1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thế chị đi ngủ nhé, chỉ chờ câu này thôi la la la, chúc em ngủ ngon. Tặng em bản nhạc rồi đi ngủ nào
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Pretty-Boy-M2M/ZWZ96AZU.html
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị cao, chị ngủ ngon và mơ đẹp :)
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trời buồn trời đổ mưa ngâu
    Tên topic của người khác nhưng mình lấy làm câu dẫn nhập trong bài của mình, vì mình cũng buồn.
    Người ấy rất tốt, rất hấp dẫn; nhưng mình không thể bỏ tình và nghĩa để chạy theo phù phiếm được.
    Đành rằng mình đã hứa hẹn và tìm đến người ấy khi cần, nhưng khi tình và nghĩa nổi lên thì mình không thể làm ngơ.
    Hơn nữa chỉ vì mình cứ tưởng tình và nghĩa vô tình với mình nên mình đã vội đi tìm người ấy. Kết quả là mình phải đắn đo giữa tình nghĩa và người ấy.
    Rốt cục mình đã chọn tình và nghĩa, nhưng mình không muốn người ấy buồn và giận vì mình. Nhưng mình không thể làm khác hơn được.
    Không phải mình tham lam nhưng do mình cô đơn quá nên mình đã sa vào cuộc chơi trong vòng 10 ngày qua, kết quả là có một người giận và buồn.
    Nhưng đó có phải là trò chơi đâu sao ai đó lại nói là trò chơi nhỉ, chẳng qua là hoàn cảnh đưa đẩy mình phải chọn. Mình đã chọn tình và nghĩa.
    Nhưng tránh làm sao không có người buồn. Mình không bao giờ muốn tình và nghĩa đau khổ, nếu như tình và nghĩa thật sự hờ hững với mình có lẽ giờ đây mình đã có kết thúc tốt đẹp với người ấy. Nhưng mình không thể không lo cho tình và nghĩa.
    Mình không muốn nói nhiều hơn nữa, rốt cục cũng lại là hai tiếng "xin lỗi". Thật sự xin lỗi.
    Anh đừng buồn nữa, em không có đủ can đảm đối diện với nỗi buồn của anh, không có nghĩa là em vô tâm.
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chị cao tâm sự đến từ hôm qua nay vẫn còn sao? chúc chị chiều CN hạnh phúc nhé.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hạnh phúc được không?
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    có lẽ :-?
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lại đùa nhau nữa đó à đồng bọn của nhạt?
  8. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì?
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao lại hỏi hạnh phúc là gì?
    Mà đời này có gì là bền vững đâu, vô thường lắm
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ..

    Tình yêu là gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này