1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đi tìm tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lạ thật, từ khi biết anh ta rồi quan hệ với nhay, tôi chưa bao giờ được trân trọng chút gì dù là lời nói hay tiên đoán là hai ta sẽ là của nhau, vậy mà đọc những bài cung viết cho người cũ, tôi thấy cô ta
    Vậy mà thoáng cái đã hai năm rồi, tôi đã có người mới rồi, người này tôi không nghĩ đến chuyện vợ chồng nhưng tôi đãi từng nghĩ n ếu anh ta chết thì thôi cũng th6e1t tyehop. Hun cãi nghĩ lãi mà coi cóa cho tuyanh thuy hế uah ngiu hiuy kaiu nout mouty ngay huye gayy huy tuyeh loai ueyn gêyu kieu nuye diauy huye huey nuye diue niue.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đọc mấy bài cũ mình viết cho thằng bạn trai cũ mà thấy ớn óc, ai không hiểu hoặc có ác cảm sẽ gnhi4 rằng mình là đứa không ra gì, mà thực rự mình có như thế jkho6ng, sao không giáom thế, đọc mà không hiểu là thiển cảm, đọc phải hiểu mới là tam đạo. Kìa có chú chim sẻ đang hót, chú muốn nói gì là ta phải nghi ngậy rồi.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bạn trai của mình thật là đíng yếu, anh ấy ia61t mừng khi được đi uyei cùng mình nhưng mình lại thất hẹn khiến anh ấy nbo61n nahn nheu1nm.
    Ai đã yêu một lầnh
    Đ8e62u hạnh ph1uc mov71i mọgu7o27i mình yêu
    AI cũng duếu một lần
    Đều hga3i yqua uaoi dueng của tình yêu
    ANh à em nhớ anh phát điên lên được nhưng anh hãy hiểu cho tình cảm củ a em hiện giờ nhé em còn phải lo mọi việc mà chuyện của hai d8u71a mình thì cũng sắp đến hồi... rồi anh à không sao Ai đã yếu một lần đều haq5nh ph1uc với ngu97u2781 mính ye761ui ayui đã yếu một lần đều trải qua cuany diuang của tình hyetu Ai đã yêu một lần đều hauqnh phúc vối ngươ2i muenh yêu ai đã uey6u1 mộtla62n đếu trải qua cay uayeng của tình yêu
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em nhớ anh n8ieu lắm nhưng không hei63u sao mỗi lần gặp anh là em thấy không đyu3. Anh làm cho em nhớ anh mà mong gặp anh vì dẫu 2 ta gần nhau nhưng...
    N8a1ng chiều là nhu8ng lúc em nhớ anh da diết mà tại sao không gặp chỉ thấy anh hoạnh họe em khi em thức chiều gọi cho anh.
    Mấy lần ta bên nhau anh nào có hay tình em đỏ biếc chiều kỷ niệm đẹp 2 đứa cou1ng mgo61i moe6n mhau chuyện chiều xưa.
    Ai nó iu là khố nhìu sao em thấy hình uy có mí chục phạn trăm là nó hai quạ
    Ăn chà mà lí qua
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Em nhớ anh nhiều lắm ông xã ơi
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ai vậy?
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ra mà anh ở già lại không kỹ
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ai ngờ rằng ngày hôm nay được như mong muo8n là đã trải qua khá nhiều thành công bạo lữ ai mà ngờ
    Ngày hôm nay có chất phiền gì mà anh ngỡ gấp em trên con đường anh múa may em thấy anh như con sáng rạng ngồi đêm.
    Ai vẽ anh như con thiêu thân cứ lêu là ngoài ngõ eim bỏ mặc eim em là phề hà mè nem kem chú rú là mô tô hoải ***.
    Em nghẽ mà mè nheo le thì tú bú tồn rủn la mạc chử
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hôm nọ vào cốc Sở thích có bài 1001 nụ hôn, mình post bài vào đó, ai dè không cho đăng, mình pm lại cho moderator bày tỏ quan điểm, là để thế thôi chứ biết họ đã không thích thì có đúng đắn thế nào họ cũng không đăng bài của mình.
    Còn hôn nay nhận được 2 pm 2 bài viết trong ngày&đêm đã bị xóa, không biết là người thương hay kẻ ghét làm, chỉ biết là quan điểm của mình bị người ta thọc gậy bánh xe nên mới có chuyện xóa bài thế kia.
    Nói là nói thế chứ mình có ấm ức gì lắm đâu, chỉ buồn vì cách xử sự của các moderator, không hiểu sao họ thấy sai mà vẫn làm, buồn nhất là cái nguyên cớ đó thôi chứ chẳng gì hết.
    Lại nói về anh yêu, mình biết mà khi mình làm được thì anh yêu rất là vui mừng, mình rất sợ mỗi khi gọi điện cho anh yêu bị quát tháo vì không nói được ý cần nói của mình, nhiều khi mình giận đến độ quát lại anh yêu luôn nhưng đó hình như là lần duy nhất, còn những lần sau thì có kịp quát lại đâu vì anh yêu đã cúp máy, mà mình cũng không muốn quát lại nữa, vì mình biết do mình đã làm anh yêu buồn.
    Nói lại cái này lần nữa nhé từ khi biết yêu đến giờ đây là lần đầu tiên mình thấy hài lòng và hạnh phúc với bạn trai của mình không chỉ vì tình yêu mà còn vì...
    Mà sao anh yêu dại thế nhỉ đã nói là người ta không biết nói chuyện mà sao cứ bắt người ta nói em thiệt tình nhiều khi em biết trước em có câu gì để nói nhưng em không nói ra được chỉ vì em không nhận ra đó là câu gì.
    Tối hôm qua trước khi gọi phone cho anh để nói câu cần nói, em đã tự kiểm tra rất kỹ, suy nghĩ từng giọng nói câu văn để nói câu đó với anh mà phải gọi đến lần thứ 3 em mới nói được câu đó, mà anh cứ hỏi đi hỏi lại, em nói cái câu mà em không hiểu nghe như khìn khìn làm sao mà em đủ can đảm để nói đây, cũng may là rốt cục anh cũng nhận được câu đó và tiếp lời em.
    Em là vậy đó, nhiều khi biết trước mình cần nói những gì, nhưng khi thời khắc đến thì lại không phun ra được chữ nào vì không nhận ra những lời cần thiết để nói, hay vì ngôn ngữ của em nó phức tạp quá nên bản thân em cũng không biết là em cần phải nói gì anh nhỉ. Đã nhiều lần em bỏ qua cơ hội nói chuyện trước đám đông chỉ vì không biết điều mình cần nói.
    Biết bao giờ em mới biết được bản thân mình muốn gì.
    Được sarahhigh sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 25/07/2010
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hay là bạn ăn chả rồi mà lải nố` nì hã hẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này