1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babysomelie

    babysomelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhụt chí không dám hỏi nữa :((
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chị cứ hỏi đi, em mời chị cốc trà nhạt để lấy lại dũng khi như lúc đầu mời em vào nhà nhớ,
    hay làm [r2)], ?
  3. babysomelie

    babysomelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không :( tự dưng thấy tay chân bải hoải bụng dạ nôn nao. Chẳng có tinh thần hỏi câu đó nữa :((
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thôi chết, chắc là trúng gió rồi, thế chị làm cốc trà gừng cho ấm bụng nhé, đợi e về lều em, em mang cho chị 1 cốc, chị uống cho bớt nôn nao đi ạ, rõ khổ, ăn mặc phong phanh nó thế đấy..
    đây mời chị,

    [​IMG]
  5. babysomelie

    babysomelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy máu không lên tới não mà uống chén trà gừng của chú chắc chị dồn máu lên não rần rần chú nhề, có cách nào không?
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đơn giản như đan rổ, theo giáo sư Cù Trọng Xoay, muốn máu lên não nhanh nhất, chị trồng cây chuối đi, đầu cắm xuống đất chân đạp trời ý :)
    sau khi máu lên nào vừa đủ, chị giữ nguyên tư thế và chất vấn em cũng được ạ :)
  7. babysomelie

    babysomelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    À chị nhớ ra câu hỏi rồi: Trà mà nhạt sao em?
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chị thấy cách em đưa máu lên não có hay không? tuy đơn giản không cần thuốc thang gì mà rất hiệu quả, sau này chị có biểu hiện như hôm nay, chị cứ làm như thế nhé :))
    à trà nhạt nghĩa là chỉ cho có 3 cọng trà vào 1 cái bình thật nhiều nước, thì nó cũng gần như ta uống nước lọc ý, không có vị ngọt vị chát của trà nữa --> trà nhạt
  9. babysomelie

    babysomelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em sai rồi pha trà thì lúc nào cũng pha vừa đủ đậm, nhưng trà nhạt là do pha nước trà với nước khác chẳng hạn như nước đá. Không ai pha trà kiểu như em [:D]
    Còn về chuyện trồng cây chuối ấy, chị chưa thử bao giờ. Nếu còn bị máu chưa lên não thì chị đi nằm ngủ là sẽ hết ngay. Cơ mà giờ phải đàm đạo với nhạt đã, không biết chị có bị trúng gió thật không tự dưng thấy ớn lạnh. Quan trọng là chén trà gừng của em ngon thật đấy. [:D]
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    thì nếu pha trà đậm ai cũng pha được mà, cái khó là làm sao biết cách để pha trà nhạt như em :) em pha theo công thức, 3 cọng chè + 2 sôi + 3 lạnh => trà nhạt mà dân trong buôn vẫn thường uống ở lều em ạ, tuy trà nhạt, không vị nhưng có cái hấp dẫn hơn cái nhạt đó..
    ơ kìa, tưởng nãy kêu máu chưa lên não rồi em đưa ra hướng dẫn thì làm theo rồi mới nhớ ra câu hỏi chứ? nếu có làm rồi thì cũng có gì phải ngại đâu, đấy là cách cổ truyển dân tộc mà =))
    giờ chị lại chuyển sang ớn lạnh nữa à? chị nhìn sau lưng xem có ai đứng không? nếu có thì..
    em chuyên nghề trà mà, trà gì em pha cũng ok, đâu chỉ trà gừng chị vừa uống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này