1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đấy, hỏi cái gì mà em không hiểu thế? giải thích lại cho em xem nào chị cao quyến rũ..
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chị hỏi em ăn cơm nhiều chưa?
  3. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chào ngày thứ 5 chị cao quyến rũ :x
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chào em nhạt, em khỏe không?
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    dạ chào chị cao, em khỏe nhưng hơi buồn ngủ tý xíu vì hôm qua xem bóng đá mà sáng nay vẫn phải đi làm :(
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chị chả thèm xem bóng đá ấy chứ.
    Bola đâu? Đi chơi với mèo từ tối qua đến giờ chưa về à?
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    ngủ ở ngoài nông trại từ hôm qua chưa về :)
    chắc mặt trời mọc là về ngay ý mà chị ^^
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm rồi mới lại tâm sự...
    Mình định không nói gì hết vì sự việc nó đã thế này, nhưng thôi viết để xem người ta nghĩ thế nào.
    Gần đây mình có ý tìm về cái người mà ngày xưa mình yêu nhưng chưa từng hẹn hò, sau khi đắn đo mình quyết ở bên người bạn trai hiện tại.
    Nhưng sau khi đã ổn định tư tưởng thì bạn trai mình trở mặt, vào chat room nói mình là trò chơi của anh ta, rằng bánh cuốn thịt lợn ngán, v.v...
    Mình nói vắn tắt thế thôi nhưng những lời nhục mạ của anh ta làm cho mình rất đau nhưng không biểu hiện ra. Chỉ khi nào nghĩ kỹ về nó thì mình mới thoáng cảm nhận đâu đó có một vết thương rất sâu trong lòng.
    Đôi khi mình tự hỏi anh ta tiếc thương mình trong một vài pha diễu hành nào đó là vì lẽ gì?
    Mình nghĩ ra một lý do rằng: Có thể anh ta cho rằng mình đã quan hệ với người khác (ngoại tình), điều mà mình không có khả năng thực hiện, vì một số lý do nhạy cảm.
    Nhưng theo như cách anh ta nói và nhục mạ mình thì mình lại có cảm giác chỉ vì mình tơ tưởng đến kẻ thứ 3 mà anh ta tự cho là một sỉ nhục và cho rằng mình là kẻ kiêu ngạo, tưởng mình cao; rồi anh ta từ bỏ mình.
    Tóm lại mình muốn biết anh ta từ bỏ mình vì cái gì? Để mình ra đi (bị đuổi) cho thanh thản.
    Anh ta chỉ nói với mình là anh ta ngán mình, lừa tình mình, v.v... Nếu quả thực là như thế thì anh ta đâu tiếc thương mình như biểu hiện lúc đó.
    Bây giờ mình không dám liên lạc với anh ta nữa, cả nick cũ cũng không dám vào, vì sợ sự thật phũ phàng. Anh ta đã quá nhẫn tâm, mình ra đi không hối tiếc nhưng nếu là bị hiểu lầm thì không đáng.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Giác ngộ là gì?
    Hehe câu hỏi khó đây có bao nhiêu người trả lời được câu hỏi này.
    Tự thấy mình biết đâu là khổ đâu là khó khăn nhưng vẫn lao vào chịu khổ, là do ý thì muốn nhưng tâm không điều chỉnh theo ý muốn được.
    Phật thì dạy rằng phải từ bỏ, tâm không động, chấp nhận mọi việc đến như nó là, v.v...
    Nhưng đó là đạo. Có đạo thì cũng phải có đời, đạo thì được cúng dường còn đời thì cúng dường cho đạo. Nên có đạo thì tốt cho đời nhưng không thể đem đổi tất cả người đời thành kẻ xuất gia.
    Có nhiều câu hỏi đuợc đặt ra cho đạo và đời, chẳng hạn như thần linh có thật hay không, liệu có một Đấn Tối Cao nào đó hay không?
    Tôi lấy ý trong những lời cơ bản nhất của thông thiên học ra trả lời cho câu hỏi này.
    Có phải bạn có trái tim không? Tại sao bạn thương người này và ghét người kia? Bạn nhớ điều này và không muốn nghĩ đến điều kia? Có phải là do trái tim không? Không ai nói tình yêu xuất phát từ bộ não mà từ trái tim. Vậy phải chăng trái tim ở đây theo một nghĩa vô hình nào đó lại chính là linh hồn của chúng ta?
    Vậy có linh hồn tất phải có một Cái-Gì sinh ra nó, linh hồn không tự có được. Và Cái mà sinh ra tất cả mọi linh hồn trên thế gian này người ta gọi là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hóa.
    Thượng Đế còn sinh ra nhiều thiên thần và thần linh khác.

    Trở lại với đạo và đời, tôi nhận thấy làm người không nhất thiết phải xuất gia mới hết khổ, mà quan trọng là tự thân mình không thấy khổ, xem mọi thứ như nó tự đến và tự đi.
    Nhưng làm sao mà không khổ đau khi người thân yêu của mình lại không còn trên đời nữa? Trừ phi họ ra đi vì tuổi cao thì chúng ta có thể bang lòng, và mong họ có cuộc ra đi thanh thản chứ không phải vật vã vì bệnh tật. Cái này thì phải nhờ đến phép tu hành của đạo.
    Còn làm sao để tránh nỗi đau mất mát? Bạn có cho rằng nếu những chiêm tinh gia dự đoán chính xác ngày giờ của động đất và thiên tai thì hàng triệu người thoát cảnh ly tán khổ đau không?
    Nếu có một vì thầy nào đó có thể nói được bạn nên đi hướng nào để gặp may mắn thì bạn tất nhiên là đi theo hướng đó?
    Nếu có vị thầy nào đó có thế nói cho bạn biết có ai đang rắp tâm hại bạn về mặt tinh thần hay vật chất thì bạn sẽ tránh cho mình khỏi tai ương đó?

    Vậy bạn nên đi tìm người nào đó có thể tiên đoán số mệnh của bạn hoặc là những điều nên làm trong một ngày, một tuần hay một tháng thì bạn sẽ tránh được nhiều phiền toái thậm chí là đau khổ trong cuộc sống.
    Đạo thiền có thể làm đuợc điều này chăng?
    Hãy chờ xem.
  10. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chờ bao lâu :-?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]