1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đến nag2y hôm nay thì mình hoàn toàn dảm thấy d6e4 chịu với bạn trai của mình, và hoàn toàn tự yin khi nói rằng mình yêu anh ấty. Không phải là lúc trước mình không yêu và tin tưởng anh ấy, dưng mình luôn có một vấn để gì đó mà mình cảm thấy không thoải mái khi viết về anh ấy, khiến cho mình có những nhả cợt mà heo như mình thấy là rất thiếu tình cảm.
    Cũng có lẽ do mình quá xấu hổ khi nghĩ về anh ấy nên không thể tự nhiên nói chuyện như một người con gái đáng yêu được. Dưng hôm nay mình thấy hoàn toàn tự tin và rất rất là yêu anh ấy. Khi nói chưa bao giờ m2jh tin tưởng có ai yêu mình, là mình đang rất tữ hảo về người bạn traui của mình, trước đây mình yêu ai cũng có cảm gáic người ta không quyền luyq61n mình, không tôn trọng mình, không cần mình, dưng lần này thì khác, mình cảm thấy anh ấy rẩt rẩ têy mình...
    Mà tại sao con nhỏ hàng xóm vẫn còn trêu mình, chả lẽ nó không thấy trời đang gầm gừ cái thằng mọi Khang đó đó hay sao? Ờ mà tại sao thằng đấy chưa chết nhỉ? Trời đánh nó đi, cho nó khỏi sống mà làm ố bẩn cva1i yahô này nữa????
    Có điện thật là một điều hay, mình không đôi co với những người co tháhhn kiến với mình nhưng mình cũng thấy việc quan trọng bây giờ là tình yêu có thể đánh bại mọi ngưo21i kể cả thằng đại gian ác. mà hắn ó75 xể1 thiệt đấy
    Tối nay không ra khỏi oánh cũng chả đi đâu được ỏa
    mà tại sao thằng 9a61y nố lại s75 chết mà bao là không đau? Khi đánh nhau với hắn trong lớp mình thấy khi hắn bọ đòn dhitn1 cũng rút lùi, chứng tỏ là hắn cũng sợ đaun đaq61 thấty dư1
    Mọi người nghĩ coi bài viết như thế này mà có người hăm xóa vì sai nhiều chính tả lỗi chính ta của tôi đố mấy người đọc đưuo75c cjo1 láo doái gò bức xúc không thể tả tối qua mình mơ thấy chiến nhau với một bầy ong ong ở đâu mà đầy dữ ơội nổ một phát ong bay từ không trung túa ra mình thấy có áci vòi xịt nhưng có người đưa cho mình cái vòi mình xịt lũ ong đó bay đi hết dưng khi mình thức giấc thì thấy trong giấc mơ đó lũ ong lại xuất hiện ngày một đông và dữ hơn thế là mình phải dùng thể giả vào chiến còn ncai1 người ở vị trí của mình lúc mình trng mơ giờ thoát ra áci dnug7o72i đó đã bị ong đô61t nám cả mặt rồi và qịu rồi nên mình dùng thể giả xịt nước nhưng không có nước nếu ra thì chỉ có máu nhưng mình lại xít nước và lần này con ong độc to nhất bay vào chặn cái vòi nư8o71c của mình thế là mình phun lửa nhưng thấy khó ăn quá nên mình dùng cây quạt đa 8ang xoa71n lũ ong đó chết mất xác
    lũ hàng cón lại cười gì nữa hả chưa thấy cui hay sa mà cười dữ vậy tụi mày đứng về phe ai bhay là tụi mày chỉ đả kích tao cho hả thói ganh ghét nhưng tao biết tụi mày phe thằng Khang vì tụi này ninh 1 nó sợ nó ăn tiền của nó phải không?
    mà tại sao cái lũ ong này ở đâu ra vào trong gai61c mơ của m2inh thế này á1ng nay ngồi ở quán tả2 mà cái người vị ong đ61t nắm mắt đã bóp cổ mình ngạt thở nhưng mình không biết cái người đó từ đâyn hay lại là người trng gương?
    mình viết tiếp thôi thằng khang đang sửng cồ lên từ chỗ sợ chuyển áng phòng ngự và chuẩn bị phản đòn nhưng mình biết là nó sợ chứng tỏ nó không thoát được rồi tối này mày sẽ chết
    gớm sao trời lạnh thế này lúc này mình đang có hứng chuyển chủ đề sang chuyện tình yêu mà gần đây ông xã mình ngọt ngà thế nhỉ còn hát nhạc s6e1n cho mình nghe nữa sao thế nhỉ đâu có nước trà dig2 đâu mà sao ông ấy sẵng á2ng tung hứng cho mình nói thế nhỉ chắc tại nah65n ra là mình yêu ông ấy thật lòng không cần moe61t là có mỗi sới được gì không???
    hồi mình xem cái phim trng quốc đó thấy họ ăn nói ngổ ngược quá mình tự hứa là sẽ xóa sổ 1/4 dân số TQ mà sao lần này chỉ muốn giết thằng khang thôi mà mìnhh khocun g không thành đáo ôcng dotia5i nhỉ
    à hiểu rồi vấn đề là thằng khang là một vấn nạn của xã hội nhưng nó không nguy hiểm bằng nạn binh đao cho nên cái gì đến sẽ tự đến thôi mình cứ dùng đằng không muốn giết nó nhưng rồi nó sẽ tự hủy diệt hto6i.
    à mà sao nhỉ cái con nhỏ đó lại bêu rếy mình mặc dù mình chỉ tno1i toàn sự thật biết sao được đụng đến quyền lợi của h5o mà họ không cắn trả sao được đó là một con người rất là xấu xa khoác một vỏ bọc bên ngoài tử tế và đầy thiện cảm nhưng trong lòng đầy tính đố kỵ, ham muốn và tự tin quá đáng về tba3n thân...
    à giả dối nữa
    tại sao tôi phải viết bài dài thế này mà đến lục lại cụt hứng thì ra là do thằng khang muốn tôi ngừng viết chứ không phải tui muốn ngừng viết mà nó đang tấn công tui đây này quả thật trên đời lắm người xấu xa người xấu thì chết hết đi chỉ c9d6e1 côh ngưo271i tốt sống thôi
    có ai không muốn làm người tốt và hợp tác chốpng lại cái xấu không khi tôi đi dạy cũng là lúc tôi hợp tác với các bạn tốt trong lớp đối phó với thiểu số kle3 xấu và họ chống trả lại tôi bằng cách báo cáo với phòng tư vấn là cô gáio có vấn đề thế là tôi bị thôi việc nhưng lần này thì khác tôi mang cái tài đức ra để mà thu phụ cnha6n tâm nên nếu học trò có ý kiến thì phải xem lại đứa đó đã người ta mới tin tưởng cô giáo chứ không vì một lý lio161n ba71t đồng nào của học trò mà họ lại bất bình cô giáo nên lần này tuioo6 ra quấn là chỉ có tháng trận tỏ72 về
    mà ta5i sao viết đ61n đây thôi một vấn nạn của xã hội đó là thằng khangh tại sao nó làm cho các sô gái phải hoảng sợ và người người muốn giết nó như vậy thôi tui đi gọi điện cho ban trai đây không nói nhiều nữa một vấn nạn của xã hội tôi phải đi đây chào bá con nhé hẹn gặp lại sau ra coi ai ở ngoài sân nãy giờ ủng hộ mình hé hé
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Đến giờ phút này thì em cảm thấy thực sự đơn độc bởi lẽ em đang đi một mình giữa trận mạc dù xung quanh luôn có người canh phòng cẩn mật, bởi vì hơn lúc nào hết em cảm thấy người đã cùng em gắn bó đến mức như thế lại có thể tác chiến hiệu quả như vậy thì chỉ có anh thôi. Nếu xa anh em không biết phải làm sao.
    Tuy nhiên em phải nói là em đã giận anh vì anh có ý nghĩ xa em, đây không phải là lần đầu nhưng những lần trước em không biết mình đã làm gì mà anh lại gây hấn với em rồi thành ra chửi nhau trong forum. Em chỉ biết là em thì không hiểu gì cả những việc em làm đều có kế hoạch hẳn hòi nhưng bản thân phàm tục của em thì không hề biết. Thế cho nên mới có chuyện gọi cho anh nói được vài câu anh lại nổi cáu và cúp máy. Có người bảo em là cô gái 2 tính cách, một thì quyền uy và thông tuệ, còn một thì ngây thơ trẻ con và không biết gì. Dưng em chẳng đã nói với anh rồi sao, thể xác hồng trần của em mới có thứ cảm giác và tình yêu dành cho anh chứ, thì anh cũng phải quan tâm đến những biểu hiện ngây ngô của em, hơn là nghe lời chỉ huy đầy quyền lực và sáng suốt kia ẩn ý.
    Nói nhiều cũng chỉ tóm lại một câu thôi, em chưa bao giờ tự động gây gỗ với anh nếu không có lý do, thì anh hãy lắng nghe những lời em nói, và nhìn xem kết quả, chứ đừng vì một ý tạm thời nào đó mà gây hấn với em. Tối qua nếu em không lầm thì anh đã đến hỗ trợ cho em cùng chiến đấu. Em biết anh đã nhiều lần khóc vì em, vậy mà lời chia tay anh cũng Lén viết ra dù chưa cho em đọc hay sao? hahhaha. Em biết anh không muốn chia tay, anh chỉ chưa hiểu dụng ý của em khi nói năng và hành động như vậy, chính em còn không hiểu đến dụng ý gần nghĩa nhất của chúng, em chỉ hiểu đơn giản một chữ là một chữ hai chữ là hai chữ thôi.
    Thế mà em lại làm nhiều việc phi thường anh nhỉ. Khoan nói đến cái đó em vẫn còn trách anh tại sao lại viết lời chia tay như vậy, có th63e nghĩ là lo anh đã cay đắng quá nên phải làm như thế. Nhưng em càng tội hơn anh à. Nhận thức của em chỉ cho em biết là em đang cố gắng làm mọi cách để giữ cho mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp chứ không phải những ý nghĩa của việc làm đó nó khác như thế nào. Dù cho đôi lúc khi nói chuyện với anh em cũng hiểu ra là em đang làm gì, nhưng em không cam tâm vì tri giác của em không cho em biết điều đó. Anh có thể thông cảm với em hơn không?
    Nghị lại thì thấy rằng việc anh nói chia tay là có lý do, hơn ũữa em đã nhận ra tình ảm và mức độ gắn bó của hai đứa mình nên em không gây với anh vì chuyện đó nữa. Mặc dù anh không nói ra nhưng em theo dõi những tâm sự của anh em đã biết anh từng có ý định xca em mà phải không? Em hiểu anh đã bị ép buộc phải làm như vậy nhưng em vẫn trách đấy. Giờ này là giờ nào rồi mà còn có chuyện chia tay vì cái tôi?
    Nếu như những lần trướ thì em đã gây gỗ với anh vì những chuyện như vậy, nhưng bây giờ em thấy quan trọng là mình phải có nhau để hợp tác ăn ý thì cuộc sống càng có ý nghĩa hơn. EM khp6ng nói là những chuyện khác trong cóco61ng không có ý nghĩa đâu nhé, nhưng em thấy hạnh phúc khi được thể hiện và cùng anh sóng gió.
    ANh thử nghĩ coi, anh không làm gì sai, thì tại sao em lại gọi điện sỉ vả anh chứ? Tất nhiên em làm vậy là có lý do và anh hãy kiên nhẫn nghe em giải tỏa vấn đề chứ đừng vội bức xúc mà giận em. Chẳng lẽ em sáng suốt vậy mà lại hồ đồ sinh sự với anh sao?
    Khi em đối diện với chính mình, em tự hỏi hành động tiếp theo là gì nhưng có quá nhiều rào cản và những sự dẫn ad81t dã dối khiến em hoang mang không biết ụựa chọn nào là đúng. Nhưng người ngoài nhìn vào em thì biết ngay việc cần làm, em cũng thế khi nhìn vào gương em có thể biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhưng không pah3i lúc nào cũng có gương, cái quan trọng là em phải lắng nghe tiếng nói chân thật nhất của nội tâm để biết hướng đi đúng đắn cho hành động tiếp theo. Em không thể tự do thích làm gì thì làm mà em phải tuân thủ theo nhất cử nhất động của nội tâm, có như vậy mới ra con đường sáng.
    Hiện giờ em đang tập lắng nghe chính mình, em chưa bao giờ thực se lắng nghe tiếng nói nội tâm nhưng em biết vì em còn mải giao lưu với thế giới bên ngoài nên quên mất tìm lại con người mình. Đe761n một ngày em biết điều gì đúng g9id6e1u gì sao từ trong tiếng nói tâm linh đến tri giác phàm trần thì em sẽ thực sự chính là em, không cònm 2 nhân sách nửa anh nhỉ. Dưng bao nhiêu % cho tri giác nhận thức được và bao nhiêu % gữ lại kho tàng linh hồn để hoạt động hiệu quả? Em chỉ biết một điều tình yêu là lời mách bảo chính xác nhất cho trái tim em và là món quá qíu giá mà không phải ai cũng sỡ hỡu được nó.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Em hiểu rồi, nhiều khi mình viết cái gì cao siêu úa thì có lại thành ra nghĩa khác mà đố ai hiểu được. Em định bỏ thói quen viết theo phóng ngôn nhưng cũng loản loắm. Em biết nếu em dùng câu cú để viết tiếng việt thì họ sẽ hiểu nhưng nó không hiệu quả nên em đành ophai3 viết đại ai hei61u thì hiếu iôỳn hiếu thí thôi
    Nhiều khi em cũng không tập trung gong beu16 eu1 việc gì vì có những người xung quanh gta61m công eim em còn phj2i maoi1nh đ1o61i phó vớn hô dưng mà họ cứ nói em sao không chuyên gta61m váo bôi4 biến
    em nhớ ông xã quá à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Có ai biết ý nghĩa của câu " tình yêu là món quá quí giá mà không dễ ai có được" không? Đó là so sánh nó với những người không biết yêu là gì mà chỉ có những đam mê tội lỗi khác...
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đã lâu rồi không vào cái diễn đàn này, ch3i vì quá bận rộn mải đấu tranh với chính tà nên phải nghỉ forum ít hôm, vào lại đây thấy topic nhiều quá đọc mãi không hết, chỉ kịp tìm thấy niềm vui trong một bài lạc quan nên cũng thấy có chút thi hứng và đấy viết những dòng thơ ca ngợi cuo56c sống.
    Tình yêu là món quà quí giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho con người nên đừng ai nghĩ tình yêu là gánh nặng hay làm nặng trĩu lòng người nữa nhé. Dẫu tình yêu có những bất công mang lại nhưng con người dù thế nào thì vẫn cần có tình yêu trong tay để cùng nhau quẳng gánh lo âu tiến về tương lai tươi sáng không một chút đắn đó dò còn nhiều bỡ ngỡ.
    Em hôm nay lại bất bình anh về việc gọi điện cho anh không được mà còn bị anh chửi là này nọ nữa thì toi rồi nhưng mà em không trách không hờn giận gì anh đâu chỉ là cái việc em không hiểu mà ra thôi phải không dù gì thì em biết anh vẫn rất quan tâm em khó khăn chỉ là kẽ nhỏ mà em thì kiao không thể bất bình vì anh đang làm nhiệm vụ mà phải khôn g??/
    Nói về cuộc sống thì nó rất là lạc quan lắm. Thế này nhé khi bạn sa vào chỗ không bei61t đi lối nào thì bạn hãy nghĩ về lối đi có hưới sáng đó ở đó bạn sẽ thấy nó lả chỗ để đi được nhưng không phải đi về hướng đó mà làm làm theo chỉ dẫn y như thế đó còn các việc mà mê cung của Paul thì thế này nhé tôi chỉ đường cho bạn ra ngoài hết vì chính tôi đã từng lạc vào đó mà do có tình yêu và sự vững tin của tôi và người yêu mà tôi đã thoát đưo57c cái mê cung ấy nó như là một vòng tròn lớn của số 2 vậy bạn thấy số 2 chứ đó là mê cung đó...
    Giờ đây thì tôi không cần phải dò cẩm bước đi nữa vì mê cung đó là do Paul dựung nên nên tôi nghĩ chỉ cần đi đúng hướng và trả lại cái mê cung đó cho Paul thì bạn đã thoát được nó rồi không cần phải tự lạc mình vàio mê cung rồi tìm cách thoát ra đâu.
    Tuy nhiên khi bạn tiến tới thì cũng phải thận trọng vì có tín hiệu rút lui là bạn phải rút lui ngay đừng vì hiếu chiến mà quên mất là phải bảo toàn lực lượng tôi nói vậy bạn hiểu rồi chứ?
    >Ngày hôm nay ông xã tôi làm gì mà bực bội hoài tôi không hiểu nổi có thể do anh ấy có bức xúc gì không thể nói ra chăng tôi cũng lấy làm thông cảm vì không thể nói hay làm cái gì mà mình biết mà không biết là nó là thế nào thôi vậy để anh ấy chủ động tôi cứ gọi đến mà lại không biết nói gì thì cũng tội chả là anh ấy rủ tôi gòi nhưng mà khi tôi đòi thì tôi lại không biết nói gì té ra là phủ nhận hahaha
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngày hôm nay mình vừa có một ý tưởng lớn đó là viết thư cho bạn trai trên diễn đàn...
    Trời thì nóng nhưng mấy khi ngồi quạt mà thoải mái thế này, không biết bây giờ bạn trai đang làm gì nghe nói là đi công tác xa lắm mà chẳng biết có được việc hay không nữa mà cứ đi họp hoài mình thì cứ ngủ khì như chưa bao giờ được ngủ, cũng phải thôi vì cả tuần trước mình không ngủ được mà cứ nằm xuống là lại thấy bất an rồi cứ thế đi lọ mọ quanh nhà làm những việc mà không mấy ai hiểu nhưng chẳng thế mà hôm nay mình đã thoát khỏi cái mê cung dàn trận hỏa lò rồi sao...
    Tại sao mà mấy bữa nay mình ngủ dữ quá vậy à chắc là do thuốc ngủ dùng nhiều đây mà nhưng nếu không có thuốc ngủ thì mình có thể ngủ ngon như vầy hay không mình cũng không biết nữa...
    Mà bà má mình bữa nay đi chợ nấu cái gì đây là bánh mì xào trứng ôi ai mà ăn nổi cái món đó chứ ăn rồi cứ như chưa ăn mình ăn cơm cũng ít chẳng qua là do thịt để lâu quá rồi ăn vào có mùi kỳ kỳ không thể tiếp xúc lâu được nên chỉ ăn chút ít thôi mà sao...??
    Độ này nhớ ông xã quá đi nhiều mà cũng chẳng được bao nhiêu thành ra ngớ ngẩn đâm đầu vào cái võng mercedes mà chít à có mà ngu ngơ mới làm thế hôm nào rảnh đi ăn kem nhé ông xã ;-)
    Ai đã yêu một lần đều hạnh phúc với người mình yêu ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu
    Hát nữa là có đứa trải nghiệm nỗi khổ tình trường đây à mà sao nhỉ cái thằng đó nó có vấn đề về mental mà đâu ai biết cứ tưởng nó là thiên tài địa ngục gì hóa ra là mental cả mà mental cũng có khi làm nên những chuyện rồ dại kỳ bí có cái chết bí ẩn lắm nha...
    Con nớ nó nói rằng thằng nô là cái đứa rất chi là kỳ cục tại vì đi chơi lần đầu đã này nọ thế kia thì ai mà chẳng vậy chung qui là dại cái cả mà hahaha
    À còn gì nữa nhỉ có ai không cho mình viết đây mà là ai nhỉ chẳng lẽ là thằng nô à ai mà biết chúng nó cứ từ xa phóng tới biết đâu là tư tưởng của đứa nào mình cứ mạnh dạn mà thực thi vì biết đâu là giới hạn của cái gọi là quyền tự do sám hối chứ hahhâhhhhâhhha
    À lại có người muốn mình viết tiếp đây mà là ai nhỉ không biết nữa cũng vậy đó quyền thực thi sám hối ai đó có tư tưởng gì phóng ngang mình nắm hết trơn nhưng thường là liên quan tới mình ư đâu có nếu vậy thì là gương nỗi gì thực ra là sao nhỉ nếu mà tất cả tư tưởng đều cùng một lúc phản chiếu vào thì hóa ra là mớ hỗn tạp à vậy thực ra là sao nhỉ có phải là à biết rồi những cái đó chưa xuống tới óc mình thôi nên mình chưa nhận ra nhưng mà cũng kỳ tại sao cái tư tưởng của người ta thì mình nhận rõ còn những kiến thức nhiều tầng thì mình chỉ cho người ta biết mà mình không biết tí gì...
    Viết nhiều cho lắm mà cũng chẳng biết viết chi mà ai đó nói rằng nếu ta mà đơn cử một người vào chức vị phó tổng tư lệnh thì thằng nộ liệu có biết điều mà tránh đi không hay là cứ mải vẩn vơ kiếm tìm cái mục đích hư ảo vọng của cuộc đời hắn cái này thì không được rồi quả thực có điên đó nhưng mà điên khôn điên tàn điên tham điên cuồng điên phẫn nộ điên chó tha điên quay quắt ai mà biết sau lưng hắn còn có những gì cái vũng bùn của cái gọi là hội họa của con người hắn không ai mà tưởng tượng nổi hắn đã làm gì những cô gái kia
    Mà tại sao hắn lại có cái quái chiêu là đâm chết người gàn rỡ như vậy chứ lẽ nào hắn là con của tử địa ngục không lẽ hắn mã mẹ mát hắn điên rồi à ai àm ngờ con người của hắn như thế nào ai mảo hắn chía phia phả đảo à mà nè ai mà không hiểu từ gì thì hỏi tôi nhé chúng ta sẽ thảo luận cho ra vấn đề tôi biết từ đó có nghĩa gì nhưng bất thình lình tôi không nhớ ra được nhưng chỉ cần gợi ý đối qua đáp lại là ra ngay thế nhé hẹn gặp lại kỳ sau hohhohhohhôh
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đọc mấy bài cũ của mình mà không cười nữa thì thôi có ai nói là mình viết không mắc cười dơ tay lên coi nào à quên giơ tay nhé không phải giơ chân đâu hehhehehhe
  8. hoasygia1

    hoasygia1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Uhm hu
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh à
    Có biết bao nhiều là chuyện giữa chúng ta, nhưng em vẫn nguyên vẹn một hình ảnh lúc anh hình dung trong em mỗi buổi chiều, em nhớ có lần anh đã nói em nhớ anh mà sao em không phải, em nhớ nhiều đến những kỷ niệm cũ của anh.
    Thực ra là anh đã có quá nhiều kỷ niệm, với nhiều người, mà em mới dần dần khám phá ra được, đúng ai cũng có quá khứ cả, em cũng thế nhưng sao em vẫn thấy khó chịu mỗi khin nghĩ đến đến quá khứ của anh. Vì sao nữa? Vì anh đã...
    Mà thôi không nói nữa nếu nói quá khứ thio2 em còn nhiều hơn anh nữa mà toàn là in đậm thì làm sao em trách anh được chứ chỉ tội cho cái Mần nó toàn là tri kỷ của anh mà anh lại đánh đổi để được em...
    hai hôm nay em không đi học để xem anh thế nào thì ra anh đã mất sức rá nhiều vì em và còn cần em nữa thì làm sao am,2 em không thương cho được chỉ có điều là hai chúng mình còn xa cách quá thỉnh thoảng mới gặp nhau được đôi lần mà trong hoàn cảnh này thì ai cũng vậy thôi anh hỉ em nhớ có nug7o72i nói hai đứa mình là lính đánh thuê em rất tự hào vì điều đó nhưng nhiều khi em thấy khổ còn anh thì nước mắt anh rơi...
    Trong cái kế hoạch tức là cái chiến lược hành động của em nhiều khi em cũng tìm thấy noe6262m vui trong đó mà không hiểu sao ai ciể cả em cũng thấy em rất khổ không biết cái gì hết mà làm đại cuộc.
    Tuy nhiên em chỉ lo là anh không được giấc ngủ ngon say như anh mong muốn mà phải canh chừng trên chiến tuyến bất kể ngày . Em thì có những giờ được chìm trng giấc mộng một cách quá nhiều mà vẫn không thoải mái có lẽ do em suy nghĩ nhiều. Mà anh có biết chắng em nhiều khi vẫn nói em đang vắt kiệt sức lao động của anh mà ai ngờ điều này lài làm cho anh thích cthu1
    ANh à nói nhỏ này nghe em rất thích nghe chú Lợi giản g đạo vì chú ấy học áà diễn thuyết rất vững nắm là diễn thuyết ngay không cần dẫn nhiều em nghe chú ấy nói mà em như mở mang thêm đầu óc và có ít cho công việc.
    Anh thì không hay hỏi nhiều nhưng sao anh có thể hành động mà không cần phải là một ly nước trống vậy làm sao hay vậy anh chỉ em với :D
    Nhiều khi nghĩ đến cs6u nói của nah rằng anh cần ánh sáng tr6en con đường nhưng em biết đường đi rất mù mở chỉ là cuối con đường thì sáng lắm anh à.
    Em nhiều klhi cũng không biết nói gì chỉ chúc cho cuộc cách mạng của chúng ta thành công mỹ mãn.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Có nhiều chuyện em cảm thấy bất bình nhưng mà có anh rồi thì không lo nghĩ gì nữa chỉ tội cho cái Mần nó xem anh là tri kỷ mà anh đánh đổi để có được em.
    Nhiều khi em thấy hai chúng ta sao mà giả dãi quá ai biết trên đời này có bao nhiêu chất phiền mà sao em vẫn cảm nhận được tình yêu 2 ta thật là to lớn anh không cần phải nhắc em từng ngày cơ mà em vẫn nắm được tình hình mà anh lo gì anh cứ yên giấc đi đưo57c không?
    Anh giảm cân mà em thấy hình như anh đang qu1a quắt thì có ăn ngủ không đủ thì làm sao mà sức đâu mà đấu vậy anh hãy đi ngủ đi còn em thì có sức mà anh yên tâm 2 nhã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này