1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế là hết.
    Bao nhiêu ngày qua mình sống trong căng thẳng, muốn tìm ra lối thoát và giữ gìn mạng sống của anh ta mà có lúc tưởng chừng như muốn rủ anh ta cùng chết chung, có lúc muốn đi tu để giải thoát. Sau khi đã tìm được tự do cho anh ta, mình nhận được tin anh ta đã có người yêu mới.
    Mình không hiểu nổi.
    Suốt bao ngày mình rong ruổi trên các con đường, cốt để tìm lối thoát cho anh ta, ăn không muốn ăn, ngủ không dám ngủ, làm gì cũng lường trước tính sau. Nước mắt ngắn dài vì anh ta, không ngờ cái mình thấy lại là anh ta chở theo sau một cô gái khác, tay ôm eo anh ta.
    Mình không hiểu gì cả. Mình đã cảm thấy thực sự ý nghĩa khi tìm ra ánh sáng, thế mà anh ta dội vào mình một gáo nước lạnh. Mình không thể chấp nhận con người này thêm lần nào nữa.
    Xem như đã trả món nợ ân tình, từ nay đừng vướng bận chi thêm cho phiền phức. Anh đã vui vẻ với cô ta thì đừng tìm tôi nữa.
    Nếu còn nhớ đến nhau thì hãy để một thời gian sau hãy tìm lại, chừng đó xem hai ta đã nghĩ suy đến đâu, có còn tình cảm hay không, hay đã yên vui cùng người yêu mới. Chừng đó sẽ quyết định con đường đi của hai ta.
    Giờ thì không thể chấp nhận được trong hoàn cảnh như thế này. Tôi như vừa chết đi sống lại, vì ai, mà giờ anh lại làm thế.
    Dù còn tình cảm cũng không thể nào chấp nhận được. Thật là bi đát. Tôi đã tưởng không còn gì khổ hơn, nhưng đúng, giờ đây tình yêu với tôi không còn ý nghĩa bằng những gì tôi đã trải qua, tất cả là vì ai. Thế mà
    Ha ha, đời lắm lúc rất dở, nhưng tôi vẫn phải niềm nở. Anh vui thì cứ bên người ta, đừng tìm đến tôi làm chi nhé. À quên, nhớ dùng bao ;-)
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    Ối, tớ làm sao cho con đang điên hết điên bây giờ!

    [:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông xã ơi
    Sao bao ngày xa cách chúng ta lại được ở bên nhau như chưa hề xa, tuy có tí vất vả nhưng anh và em đã hợp tác tốt để rồi cuối cùng bên em, sau những giấc ngủ dài, ánh sáng và bình minh lại trở về như ngày đầu chúng ta quen nhau, chỉ có ước mơ và hạnh phúc, không còn tranh cãi, khổ đau, v.v...
    Anh và em được như ngày hôm nay cũng là nhờ ơn trên phù hộ cho hai ta có được bình yên và mái ấm gia đình. Em nhớ ngày này mấy năm về trước anh và em còn quen nhau qua điện thoại, thế mà giờ đã là chung lối về, biết bao giờ mới có dịp quay trở lại nơi đây, thôi thì mình sống bên nhau mãn kiếp cùng gia đình và những người thân yêu cho đến khi nhập diệt anh nhé.
    Hi vọng và chúc cho năm mới bình an với tất cả mọi người và anh và em hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
    Em không hiểu giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả đều như một giấc mơ anh à, không có đau khổ, mất mát, không có chiến tranh, đau thương, không ai phải sống trong khổ sở và lo âu nữa anh ạ.
    Cuối cùng năm mới đến hi vọng cả nhà đều bằng an, ai chưa có gia đình thì lập gia đình, ai chưa có của cải thì có của cải, ai chưa có người yêu thì có người yêu, ai chưa biết yêu thương thì biết yêu thương, ai làm việc và học giỏi thì sẽ được điểm 10, ai có phước báu thì làm sung túc phước báu, ai có quả báo thì nhanh chóng cải tà qui chánh, ai làm nhiều việc thiện thì hạnh phúc viên mãn, ai gây ác thì mau chóng hồi tâm quay đầu, Phật tổ sẽ mở đường cho tất cả chúng sanh. Chúc cả nhà bình an.
    Năm mới. MỘt năm mới bình an và hạnh phúc cho tất cả. Được viên mãn.
    Phỉ nguyền sánh phượng đẹp duyên cưỡi rồng, sum vầy.
    Chúc tất cả vạn sự như ý. :D
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao rồi anh
    Sau bao ngày không gặp anh hoi em như đã có gì mặt tuần mà anh hoi như thể em đang hảnh ngô cùng ai mà ai dè em vẽ mình viên mãn nên ai ai cũng gặp mà ai biết đâu là húng ngộ một thời.
    Thì sao cũng được anh ạ quan trọng là hai mình có nhau còn ai vào cay nữa ai vẽ mà em thất lược bằng chi mà ai vè em có sự như thế này thì có vẻ anh hất ngô bả xèn. Ai vẽ
    Cay cýt *** cau bu ci vẽ
    Luc mei
    Ai vẽ húng ngi mẻi chi vẽ
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xa nhau mới biết đêm dài
    Gần nhau mới biết ngày ngày có nhau
    Ông xã ơi
    Thế là gần Tết rồi đấy, anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh biết mấy, mà anh đâu có hay. Hay là em sẽ đi ô quan mua cho anh cái quần nhé, mà dạo này không biết cái cầy nó sao rồi chứ em thì không biết làm thế nào với nó, em không rõ là nó muốn anh hay là nó muốn đẩy em ra khỏi anh thì cũng rứa thôi, mà nó làm gì mà cay cú với em thế không biết nữa anh à, hay là anh nói cho nó biết là hai mình có nhau đi, em sẽ không phiền hà chi nó nữa, ai mà không biết mình bên nhau dài lâu thì cũng mệt đó.
    Mà sao dạo này cái thắng nó kỳ quá anh à, nó đi đâu không biết nhưng nghe tới tên là nó chán à, ai mà nói nó là đi đâu không rõ đường về thì cũng mệt phờ thôi. Ai vẽ anh đi lâu mà không nói nó biết, ai mà đi lâu thì cũng mệt như em vậy có khác gì em đâu mà anh nói nghe có vẻ kỳ cụng thế. Hay là anh rõ vẽ đường về rồi, mà anh đi đâu có nói nghe đừng để em chờ mệt đó. Em nói rồi hai mình là một mà đi đâu làm gì cũng có nhau anh đừng bận tâm nhé.
    Nói lung tung cũng mệt nhưng em biết anh rất quan tâm đến em làm gì cũng nghĩ tới em hết nhưng em đâu có phải là không quan tâm đến anh đâu chẳng qua là em còn tí việc phải giải quyết cho xong đến khi tết đến thì mọi việc cũng đã giải quyết xong sang năm mới hai ta lại bình thường trở lại và không chừng lại cưới nhau nữa đấy. Em nói thế anh rõ nha lần trước em nhắn tin nói với anh là năm sau mình cưới đi thế mà anh không nói gì đến việc đó như thể em nói cho có vậy anh à làm thế kỳ lắm ai lại đi làm vậy thôi nhé em nói bấy nhiêu anh hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi nhé em đi ngủ đây.
    À nhắc mới nhớ nha hôm trước em có nói với anh là sang năm em sẽ đi làm và đi học nữa đó không biết em có nói với anh chưa nhỉ nếu vậy thì năm sau nếu cưới nhau thì cũng bận bịu lắm anh nhỉ chưa biết chừng mai về mình có tin mừng nữa đó anh à, em không biết làm gì cho anh vui chỉ biết có cơ hội là em rủ anh đi chơi thôi mà anh vẫn buồn vì em ít ở bên anh thế thì mình cưới nhau đi lúc đó sẽ ở bên nhau suốt ngày ấy chứ anh nhỉ. Ai vẽ em yêu anh chi làm anh suốt ngày cứ lẩm nhẩm chuyện chúng mình em không rõ là đến đâu rồi nhưng chắc chắn năm qua mình sẽ cưới anh yên tâm đi nhé. Đâu hết rồi những tháng ngày mộng mơ ngày ấy sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng tin em đi nhé.
    Ai vẽ mình không được lợi ích gì từ những việc này em nói nhé ý trời đã quyết thì không ai thay đổi được dù có làm cách gì, dù muốn hay không thì cũng không thay đổi được những gì ông trời sắp đặt sẵn nên anh yên tâm đi nhé việc gì cũng đã có ông trời lo cả rồi mình chỉ làm tốt phần việc của mình mà thôi không ai ảnh hưởng gì đến số mệnh của mình cả, mọi việc chỉ cần làm theo chỉ dẫn mà không cần phải tính toán chi nhiều cho mệt, vì ai cũng đã có phần việc của người nấy rồi có làm gì đi nữa thì cũng không khỏi cái số trời, và luật nhân quả là thật đấy anh à.
    Ai vẽ anh ăn cam nhiều chi cho mệt anh mà hặm hè là em đỡ anh đó sợ chưa có gì đâu mà anh làm dữ vậy ai nói gì thì nói mà sao kỳ quá anh à họ cứ tham lam cái mà không phải thuộc về họ thế thì có ích gì anh nhỉ vì khi mình tham lam cái không thuộc về mình thì sẽ có quả báo. Chẳng hạn như cái anh chàng diễn viên đã bày mưu để lấy xe trân của em thế nhưng khi phát hiện ra anh ta phải chết vì điều đó thì anh ta lại bày mưu để trả lại thiệt là cũng cái duyên trời thôi anh nhỉ ai có phần nấy ai tốt thì được hưởng ai không tốt thì học tập cho tốt chứ đừng tham lam.
    Ai cũng nói là đi được thì đi nhưng em có làm gì nên tội ai vẽ họ cứ đá qua đá lại như quả bóng rồi tranh nhau đoạt lấy làm thế có ích gì em chỉ có một xe trân làm mồi nhử ai lấy thì cũng bị người khác giựt mà những người tự tin và giàu đức hạnh thì người ta không lấy làm gì vì người ta tin tưởng vào cuộc sống rồi không cần phải tham lam làm gì còn những người tranh giành cướp đoạt thì họ sẽ chẳng được gì ngoài quả báo và không được hưởng phần.
    Thế nhé em nói nhiêu đó chắc mấy ngượi hiểu rồi bây giờ thì yên tâm việc ai người đó làm nếu có gì khúc mắc thì hỏi chứ đừng bày mưu ăn cướp nữa nhé sẽ không hay đâu.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm bữa mình mới đi với nhau mà sao em nhớ anh lại muốn gặp anh nữa, ai vẽ em có bùa mà sao anh thương em vậy hả :D, em không làm xấu đâu nhưng có công chuyện thì em phải về anh à, em cũng không làm khó anh vì em biết anh cũng có việc nhưng sao mình cứ phải không được ở gần nhau thế này. Em muốn hai mình có nhau nhiều hơn, đi đâu làm gì cũng có nhau chứ không phải chỉ những lúc như thế này, nếu được ở bên anh chắc là hạnh phúc lắm nhưng em không biết chừng nào mới được như vậy đây, không phải em lo lắng chuyện có em bé nhưng em muốn hai mình ở bên nhau nhiều hơn, hỗ trợ cho nhau nhiều hơn và cùng nhau xây dựng tương lai mới tốt đẹp hơn cho hai đứa. Đâu phải anh không biết đâu, em làm gì cũng có đầu có đuôi cả mà ai không hỏi thì cũng theo thông lệ mà làm thôi vậy mà cũng có người ca cẩm, không phải em làm khó heo nhưng mà ai biết đâu em cũng muốn có con với anh nhưng phải đợi đến khi cưới nhau rồi thì mọi chuyện dễ dàng hơn anh à, khi có con là mình bận việc gia đình suốt ngày đó không có thời gian rãnh đển lo quốc sự nữa đâu mà anh buồn làm gì trong tâm em chỉ có mình anh đâu phải em tham lam đâu do họ làm khó em mà em không cố tình gây ra như vậy đâu anh hả.
    Em từ khi gặp những vấn đề nảy sinh trong công việc và trong cuộc sống thì có anh giúp đỡ em như hiểu thêm cuộc sống vốn là đã ban tặng cho em nụ cười và ánh mắt của anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này như em với anh là một vậy mà do đâu mà ông trời thương hai đứa mình mà mang anh đến với em như sắp đặt cho hai đứa mình anh nhé.
    Không phải em không hiểu rõ tấm lòng của anh đâu nhưng tại vì anh hay nói ghẹo em mà em đâu biết là ai đã chỉ bảo anh con đường đi của hai ta mà vì sao em biết được thì chỉ có trời mới biết anh à chứ em cũng không biết nữa thôi thì duyên số nó đã cho hai ta đến với nhau thì âu cũng là số mệnh anh cũng đừng bận tâm quá nhiều đến thị phi làm gì làm gì thì cũng đã có ông trời sắp đặt hết rồi anh đừng lo quá có chi thì hai ta vẫn bên nhau và hạnh phúc cùng những người thân suốt quãng đường đời còn lại. Một lần nữa chúc em và anh cùng tất cả những người thân mến trong thế giới này được bình an trăm sự viên mãn.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ông xã ơi
    Ngày nay em ngủ quá trời có lúc ngủ mà mơ thấy mình mơ màng không rõ đường đi là biết sao rồi đó, sau đó cũng vì đó mà em tỉnh dậy vì cảm giác mơ hồ quá.
    Em nói thật anh nhé em uống nhiều thuốc lắm thuốc bổ thuốc ngủ thuốc tăng sức đề kháng mà nếu anh biết không biết anh có sợ hay không nữa nhưng em thì khỏi lo rồi từ khi uống thuốc đều đặn em thấy mình khỏe hơn hẳn cô em cũng nói trông em đẹp ra chỉ có điều là có 2 cục mụn to tướng trên mũi trông kỳ quá anh nhỉ.
    Mụn rồi cũng hết thôi có điều em khó chịu khi nhìn thấy chúng em lo là anh sẽ chê em xấu xí mà thiệt anh đâu có chê đâu chỉ tại em tự ái tự ti mặc cảm vậy thôi chứ đâu có gì đâu anh ha.
    Nhưng em cũng khó chịu lắm tại vì cái mụn này mà nó ảnh hưởng đến nhan sắc của em cũng phải thôi vì anh đâu quen thấy em như vầy nhưng cũng có vài lần em gặp anh mà mặt nổi mụn rồi nó cũng hết nhưng em ngại quá.
    Anh đâu rồi hôm nay nhắn tin cho anh anh chỉ trả lời có 2 tin nhắn còn lại để em tự nhắn một mình à sao anh ác quá zị không chịu nhắn tin điện thoại nhiều nhiều để em ngập trong lời yêu thương mà cứ kiệm lời với em chỉ khi nào đi với em thì anh mới cử chỉ yêu thương thôi như vậy em thấy khó thế nào ấy vì không ở bên nhau thì em không được sự ân cần của anh anh nhé.
    Khi nào có Hoa Long Hội thì em sẽ rủ anh đi khi đó hai mình là chủ trì của Hoa Long Hội anh dìu em cất bước nói lời vàng ngọc hai đứa mình giọng ca vang khắp chốn.
    Trong khoảng 20 niên kỷ nữa anh và em sống bên nhau đến mãn kiếp duy có điều anh và em không hạnh ngộ cùng duyên mà tiến cho nên nếu nói thì phải có lẽ anh đã là người đi trước em một quãng ngắn rồi đó nhưng không sao chừng đó đôi ta đã có nhau rất lâu như vậy thì đến khi ra đi cũng không có gì là hối tiếc anh nhỉ.
    Nhưng em cũng không chắc điều gì vì nếu có ra đi thì hai ta cùng đi để về bên kia thế giới cùng nhau sanh trọn an vui hưởng lạc bên dòng sông chín mọng vàng suối thiên, anh nhé.
    Không phải em nói chuyện xúi quẩy nhưng em chỉ là nói chuyện sau này khi hai ta đã viên mãn thành tựu trên cõi đời rồi lúc đó thì đến đâu cũng có hai ta anh nhỉ không phải em lo lắng chuyện nhân sự nhưng vì hai ta đã có nhau nên đến đâu cũng có thể xem như là hai ta cùng đường hạnh ngộ kỳ duyên anh nhé.
    Điều em nói có đúng có sai âu cũng là lời nói không chỉ một mình em phát ra mà có đến chục người xen vào bài viết này nên anh phải xem đâu là sự thật cho chín rồi mới xem xét nhé, cũng như khi em viết bài nói bậy bên topic kia em cũng không ngờ em làm theo tiếng gọi bên trong nhưng thực chất có quá nhiều ý nghĩ xen vào trong bên trong của em nên em không biết cái nào mới thực sự là cần thiết và hữu ích nên nếu em làm gì sai quấy thì anh biết là do người khác chen vào dòng suy nghĩ của em mà làm ra chứ thực ra em không có man rồ như vậy anh hỉ.
    Ngoài ra nếu đây đó có tiếng gọi của hoang dã thì anh đừng để tâm hãy cứ làm công việc của mình vì nó chưa chắc đã phát xuất từ một nguồn đáng tin cậy đâu đó vẫn có người nguỵ tạo ra những âm thanh đó mà em đâu rõ vì sao họ lại làm vậy em chỉ biết là khi em một mình trong căn phòng thì những suy nghĩ tiêu cực lại nổi lên làm em khó ngủ chập chờn hoang mang đầu óc không minh mẫn được lúc đó em chỉ nghĩ đó chỉ là suy nghĩ miên man của dòng tư tưởng mà thôi thực chất đó là những ý nghĩ chen vào của những dòng tư tưởng ngoại lai mà em như cái xô chứa đựng nên kể cả trong trạng thái suy nghĩ và hành động đều có phần ý đồ của kẻ khác chỉ có người nào hiểu rõ em thì mới biết đâu thực sự là phản ánh của em.
    Nên khi anh thấy em có biểu hiện gì trái quấy kỳ quặc không giống như bản chất và tình cảm của em thì anh nên biết đó là sự chen vào của kẻ khác anh nhé chứ không phải do em.
    Mà dù sao đi nữa nói nhiều cũng không quên quay lại chủ đề tình cảm của hai ta anh và em đã có nhiều đêm em không muốn nói là kỷ niệm vì giữa hai ta chỉ gặp nhau khi ấy thôi nên em đành nói vậy mà sao nhỉ anh đã cho em nhiều ấm áp khi cần mà đến thì âu cũng là viên mãn trọn kiếp người rồi anh nhỉ, nếu có lần anh từng nói em thương anh mà chẳng lẽ lấy ai thì em trả lời là không lấy anh thì em không lấy ai cả, thế mà giờ đây hai ta vẫn chưa thực sự chung mái nhà, hoặc là ít ra cũng phải có nhau bất kỳ lúc nào em cần anh. Tuy nhiên, vâng lại là tuy nhiên anh đã ở bên em bất cứ khi nào em cần có anh dù không trực tiếp nhưng anh đã rất hỗ trợ cho em trong nhiều việc kể cả lúc nguy khó nên em rất lấy làm cảm kích một trong hai việc em đã có đủ rồi khi nào có nhau thì hai ta lại hạnh phúc thôi anh nhỉ.
    Tuy em không hài lòng lắm chuyện anh đi về mà cứ bắt em đợi nhưng em chấp nhận tất cả vì yêu anh nên em làm thế có phải là em nông nổi đâu thực chất em rất bản lĩnh nên anh đã không ngần ngại để cho em phải chịu đựng những lúc không có anh đúng không? Em không thể cứ để cho mọi người làm giúp em mọi việc em phải tìm ra con đường tự lập của bản thân mình nhưng làm thế thì em có còn là em nữa không vậy em phải làm sao đây anh câu trả lời đã có em cần phải học nhiều thêm nữa cho đủ sống kiếp trọn làm người anh hãy yên tâm chờ xem thành quả của em nhé.
    Đâu nữa những tháng ngày chờ mong lòng không vấn vương sống yêu thương trọn kiếp người hai ta mãi mãi bên nhau hạnh phúc ấm êm suốt cuộc đời này anh nhé.
    Viên mãn.
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Gớm thật.
    Thế mà em đã viết hết 35 trang nhật ký rồi đấy, có không ít bài comment nhưng có là bao, có một ít spam nhưng cũng vài trang thôi, quan trọng là em đã viết suốt những chiều dài trang để có được bài viết ngày hôm nay trong trang 35.
    Em không nghĩ là anh sẽ viết nhiều như em nhưng anh post nhạc và chữ ký thì nó cũng dài ra mất rồi, kỳ thực bài viết của em rất dài mà lại nhiều nữa cho nên đến bây giờ đã được 35 trang rồi.
    Em không biết em nghĩ sao chứ anh thì thương em mà chỉ dành cho người ấy tình bạn thân thôi đúng không? Mà sao nhỉ anh sắp nghỉ tết rồi mà vẫn cứ lòng vòng chuyện đi hay ở là thế nào? Anh có quyết định sớm để em còn tính nữa nha. Thương anh lắm ông xã lần nào cũng là anh giúp em lo cho em mọi thứ làm vui lòng em và hơn nữa ở cạnh bên em những khi em cần đến anh.
    Em không cần những người con trai hay đàn ông khác vì em biết họ chỉ ham muốn thôi chứ không phải là tình cảm yêu thương quí mến gì cả, hơn nữa em và anh thương nhau thì lấy gì để người khác chen vào phải không anh?
    Em biết bố em có tội nhiều lắm, sau này phải trả quả báo thì em không muốn giúp hay đỡ đần đâu, mặc dù bố em đã giúp em nhiều nhưng chung cuộc thì bố em cũng vì cái ham muốn mà hỏng đại sự của một người tu (tu ở đây em nói là tu tâm tu tại gia chứ không phải là tu như nhà sư). Kể cả thằng em trai em nó cũng tốt với em nhưng nó cũng vì ham muốn mà mang tính vô luân, chị em trong nhà mà muốn chiếm nhau, thì thử hỏi trên đời này còn ai chân chính nữa?
    Thực sự thì người chân chính không thiếu, có những người đã yên bề gia thất và chỉ biết có vợ, chồng, con và luôn làm người tốt có ích cho xã hội và không ham muốn những cái đẹp cái hào nhoáng bên ngoài nhưng bố em và thằng em trai em thì đạo hạnh không cao nên còn bị cám dỗ âu cũng là lẽ thường thôi mà.
    Còn thằng bồ cũ của em thì nó cứ sân si gây sự với em mỗi khi em online, khi em nói em thèm ăn cháo đậu đỏ thì không biết ảnh hưởng gì đến nó mà nó đuổi em ra khỏi room rồi boot em, em vào lại nó lại boot. Nó chửi rủa người ta mà dùng lời thoá mạ thật là thậm tệ, vô văn hóa. Em nói đúng sai phải quấy cho nó biết thì nó lại boot em, nên bây giờ em vào đây viết bài chứ không vào room nữa vì vào mắc công nó lại boot.
    Còn chuyện người yêu trước đây của nó tái hợp, em không mừng cũng không buồn gì cả, cũng không can hệ gì đến chuyện của hai đứa nó. Thế mà nó lập topic nói em kể chuyện cũ làm phiền người yêu nó. Em không hề có một ngụ ý nào với người yêu nó, mà chuyện cũ của em và nó bị vận vào trí não của người yêu nó cũng không phải do em, thực chất em không có làm gì tới bọn nó cả. Thế mà nó lại lập topic chửi em là ngang và phá chuyện của nó, đúng là đồ vu khống.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Dạo này em khỏe rồi, hết mất ổn định rồi nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó cảm giác như trong lòng trống trải muốn nhắn tin cho anh thật nhiều mà anh lâu lâu mới trả lời tin nhắn của em, em cảm thấy trống vắng trong lòng không biết khi nào mình mới thấy đủ đầy như trước đây.
    Sau cơn bạo bệnh của em thì mọi thứ dường như ảm đạm không một màu xanh tươi mà u ám như thể vừa trải qua một cơn mưa rả rích. Em không biết nói sao nhưng dường như em đã quá sức anh à, nên mấy ngày này em ngủ lại bù cho những lúc thức và giật mình trăn trở vừa qua thì em ngủ rất nhiều bao nhiêu cũng không đủ nên có ai nói em ngủ nhiều thì cũng là để bù vào cho những lúc em thiếu ngủ hay quá sức mà thôi.
    Thế là năm sau mình có nhau rồi anh nhỉ đi đâu làm gì cũng có nhau. Anh và em cùng đi học cùng đi làm, con cái thì từ từ thôi không nhất thiết phải sinh đúng năm Thìn vì biết bao người sinh năm đó mà cũng chỉ một vài người thực sự là Rồng thôi. Cho nên sinh con thì năm nào cũng được, vòng đi quẩn lại cũng chỉ có 12 con mà đời người thì có bao nhiêu cái 12, cho nên em nghĩ nếu có con thì phải đợi lúc hai ta ổn định yên tâm đã, rồi nếu sinh được năm con Rồng thì càng tốt.
    Em đã nghĩ kỹ rồi, em cũng tham khảo thêm sách và thấy rằng đúng là hạnh phúc là khi ta yêu thương nhiều hơn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Chỉ những khi hoạn nạn mới thực sự nhận thấy vai trò của gia đình và những người thân yêu đã giúp cho ta vượt qua khó khăn với tất cả sự hỗ trợ và giúp đỡ thân tình như thể tất cả chúng ta là anh em cùng một nhà.
    Qua bao tháng ngày bên nhau em nhận thấy anh dành rất ít sự quan tâm tới em, nhưng bên trong bản thân anh thì rất yêu thương và hướng về em như một người bạn gái thân thiết nhất của anh có đúng không? Em không hiểu nhiều nhưng em thấy anh thực sự là rất yêu thương em, mà sao tết này anh không dắt em về nhà ra mắt đi, em thực sự mong có ngày được lên xe hoa cùng với anh lắm đó.
    Sang năm em sẽ đi làm nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn và đặc biệt là có con với anh để sinh con vào năm con Rồng anh nhỉ. Em muốn tự lập về tài chính để có tiền sắm cho mình những bộ quần áo ưa thích, giày dép thì em không quan trọng là phải những đôi hoa xuyến như ngày xưa vì những đôi đó không sớm thì muộn cũng bị tả tơi rồi cho nên em bây giờ chỉ thích giày dép nào có tính bền thôi, và phải dễ đi bộ nữa vì em thỉnh thoảng cần đi bộ. Anh thấy đó em chuyên mang dép lào và vớ xỏ vì dễ đi lại nhất nhưng có khi quần tây dài quá em phải mang giày cao một chút có thế nó mới không bị bết đất và dơ làm em khó chịu khi mang quần.
    Quần áo thì em đã bỏ bớt những bộ chật vì khi em mập ra thì những bộ đó không mặc được nữa nhưng giờ thì em đang ốm mặc gì cũng rộng hết anh à.
    Nhắc tới quần áo mới nhớ nha em thích những bộ đồ treo ở cửa tiệm đi ngang em cứ nhìn nhưng không dám nghĩ là sẽ mua vì em chưa đi làm nên không dám mua sắm. Sang năm em sẽ sắm cho mình những bộ đồ em thích. Còn mua đồ cho anh nữa chứ hihihi.
    Bữa sau em sẽ nói với anh về những chật vật khi phải đối diện với hàng tá cảm xúc và suy nghĩ khác nhau của nhiều người mà nó thể hiện qua cử chỉ của em khiến cho họ hiểu lầm đó là chính em. Còn giờ thì em vào chat room để kiếm anh đây. [:D]
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa ở trên mặt trăng, ngày ngày nàng ngủ trên một cành cây.
    Bất ngờ một hôm có một hoàng tử đứng dưới gốc cây giơ tay gọi nàng, nàng giật mình nhìn xuống mà mỉm cười khi thấy hoàng tử.
    Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, đi đâu làm gì cũng có nhau, ở trên cao ông trời trông xuống cũng ướt lệ khóc mừng cho hai uyên ương này.
    Không phải ngẫu nhiên mà số phận sắp đặt cho hoàng tử đến bên công chúa, đơn giản là bởi vì hoàng tử đã đợi từ lâu có một nàng công chúa như thế hợp ý hoàng tử chàng và nàng đã được se duyên cùng nhau do ông trời tạo ra.
    Về phần ác nhân từ trong bóng tối đi ra trông thấy công chúa và hoàng tử yêu nhau thắm thiết rất lấy làm ghét hoàng tử và tìm mọi cách hại chàng nhưng công chúa có căn cơ rất cao nàng đã vận dụng mười phần công lực tu theo Pháp của Phật và đã xua được ác nhân.
    Cuối cùng ác nhân cũng phải lánh xa công chúa và hoàng tử để hai người hưởng trọn niềm hạnh phúc bên nhau suốt đời.
    Câu chuyện đến đây là hết mong các bạn dõi theo tâm sự của công chúa và hoàng tử trong thời gian sống bên nhau.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Giờ thì em rảnh rỗi nhiều quá rồi, cứ rảnh ra là em nhớ đến anh, em nhắn tin cho anh nhiều nhưng anh trả lời ít, khiến em thấy trống trải và cô đơn quá.
    Hôm nay anh để quên điện thoại ở nhà, em nhắn tin cả ngày mà chỉ nhận được tin nhắn của bạn anh. Giờ này anh vẫn chưa về nữa, em nhớ anh quay quắt. Em thực sự là buồn lắm.
    Đã lâu rồi em không khóc, từ khi em sa vào mê trận đó đến nay đã bao lâu rồi em không nhớ, chưa lâu nhưng đủ để em sợ cảm giác đó. Em không muốn đối diện với điều đó lần nữa, và em cảm thấy sợ con người chứ không hiên ngang như trước đây nữa. Em sợ họ lấy những nhiều thứ của em, vì họ không phải lấy bằng ăn cắp hay giựt dọc mà họ dùng chiêu để lấy đồ của em, em sợ mất những thứ thuộc về em. Vậy mà đã có lúc em phải xả bỏ cả anh để hoàn thành sứ mệnh. Trong khoảng thời gian đó em chấp nhận bỏ tất cả để đổi lấy sự thiền trí, điều mà đối với em là không thể nào vậy mà em cũng đã phải chịu đựng điều đó trong bao lâu anh nhỉ, chỉ biết là em chấp nhận mất bất cứ thứ gì thuộc về em chỉ để đạt đến trạng thái thiền định đó. Giờ thì em không muốn quay trở lại cảm giác đó nữa, em phải sống một cuộc sống bình thường, giữ lại tất cả những gì thuộc về mình, không để rơi bất cứ khoảnh khắc hay hình tướng thân yêu nào, dù là anh hay em gái em, mẹ em, và nhiều người, nhiều thứ khác nữa; em không muốn mất bất cứ gì.
    Tại sao khi cô đơn con người ta dễ yếu đuối như thế, em đã từng sống mà như không sống, em đã từng cư xử như một nhà tu hành khất và đã từng bị điên loạn không thể nhiếp tâm. Đến khi em ngộ ra cuộc đời này mình phải sống với nhu cầu về sức khỏe thì em mới bỏ hết gánh nặng để mà hòa nhập trở lại với cuộc đời, nơi mà em có những người thân, có anh, có tất cả những người yêu thương và hơn nữa là tin tưởng em mà em phải sống cuộc đời của riêng mình nữa.
    Nhưng cuộc sống vẫn luôn không phải dễ dàng, như anh đã nói. Nhưng em tin là với tình yêu của hai ta và tình thân của những người thân yêu sẽ giúp tất cả cùng vượt quá mọi khó khăn để đi đến bến bình yên.
    Anh và em, mãi mãi có nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này