao mà mệt quá thế này ây da.
    Tự dưng em thấy mình vô dụng, vì làm cho không ít người ghét. Mặc dù người thương em thì nhiều lắm nhưng em vẫn bận tâm đến những người ghét và làm hại em. Sao em khổ thế này, em mệt quá đầu em nó như nhũn ra hay sao ấy.
    Mỗi lần đi chung với anh em thấy là anh rất yêu em nhưng về nhà vài ngày sau không nhận được hồi âm về tin nhắn và điện thoại của anh em lại có cảm giác anh không có yêu em nhiều chút nào mà rất vô tâm.
    Anh ơi em thấy vui quá vì hai buổi dạy hôm nay học trò nào cũng thông minh gặp em là hiểu ý ngay em có biểu hiện gì là họ biết suy nghĩ của ai liền thật là tốt tính.
    Không như học trò cũ cứ tưởng cô giáo nghĩ xấu xong rồi ghét cô này nọ phải mất thời gian cả lớp mới hiểu được cô.
    Nhưng em buồn lắm chính vì cung cách của em như vậy mà em mất nhiều học trò hay tại tình hình chung của các lớp là học trò cứ nghỉ bớt như vậy có gì là lạ đâu anh nhỉ.
    Quả tình là em đang manh động vì anh có nhiều gái theo nhất là cô bạn thân của anh đó vì ít nhất là anh có tình cảm tốt với cô ấy nên em lo hơn nữa cô ấy cũng rất xinh phải không? Em nói là khi có ai giành anh thì em sẽ có cách kéo anh về nhưng thực chất là em lại muốn buông xuôi vì em nản lòng bởi niềm tin của họ quá lớn còn niềm tin của em nó nhỏ bé ai cua anh em cũng chạnh lòng hết em không nghĩ là em có thể độc chiếm trái tim anh.
    Bất kỳ cô gái nào thích anh hay yêu anh cũng nghĩ là họ có vị trí đặc biệt trong lòng anh thế còn em là người yêu của anh em có vị trí như thế nào tại sao họ không để em và anh được yên mà muốn giành lấy anh có thể vì họ không làm chủ được lý trí của họ chăng.
    Thôi em đi ăn chè đây chè của chị Hường mua cho em đó em thấy ngon lắm nhưng định không ăn vì đây là quà của em trai chị ấy nhưng bây giờ thèm ngọt rồi nên lấy ra ăn đỡ ghiền anh thông cảm nghe chút nữa em viết tiếp cho anh nhé [:D]
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi em mới post bài bên tư vấn tình yêu mà thấy nó kỳ kỳ sao á, không biết người ta có nghĩ là em ngụ ý gì không. Cơ bản là em post không theo những gì em nghĩ mà em viết theo kiểu ai xuôi sao thì làm vậy. Mà nhiều khi tự em xuôi em cũng không xong nữa vì có nhiều người chen vào dòng suy nghĩ của em lắm.
    Bữa nay vui ghê có nhiều hoa quá chừng, em bệnh mà sốt nữa nhưng vẫn ngồi làm việc được dưng giờ thì em chịu hết nổi rồi, ăn không vô mà nếu không ăn thì làm sao uống thuốc. Thôi em đi mua đồ ăn nhé ra quán trà ngồi chơi buồn ghê giờ này cô D về rồi không có ai giúp đỡ và ủng hộ em dưng em muốn ngồi quán trà quá vì được thấy anh chạy qua. Thế nhé.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã
    Em có chuyện muốn nói với anh, em thấy khó chịu vì không biết mình có xử sự đúng hay không. Chẳng là hôm qua, em đem máy lên phòng và show.
    Chẳng biết nói sao nữa, cái người mà có hình giống anh í, thì webcam không giống lắm, nhưng em thấy giống anh quá trời nên em gọi là ông xã, và em cũng tin rằng người đó là anh.
    Em hẹn với "anh" tối đem máy lên phòng chơi, nhưng khi em nói chuyện thì "anh" không trả lời, nên em nói chuyện với người khác. Người này cũng giống anh nốt. Hic.
    Em quyết không show cho đến khi người này bảo em nhìn vào mắt anh ta, và em thấy giống cái nhìn của anh. Nên em quyết định show.
    Thế là tối qua em đã show cho cái người không phải là người em chat là anh, mà lại là anh trong tình huống khác. Biết nói thế nào nhỉ, cũng là anh đó thôi. Nhưng em cứ sợ không phải anh thì chết mất.
    Sáng nay gặp lại người đó trên chat thấy đẹp trai hơn lúc tối qua và nhìn giống anh hơn, nhưng vẫn thấy gì đó khác khác nên em không yên tâm lắm.
    Em liều quá. Tuy nhiên sáng nay thấy người chạy xe ngang qua, chỉ thấy thoáng qua thôi, mặc cái áo giống cái áo người đó mặc sáng nay khi chat với em, mà người ngồi trên xe lại cũng hình như là anh, nên em bớt lăn tăn.
    Nhưng em vẫn thấy sao sao á, hình như là anh mà cũng hình như không phải là anh, vậy mà em đã show. Mà sao lúc chat không ai trong hai đứa bị boot cả nên em càng nghĩ đó là anh, vì mọi khi nếu em chat với người lạ là bị boot tưng bừng rồi.
    Sao anh cứ đưa em vào tình huống khó xử, là anh muốn em show thì cứ nhận là anh, việc gì phải giả làm người khác rồi bắt em phải nhận ra anh một cách âm thầm rồi show như vậy chẳng khác nào em thật liều lĩnh, mà lại khó xử nữa. Không phải là em ham show, em quyết không show rồi mà khi nhận ra anh thì em không cầm lòng được, mà anh cũng khó lắm nếu em không show thì anh lại giận và bỏ đi em biết làm sao. Chẳng lẽ thằng đàn ông nào cũng thân thiết đến mức giận em khi em không chìu hắn à, làm gì có chuyện đó. Chỉ có anh mới hành xử như vậy.
    Mà anh đã nói đúng là anh thì em yên tâm rồi nhé, chỉ có điều em chẳng dám show với người đó nữa đâu em cứ có cảm giác lạ lạ thế nào ấy. Mà mỗi lần show đem máy lên phòng mệt quá vác cái màn hình muốn mỏi cả tay luôn mà mượn cái laptop thằng em nó không cho mượn.
    Thôi em nghỉ viết nha lại có người giống anh online nữa em muốn nói chuyện với họ người này cũng từng có dấu hiệu cho thấy là anh khi khác em viết tiếp cho anh hen.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ối, hoá ra đấy là cái tôi mà bạn đi tìm đấy sao?
    Bạn CLN nói nhẹ nhàng thôi, mấy hôm nay tớ bận, chưa kịp hiểu chuyện gì. Để tớ nghiên cứu tí nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này