1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cổ truyền dân tộc $-)
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em viết sai chính tả hay sao bác nhắc mỗi câu này?
    mà cái tiêu đề topic này hay nhỉ? bác cho nhạt em hỏi, bác đã tìm thấy bác chưa? lang thang ở đâu mà phải đi tìm? động cơ nào khiến bác phải lang thang?
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tìm thấy lâu rồi, lâu lâu quên lại tìm, tìm hoài cũng kết quả đó.
    Bác lang thang ở giữa nhân gian chứ đâu.
    Lang thang vì bâng khuâng giữa đạo và đời, trong đạo không có cái gọi là tình yêu nhưng đời thì có, nếu tu tại gia mà bảo đảm được cả đạo và đời thì tốt. Mà bác thấy đạo Phật khiến cho nhà tu hành lánh xa trần thế thì những việc của xã hội ai sẽ làm? Cho nên có tu thì cũng tu tâm là chủ yếu, khi nào muốn quên hết sự đời thì vào lánh nơi cửa Phật. Bằng không thì sống giữa đời mà làm người tốt và tránh xa các nhân quả ác.
    Không phải bác chê đạo Phật mà bác còn nghiên cứu đạo Phật nữa là khác, dưng bác thấy cuộc sống mưu sinh này khiến bác khó lòng làm một người xuất gia được, nên chỉ biết sống hướng thiện thôi. Nói tu tại gia thì bác còn chưa làm được vì bác chưa ăn chay, ít ngồi thiền nên còn nhiều bất cập lắm. Nhưng em nói đúng, tu là phải dung hòa giữa đời và đạo em à. [:D]
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác dùng nhiều từ chuyên nghành quá,
    nghĩa là bác cứ thỉnh thoảng lang thang đi đâu ko rõ, nhưng có giống bác nhặt ở giữa buôn không? là lang thang nhặt lá ý? sau mỗi lần bác tìm được về, bác có đúc kết được thành quả gì không? một năm bác phải đi tìm bao nhiêu lần?
    còn về đạo Phật, em cũng theo đạo Phật mà bác, nhưng em không tu gì cả, em chỉ cố gắng sống tốt giữa đờì thường thôi ạ
    mà cái nick tây tây của bác nó có ý nghĩa gì thế,
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tìm biết rồi giờ không tìm nữa, nhưng vẫn tìm đường đi giữa cuộc đời.
    Mà lang thang nhặt lá là gì?
    sarahhigh có nghĩa là tên tiếng anh là Sarah, còn High là dịch cái họ "Cao" ra. Chuối nhờ =))
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    giờ tạm thời không đi tìm tôi nữa mà lại chuyển sang đi tìm đường đi cuộc đời, chị muốn đường đi đầy hoa hồng, hay đầy trông gai? mà sao chị thức khuya thế, đi ngủ nhanh không lại ốm giờ, mai chị đàm đạo với em tiếp :))
    cái tên sarah có ý nghĩa gì ko? hay chỉ đơn giản là tiếng anh thôi ah? còn cái họ thì em đã hiểu ^^
    cái từ lang thang hay được sánh vai với từ vặt lá, chỉ biểu hiện của những người có tâm hồn lãng mạn, làm những việc mà người khác ít làm.. nhặt lá kết vòng nguyệt quế, đội lên đầu và hay cười 1 mình :)
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Reply em cái thread này xong chị đi ngủ đấy, buồn ngủ lắm rồi.
    Chị muốn con đường mình đi bình yên em ạ. Chỉ bình yên mà chất chứa muôn điều vui đấy nhé, có vui mới bình yên, mà cuộc sống đầy đủ mới vui hahaha
    Tên Sarah là chị xem phim Trở lại Eden chị thấy cô gái tên Sarah rất hạnh phúc nên chị đã lấy tên theo cô gái đó.
    Giờ chị hiểu lang thang nhặt lá là gì rồi cám ơn em nhé.
    Rõ là lằng nhằng lúc kêu anh lúc kêu chị lúc kêu bác giờ lại kêu chị =))
  8. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vâng, chúc chị ngủ ngon ạ ạ ạ, ai cũng muốn con đường bình yên cả, đáng ra chị phải chọn con đườn sóng to gió lớn ý, để thỉnh thoảng lại có dịp tôi đi tìm tôi chứ?
    ah, sau khi chị dùng tên sarah, chị nhận được bao nhiêu hạnh phúc rồi? hay chị cho em mượn tên chị, để em mua về chút hạnh phúc với :(
    híc, giờ chị mới hiểu lang thang nhặt lá là gì rồi sao? nhưng có khá nhiều hấp dẫn đấy, mai em tìm hình ảnh để chứng minh cho chị ^^
    tìh lúc đầu ko biết là dzai hay gái, thấy tên tiếng anh nghĩ là bác trai, về sau biết là gái thì gọi là chị, nhưng thấy nghĩa văn cao thế, nghĩ chắc là cao niên thì gọi bác, nhưng giờ có lẽ sẽ gọi chị là em ^^ :)
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đời nhiều thú vui, sao rời được cõi tục
    Trong cõi trần ai mộng mị
    ai dịu ngọt, trần ai cuồng si ân ái
    Đạo tu hành nằm ở chỗ vô vi sao nếm được mật ngọt của đời. Trần ai có đạo trần ai, trần ai nằm ở sự dân dã thô tục vô đạo mà có đạo, nhưng lại ưu ái gần gũi với mưu cầu hạnh phúc của con người.được nếm tột cùng những sự cay đắng, thì cũng có lúc tột cùng thăng hoa vui sướng trong đời
    Những cung bậc cảm xúc biến động dữ dội như thế thí chủ có cơ hội hưởng thụ sao không tận tâm mà lĩnh ngộ lại mang tâm lại đi vào chốn thiền viên vô vi, vô sách, vô trí như vậy!
    adi đà phật!
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vậy bác là tu sĩ hay là dân dã mà A Di Đà Phật vậy?
    Chính vì trần ai có nhiều thứ, mà tôi lại sợ khổ nên muốn vứt bỏ tìm thú vui an nhàn.
    Nhưng đâu phải dễ bác ạ, chính tôi còn bị nhiều thứ cảm xúc lôi kéo mà tịnh tâm cũng hiếm khi đạt được mà đi tu gì?
    Nhưng quả thật sống trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ như vậy thì tôi chỉ muốn quên tất cả sự đời thôi bác ạ, nhưng có được đâu.
    Thế thì tự tu lấy thân mình, làm sao trước những cảnh ngộ đó mà mình vững tâm không sầu não thì mới là bậc Chính Đạo.
    Nhưng đã nói tới khổ thì phải nói tới sướng vui, lúc vui sướng thì cũng mặc nhiên hưởng thụ thế thì đâu phải là Đạo?
    Vậy ta phải làm sao?
    Tôi đi tìm tôi là vậy đó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thấy chị giải thích cho bác lovely thì em hiểu tôi đi tìm tôi là thế nào rồi chứ?
    Hạnh phúc ngắn ngủi mà nỗi khổ cứ đến tìm, em mượn tên chị cũng đã chắc gì được hạnh phúc như cô gái đó đâu?
    Hôm nào cho chị hình ảnh nhặt lá nhé em, chị thích xem hình em post, vì nó rất đẹp và màu sắc.
    Mà đừng kêu em nha, chị cũng lớn tuổi lắm đó, em thì chắc chưa tới 30 nhỉ ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này