1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    e cũng hiểu đôi phần rồi bác ạ, vì bác dùng nhiều từ chuyên ngành quá, em chưa học được nhiều, thì em mượn chỉ muôi đôi chút hạnh phúc thôi mà, chứ em có yêu cầu cao quá đâu, híc híc.. bác ơi em trên cái 30 rồi ý chứ, sao bác nghĩ em nhỏ vậy ạ :((
    đây gửi bác tấm hình nhặt lá theo đúng nghĩa ạ, và chúc bác ngày làm việc cuối tuần thành công:
    [​IMG]
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đã gọi là bác thì chị xưng bác em vậy hahaha =))
    Mà em xin cái hạnh phúc ấy thì xin kiểu nào chứ lấy cái tên thì sao mà được nhỉ? Chẳng lẽ có gì kỳ bí ở đây =)) hahaha
    Bác em ăn nói thẳng thắn lắm.
    Rất thích cái hình nhặt lá của em, màu sắc gợi lên khung trời vàng của mùa thu mùa của những nỗi nhớ và tình xa :((, đúng nghĩa đứa con nít không biết làm gì ngồi nhặt lá cái việc mà người đứng tuổi ít ai làm. Bác rất cảm động cái hình của em. Thanks em nhá.
    Mà sao em ngoài 30 rồi mà còn lang thang vậy? Chẳng lẽ chưa có hình bóng nào ở bên cạnh à [:D]
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    kệ đi mà bác, em mượn cái tên để mua thêm vài đồng hạnh phúc thôi mà, chẳng biết nó có bí hiểm không nhưng cứ đánh liều 1 phen vậy,
    bác thật là khách sáo quá, còn nhiều hình ý nghĩa hơn dành cho các người cao niên nhặt lá, nhưng sẽ đưa hình lên vào một dịp gần đây ạ a :)
    vậy ở đây ko dành cho người >30 sao bác? thế sao bác bảo bác hơn em mà, bác cũng lang thang ở đây vậy? không lẽ bác cũng chưa có hình bóng nào bên cạnh à?
    em vào đây những lúc nông nhàn, vào chơi cùng anh em ở buôn làng đó, với lại em có quan trọng hình bóng hay ko đâu, thích thì vào chơi thôi ạ ạ ^^
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình chẳng đủ nhẫn tâm hay là can đảm (?) để nói những lời "thị phi". Cờ đến tay thì phải phất nhưng tựu trung lại mình chẳng đủ hai yếu tố trên.
    Thôi thì đàm đạo với em cho có chén trà vậy...
    Suy cho cùng bác chẳng biết hình bóng là thế nào nên chẳng thể nói với em.
    Sao em không đưa hình lên mà phải đợi một dịp nào đó? Có uẩn khúc gì chăng?
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    bác toàn dùng từ chuyên ngành thế, hôm nay em không có thông dịch đi theo, híc.. em hỏi đâu có khó chỉ cần trả lời YES or NO là được mà :(
    Thôi thì đàm đạo với em cho có chén trà vậy... <~ như này bác làm em khó nghĩ quá,
    ơ, bác không biết hình bóng ntn sao lại hỏi em, vậy em hỏi ai giờ? còn cái vụ hình kia để 1 dịp nào đó cho tăng thêm phần hồi hộp mà bác, chứ em không có uẩn khúc gì vụ này đâu ạ ạ
    ah, thế cái ava của bác có liên quan gì đến với cái tên sarah không ạ? hay hình đó có ý ẩn dụ gì ko ạ??
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Khi nào bác nghĩ ra bác trả lời em nhé, mà bác hỏi em em chưa trả lời bác giờ thành ra em hỏi bác mà bác phải trả lời. Em thật là trí trá :D
    Cái avtar ấy à? Ngày xưa bác em để tóc vậy đó, mà bác cũng ao ước được giống cô bé thiên thần ngồi trên cung trăng đó, lãng mạn và hào hoa, hấp dẫn mà ngây thơ, vô tư mà tinh nghịch.
    Bác cũng định ở không mà sống em ơi, chả muốn hình bóng nào cả. Nghĩa với tình hai món nợ này khó trả lắm ~X
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    híc, bác đừng nói với em vẫn bệnh cũ hôm qua máu chưa lên não nhớ :( câu hỏi em đơn giản mà chỉ trả lời KHÔNG hoặc CÓ thôi mà.. :( cơ mà sao mắng em là trí trá ạ.. tại e không hiểu thắc mắc..
    ngày xưa bác để tóc như thế còn bây giờ nó hơn thế hay gần bằng thế, toàn nói để em phải hỏi lại bác thôi à :( và những đức tính hồn nhiên ngày xưa giờ còn được như thế không hay đều ngược lại hết rồi?
    cái ý định cuối cùng thật ư là.. hay bác bão hoà rồi? hay một lý do nào khác? bác phải trả lời chứ em không cho bác nghĩ sau trả lời đâu đấy..
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lý do của bác vẫn là khó trả nợ nghĩa và tình, nên câu trả lời của bác vẫn là ở không mà sống. Không phải vì bão hòa.
    Tóc bác bây giờ thẳng mà ngắn hơn rồi, còn những đức tính kia là bác lý tưởng vậy chứ bác thì bản tính là thật thà chất phác ngu lâu dốt bền mà.
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    vấn để trả nợ đơn giản lắm, bác có cần em hỏi thêm giáo sư Cù Trọng Xoay trong việc trả nợ nghĩa và tình của bác không? chứ ai lại ở vậy đến già, hay là bác chưa tìm được hình bóng nào như hình bóng nợ tình và nghĩa kia?
    híc cơ mà em nhẩm tính bác cũng ở vậy cũng lâu phết rồi nhỉ? chắc bây giờ thành quen, sống 2-3 người lại khó chịu ý, thường tâm lý của những bác ở không mà sống nó thế?
    ôi hâm mộ cái bản tính của bác quá :x
    nói thì nói thế thôi, bác cứ suy nghĩ kỹ cái vấn đề kia đi, chứ đừng ở vậy đến già, sau này về già ai chăm bác? đừng nói với em là già bác đi viện dưỡng lão nhé..
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đi viện dưỡng lão =))
    Bác chỉ mong có một kết thúc êm ái thôi, sau khi hoàn thành các nghĩa vụ và bổn phận của một người con của xã hội, mà không biết làm sao để đạt được điều đó. Ôi lại tôi đi tìm tôi =))
    Thường cái bản tính là cái khó ưa nhất của một con người, sao lại hâm mộ cái bản tính của mình nhẩy :D
    Tất nhiên nợ tình và nghĩa không biết trả cho ai nên đành ở vậy chứ sao, nói cái này em đừng buồn nhưng thật là bác mắc mứu chỗ đó nên đành ở vậy tìm lẽ sống cho đời. Tất nhiên được người ta dành tình cảm cũng quí, không lẽ mình lại cao ngạo nói rằng ở đời còn nhiều thứ hơn tình yêu nam nữ. Bác thì không dám trả lời họ như thế nhưng bác không có câu trả lời cho trái tim mình, nên đành sống một cuộc sống vô ưu.
    Nói là nói vậy nhưng hình như bổn phận của bác là phải sinh ra trên đời một cô bé Mary dễ thương tự cao nên khó lòng ở vậy lắm, chỉ có không biết ai mới là cha của nó đây. Đừng hiểu lầm nha, đó là dự đoán tương lai chứ không phải lăng nhăng đâu, em có nghĩ gì không đấy [:D] . Mà nếu mình hạnh phúc bên chồng con thì hẳn có người buồn, nên mình muốn ở vậy đến khi mọi người tỉnh giấc mộng đau khổ kia thì làm mọi cái từ đầu. Điều đó cần bao năm nhỉ? Mình không còn trẻ nữa, làm gì với cái số phận oan nghiệt này bây giờ ~X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này